Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Ai đó không biết phải nói gì, nhưng những gì hôm nay ai đó nói với ai đó làm ai đó thật sự buồn và đau lòng lắm!!!.
 
Ôi trời ơi!
Không ngờ GPE còn có một sân chơi trào lộng đến thế!
Mình cười bể bụng vì không khí ở đây mất thôi.
Thế mới chọn:
"Kiếp sau xin chớ làm .... Ka-tơ-rìn (Katherine)"
mà nên:
"Làm Okebab đứng một mình (mà) cười... thôi"

Thân chúc các bạn vui mãi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ai đó làm ai phải thế này?
Nhân tình thế thái biết sao đây?
Đau làm chi nữa, ai ai đó
Buồn bã làm chi, thế gian này?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thêm một nhà thơ nữa cho GPE
Cảm ơn bạn !
 

Trên con đường em đi
Có hai người đã tới
Một người rất yêu em
Còn em yêu người khác

Người sống trong khao khát
Trong những giấc em mơ
Người kia đứng sững sờ
Trước tình em khép chặt

Người quay đi nơi khác
Bỏ mặc em với trời
Người dâng em cả đời
Chẳng được gì đến đáp

Cuộc đời nhừng xuôi ngược
Cuộc đời những chia ly
Tình còn nhiều xuôi ngược
Cũng bởi vì tình em
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
"...vứt hết nó vào thùng rác đi". Anh nỡ nặng lời với em đến thế sao?!.


"...kể từ ngày hôm nay, đừng bao giờ nhắc đến anh". Em sẽ không nhắc đến anh nữa, không gọi cho anh nữa....!. Em tưởng rằng anh là người hiều em nhiều nhất. Nhưng anh không hiểu, không hiểu gì hết!!!. Đọc lại những tâm sự trước kia mà mắt em ngấn lệ!.
 
Tìm được người hiểu những điều chúng ta nói, thật sự rằng khó lắm thay. Hạnh phúc cho những ai có người bạn, người yêu hiểu mình như thế.
 
Nào đâu em có hững hờ
Vẫn trông mỏi mắt, vẫn chờ đợi ai
Mình em thức trọn đêm dài
Vẫn mong có một ngày mai sum vầy
Lòng em đâu dễ đổi thay
Xin anh đừng nói, đắng cay muôn phần
Chia ly, đau đớn một lần
Thuyền tình cập bến, ái ân muôn đời
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nghe giọng mẹ qua điện thoại thấy rất vui vẻ. Thì ra, tối qua cái người mẹ nhắm cho con lấy làm chồng lại về nhà mình ăn cơm. Không muốn dập tắt đi niềm vui của mẹ, nhưng lòng thật sự chông chênh. Giá mà cứ giản đơn, lấy quách lấy một người cho xong đời, cho cuộc sống yên bình và mẹ yên lòng.

Tiếc là chẳng buông xuôi được.
 
Người ơi đừng có buông xuôi

camchuong đã viết:
Nghe giọng mẹ qua điện thoại thấy rất vui vẻ. Thì ra, tối qua cái người mẹ nhắm cho con lấy làm chồng lại về nhà mình ăn cơm. Không muốn dập tắt đi niềm vui của mẹ, nhưng lòng thật sự chông chênh. Giá mà cứ giản đơn, lấy quách lấy một người cho xong đời, cho cuộc sống yên bình và mẹ yên lòng.

Tiếc là chẳng buông xuôi được.

Buông xuôi, chẳng thể buông xuôi
Buông xuôi, hỏi thử cuộc đời còn không?
Cái người mẹ ngắm làm chồng
Không yêu, xin chớ để lòng bận tâm
Giản đơn, chỉ khổ cái thân
Nếu chỉ vì mẹ, biết "mâm" nào vừa
Chông chênh bởi nắng, bởi mưa
Ở đời, "tín", "nghĩa", chẳng thừa người ơi
Buông xuôi, xin chớ buông xuôi...
 
Giữa chốn đông người mà sao ta thấy cô đơn và lẻ loi quá!.
 
Ta đang giữa chốn đông người
Mà sao chẳng thấy một lời tri âm
Gửi người - một khoảng lặng thầm
Bay trong hương gió nốt trầm bài ca
Sáng nay sao thấy nhạt nhoà
Mưa rơi, rơi ướt cánh hoa giữa trời
Bâng khuâng chờ đợi tin ơi
Tin đi không thấy một lời... hồi âm...
Hỏi Trời, Trời cứ lặng câm....
 
Bữa nào mình phải mời các nhà thơ của GPE như: anhphuong, camchuong, XuanThanh, gặp nhau hội ngộ - ngâm nga một bữa - không biết ý kiến các vị thế nào ?
Tuy nhiên, về văn thơ thì mình tệ lắm. Nhưng được cái thích được nghe, thích được vui & ... thích ... đủ ... thứ - hìhì.

Thân mến !
 
Thời gian, ôi thời gian. Ai cho tui thời gian?!.!$@!! Hu hu....
 
Thời gian ơi ! Hãy ngừng quay!
Để em tôi khỏi loay hoay một mình
Một mình, em cứ mãi một mình
Cho GPE lớn, thêm mình, thêm ta
Sáng nay mưa vẫn nhạt nhòa
Mình em vẫn mải miết để bài ca ra đời
Thời gian ơi ! Hãy ngừng trôi !
Để em tôi với mọi người hết lo
 
vungoc đã viết:
Bữa nào mình phải mời các nhà thơ của GPE như: anhphuong, camchuong, XuanThanh, gặp nhau hội ngộ - ngâm nga một bữa - không biết ý kiến các vị thế nào ?
Tuy nhiên, về văn thơ thì mình tệ lắm. Nhưng được cái thích được nghe, thích được vui & ... thích ... đủ ... thứ - hìhì.

Thân mến !

hihi, anh cứ tổ chức caffe đi, mọi người sẽ đến. |||||
 
Sáng vui
Trưa vui
Chiều vui
Tối, đêm cũng vui luôn!
Tóm lại: Cả ngày vui!
Mai sinh nhật GPE!!!
Định đợi đến 0h nhưngmà mắt díp lại rùi, ko mở ra đc nữa!
--=--
 
Katherine đã viết:
Sáng vui
Trưa vui
Chiều vui
Tối, đêm cũng vui luôn!
Tóm lại: Cả ngày vui!
Mai sinh nhật GPE!!!
Định đợi đến 0h nhưngmà mắt díp lại rùi, ko mở ra đc nữa!
--=--

Giống bài : "Cả tuần đều ngoan" của các cháu quá.--=--
 
Đi cũng ko được mà ở cũng chẳng xong. Tại sao lại cứ níu kéo khi một ai đó đã muốn ra đi?!. Một ai đó cũng có những lý do riêng của mình mà không thể nói với ai đó. Tiền ư?. Tiền chỉ là phương tiện không phải là mục đích sống của một ai đó!!!. Ai đó nghĩ cho ai đó mà không nghĩ cho một ai đó???. Một ai đó muốn đi thật xa, thật xa để tìm một chốn bình yên cho riêng mình để không còn lo nghĩ đến chuyện vướng bận chốn trần gian!!!.
 
Ái chà. Trong GPE chúng ta cũng có những nhà thơ thi phú.

Chúc các bạn 1 cuối tuần vui vẻ.
 
Hic!
Trán thì nóng rực
Đầu óc quay quay
Sao khổ thế này
Suốt ngày đau ốm!
 
Ngày dài đêm thâu, còn chờ bao lâu ???. Tại sao, tại sao và tại sao???+-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+
 
Secret_grasses đã viết:
Ngày dài đêm thâu, còn chờ bao lâu ???. Tại sao, tại sao và tại sao???+-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+


Đừng hỏi tại sao, tại sao và tại sao.

Chiều nay bỗng nhớ nhà như điên. Xem Tây du ký, nhớ thằng em trai đang tuổi vẫn muốn xem. Gọi cho nó. Thế mà nó nghe chị nói được vài câu, bảo, thôi nhé, em ra ngoài chút.

huhu là huhu, sao mà ghéttttttt+-+-+-+ +-+-+-+
 
Hôm nay, tất cả mọi thứ đều khó hiểu với nó. Nó đang cố gắng, nhưng dường như mọi cố gắng của nó đều không đuợc công nhận!!!. Niềm tin, sự khâm phục, tất cả mọi điều tốt đẹp về Người đã dần dần tan biến trong nó. Khi nhận ra, tất cả mọi thứ đều là giả dối, chỉ là sự trục lợi cho bản thân Người, những lời khen của Người dành cho nó chỉ là để thêm trách nhiệm cho nó...nó hoang mang và đặt nhiều ra nhiều câu hỏi!!!. Dù biết rằng phía trước con đường đi không thẳng tắp với nó, nhưng cạm bẩy vẫn đang rình rập nó. Nhưng nó sẽ không từ bỏ, nó sẽ tiếp tục chiến đấu và chiến đấu tới cùng để dành lại những gì thuộc về nó!!!.
 
Đã hơn 8 năm nó ở SG nhưng chưa lần nào nó được dự lễ Vu Lan chính thức như ngày hôm nay. Hôm nay nó đến chùa vào đúng giờ mà các ni sư làm lễ, nó được dự lế, được dâng pháp y cho các ni sư. Bổng chốc mọi phiền muộn trong lòng nó tan biến, một tâm hồn thanh thản. Nó bổng nhớ đến 2 người mẹ ở nhà. Mọi năm, nó và mẹ đều cài cùng môt màu đó là bông hồng đỏ thì năm nay nó cài bông hồng đỏ còn mẹ thì cài bông hồng trắng!!!. Nó định gọi về nhà cho mẹ, nhưng biết là hôm nay cả nhà đều đi chùa. Cầu chúc cho cả nhà bình an, khỏe mạnh!!!.
 
Secret_grasses đã viết:
Đã hơn 8 năm nó ở SG nhưng chưa lần nào nó được dự lễ Vu Lan chính thức như ngày hôm nay. Hôm nay nó đến chùa vào đúng giờ mà các ni sư làm lễ, nó được dự lế, được dâng pháp y cho các ni sư. Bổng chốc mọi phiền muộn trong lòng nó tan biến, một tâm hồn thanh thản. Nó bổng nhớ đến 2 người mẹ ở nhà. Mọi năm, nó và mẹ đều cài cùng môt màu đó là bông hồng đỏ thì năm nay nó cài bông hồng đỏ còn mẹ thì cài bông hồng trắng!!!. Nó định gọi về nhà cho mẹ, nhưng biết là hôm nay cả nhà đều đi chùa. Cầu chúc cho cả nhà bình an, khỏe mạnh!!!.

Đọc bài của bạn làm mình cũng thấy nhớ nhà kinh khủng.
Mẹ biết không, chiều qua mẹ gọi điện cho con, mẹ hỏi con đau ở đâu, đau thế nào, để mẹ mua thuốc, chứ đừng uống lung tung, mẹ còn dặn con là mẹ gửi tiền cho đấy, nhớ ăn uống vào. Con đã lặng đi mất vài chục giây nuốt lấy từng lời mẹ. Con từ trước đến nay chưa bao giờ là đứa con biết nghe lời. Cuộc sống tự lập sớm đã cho con cái quyền tự quyết định mọi thứ trong đời mình. Nhưng cho dù có hàng nghìn vạn lần con vấp ngã hay con không ngoan, thì con vẫn còn có mẹ luôn là người cuối cùng mãi mãi bên con, lo cho con.
 
hihi, chị ấy thì không lo đến mấy chuyện vải vóc. Người vừa thế, đâu như em" vừa cao, vừa gầy như con cò". huhu........
:., :., :.,

hừ, ghét cái người nhận xét về mình thế này.:''"
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Secret_grasses đã viết:
Cry on ur husband's shoulder!!!. :-= Hic, còn em thì cry alone!!!.
:-= vai chồng uot rồi, ko khóc nữa.
Bực mình quá hà. Muốn đập cho nó 1 phát quá. Đôi lúc đó là thái độ hỗn hào, biết chưa!
 
SweetNovember đã viết:
Bực mình quá hà. Muốn đập cho nó 1 phát quá. Đôi lúc đó là thái độ hỗn hào, biết chưa!

**~** "Nó" là đứa nào vậy, c thân iu?!
 
Một ngày rồi sẽ qua đi như mọi ngày.
 
===\. Sao dạo này nhiều người nói "say goodbye" với mình vậy nhỉ?. Phài xem lại mình thôi!!!.(@$%@ :;;;:::
 
Secret_grasses đã viết:
===\. Sao dạo này nhiều người nói "say goodbye" với mình vậy nhỉ?. Phài xem lại mình thôi!!!.(@$%@ :;;;:::

Ai mà tệ thế ???
" . . . . Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi . . . "

Đừng khóc nữa, tre già thì măng mọc mà. Nếu họ có tình thì họ sẽ tìm cách quay lại thôi.
 
Sao mà cả tuần nay, mình cứ thấy mình như một con rối ấy. Đi làm, tối về đi học, lên mạng... và về ngủ. Sáng dậy sớm nấu cơm, giặt đồ, đi làm....

Cứ như thế này thêm thời gian nữa, có khi phát điên không chừng.+-+-+-+
 
camchuong đã viết:
Sao mà cả tuần nay, mình cứ thấy mình như một con rối ấy. Đi làm, tối về đi học, lên mạng... và về ngủ. Sáng dậy sớm nấu cơm, giặt đồ, đi làm....

Cứ như thế này thêm thời gian nữa, có khi phát điên không chừng.+-+-+-+

Ờ, ở không còn điên tiết hơn!!!:=\+ +-+-+-+
 
Ừ, thì tránh đâu cho khỏi trời mưa!
 
Bình Dương trời lại mưa, mai lại không làm được. Mà sếp thì cứ hối. Ôi!!! phải chi mình không có sếp. :((
 
Tự dưng hôm nay ốm bất tử, người mệt kinh khủng mà vẫn phải đi làm chán quá. Hôm qua lại còn làm mất lòng sếp nữa chứ( cái này không phải lỗi tại mình). Nhưng mà thôi kệ, đến đâu thì đến , mình cũng chẳng muốn thanh minh làm gì. Từ hồi vào trong này hay ốm vặt thế, chẳng bù cho ở ngoài kia, muốn ốm để có người săn sóc cũng không được, ở trong này ốm thì chẳng có ai cả........
Cô đơn
 
Hi, gấutrắng là người mới, mong mọi người giúp đỡ gấu nhiều.Cảm ơn.-\\/.
Hic hic, hôm nay. dầm mưa giờ bị bệnh rồi. hic hic hic.**~**
 
gautrang202 đã viết:
Hi, gấutrắng là người mới, mong mọi người giúp đỡ gấu nhiều.Cảm ơn.-\\/.
Hic hic, hôm nay. dầm mưa giờ bị bệnh rồi. hic hic hic.**~**
hì hì, Gấu trắng sống ở Bắc Cực phải kô nhỉ, chịu lạnh quanh năm mà dầm mưa cũng bị bệnh nữa sao, cần giúp gì nào, mua thuốc hay cạo gió @$@!^% @$@!^%
 
Chỉ vài giờ của một buổi sáng thôi, mà xảy ra hàng loạt chuyện. Vui có, buồn có... Chỉ biết rằng tâm hồn mình đã khác.
 
trandangkhoi đã viết:
Tự dưng hôm nay ốm bất tử, người mệt kinh khủng mà vẫn phải đi làm chán quá. Hôm qua lại còn làm mất lòng sếp nữa chứ( cái này không phải lỗi tại mình). Nhưng mà thôi kệ, đến đâu thì đến , mình cũng chẳng muốn thanh minh làm gì. Từ hồi vào trong này hay ốm vặt thế, chẳng bù cho ở ngoài kia, muốn ốm để có người săn sóc cũng không được, ở trong này ốm thì chẳng có ai cả........
Cô đơn


Hình như đây là lần đầu tiên em xa nhà phải ko cưng?. Cố gắng lên em trai, những lúc này là những lúc thể hiện bản lĩnh của mình đó. Chị có nhiều em gái lắm, để khi nào rảnh chị xem đứa nào hợp với em thì giới thịu cho. |||||
 
Chị SG nhớ nhé, đọc được tin của chị em hết bệnh luôn rồi
 
Secret_grasses đã viết:

Hình như đây là lần đầu tiên em xa nhà phải ko cưng?. Cố gắng lên em trai, những lúc này là những lúc thể hiện bản lĩnh của mình đó. Chị có nhiều em gái lắm, để khi nào rảnh chị xem đứa nào hợp với em thì giới thịu cho. |||||

Mình cũng đang bệnh, mệt, nhức đầu. Ra quán CF ngồi mà đầu . . . . vẫn nhức.

Hóa ra là do . . . một mình.

Có còn cô bạn gái nào không "con" ?????||||||||||||||||||||--=0--=0--=0--=0
 
Trời thì mưa, đường thì kẹt xe đến lớp thì đc thông báo là nghĩ. Đúng là bad day!!!. Cũng may có cái library này, chứ nếu không thì....:=\+ &&&%$R @$@!^%
 
Thèm ăn bánh trung thu quá. SG à, chủ nhật đi uống trà và ăn bánh trung thu đi chị. hic. Dễ đến mấy tuần rồi chả gặp nhau gì cả.
 
camchuong đã viết:
SG à, chủ nhật đi uống trà và ăn bánh trung thu đi chị. hic. Dễ đến mấy tuần rồi chả gặp nhau gì cả.

Hic, nhớ lắm, muốn gặp mặt chị em lắm, nhưng giờ thì không thể!!!!(Cứ nhằm ngày mình đi chơi là thi, hu hu hu...) .:., :., :.,
 
Ước gì được nấy. Muốn ăn bánh trung thu, có cả vài hộp. Thế mà những điều ước khác thì không thành hiện thực. huhu.
 
- Trung thu đến bánh đã có, nến đã có nhưng không có WHO buồn nhỉ @$@!^% -0-/.
flower1_div_md_wht.gif

Banhtrungthu.gif

F__My__L.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
camchuong đã viết:
Ước gì được nấy. Muốn ăn bánh trung thu, có cả vài hộp. Thế mà những điều ước khác thì không thành hiện thực. huhu.

- Khi xưa ở nhà có bánh để ăn, bây giờ đi học xa nhà không có bánh mà ăn,hong biết có ai mời lơi hong nhỉ, CC ơi mời tui đi không từ chối đâu (mời lơi ăn chơi 3 cái ... bốp bốp ham ăn cho chừa) tưởng tượng trước, lở có thèm củng ráng mà nhịn --=0

- Hic hic nhứt đầu quá đi mất, phải làm đề tài thức khuya, cứ một hồi lại ôm cái máy vì mắc cái tật ... ham gõ, buồn ngủ quá, 2-3 cố lên ráng làm tiếp cho rồi sau đó lại ... gõ.
- 1h35 AM rồi mà còn ham gõ, đi ngũ thui.--=--
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm wa mình thức dậy sớm, tranh thủ lên Hóc Môn tham gia cùng ngoisaoBlog phát quà và bánh Trung thu cho các trẻ em nghèo. Thật không may đi bị lạc đường (đi 8h sáng và tới 11h mới ghé đến) Bó tay mình luôn.
 
- Sáng nay phải lo phục hồi lại dử liệu máy công ty muốn điên cái đầu, chán.
- Anh N, người làm chung với mình, anh nhờ mình cày song song WinXP và Win98, ai ngờ rằng lúc đang chia lại ổ đĩa thì sự cố sảy ra thế là bao nhiêu tội lỗi trút hết cho mình, đã làm ơn lại còn mắc oán biết thế chẳng thèm làm cho mệt cái thân mà còn mang họa, củng mai là cứu vớt được chút ít nếu không thì thê thảm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
dmtdmtbb đã viết:
- Sáng nay phải lo phục hồi lại dử liệu máy công ty muốn điên cái đầu, chán.
- Anh N, người làm chung với mình, anh nhờ mình cày song song WinXP và Win98, ai ngờ rằng lúc đang chia lại ổ đĩa thì sự cố sảy ra thế là bao nhiêu tội lỗi trút hết cho mình, đã làm ơn lại còn mắc oán biết thế chẳng thèm làm cho mệt cái thân mà còn mang họa, củng mai là cứu vớt được chút ít nếu không thì thê thảm.
Việc cài lại máy luôn tuân thủ nguyên tắc :
  1. Dùng các phần mềm lưu lại toàn bộ driver của máy
  2. Nếu có chia lại partion : Ghost lại toàn bộ ổ đĩa : Lưu (ghost) ra đĩa khác
  3. Nếu không chia lại : Ghost lại partion Cài đặt, Lưu lại Data(Có thể không cần) : Lưu (ghost) ra đĩa khác (hoặc partion khác)
Sau đó ta mới tiến hành làm việc (cẩn tắc vô ưu)
Đây là một nguyên tắc mang tính sống còn của người setup lại toàn bộ máy.

Rút kinh nghiệm nhé.

Thân!
 
Mr Okebab đã viết:
Việc cài lại máy luôn tuân thủ nguyên tắc :
  1. Dùng các phần mềm lưu lại toàn bộ driver của máy
  2. Nếu có chia lại partion : Ghost lại toàn bộ ổ đĩa : Lưu ra đĩa khác
  3. Nếu không chia lại : Ghost lại partion Cài đặt, Lưu lại Data(Có thể không cần) : Lưu ra đĩa khác (hoặc partion khác)
Sau đó ta mới tiến hành làm việc (cẩn tắc vô ưu)
Đây là một nguyên tắc mang tính sống còn của người setup lại toàn bộ máy.

Rút kinh nghiệm nhé.
Thân!

- Bác Bab ơi lần này quả là thê thảm, chắc nhớ ... tới già .
 
Ủa sao ngộ vậy ta... NHẬT KÝ mà cũng có món cài đặt máy tính ở đây nữa sao?
 
anhtuan1066 đã viết:
Ủa sao ngộ vậy ta... NHẬT KÝ mà cũng có món cài đặt máy tính ở đây nữa sao?

- Em đang ngồi viết nhật ký buồn buồn, bác Bab đi ngang hỏi hỏi bộ máy bị hư hư à, thế là em ừ ừ, vậy thì phải sửa như vầy vầy, thế là 2 người súm vô làm làm.
 
dmtdmtbb đã viết:
- Khi xưa ở nhà có bánh để ăn, bây giờ đi học xa nhà không có bánh mà ăn,hong biết có ai mời lơi hong nhỉ, CC ơi mời tui đi không từ chối đâu...

-

Mời lơi là sao, là mời lấy lệ đó hả? :-=

@me: Giá mà đập đầu vào tường, đầu óc minh mẫn lên thì tốt. Bực cả mình. Cái người không thích nói chuyện thì cứ tối ngày. .. Không cùng tần số nó khổ thật đấy. Sao mà họ không hiểu nhỉ/?

Chán, lại thất vọng về một con người. Người mà trước kia mình dành cho khá nhiều tình cảm.
 
Ngày mai ...là Trung thu, và là ngày mẹ xa mình được 1 năm. Nhớ mẹ phát khóc !!!
 
handung107 đã viết:
Ngày mai ...là Trung thu, và là ngày mẹ xa mình được 1 năm. Nhớ mẹ phát khóc !!!
Thế thì bạn cứ khóc đi... Ít ra khóc xong bạn lại có thêm tinh thần và sức lực đễ phục vụ các thành viên nữa chứ...
Ko ai sống mãi với quá khứ mặc dù nếu ko có quá khứ thì ko có hiện tại và tương lai...
Chúc bạn vui vẽ và hạnh phúc
ANH TUẤN
 
camchuong đã viết:
Mời lơi là sao, là mời lấy lệ đó hả? :-=

@me: Giá mà đập đầu vào tường, đầu óc minh mẫn lên thì tốt. Bực cả mình. Cái người không thích nói chuyện thì cứ tối ngày. .. Không cùng tần số nó khổ thật đấy. Sao mà họ không hiểu nhỉ/?

Chán, lại thất vọng về một con người. Người mà trước kia mình dành cho khá nhiều tình cảm.

- Khoang đập đầu vào tường kẻo nứt vì tường bằng ... giấy.
- 1,2,3 bỏ giò chạy thôi con gái giận là nguy to.
- CC ới cho hỏi tí sao giân giử thế để "em" đây biết đường mà né, nếu lở lần sao chọc nhầm tổ ong thì "tía má nhìn không ra" !
 
- Woa woa, mới hôm qua mọi thứ đen ơi là đen, một ngày sui vô cùng tận, sau khi giả quyết mọi thứ, sáng ngủ dậy cảm thấy mặt trời lại đẹp như bình thường, lại cảm thấy vui và yêu đời hơn, nào 1,2,3 vào GPE kiếm câu hỏi giải đáp thôi !
 
dmtdmtbb đã viết:
- Khoang đập đầu vào tường kẻo nứt vì tường bằng ... giấy.
- 1,2,3 bỏ giò chạy thôi con gái giận là nguy to.
- CC ới cho hỏi tí sao giân giử thế để "em" đây biết đường mà né, nếu lở lần sao chọc nhầm tổ ong thì "tía má nhìn không ra" !

Bữa nay mới trả lời bài của em được, tại vì hết giận giữ rồi mà. :-=

hihi, chị có làm gì em đâu mà phải bỏ giò chạy hả???+-+-+-+
 
Tự nhiên đêm qua nằm thấm thía. Trước bạn hay nhắn tin kêu than mệt mỏi.Có nhiều hôm đúng cái ngày mình cũng mệt mỏi, nhưng cũng cố nhắn lại tin cho bạn. Và bạn hay nói cảm ơn.

Lời cảm ơn của bạn mình thấy bình thường. Chỉ là một tin nhắn thôi mà. Nhưng bạn biết không, đêm qua, mình mới biết hạnh phúc được xẻ chia nó lớn lao thế nào, khi gửi đi một tin nhắn và nhận lại một tin nhắn, và nhiều hơn thế nữa thì thật là vui.

Đúng là chỉ khi đánh mất một điều gì, hay khi nó xảy ra không như mình mong đợi, mới biết chúng ta cần điều đó như thế nào.

Ờ, dạo này có nhiều cú vấp và nhiều bài học ghê.
 
camchuong đã viết:
dmtdmtbb đã viết:
- Khoang đập đầu vào tường kẻo nứt vì tường bằng ... giấy.
- 1,2,3 bỏ giò chạy thôi con gái giận là nguy to.
- CC ới cho hỏi tí sao giân giử thế để "em" đây biết đường mà né, nếu lở lần sao chọc nhầm tổ ong thì "tía má nhìn không ra" !

Bữa nay mới trả lời bài của em được, tại vì hết giận giữ rồi mà. :-=

hihi, chị có làm gì em đâu mà phải bỏ giò chạy hả???+-+-+-+

Trùi ui là trùi!!!.

dmtdmtbb<== người này mình gọi là anh.

camchuong<==người này mình gọi là em.

camchuong<===người này gọi người này==>dmtdmtbb là em!

-+*/ -+*/ -+*/ Hic, hic... chóng mặt quá, chịu hổng nổi!!!
 
- Chắc CC tâm trạng không tốt nên dmtdmtbb nhận làm "em" cho CC thoả cơn giận qua chuyện rồi "sử" sau ấy mè, vì người đang giận mà chọc thêm thì mắc công "dép guốc văng tứ tung" lúc đó lại nguy to hì hì !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
dmtdmtbb đã viết:
- Chắc CC tâm trạng không tốt nên dmtdmtbb nhận làm "em" cho CC thoả cơn giận qua chuyện rồi "sử" sau ấy mè, vì người đang giận mà chọc thêm thì mắc công "dép guốc văng tứ tung" lúc đó lại nguy to hì hì !

hic, thế thì em nó xin lỗi bác vậy. Tại bác xưng em nên em tưởng thật. Em hay cả tin thế đấy. huhu
 
SG hôm qua mưa, trời lạnh làm mình nhớ ngoài Bắc quá. Có lẽ mình nhớ HN nhiều hơn vì mình đã sống 5 năm ngoài HN nên có nhiều kỷ niệm. Lại nhớ không biết ở nhà bố mẹ, các em đang làm gì. Hic hic nhớ mọi người nhiều quá
 
- Qua 2 ngày tranh luận căng thẳng ở bài 4537 và 4543 cuối cùng mọi thứ được giải quyết ổn thoả, thở phào nhẹ nhỏm
- Giờ đang nghe bài (cô bé mùa đông) cả chục lần chưa chán, ước gì lúc này có cô bé nào đó để mình nắm tay đi dưới mưa nhỉ !!!
 
Anh tìm đi. Trên GPE mặc dù nhiều nam nhưng các "cô bé"cũng không ít đâu
 
dmtdmtbb đã viết:
- Qua 2 ngày tranh luận căng thẳng ở bài 4537 và 4543 cuối cùng mọi thứ được giải quyết ổn thoả, thở phào nhẹ nhỏm
- Giờ đang nghe bài (cô bé mùa đông) cả chục lần chưa chán, ước gì lúc này có cô bé nào đó để mình nắm tay đi dưới mưa nhỉ !!!

hic, bác này... lãng mạn thế nhỉ???

Tình hình là em thấy trưa nay em dầm mưa về xong, giờ đầu ong ong và thấy không sáng suốt chút nào cả. Bác đừng dại dột đi mưa mà không che đầu lại nhé. Không khổ cả cái cô bé nào đó dại dột cho bác nắm tay đi dưới mưa cùng. :-=
 
trandangkhoi đã viết:
Anh tìm đi. Trên GPE mặc dù nhiều nam nhưng các "cô bé"cũng không ít đâu

Ơ, chị cứ tưởng em là nhỏ tuổi nhất diễn đàn rồi cơ đấy.%#^#$
 
Em để chữ cô bé trong ngoặc kép mà chị. Em thấy trên diễn đàn nhiều ngưòi nhỏ hơn em. Nhưng mà đi offline thì em là nhỏ nhất đúng rồi
 
camchuong đã viết:
hic, bác này... lãng mạn thế nhỉ???
Tình hình là em thấy trưa nay em dầm mưa về xong, giờ đầu ong ong và thấy không sáng suốt chút nào cả. Bác đừng dại dột đi mưa mà không che đầu lại nhé. Không khổ cả cái cô bé nào đó dại dột cho bác nắm tay đi dưới mưa cùng. :-=

- Tại vì CC đi có một mình nên đầu ong ong đó thôi chứ thư đi với ai đó xem
Lúc đó lại đòi đi dưới mưa nữa thì tội cho anh chàng nào đó hìhì.--=0
 
trandangkhoi đã viết:
Anh tìm đi. Trên GPE mặc dù nhiều nam nhưng các "cô bé"cũng không ít đâu

- Không ít nhưng không bít lèm seo tìm nè, con mắt nó tối tối, cái đầu nó căng căng,
cái mặt nó nhăn nhăn, tìm lăng xăng mà hỏng thấy ai hết. -+*/ **~** :-=
 
Từ sáng đến giờ, "ắt xì" hoài, không biết có ai trù ẻo mình không mà mới sáng sớm đã bực mình, giờ thì phải chuyển 3 máy mới có cái mình cần!.
 
Thôi đừng bực mình nữa - Chiều nay anh mời em và mọi người đi ăn uống (gọi là nhậu cũng được).

Hết bực ngay !
 
Khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, cảm giác rất đáng sợ và kinh hoàng!!!. Giờ thì mình lại phải tin vào hai chữ "số phận" một lần nữa.
 
Secret_grasses đã viết:
Khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, cảm giác rất đáng sợ và kinh hoàng!!!. Giờ thì mình lại phải tin vào hai chữ "số phận" một lần nữa.

Tối hôm qua suýt bị tung xe nên giờ còn sợ !!--=0--=0

Thiên hạ đồn vậy !!!

be be be !!!!!!!!!!
 
Mr Okebab đã viết:
Tối hôm qua suýt bị tung xe nên giờ còn sợ !!--=0--=0

Thiên hạ đồn vậy !!!

be be be !!!!!!!!!!

Tin đồn nhảm!. "Suýt bị tung xe"===> tin đồn hay quá,trừu tượng quá. Nhưng sự thật thì.... hic hic...khủng khiếp lắm!!!. Cứ tưởng là điều ước VIVUFOREVER sẽ đc thực hiện!. Cứ tưởng mình sẽ là...
angel-smiley-027.gif
angel-smiley-026.gif
angel-smiley-027.gif
 
Secret_grasses đã viết:


Tin đồn nhảm!. "Suýt bị tung xe"===> tin đồn hay quá,trừu tượng quá. Nhưng sự thật thì.... hic hic...khủng khiếp lắm!!!. Cứ tưởng là điều ước VIVUFOREVER sẽ đc thực hiện!. Cứ tưởng mình sẽ là...
angel-smiley-027.gif
angel-smiley-026.gif
angel-smiley-027.gif

- Gặp nạn mà qua được là phúc lớn, ăn mừng đi cho tui ké với --=0
 
- Tối hôm qua sinh nhật thằng bạn trong lớp, tuy tổ chức đơn giản nhưng vui ơi là vui, ngủ dậy qua ngày hôm sau mà vẫn còn thấy vui, ước gì ngày nào củng là ngày sinh nhật :gathering: !!!
- Vô GPE kiếm bài làm tiếp, vừa được 299 bài, sắp có thêm sao, mỗi bài viết của mình đều bỏ lòng nhiệt tình vô đó nên có thêm sao cũng cảm thấy vui vui !!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có những cái hiện hữu trước mặt mình, mình hiển nhiên coi nó là của mình và không để ý đến. Đến khi nó mất đi mình mới thấy rằng nó quan trọng và ý nghĩa như thế nào. Nhưng khi tìm lại được nó mình lại thấy nó bình thường quá!!!.

.....

Người ta nói mọi thứ đều free, mình có quyền sử dụng. Nhưng khi mình sử dụng thì họ lại khó chịu!!!

...

Nếu dùng lý trí để quyết định thì con tim bị tổn thương, nếu hành động theo con tim thì lí trí bị dằn vặt. Cả lý trí và con tim đều tồn tại trong một body. Biết rằng phải dung hòa cả 2 thì body mới khỏe mạnh. Nhưng thật là khó!!!!.

...
 
Ranh giới giữa lòng tự trọng và tính ích kỷ rất mong manh. Đôi lúc ta để lòng tự trọng quá cao dẫn đến sự ích kỷ mà ngay lúc đó lại không nhận ra. Đến khi nhận ra thì..........Vẫn biết là phải trải lòng mình hơn nữa nhưng để làm được thì không đơn giản chút nào.

....

Hình như dạo này mình nói hơi nhiều. Nhiều người không hài lòng về mình. Mình biết vậy nhưng ko biết phải làm gì?!.
 
Hôm nay là SN nhóc con nhà mình... thế mà nghỉ mãi vẫn ko biết tối nay sẽ tặng nó cái gì đây! Buồn quá!
 
anhtuan1066 đã viết:
Hôm nay là SN nhóc con nhà mình... thế mà nghỉ mãi vẫn ko biết tối nay sẽ tặng nó cái gì đây! Buồn quá!

Hihi, hôm qua anh mà dẫn "nhóc con" lên SG thì sẽ nhận được nhiều quà lắm!
 
"Bạn đã sử dụng ma túy bao giờ chưa?" - Nếu có, bạn sẽ trả lời ntn?
"Bạn đã từng là tội phạm hay lừa bịp ai chưa? - Nếu có, câu trả lời của bạn sẽ là gì?
"Bạn có phải là gay không?" - Nếu có bạn sẽ trả lời ntn?
"Bạn có phải là một Virgin không?" - Nếu không, bạn sẽ trả lời ntn?
....

Hic, thầy cho các câu hỏi tình huống khó quá!!!. E rằng chiều này sẽ bị ổng +-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+ vì các câu trả lời của mình đều ngược lại!!!.!$@!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
anhtuan1066 đã viết:
Hôm nay là SN nhóc con nhà mình... thế mà nghỉ mãi vẫn ko biết tối nay sẽ tặng nó cái gì đây! Buồn quá!

- Anh tặng cho nhóc của anh chương trình excel do anh làm để sau này nối nghiệm bố --=0
 
Cô đơn:

-Là những đêm ngồi trong căn phòng trống, nhìn đồng hồ đếm thời gian, thấy thời gian trôi sao nhanh quá rồi lại ngủ quên lúc nào không hay. Sáng mai thức giấc, cái đầu thì bảo "dậy đi" nhưng con mắt lại nói "mỏi quá, mở không được" và nhìn quanh vẫn chỉ có một mình mình!.

- Là mỗi tối khi đi ngủ, một người nói chuyện với một người cười khúc khích còn mình thì ko có ai để nói.

- Là mỗi khi ngồi sau một người nhưng lại thấy khoảng cách và xa lạ quá!!!.

- Là mỗi khi ngồi giữa đám đông, họ nói cười, cười nói nhưng mình lại cảm thấy nhạt nhẻo và lạc lỏng không thể hòa nhập được.

- Là khi người ta nghĩ mình có nhiều người quan tâm nhưng thực sự mỗi khi cần một người thì mình lại không có!.

- Là khi nói chuyện với một người cảm nhận rằng người ta không còn thân thiết như xưa.

- Là khi bị mất niềm tin, nhận ra tất cả mọi thứ xung quanh ta đều là sự dối trá, lừa lọc lẫn nhau. Ta cảm thấy mình quá nhỏ bé và thu mình lại một góc.

...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Secret_grasses đã viết:
-Là những đêm ngồi trong căn phòng trống, nhìn đồng hồ đếm thời gian, thấy thời gian trôi sao nhanh quá rồi lại ngủ quên lúc nào không hay. Sáng mai thức giấc, cái đầu thì bảo "dậy đi" nhưng con mắt lại nói "mỏi quá, mở không được" và nhìn quanh vẫn chỉ có một mình mình!.

- Là mỗi tối khi đi ngủ, một người nói chuyện với một người cười khúc khích còn mình thì ko có ai để nói.

- Là mỗi khi ngồi sau một người nhưng lại thấy khoảng cách và xa lạ quá!!!.

- Là mỗi khi ngồi giữa đám đông, họ nói cười, cười nói nhưng mình lại cảm thấy nhạt nhẻo và lạc lỏng không thể hòa nhập được.

- Là khi người ta nghĩ mình có nhiều người quan tâm nhưng thực sự mỗi khi cần một người thì mình lại không có!.

- Là khi nói chuyện với một người cảm nhận rằng người ta không còn thân thiết như xưa.

- Là khi bị mất niềm tin, nhận ra tất cả mọi thứ xung quanh ta đều là sự dối trá, lừa lọc lẫn nhau. Ta cảm thấy mình quá nhỏ bé và thu mình lại một góc.

...

Chị cần có người yêu. Có tình yêu là có tất cả. Niềm tin, sự cô đơn.. và những thứ khác nữa.
 
camchuong đã viết:
Chị cần có người yêu. Có tình yêu là có tất cả. Niềm tin, sự cô đơn.. và những thứ khác nữa.

Ờ, nhưng hết t/y thì nó lại trở về trạng thái này!.+-+-+-+ Giờ, chị của em không mong chờ t/y đôi lứa. Đôi khi cô đơn cũng là hạnh phúc đấy em iu ạ. Hãy để chị một mình!!!.
 
Có được t/y đã khó, nuôi dưỡng t/y đó mới là khó hơn.
 
Secret_grasses đã viết:
Ờ, nhưng hết t/y thì nó lại trở về trạng thái này!.+-+-+-+ Giờ, chị của em không mong chờ t/y đôi lứa. Đôi khi cô đơn cũng là hạnh phúc đấy em iu ạ. Hãy để chị một mình!!!.

okie với chị. Chúc chị hạnh phúc với những sự chọn lựa của mình.
 
Stress nặng rồi. Cả tuần này công việc tùm lum nhiều quá. Lại làm sai lung tung, quên hồ sơ, hoá đơn loạn cả lên.





 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom