Nhật ký ngắn (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Tự kỷ

Mệt mỏi quá
Đau đầu quá
Căng thẳng quá
..........
..........
Sao cái gì cũng quá thía này
Con đến chít mất chúa ơi
A men
.........
.........
Mình trầm cảm rùi
Chắc phải vào chùa tịnh tâm ><<...,
Mình vào chùa sẽ thành thầy sweet
 
Hic, bực cái mình. Mới post cái bài hỏi thành viên như thế nào mới post được bài ở post quảng cáo rao vặt, vừa ghi nội dung ngắn gọn xong bấm gửi bài cái đâu mất tiêu, tìm hoài không thấy
Đúng là lạ nha
 
Mệt mỏi quá
Đau đầu quá
Căng thẳng quá
..........
..........
Sao cái gì cũng quá thía này
Con đến chít mất chúa ơi
A men
.........
.........
Mình trầm cảm rùi
Chắc phải vào chùa tịnh tâm ><<...,
Mình vào chùa sẽ thành thầy sweet
Chá chà, đau đầu nhỉ, chị cố gắng thư giãn đi, đùng vào chùa nhé, tội nghiệp các... chú tiểu trong chùa, vì chị .... ngọt ngào quá, @!##--=0
 
Mệt mỏi quá
Đau đầu quá
Căng thẳng quá
..........
..........
Sao cái gì cũng quá thía này
Con đến chít mất chúa ơi
A men
.........
.........
Mình trầm cảm rùi
Chắc phải vào chùa tịnh tâm ><<...,
Mình vào chùa sẽ thành thầy sweet
Cũng hết giở làm việc rồi, mời Bạn đi uống cà phê. OK?
 
Hôm nay thật là vui vì tìm được người đang đi tìm, được nghe lại giọng nói dịu dàng và ấm áp ngày nào. Được cải nhau và được học hỏi thêm nhiều điều mới lạ (đối với mình) từ những ông anh wĩ wái. He he..........

---

Bình thường chiều 5h là mình ăn cơm rồi tối hông ăn nữa. Hôm nay sau khi minh ăn xong mẹ lại làm cơm tấm. Thấy tóp mỡ và đồ chua thèm quá trời. Nhưng mà no quá hổng ăn được nữa. 8h đi từ trên lầu xuống dưới nhà liếc quanh lại nhìn vào chén tóp mỡ. Chẹp chẹp........Thế là lại làm một dĩa cơm nhỏ mỡ hành và đồ chua. Ngon ngất ngây!. --=0 ......Kiểu này hổng thành heo way mới lạ. Ke ke..............-\\/.
 
Buồn sao là buồn, mới đầu tuần đã bị Thầy Mỹ mắng yêu 1 chập. Nào bảo là không thời gian mà thứ 7 lại cả chủ nhật cứ đi úp lai rai.
Thầy không rõ đấy, có ai ham vui đâu? Tại em được mời đi dự đám cưới con gái nuôi "Tuyết Mai" vào thứ 7; rồi sáng chủ nhật phải đi ăn đầy tháng con của chief và rồi chiều chủ nhật, nhớ các Thầy Miền Bắc vào nên không đành lòng ở nhà nên phải ghé 45 PDL để giao lưu đến gần 5 giờ sáng mới về.

Đôi lời tâm sự cùng Thầy, mong Thầy hiểu cho. Em vẫn cố gắng đi về trước 5
giờ 30 phút. (Về trước 30 phút thôi - Khà khà khà)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Buồn sao là buồn, mới đầu tuần đã bị Thầy Mỹ mắng yêu 1 chập. Nào bảo là không thời gian mà thứ 7 lại cả chủ nhật cứ đi úp lai rai.
Thầy không rõ đấy, có ai ham vui đâu? Tại em được mời đi dự đám cưới con gái nuôi "Tuyết Mai" vào thứ 7; rồi sáng chủ nhật phải đi ăn đầy tháng con của chief và rồi chiều chủ nhật, nhớ các Thầy Miền Bắc vào nên không đành lòng ở nhà nên phải ghé 45 PDL để giao lưu đến gần 5 giờ sáng mới về.

Đôi lời tâm sự cùng Thầy, mong Thầy hiểu cho. Em vẫn cố gắng đi về trước 5
giờ 30 phút. (Về trước 30 phút thôi - Khà khà khà)

Đọc lịch trình, thấy Bố bận rộn ghê ta hehe ^.^!
 
Bị sốt từ tối hôm qua tới giờ, khó chịu quá. chiều nay về phải đi khám bác sĩ thôi. Tay chân không nhúc nhích nổi luôn. hic
 
ngày hôm qua bạn phấn khởi vì mấy ông khách hàng tiềm năng, 98% sẽ ký được mấy hợp đồng
ngày hôm nay, bạn thất vọng hoàn toàn, vì tự nhiên mọi thứ lại rơi vào bế tắc
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mới chăm chú theo GPE mấy hôm mà tôi nghiện rồi, không hoàn thành công việc rồi xếp phạt thì sao đây? Có cách nào cai nghiện không? hì hì....
 
Đang ngồi đọc sách, tự nhiên nghe một giọng nữ miền nam từ bên nhà hàng xóm vọng lại, tự nhiên sao thấy nhớ cuộc sống trong đấy thế. Nhớ con người, nhớ nếp sinh hoạt, nhớ cái kiểu của người miền nam. Làm mình liên tưởng đến giọng nói bé Thư ,tramy, carisa.....
Một người bạn gọi điện ra hỏi thăm, bạn làm hướng dẫn viên du lịch, bạn bảo cứ có đoàn nào từ ngoài bắc vào, cảm giác nghe như đang nói chuyện với mình, từ ngày biết mình, tự nhiên bạn thấy yêu tiếng bắc.
Hoá cái cái cảm tình giữa con người với con người để lại trong nhau, luôn đem đến cho người ta cái cảm giác giống nhau.
 
Hic, nhưng em họ nói là: Nhớ con người, nhớ nếp sinh hoạt, nhớ cái kiểu của người miền nam ... không nói rõ nữ giới miền nam.
Mà thôi, em họ vẫn nhớ anh mà, ha!
 
Cả rốt từ dưới nhà, chạy lon ton lên trên nhà té cái rầm. Mình tưởng do chạy nhanh quá nên té nên liền chạy lên đỡ. Ai dè......đè cái rầm lên người cà rốt. Hoá ra là mưa lớn quá hắt vào cửa sổ nước mưa đọng dưới nền trùng với nền gạch nên hổng ai thấy. Tội nghiệp con nhỏ, khóc quá trời. Ôm cổ mẹ và liếc sang mình làm giống như mình là hung thủ gây tội ác dzị. Hic hic.... Một lúc sau phải mất một bịch snack mới làm con bé cười được. Về nhà mới biết ngón chân mình bị bầm tím, lấy dầu xoa mới thấy đau. Bố mẹ đi một lúc thì cúp điện, ở nhà một mình sợ ma. Buồn quá lấy bánh tráng ra bếp lò nướng. Lâu rồi mới ngồi bếp than, vừa quạt, vừa nướng, vừa nghĩ vu vơ. Ngồi mãi mõi chân, đèn xạc hết pin. Lò mò lên gác kiếm cái điện thoại, đi tìm cây đèn cầy. Vừa thắp sáng được liếc nhìn thấy quyển sách với tựa đề hấp dẫn "truyện có thật mà không ai tin". Đọc xong mới biết đó là truyện ..............maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!. :.,

Cúng may là giờ có điện nên mới online được chứ hông là xách xe chạy ra đường đi lòng dzòng chứ hổng dám ở trong nhà. **~**
 
Bực mình quá đi mất. Không biết mình có vô cớ dỗi hờn không, nhưng mà bực không chịu được
 
Mình nhớ đã từng nói với 1 người là nỗi buồn tự đến thì sẽ tự đi đừng bao giờ cố gắng tránh né mà hãy đón nhận. Mình luôn có niềm tin vào những điều tốt đẹp và mình đã làm được rồi. Cuộc sống đúng là thú vị, mở ra cho mình 1 con đường mới để đi, mình sẽ có gắng với những gì mình đang có, vì cảm thấy cuộc sống mình thật là vui vẻ |||||||||||||||
Oh yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, cố lên bechuotcoi /-*+//-*+//-*+/
 
Ước gì vấn đề đơn giản hơn để giải quyết...+-+-+-+
 
Ước gì cái chân của mình nó hết cà nhắc...
 
Tiu cái Main gòy! Tốn tiền gòy!
 
Bên kia cũng ước rồi, Qua bên này lại muốn ước nữa, thôi thì
ước gì cuộc sống của mình trở nên tốt hơn, ước gì...
 
:khoc: hôm nay mình phát hiện có người lừa mình, thật là pó chiếu
 
Thầy thì đau lưng, trò ơi!
Mai tốn tiền sửa máy tính, sẽ phải đau bụng nữa!
 
Ước gì cái chân của mình nó hết cà nhắc...

Em vừa nghĩ ra mấy câu này, tặng anh trai:

Ra đường gặp con gái xinh
Mắt thì lúng liếng đưa tình làm duyên
Ai dè "gái" phóng như điên
Đâm rầm 1 cái, ôi điên cái đầu
 
Sắp sữa nuôi 3 người: đau CHÂN, đau LƯNG và đau TAY. Ôi những con người của bệnh tật |||||||||||||||

_ Đau CHÂN đừng quá lo lắng vì có người còn bị đau LƯNG và đau TAY
_ Đau LƯNG cũng đừng quá lo lắng vì có người còn bị đau CHÂN và đau TAY
_ Đau TAY càng không nên lo lắng vì có người còn đau LƯNG và đau CHÂN

Còn bechuotcoi thì đang đau ĐẦU vì cái nhà bây giờ toàn người bệnh hem ah -\\/.-\\/.-\\/.
 
Hum nay lão ấy đi đâu nhỉ? sweet có việc cần lão chỉ.
Lão lên mạng thì bùm sweet nghe lão. --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sắp sữa nuôi 3 người: đau CHÂN, đau LƯNG và đau TAY. Ôi những con người của bệnh tật |||||||||||||||

_ Đau CHÂN đừng quá lo lắng vì có người còn bị đau LƯNG và đau TAY
_ Đau LƯNG cũng đừng quá lo lắng vì có người còn bị đau CHÂN và đau TAY
_ Đau TAY càng không nên lo lắng vì có người còn đau LƯNG và đau CHÂN

Còn bechuotcoi thì đang đau ĐẦU vì cái nhà bây giờ toàn người bệnh hem ah -\\/.-\\/.-\\/.
Hai cái chữ đỏ đỏ... có lẽ viết sai chính tả nhỉ? Hình như ý bé chuột là Sắm sữa (là đi mua sữa í)... phải hông?
Vậy mua chưa? Chừng nào thì mấy người bệnh có?
 
Hai cái chữ đỏ đỏ... có lẽ viết sai chính tả nhỉ? Hình như ý bé chuột là Sắm sữa (là đi mua sữa í)... phải hông?
Vậy mua chưa? Chừng nào thì mấy người bệnh có?
Theo em nghĩ là sắp sửa (còn hiểu theo nghĩa là chuẩn bị). Hỏng biết đúng hong bé Còi
 
Theo em nghĩ là sắp sửa (còn hiểu theo nghĩa là chuẩn bị). Hỏng biết đúng hong bé Còi
Ngoài ra nó còn có nghĩa đen thuần túy đó là :"sắp sữa", nghĩa là: sữa đã mua rồi, bi giờ sắp ra (chia ra, sắp xếp) để lên lịch nuôi mấy người bệnh đó đó....
Chỗ này không phải là lớp học.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sắpsữa ún gòy! Mấy em kia hông có cãi nhau nữa nhen!

Phù, cái main Bảo Đại sửa được gòy, tốn ít, khỏi tốn nhiều, đỡ bị đau bụng.
 
Em đã nhầm anh ca đã sang sông
Tiếc cho anh Tùng vẫn còn tơ
Thương phận nãy gởi về đâu?


Sắpsữa ún gòy! Mấy em kia hông có cãi nhau nữa nhen!
Có em không?

Phù, cái main Bảo Đại sửa được gòy, tốn ít, khỏi tốn nhiều, đỡ bị đau bụng.
Để giành tiền mua sữa
 
Sắp sữa nuôi 3 người: đau CHÂN, đau LƯNG và đau TAY. Ôi những con người của bệnh tật |||||||||||||||

_ Đau CHÂN đừng quá lo lắng vì có người còn bị đau LƯNG và đau TAY
_ Đau LƯNG cũng đừng quá lo lắng vì có người còn bị đau CHÂN và đau TAY
_ Đau TAY càng không nên lo lắng vì có người còn đau LƯNG và đau CHÂN

Còn bechuotcoi thì đang đau ĐẦU vì cái nhà bây giờ toàn người bệnh hem ah -\\/.-\\/.-\\/.

Cho chị sửa 3 câu này của em tí xíu:

Đau CHÂN đừng quá lo lắng vì người đau LƯNG và đau TAY sẽ lo cho người đau CHÂN.
Đau LƯNG đừng quá lo lắng vì người đau CHÂN và đau TAY sẽ lo cho người đau LƯNG.
Đau TAY đừng quá lo lắng vì người đau LƯNG và đau TAY sẽ lo cho người đau TAY.
Đau ĐẦU đừng quá lo lắng vì cả 3 nguời đau LƯNG, đau CHÂN và đau TAY sẽ lo cho người đau ĐẦU.


Thêm câu cuối nè:

Đau ĐẦU, đau LƯNG, đau CHÂN và đau TAY đừng quá lo lắng. SỮA BẮP của LÃO CHÍT TỊT sẽ chữa trị hết cho mọi người. %#^#$

Hổng bít lão chít tịt có tính phí chữa trị hôn?. |||||
 
Chị Ba ơi, đi cưỡi voi mới hết đau tay, đau chân, đau lưng cơ
 
Một chiều thứ bảy mệt mỏi quá đi..........................................
Mai lại không được về nhà, lở hẹn đi chơi rùi, hic hơn 1 tháng ko về nhà
 
Một tuần nữa trôi qua, vẫn chưa làm được gì có ích, chán nản quá
Ôi đời là vạn ngày sầu, biết tìm vui chốn nào...
 
Mưa roài, mát quá.
Hôm nay đã có số điện thoại rùi. Connected and Smiley
 
Hôm nay mình nhận được phần thưởng. Nhưng mà hổng được vui. Mắt nhắm mắt mở mà vẫn phải ngồi chống mắt lên viết thư từ chối. Cái khó ở đây là từ chối làm sao cho người ta đừng nghĩ mình CHẢNH mà thông cảm cho mình. Điên cái đầu! :.,
 
Học phí quá mắc!

Chưa bao giờ học phí tin học lại cao ngất trời như hôm nay.

Trời ơi, học 3 tiết học, học được mỗi 1 bài "link textbox" của word, mà tốn:

- 1 con vịt quay 2.5 kg bọc hộp rút chân không
- 1 gói thuốc lá saigon

Đã vậy còn bị la rầy nữa chứ! May chưa bị quỳ gai mít!
 
Luxubu những 1 tuần để tuần tới được xả xì trít ở VT...:harp:
 
Chưa bao giờ học phí tin học lại cao ngất trời như hôm nay.

Trời ơi, học 3 tiết học, học được mỗi 1 bài "link textbox" của word, mà tốn:

- 1 con vịt quay 2.5 kg bọc hộp rút chân không
- 1 gói thuốc lá saigon

Đã vậy còn bị la rầy nữa chứ! May chưa bị quỳ gai mít!

He he chít chửa, dại giờ còn lên đây than.
Sweet vào Xì Gòn lão còn tốn nữa. @$@!^%
 
Cả tuần này vào GPE sao khó khăn quá, mấy trang web khác vô ào ào! Hic hic
 
Được quyền truy cập internet rồi, mình đúng là ... được Voi đòi ... Hai Bà Trưng! Nếu Sếp hỏi em còn muốn đòi Quyền gì nữa mình nên trả lời sao đây??? Rắc rối đây!
 
He he chít chửa, dại giờ còn lên đây than.
Sweet vào Xì Gòn lão còn tốn nữa. @$@!^%

BÉ CÁI NHẦM rồi em ơi! Ý lão ấy nói là lão chỉ "dạy" có nhiêu đó thôi mà thu học phí như vậy!
Cái người "tốn của" là người xách giỏ đến học đấy!
 
Dear Pé Thuỷ


Pe' Thuỷ ơi, dạo này hông thấy Pé vào đây, làm chị thấy trong này im ắng quá.
Nhớ thu xếp thời gian quay lại đây sớm nha. :friends:

The best regards
Sì Wít
 
Trưa vội vội vàng vàng bắt nồi cá lên kho. Không coi, để đó đi lên lầu dọn dẹp. Đang dọn nghe mùi khét ma hổng nhớ mình đang kho cá cứ tưởng nhà người ta. Giật mình phóng cái vèo xuống bếp. Mở cái nắp ra,may mắn còn ăn được. Hên là papa mệt ngủ say nên hổng biết. Gắp bỏ sang nồi khác kho tiếp. Tranh thủ thủ tiêu cái nồi hổng thui tối ma ma về la. Tối ăn nhanh quá..........hóc xương...............:.,:.,:.,.
 
Dear Pé Thuỷ


Pe' Thuỷ ơi, dạo này hông thấy Pé vào đây, làm chị thấy trong này im ắng quá.
Nhớ thu xếp thời gian quay lại đây sớm nha. :friends:

The best regards
Sì Wít

Hihi...Xúc động quá! Có người còn nhớ đến mình :)

Cảm ơn Xì Quýt nhiều nghen! Vì bé Thủy sợ phá nhà phá cửa, người lớn rầy rà, nên tạm lánh vào viện dưỡng lão một thời gian :D

Dzị mà công ty có đứa nó rủa bé Thủy mau đi lẹ lẹ. Nó bảo ngày nào bé Thủy câm như hến là câm cả ngày. Còn ngày nào mở miệng từ sáng, nghĩa là nguyên ngày đó cả phòng cười sái quai hàm, cười toét miệng luôn! :D

Dzị chứ hai bữa nữa "say goodbye" Hellmann, chí ít cũng có người nhớ á :D. Hổng ai chọc tức, hổng ai "quăng bom", mấy người í cũng buồn chứ bộ :D

Khò...khò....Chúc cả nhà GPE ngủ ngon!!!
 
chài ai, người ta đi Phú Quốc mần chi mà đông thế không biết===\., tranh vé về quê với mình, giờ hết sạch vé từ thứ tư tới chủ nhật,(@$%@ e hèm, chắc phải mua cái lu thả trên biển rồi đu theo về quá...:boat:
 
chài ai, người ta đi Phú Quốc mần chi mà đông thế không biết===\., tranh vé về quê với mình, giờ hết sạch vé từ thứ tư tới chủ nhật,(@$%@ e hèm, chắc phải mua cái lu thả trên biển rồi đu theo về quá...:boat:
Úi! Quê chị ở Phú Quốc à? Hihi, Dzị mai mốt em làm một chuyến "phượt" xuống Phú Quốc, nhờ chị honeyphuc84 giới thiệu vài nét về hòn đảo của chị hén.

À! Phải chi chị Phúc nói sớm, tramy sẽ tình nguyện đi theo làm "lu" cho chị "đu" trên biển. Cần gì mua cho tốn kém! :D

Chúc cả nhà mình một tuần làm việc không "xì trét". Tramy sợ nhất có người bị "xì trét" là đòi "hun phù mỏ". Huhu. Sợ lắm!
 
Bữa nay cái đầu mình bị sao hông bít, lúc lúc lại đau hu hu
 
Nhí Nhố tuổi 17

Hum quá em làm 2 cái sừng, để trở về tuổi 17 thơ ngây
- Tuổi 17 em hông biết yêu đâu
- Tuổi 17 em chưa múm làm người lớn đâu
- Tuổi 17 em thơ ngây lắm
- Tuổi 17 em dễ tổn thương
- Chung quy sweeet đang 17 tuổi-0-0-0- các bác đừng làm tổn thương em nha hô hô
3.jpg
17 e ấp

2.jpg
17 là phải chu mỏ--=0
7.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Úi! Quê chị ở Phú Quốc à? Hihi, Dzị mai mốt em làm một chuyến "phượt" xuống Phú Quốc, nhờ chị honeyphuc84 giới thiệu vài nét về hòn đảo của chị hén.

Mình chưa có dự định đi Phú Quốc nhưng nghe nói về đó có thể được Phúc giới thiệu hòn đảo của mình cho biết nghe cũng muốn đi.
 
Mình chưa có dự định đi Phú Quốc nhưng nghe nói về đó có thể được Phúc giới thiệu hòn đảo của mình cho biết nghe cũng muốn đi.
chời chời, em Phúc đâu có hòn đảo nào của mình đâu ta?!$@!!!$@!!!$@!!, em Phúc chỉ có ... cái nhà ở đó thôi.
về Phú Quốc khổ lắm, toàn phải đi bằng "lu" thôi, Thủy với anh Tùng có chịu đi không? /-*+//-*+//-*+/ nhưng nếu chịu đi thì sẵn sàng ... chỉ chỗ cho đi nè
 
Phú Quốc hay còn được mệnh danh là Đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại đây, nằm trong vịnh Thái Lan. Đảo Phú Quốc cùng với các đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Toàn bộ huyện đảo có tổng diện tích 589,23 km²(theo thống kê số liệu đất năm 2005), xấp xỉ diện tích đảo quốc Singapore. Thị trấn Dương Đông, tọa lạc ở phía tây bắc, là thủ phủ của huyện đảo. Phú Quốc nằm cách thành phố Rạch Giá 120 km và cách thị xã Hà Tiên 45 km.

Vùng biển Phú Quốc có 22 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Phú Quốc lớn nhất có diện tích 567 km² (56.700 ha), dài 49 km, nơi rộng nhất (ở phía bắc đảo) 25 km, nơi hẹp nhất (ở phía nam đảo) 3km. Điểm cao nhất tới 603 m (núi Chúa). Địa hình thiên nhiên thoai thoải chạy từ bắc xuống nam với 99 ngọn núi đồi. Phần các vùng biển quanh đảo nông có độ sâu chưa đến 10 m. Tuy nhiên, cụm đảo nhỏ của cảng An Thới bị ngăn cách hẳn với phần mũi phía nam của đảo Phú Quốc bởi một eo biển có độ sâu tới hơn 60 m.

.....
..........Bờ biển Phú Quốc.............Tàu đánh cá mực


..................................
Tàu đánh cá...........Nhà sản xuất nước mắm...Cầu sắt trên sông Dương Đông...Cửa sông Dương Đông


...........................
Một khách sạn ở Phú Quốc.....Chùa Sùng Hưng.......Bãi biển Phú Quốc.....Bãi Sao Phú Quốc


............................
Sông Dương Đông.....Suối Tranh...............Đền thờ Nguyễn Trung Trực.....Làng đánh cá


Chời Chời Phú Quốc đẹp quá ta. Chưa đi được Phú Quốc thật là tiếc cho ta
 
Hôm nay mình bị shock, shock thật sự, shock nặng!!!. Thương em quá mà hổng biết sao để giúp em!!!.
 
Vừa thức dậy.......

Bụng đói cồn cào......

Chợt nhớ hình ảnh hôm qua......một cậu bé bán singum xin đĩa thức ăn thừa......mang lại góc tường ăn một cách ngon lành......

Hôm qua, 3.8.2010, là lần đầu tiên, và cũng sẽ là lần cuối cùng.......
 


Cho chị sửa 3 câu này của em tí xíu:

Đau CHÂN đừng quá lo lắng vì người đau LƯNG và đau TAY sẽ lo cho người đau CHÂN.
Đau LƯNG đừng quá lo lắng vì người đau CHÂN và đau TAY sẽ lo cho người đau LƯNG.
Đau TAY đừng quá lo lắng vì người đau LƯNG và đau TAY sẽ lo cho người đau TAY.
Đau ĐẦU đừng quá lo lắng vì cả 3 nguời đau LƯNG, đau CHÂN và đau TAY sẽ lo cho người đau ĐẦU.


Thêm câu cuối nè:

Đau ĐẦU, đau LƯNG, đau CHÂN và đau TAY đừng quá lo lắng. SỮA BẮP của LÃO CHÍT TỊT sẽ chữa trị hết cho mọi người. %#^#$

Hổng bít lão chít tịt có tính phí chữa trị hôn?. |||||

Cám ơn chị iu vấu của bé, chẹp chẹp chị làm bé thèm sữa bắp --=0--=0--=0. Mà giờ này nửa đêm rầu, vậy là nhịn thèm @$@!^%@$@!^%@$@!^%. Khổ thân hễ ngồi ôm máy vi tính thì bùn ngủ lòi 2 con mắt. Mà hễ tắt máy thì tỉnh lòi 2 con mắt +-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-+. Hem biết sữa bắp có trị thêm bệnh này không nữa /-*+//-*+//-*+/
 
Thử thì biết trò Còi ơi. Nghe đồn 2 chị em bé Còi & bé Tramy thất nghiệp, hôm nào rủ nhau chạy qua thầy đi hén.
 
đau khổ quá đi, sao mà tụi nó hành mình dữ vậy nè, hết côn đồ tới ... (hỏng dám nói) làm có mấy tờ giấy thôi mà hành xác mình nguyên cả buổi sáng. Mai qua hải quan hỏng biết người ta có cho qua không nữa, giờ không có cái gì chứng minh được mình là mình cả, ... vô danh, làm mình lo lắng, chết hết mấy con nơron thần kinh rồi, ...
hình như cướp giật tưởng ai trong ngân hàng đi ra cũng nhiều tiền hay sao áh, nó đâu phân biệt được đâu là khách hàng, đâu là dân làm thuê như mình chứ, vậy mà xung quanh ngân hàng toàn cướp với cướp, bảo vệ cảnh báo rồi mà vẫn ... sơ sẩy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Yêu là khi trao cho ai đó quyền năng có thể làm cho mình đau........

Nhớ là khi trao cho ai đó một ít tự do của tâm hồn mình........

Chà chà! Dzậy thì dẹp tất. Hổng yêu hổng nhớ nhung gì ráo! :D
 
Có nên chuyển cty ko nhở? Buồn chẳng muốn làm.
 
Có nên chuyển cty ko nhở? Buồn chẳng muốn làm.

Hihi...Chuyển công ty đi. Để cùng lập "hội thất nghiệp" với tm và bechuotcoi đi. Hehe.

Nói đùa thôi! Sao bạn lại đắn đo suy nghĩ nhiều thế nhỉ? Cứ cân nhắc giữa hai cái, cái nào lợi hơn thì làm. Hoặc nếu cả hai tương đương nhau, thì "chọn đại". Hihi. Nói vậy thôi! Bạn phải xác định rõ đâu là mục tiêu nghề nghiệp của bạn chứ! Một khi đã xác định được rồi, thì hãy dám buông tay, để nắm lấy một cơ hội khác. Người ta bảo "kết thúc là ngọn nguồn cho một khởi đầu mới" mà! :)

Còn cái kiểu "buồn chả muốn làm" này thì phải xem lại rồi. Ở bất cứ môi trường nào, thì cũng có lúc buồn lúc vui mà thôi! Đó là sự thật! Và chắc chắn, một khi tìm được niềm đam mê trong công việc, thì sẽ không còn thời gian để mà thốt ra hai chữ "buồn chán" như vậy!

Tm cũng mới "say goodbye" cách đây 2 ngày. Và đang trên con đường tìm kiếm cái mình yêu thích để "say hello" nè:)

Chúc bạn sớm chiến thắng được chính bản thân mình để có thể quyết định dứt khoát!
 
"Tui không tin ông này" - "Tin gì đàn ông" - "Uhm, hội ế chảnh mà" --=0
 
1.- Tôi đã bé cái nhầm to, ngỡ rằng gái miệt vườn nết na, đoan trang, công dung mỹ hạnh làm hàng đầu. Không ngờ quá tệ hơn vợ thằng đậu, nấu nướng mà không phân biệt thau giặt giũ với thau rửa rau, thịt mới chết nè. Cũng mai, mấy hôm nay ăn vô thấy không nói ngọng mà ăn nói còn hoạt bát thêm )(&&@@ )(&&@@ )(&&@@. May thay, may thay!!! A Dieu

Chỉ nghĩ rằng các cô gái thành thị thì tối ngay móng tay, đầu tóc luôn chải chuốt nhưng chính tôi cũng đã nhầm; chính họ lại tinh tế hơn trong cuộc sống; phân biệt được cái "sạch, tinh khiết" và cái "tạp nham"

2.- Khi tình yêu chớm nở, giúp tinh thần của ta được hưng phấn, lạc quan yêu đời hơn nhiều. Khi tình yêu không còn, xung quanh như áng mây mù bao phủ. Mấy ngày liền buồn chết đi được, uất nghẹn dâng trào không biết tỏ bày cùng ai?

Sao không rõ, xung quanh ta ma ám nhiều quá. Cái gì cũng ma, từ cái vốn kinh doanh cũng kê lên cho "bự, to" để mần chi (Công Ty Cổ Phần vốn 4 tỉ 5, mà chả có đồng xu nào trong caisse). Thật chất, trong ngân quỹ chả có 1 đồng xu dính túi, toàn mượn đầu heo nấu cháo. Lương bỗng thì tận dụng mãi đến 5 tây tháng sau mới thanh toán 1 lần. Chưa bao chừ bị chơi khâm 1 vố.

3.- Trong tháng 8 nhiều sự kiện nhắc nhở chúng ta đừng cho bom nổ nữa, cả thế giới đang kêu gọi tưởng nhớ (Hiroshima "ngày 6 tháng 8 năm 1945" ,và Nagasaki "ngày 9 tháng 8 năm 1945", thế mà hiện nay đi đâu cũng cảnh giác từ lựu đạn, bom cả.
Từ sự kiện trên, ta cảm thấy mình cũng có phần may mắn nếu không ông mặt trời này cai trị cũng chết toi bởi mấy chú lùn cùng nàng công chúa Bạch Tuyết rồi.
 
Trong cuộc họp luôn có 2 phe. Phe đồng ý và phe không đồng ý. Mình đứng ở giữa. Nhức đầu!!!.&&&%$R
 
Chủ nhật, người ta ngủ nướng, ngủ bù. Còn mình thì dậy rõ sớm, có lẽ là vì háo hức đọc cái mail đã được nhắn nhủ từ đêm qua: "sáng mai dậy, nhớ check mail nhé". Và đã dậy rồi, ngủ lại không được. Thôi, làm nốt cái báo cáo nào nếu chiều muốn về với mẹ. Ui chao, nhớ nhà quá đi mất
 
Hum qua đi dự một buổi hội thảo của haberlife, Ui cái anh chàng Xi Gòn, marketing manager của họ sao mà nam tính thế, giọng nói Xì Gòn sao mà ấm áp thế, làm mình nhớ giọng người ấy và bệnh mê trai của mình tái phát.
Tự nhiên múm lấy chồng Xì Gòn@$@^#
Hum nay mama vào Xì Gòn tìm chồng cho mình/-*+/, chúc mama lần đầu bước chân vào Xì Gòn vui vẻ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình hổng thích làm quen qua tin nhắn mà nói mình gửi email làm quen lại mới ghê. Hmmmmmmm..........Nói ra thì chảnh nhưng hổng nói hông thì bực. Thà chảnh còn hơn bực!!!@$@!^%
 
Hôm nay tôi bỏ nhà đi bụi ! Nhớ thời bụi bặm hồi xưa !!!
 
"anh" í nhỏ hơn mình 7 tuổi!!!!!!!!!sốc nặng!!!!!!!!!!!ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...........&&&%$R
 
hí hí, mới gạ gẫm được anh IT admin cài cho cái phần mềm, mình xin lâu ơi là lâu mà "bên ấy" hỏng cài cho, nay có anh "tơ" mới vào làm nên mình tranh thủ ngay.
 
@anh iu & ba iu: mấy anh gặp "chị" nhỏ hơn thì mừng thấu trời ông địa lun òy còn nói gì nữa. )(&&@@. Mình chỉ ức là mình gọi người ta bằng "anh" 2 năm trời. Dã man quá, mình mà túm cổ được ông anh mình là mình bóp cổ chít luôn, cái tội lường gạt người ta. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.............!!!!.

-----

Lâu lắm rồi mới nhận được cuộc gọi này, nhìn số mà cứ tưởng mình đang mơ!. Nhưng lại cảm thấy lạc lỏng sao sao khi nói chuyện......... cảm giác không còn như xưa!. (@$%@
 
Hzaiiiii thiệt cái là tình có 1 tên vào Yahoo add mình, mà nói là biết bé chuột nữa, rồi hôm nay nhắn "Anh thích em rồi", nghe xong mà buồn cười,rãnh ghê có biết ai là ai đâu mà thích chài ai chài --=0--=0--=0
 
Hzaiiiii thiệt cái là tình có 1 tên vào Yahoo add mình, mà nói là biết bé chuột nữa, rồi hôm nay nhắn "Anh thích em rồi", nghe xong mà buồn cười,rãnh ghê có biết ai là ai đâu mà thích chài ai chài --=0--=0--=0
Hình như nó nhắn như thế này chứ:
"Meo meo, anh thích 'xực' em rồi"
 
Dạo này hổng có viết thơ
Hứng đâu mất hết bơ vơ những vần
Ngang dọc xếp biết bao lần
Đặt lên, nhấc xuống hổng vần, sao ta?
 
Mình đang gặp phải một triệu chứng " Lúc nào cũng cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh"
 
Một ngày dài, mệt mỏi, không màng ăn gì cả; chỉ muốn có vài ly bear để ngủ ngon khỏi suy nghĩ.
 
Chắc tại bạn đang đếm tuổi của mình đó mà. Lạc quan lên chứ

Mình đâu có bi quan, chỉ đơn giản một ngày muốn làm nhiều hơn nữa mà chỉ có từng đó thời gian, nên lúc nào cũng cảm thấy nó đi nhanh.

Hum nay lại bị xoè giữa phố(@$%@

Lâu rùi ko chát với lão ý, ko hiểu dạo này tâm tư lão ý thế nào nhỉ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom