Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Một ngày dài, mệt mỏi, không màng ăn gì cả; chỉ muốn có vài ly bear để ngủ ngon khỏi suy nghĩ.

Tặng bố ly bearrrrrrrrrrrr :). Chúc bố ngủ ngon, đừng suy nghĩ nhiều! Thương bố nhiều nhiều!!!. Ôm bố thật chặt và hun bố nè...... moah moah......chụt chụt......pặc pặc......cạp cạp......Hihi......
 
Bố đòi 1 ly bear, thì con cho 1 ly bear, chả biết bear là gì ta? Sữa gấu, hay mật gấu, hay kí rì của con gấu?
 
Bố đòi 1 ly bear, thì con cho 1 ly bear, chả biết bear là gì ta? Sữa gấu, hay mật gấu, hay kí rì của con gấu?
Híc, bear không có ly chỉ có "Mother Bear" thôi Thầy ui, món này thì mình xơi ...cả đời đấy (sáng sớm nhắc tới muốn nổi da gà)
 
hôm nay thứ sáu ngày 13, mới sáng ra đã gặp quỷ,.....tức tức tức mà không nói gì được, bởi vì hắn là sếp mình mà, ôi thân đi làm thuê làm mướn,... thương thân mình quá đi mất.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay quên điện thoại ở nhà rùi, hix hix
 
Bố đòi 1 ly bear, thì con cho 1 ly bear, chả biết bear là gì ta? Sữa gấu, hay mật gấu, hay kí rì của con gấu?

Tại bô em đòi ly bear, nên em cho ly bear có ịn nguyên hình con bear, muốn làm gì nó thì làm.--=0. Hổng biết sữa bear có ngon hông ta?.
 
Trưa vội vội vàng vàng bắt nồi cá lên kho. Không coi, để đó đi lên lầu dọn dẹp. Đang dọn nghe mùi khét ma hổng nhớ mình đang kho cá cứ tưởng nhà người ta. Giật mình phóng cái vèo xuống bếp. Mở cái nắp ra,may mắn còn ăn được. Hên là papa mệt ngủ say nên hổng biết. Gắp bỏ sang nồi khác kho tiếp. Tranh thủ thủ tiêu cái nồi hổng thui tối ma ma về la. Tối ăn nhanh quá..........hóc xương...............:.,:.,:.,.

Sao giống nhau thế, đi về đói meo lại mệt, vội bắt cái nồi lên hâm lại cho nóng để ăn cơm. Để đó, đi nằm nghỉ 1 chút rồi thiếp đi lúc nào không hay. Admin "mirinda" nghe mùi khét khét, chạy xuống thì nồi thịt khét và màu nồi biến màu đỏ luôn. Cũng may phát hiện kịp thời không thì phải mệt nữa. Cuối cùng ăn không được đành chạy kiếm mấy chai sữa bắp cũng chả còn; người bán bảo có ông nào to to tròn tròn mang mắt kiếng mua hết rồi (Biết ngay đó là ông Thầy Mỹ của mình). Thế đành quay về quậy bột sắn của Thầy Nghĩa gởi tặng vừa rồi để uống.
Còn cái nồi khét đỏ kia đành ngâm đó đến mấy ngày để chùi cạo rửa cũng không xong. Giờ nhìn nó chỉ biết tủm tỉm cười trừ. Lỗi không phải tại bố đâu mẹ ạ, tại con mắt của bố nó nhắm lúc nào không hay đó nhe.
 
Bố mẹ mình về quê 3 ngày. Thế là mình trở thành ông chủ nhà trong mấy ngày rồi, thích quá!!! --=0
 
Bố mẹ mình về quê 3 ngày. Thế là mình trở thành ông chủ nhà trong mấy ngày rồi, thích quá!!! --=0

Va91ng chủ nhà gà mọc đuôi tôm thôi. Mong sao Admin mirinda cùng các chú nhóc hãy đi theo cùng bố. Lâu lắm ta mới có dịp thả hồn tìm lại ta. Khà khà khà

Mấy ngày bực cái mình đây nè, cũng tại mấy chai sữa bắp mà ra cả:

Dùng sữa bắp nhiều giúp nông dân có việc làm, còn cái cùi bắp để dành chụm/đốt HTKK để khỏi hành tới khốn khổ nữa. Data files HTKK2.5.1 chuyển vào Data files HTKK2.5.2 chạy báo lỗi liên tục, ví dụ: dữ liệu ở HTKK2.5.1 nhập MST 13 số không gạch giữa hoặc MST 11 số (Do lấy thêm ký tự thứ 14 gõ vào không báo lỗi nhưng khi chuyển qua HTKK2.5.2 cùng dữ liệu ấy, export dữ liệu (Kết xuất ra excel sẽ báo sai). Ẹc ẹc ẹc
 
Va91ng chủ nhà gà mọc đuôi tôm thôi. Mong sao Admin mirinda cùng các chú nhóc hãy đi theo cùng bố. Lâu lắm ta mới có dịp thả hồn tìm lại ta. Khà khà khà

Mấy ngày bực cái mình đây nè, cũng tại mấy chai sữa bắp mà ra cả:

Dùng sữa bắp nhiều giúp nông dân có việc làm, còn cái cùi bắp để dành chụm/đốt HTKK để khỏi hành tới khốn khổ nữa. Data files HTKK2.5.1 chuyển vào Data files HTKK2.5.2 chạy báo lỗi liên tục, ví dụ: dữ liệu ở HTKK2.5.1 nhập MST 13 số không gạch giữa hoặc MST 11 số (Do lấy thêm ký tự thứ 14 gõ vào không báo lỗi nhưng khi chuyển qua HTKK2.5.2 cùng dữ liệu ấy, export dữ liệu (Kết xuất ra excel sẽ báo sai). Ẹc ẹc ẹc

Thèm được dùng thử "sữa bắp" quá }}}}}
 
Một buổi sáng chủ nhật........

Thức dậy trễ, cái bụng đói meo.....

Ây dza! Nhiều thứ để làm đây......

Tắt máy tính và đứng bật dậy ngay thôi......

Việc đầu tiên là mò vào big C kiếm cái gì măm măm trước......

Và sau đó.....go ahead! Come back passion! :)

Chúc cả nhà cuối tuần vui và có chầu nào đó để nhậu "quắc cần câu" :D

(Lâu rồi không có ai rủ lang thang xuống nhà thờ Đức Bà nhấm nháp hộp kem mua từ Maxi vậy ta? :( )
 
Chủ nhật, lại hết một tuần. Ngồi suy ngẫm, nghĩ hoài hổng ra!.+-+-+-+
 
Thức đêm mới thấy có người cũng đang thức khuya giống bé còi. Thầy cheet tid đi ngủ ngon, bé còi cũng gần ngủ rồi ah --=----=----=--
 
Nghĩ cũng ngộ thật, bây giờ là khuya lắm rồi mọi người cũng đã ngủ an giấc. Nhưng nó lại là thời khắc bắt đầu của 1 ngày mới. Ô là la bechuotcoi là người đầu tiên thức dậy sớm nhất (vì là người ngủ trễ nhất) hihihihihi.

CHÚC CHO MỌI NGƯỜI 1 TUẦN MÓI TRÀN ĐẦY NIỀM VUI SỨC SỐNG VÀ GẶT HÁI THẬT NHIỀU THÀNH CÔNG OH YEAHHHHHHHHHHHHHHH!!! /-*+//-*+//-*+/
 
@ bechuotcoi
Thức đêm mới biết đêm dài
Thức ngày mới biết ngày dài hơn đêm
ẹc... ẹc...
 
Gọi điện cho chị nói chuyện thế nào đây ta? hix
 
Đón chào 1 tuần mới, bechuotcoi quyết định đi xuống tóc.....sau khi trở về nhà trở thành bé ngố --=0--=0--=0, chài ai hem dám gặp mặt bà con cô bác làng giềng gần xa nữa rầu )(&&@@)(&&@@)(&&@@
 
Bechuot coi chúc tất cả mọi người nghe nhạc hay với 1 tuần mới tràn đầy sức trẻ dành cho những người dù đã không còn trẻ -=.,,-=.,,-=.,,-=.,,CLICK CLICK CLICK
 
Người ta nói đợi xíu người ta đi tắm. Mà mãi 6 tiếng sau mới thấy trả lời. Tắm gì mà lâu thế?. Hmmmmmmmmmm........
 
Ngày .... tháng .... năm .....
Con có lỗi với mẹ,, con không nên dối mẹ ,, nhưng mẹ ơi đó la thời trẻ con, ăn chưa no lo chưa tới, con chưa lam chủ được suy nghĩ khi ma con cũng chỉ mới 13-14 tuổi ....nhưng nay khác rối , nay con biết suy nghĩ , con biết thế nào là cho đi và con cũng biết cái gì mà bản thân con không muốn thì không nên mang lại cảm giác đó cho người khác ,,, con thật sự biết con làm gì và như thế nào,,,
không trách mẹ ,,nhưng con cũng thắc mắc lắm mẹ ah .. với mọi người xung quanh ,, mẹ luôn cho họ cơ hội dù bất cứ hoàn cảnh nào,, nhưng với con ,, với lầm lỗi trẻ thơ lại khắc ghi tâm trí mẹ sâu sắc như vậy sao ?? cũng đã 10 năm rồi , con không còn được nghe câu hỏi " mày ăn gì chưa, trưa( chiều ) mày ăn cơm không tao nấu " hoặc : mày đi đâu giờ này mới về" ....có lẽ thì cũng nhieu hơn 10 năm rồi mẹ hén ,, mẹ không hề ăn những gì con mua , con mời , nhưng lại nói " có bao giờ nó mua gì về quang vào mặt tao đâu " ,, mẹ nhớ không mỗi lần con đi chơi về khuya con mua 2 bánh bao ,, bao gio ba cung chỉ an 1 cái ,, cái còn lại hôm sau con chó nhà mình nó an ,,, dần dần con cũng chỉ mua mỗi 1 cái vì con biết mẹ không ăn ,, nhưng cũng từ đó con lại nhận thêm ' tao đâu phải mẹ nó, nó không thèm đếm xỉa đến tao ' ,, noi chuyện với mẹ được vài câu , mẹ bỏ đi ,, thật con cũng không biết con sai chỗ nào và con nên sửa từ đâu ,, nhưng thật tâm sâu thẳm đáy lòng con yêu mẹ lắm ,, con nguyện với lòng con sẽ làm tất cả vì mẹ khi mẹ cần con ... mẹ nhé
 
Cảm ơn tên kia vì món đặc sản hạt bàng!

Hừm...Đây là lần đầu tiên ta ăn cái món lạ lùng và kì cục này đó! Cũng ngộ ngộ! Mà ăn xong, uống nước vào nó nở ra hay sao á, no không chịu được!

Nhà ngươi nhớ mang món nem đặc sản như đã hứa đấy nhé!

Còn ta, hừm...có khi về ở luôn, kiếm một tên để gọi là "husband", rồi ở ké cái nhà của ba mẹ, để có một cuộc sống "ổn định" như nhà ngươi nói thì sao? Hahaha...Vậy thì nhà ngươi sẽ chẳng bao giờ được thưởng thức cái món khô cá chuồn hay khô mực hay đủ thứ khô gì gì đó mà nhà ngươi bắt ta mang vào đâu. Hehe.

Dù sao thì...ta cũng phải công nhận một điều là nhà ngươi ở ngoài đời thật cũng không đến nỗi đáng ghét, và cũng không phải là đối thủ "đấu tay đôi" với ta được. Hahaha.

(Đã vài lần ta "book", rồi lại "cancel", rồi book, rồi cancel....Huhu...Ta lỡ yêu Sài Gòn mất rồi. Huhuhu)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
quờ ơi, sao mà mình đắt show thế này}}}}}, không biết làm sao? nhiều người rủ quá, không biết đi bên nào, bỏ bên nào, đi bên này thì bên kia giận, mà mình thì ... không muốn ở nhà, làm sao đây-0-/.,
chân mình chắc phải gắn thêm 2 cái móng vô quá, hồi đó hông biết ba má mình sinh mình ra có ghi nhầm năm sinh không ta? có vẻ mình tuổi ... con Mã chứ hỏng phài con chuột//**/
cả tháng nay cuối tuần nào cũng không thấy mặt ở nhà, hết đi Vũng Tàu du hí cùng bạn bè đại học, sẵn gặp mấy anh chị GPE ở HN vô luôn, rồi lại đánh 1 vòng về An Giang, quẹo sang Phú Quốc (thầy viloletdylan mới nói sao mà toàn hành trình ngược với thầy, chỉ mỗi gặp nhau ở VT là cùng hành trình thôi, mà không có hẹn trước nhá, thế mới hay), vừa đi HN về hôm qua, hôm nay có bạn rủ cuối tuần này đi Đà Lạt đổi gió, mới ừh xong thì đứa bạn thân học cấp 3 mới gọi cuối tuần này về An Giang ăn đám cưới nó, lại trùng với 1 đám ở Vĩnh Long vào trưa thứ 7 tuần này nữa (gay nhỉ)!$@!!.
quan trọng là cuối tháng nì thi học kỳ, chậc chậc, muốn chăm học mà sao số phận đưa đẩy thế này...
Nói thì nói thế chứ biết sếp có cho nghỉ phép không nữa, tính "ngoan ngoãn" để sếp cho nghỉ dài ngày trong dịp ăn chơi sắp tới )*&^).... nhưng thấy có vẻ ... khó_)()(-
Ái chà chà, tối nay còn có cái hẹn với thầy Violetdylan nữa, giờ này rồi mà sao chưa thấy Bố KTGG thông báo địa điểm nhẻy....
 
Lúc mình ăn mặn, hok ai rủ mình đi ăn. Lúc mình ăn chay, wa' trời người rũ. Ác dã man!!!:=\+
 
.... ngày... tháng... năm......

Ngồi ngắm sao trời, thế nhưng ban ngày hỏng có sao, đành vào ngủ sắm sao trong mơ vậy
 
Hôm nay gặp 1 chuyện cười đau bụng. Cái chuyện là như thế này có 1 nhỏ tên Hường điện thoại cho mình, ah thì mình cũng có nhỏ bạn tên Hường cho nên cứ nghĩ ngay là nhỏ hơn 1 năm rồi không gặp nên điện thoại hỏi thăm.

Hai đứa nói chuyện quá trời, hỏi nó về công việc nó cũng trả lời. Nói chung hỏi rất nhiều cái nó trả lời làm mình cứ tưởng nó là con nhỏ bạn của mình --=0--=0--=0. Cho tới lúc hỏi: "ủa dạo này mày với anh Hải có dự định có baby chưa?" Lúc này nó mới giật mình là ủa mày nhầm ai rồi tao chưa lấy chồng mà. Một phát hiện vô cùng to lớn là nãy giờ 2 đứa không quen biết nhau mà nói chuyện gần 10 phút -0-0-0--0-0-0--0-0-0-.
 
Hôm nay gặp 1 chuyện cười đau bụng. Cái chuyện là như thế này có 1 nhỏ tên Hường điện thoại cho mình, ah thì mình cũng có nhỏ bạn tên Hường cho nên cứ nghĩ ngay là nhỏ hơn 1 năm rồi không gặp nên điện thoại hỏi thăm.

Hai đứa nói chuyện quá trời, hỏi nó về công việc nó cũng trả lời. Nói chung hỏi rất nhiều cái nó trả lời làm mình cứ tưởng nó là con nhỏ bạn của mình --=0--=0--=0. Cho tới lúc hỏi: "ủa dạo này mày với anh Hải có dự định có baby chưa?" Lúc này nó mới giật mình là ủa mày nhầm ai rồi tao chưa lấy chồng mà. Một phát hiện vô cùng to lớn là nãy giờ 2 đứa không quen biết nhau mà nói chuyện gần 10 phút -0-0-0--0-0-0--0-0-0-.

Câu chuyện đã kết thúc chưa hay hai ngươì đã trở nên là bạn rồi nè???
 
Có những lúc buồn muốn có người ở bên tâm sự. Nhưng khi có người rồi lại kìm nén, vỡ òa bật khóc!!!.
 
Oải quá, 4 cái báo cáo thị trường trong 1 tháng, hết tuần rùi, mà cái của tuần này chưa xong. Nhiều cái ko biết bắt đầu từ đâu.
 
Tối mai bé còi sẽ bay ra hà nội tới sáng thứ 3 thì về lại, hem biết có bác nào ở hà nội dẫn bechuotcoi đi chơi hem nà /-*+//-*+//-*+/
 
Tối mai bé còi sẽ bay ra hà nội tới sáng thứ 3 thì về lại, hem biết có bác nào ở hà nội dẫn bechuotcoi đi chơi hem nà /-*+//-*+//-*+/

Báo cáo có violetdylan, xin liên hệ với số điện thoại 0913371973

Nếu có kế hoạch cụ thể thì gửi vào violetdylan@yahoo.com để mình bố trí thời gian cho hợp lý.

Mong tin
 
Em xe, em ý bỏ mình đi ko lời từ biệt(@$%@
 
Tôi xin gởi bài này để các bạn tìm hiểu Nạp năng lượng cho cơ thể như thế nào đây?


Nạp năng lượng cho cơ thể - Nguồn: Thanh Niên Online - http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201034/20100819170041.aspx

T11a29684016.jpg
| Bạn đang cảm thấy mệt mỏi, buồn chán, lúc nào cũng cảm thấy thiếu ngủ, làm việc kém hiệu quả suốt ngày? Đừng quá lo lắng, đó chẳng qua là do bạn đang trải qua cuộc khủng hoảng về năng lượng .
Theo Báo The Times of India, để thay đổi trạng thái này cũng như nạp “pin” cho cơ thể, hãy nhận biết một số thói quen có thể cướp đi nguồn sinh lực của bạn, và nên tạo những thay đổi tích cực:

Thiếu ngủ: Đi ngủ từ 1 giờ sáng đến 9 giờ sáng không hiệu quả bằng việc ngủ từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Đây là khoảng thời gian cơ thể bạn tiết hormone, điều chỉnh thân nhiệt, trợ giúp tiêu hóa... Nếu ngủ trễ bạn sẽ dậy trễ và điều này sẽ khiến bạn thêm uể oải.

Làm việc khuya: Thói quen này sẽ khiến bạn không còn sức để nghỉ ngơi và phục hồi sức lực, dẫn đến việc mất nguồn năng lượng cho ngày hôm sau.

Dinh dưỡng không đúng: Nếu thiếu kiểm soát, rất có thể bạn sẽ mắc nhiều sai lầm trong ăn uống. Ăn nhiều thực phẩm chứa đường sẽ gây xáo trộn lượng đường trong máu, dẫn đến nguồn năng lượng thấp. Tránh dùng đường đã tinh chế. Cẩn thận với thực phẩm có hàm lượng chất béo thấp vì nhiều thực phẩm trong số này có thể làm tăng cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, cần chú ý bổ sung đủ hàm lượng protein cho cơ thể. Bạn nên chia thành khoảng 5 bữa ăn nhỏ mỗi ngày. Cách này sẽ giúp kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Hạn chế dùng nhiều cà phê mà thay vào đó, bạn có thể dùng trà xanh.

Thiết lập thời hạn chót cho công việc: Tự cân đối để ra thời hạn đó và bám sát theo. Nếu cần thiết thì đặt chuông báo. Khi thời gian hết thì ngưng làm việc. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi trước thời hạn chót, hãy lắng nghe cơ thể bạn và đi nghỉ ngơi.

Tập thể dục vừa phải: Những bài thể dục phức tạp và quá sức có thể khiến bạn không còn chút năng lượng nào khi đến cơ quan.

Tự mát-xa cơ thể: Mát-xa cơ thể giúp tạo nguồn năng lượng lưu thông. Khi nào bạn cảm thấy kiệt sức, hãy mát-xa nhanh cơ thể. Bàn chân là nơi bạn cần xoa bóp đầu tiên, mát-xa chừng vài phút bạn sẽ cảm thấy dễ chịu. Tiếp theo, bạn nên mát-xa vai, cổ và cơ bắp chân. Tương tự, mát-xa dọc lông mày và trán sẽ giúp bạn cảm thấy đỡ mệt. Nếu chọn cách xoa bóp bằng dầu thơm, bạn nên chọn các loại hương xả hoặc hương cam...

Tập yoga: Đây là một trong những cách giúp trị mệt mỏi hữu hiệu. Nếu có điều kiện, bạn nên dành 30 phút tập yoga mỗi ngày.

Mai Duyên
Lời nhắn nhủ thân thương,
Gởi đến bạn thân thương violetdylan, phantuhuong,boyxin, cadafi, minhthien321, concogia, ketoangiagan - Hãy tập uống nước sắn dây cho nhiều vào nhe các bạn chứ thấy thân hình các bạn ngày 1 ú, béo phì ra rồi đấy còn ketoangiagan như con ma cà rồng rồi một lúc nào lại mọc thêm đầu "Quái kiệt" phương Nam khác nữa. Khẹc khẹc khẹc
 
Mười cuốn bò bía và một đĩa mực nướng.......

Dzị mà "say quắc cần câu" mới ghê.......

Hahaha

Ngày hôm nay được hòa chung niềm vui của một người.........

Chúc mừng bạn nhé, my buddy!

Nhớ ra có kẻ đang lang thang Đà Nẵng một mình nè ("ăn mảnh" hén :D). Nhớ chụp giùm cho BT cái hình cầu Sông Hàn đang quay lúc nửa đêm nhé!

Lúc chiều vào phuot.com xem hình Côn Đảo, huhuhu, cái chân lại ngứa ngáy muốn đi. Lại thèm làm một chuyến "bụi", kiếm vài tấm hình về viết blog chơi rùi. Có ai đi cùng dịp 2/9 này không nà! (4 ngày lễ từ 2/9 đến 5/9).
 
Hôm qua uống 1 hộp sữa của con gái mua cho mà đến chừ vẫn còn bị sặc te tua. Sáng nay phải đi khám bệnh vừa xong mới về đây. Xin chia sẻ với các bạn cùng trang lứa tuổi của mình. Ở vào độ tuổi xuân thì này hãy cẩn trọng uống nước, sữa bắp dễ bị sặc lắm đó (Có khi died lúc nào không hay nhe). (Bác sĩ đã xác nhận hộp sữa bắp mình dùng hôm qua không quá date để mình yên tâm về dưỡng lão)
 
Sáng nay cafe một mình....Sài Gòn chợt mưa, chợt mưa.....

Ẹc...Cái khung cảnh này mà ngồi hát bài "Cafe một mình" là quá hợp lý luôn. Hic hic.

Ghét mưa Sài Gòn thế không biết! Dạo này SG chẳng có chợt mưa chợt nắng nữa rồi. Ngày nào thấy trời âm u là nguyên cả ngày tầm tã. Hic hic. Chả còn cái thú vị như ngày xưa nữa rồi.

Đen đủi, nhà lại cúp điện cả ngày. Hổng internet, mà hổng có điện nấu cơm. Thế là ôm cái máy ra Nhật Nguyệt 3 ngồi.....cafe một mình. Trong cái rủi, lại có cái xui. Vì toàn khu này cúp điện, nên Nhật Nguyệt chạy máy phát chả đủ để mở máy lạnh. Thêm nữa, mấy đầu bếp cũng lười biếng bảo không có điện nấu ăn. Thế là ngồi đây...đói queo râu. Huhuhu. Biết zậy lúc nãy đừng uống chanh muối, để giờ cô dạ dày biểu tình ầm ĩ.

Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã....em đâu còn cách nào để cứu vớt cái bao tử đang kêu gào thảm thiết!!!

Thế là.....đành ngồi chống cằm bứt râu.....đếm hạt mưa rơi.....

Lẩm nhẩm trong miệng vài ba chữ an ủi : "Trong cái rủi còn có cái xui....Thôi kệ!" :((
 
Hôm qua uống 1 hộp sữa của con gái mua cho mà đến chừ vẫn còn bị sặc te tua. Sáng nay phải đi khám bệnh vừa xong mới về đây. Xin chia sẻ với các bạn cùng trang lứa tuổi của mình. Ở vào độ tuổi xuân thì này hãy cẩn trọng uống nước, sữa bắp dễ bị sặc lắm đó (Có khi died lúc nào không hay nhe). (Bác sĩ đã xác nhận hộp sữa bắp mình dùng hôm qua không quá date để mình yên tâm về dưỡng lão)

"Chít cha", em đang mè nheo bác PTM0412 thưởng cho chai sửa bắp đó bác Già Gân ơi. Mà em ngại gì chứ không thử sao biết cảm giác mạnh! Hehehehe
 
Buồn buồn chống cằm bứt râu,
Bứt nhằm lông mũi thôi rầu tái tê!
--=0--=0

Ẹc....Độc ác ghê! Đã không thông củm với cái hoàn cảnh "Trong cái rủi còn có cái xui" của tramy mà còn trù ẻo nữa chớ. Oe...oe...oe...Tủi thân quá hà!
 
Sáng nay cafe một mình....Sài Gòn chợt mưa, chợt mưa.....

Ẹc...Cái khung cảnh này mà ngồi hát bài "Cafe một mình" là quá hợp lý luôn. Hic hic.

Ghét mưa Sài Gòn thế không biết! Dạo này SG chẳng có chợt mưa chợt nắng nữa rồi. Ngày nào thấy trời âm u là nguyên cả ngày tầm tã. Hic hic. Chả còn cái thú vị như ngày xưa nữa rồi.

Đen đủi, nhà lại cúp điện cả ngày. Hổng internet, mà hổng có điện nấu cơm. Thế là ôm cái máy ra Nhật Nguyệt 3 ngồi.....cafe một mình. Trong cái rủi, lại có cái xui. Vì toàn khu này cúp điện, nên Nhật Nguyệt chạy máy phát chả đủ để mở máy lạnh. Thêm nữa, mấy đầu bếp cũng lười biếng bảo không có điện nấu ăn. Thế là ngồi đây...đói queo râu. Huhuhu. Biết zậy lúc nãy đừng uống chanh muối, để giờ cô dạ dày biểu tình ầm ĩ.

Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã....em đâu còn cách nào để cứu vớt cái bao tử đang kêu gào thảm thiết!!!

Thế là.....đành ngồi chống cằm bứt râu.....đếm hạt mưa rơi.....

Lẩm nhẩm trong miệng vài ba chữ an ủi : "Trong cái rủi còn có cái xui....Thôi kệ!" :((
(@$%@ chị cũng đang gặp xui em ơi.........
 
Tự nhiên thèm bắt nạt "ông địa" bụng bự, mắt hí và "đang tuổi dậy thì" --=0
 
Hôm qua uống 1 hộp sữa của con gái mua cho mà đến chừ vẫn còn bị sặc te tua. Sáng nay phải đi khám bệnh vừa xong mới về đây. Xin chia sẻ với các bạn cùng trang lứa tuổi của mình. Ở vào độ tuổi xuân thì này hãy cẩn trọng uống nước, sữa bắp dễ bị sặc lắm đó (Có khi died lúc nào không hay nhe). (Bác sĩ đã xác nhận hộp sữa bắp mình dùng hôm qua không quá date để mình yên tâm về dưỡng lão)

Bác Trí ơi, em là thành viên mới gia nhập diễn đàn. Có một số thông tin muốn nhờ bác giải đáp mà không muốn phiền mọi người. Bác có thể cho lại số điện thoại hoặc địa chỉ emai của bác được không ạ? Xin cám ơn bác trước.
 
Em yêu quý
Ngày chị rước em về chị rất vui vì chị khá vất vả mới có được em.
Chiều thứ 7 cuối tuần, đáng nhẽ là một ngày đẹp trời, nhưng buổi chiều hôm đó, bước ra khỏi cửa công ty, ko nhìn thấy em đâu, chị tưởng em đùa, em trốn chị, chị lơ ngơ một lúc. Rồi cũng phải tâm trí rồi bời, vì chị biết em đã theo trai bỏ chị ở lại.

Đến cả có được em cũng ko phải dễ dàng, rồi có được em rồi thì em làm chị sứt sẹo lung tung, ai cũng bảo chị em mình không hợp nhau, chị thì không nghĩ như vậy. Chị nghĩ do chị tay run nên mới làm mình ngã. Rùi em làm chị một cú đau điếng đâm vào mông một chiếc xe hơi, làm chị khá tốn kém, chị vẫn thương em vì em là bạn đồng hành với chị. Đầu tháng vừa rùi, em cũng làm mấy chú Cá Vàng gõ đầu chị ngay ngã tư chỉ vì quên không xi nhang, chị vẫn yêu quý em. Thế mà vào một buổi chiều thứ 7 đẹp trời, em bỏ theo trai để lại chị một mình. Em từ bỏ quyền công dân, sống chui lủi với tên trộm cắp đó.

Chị chọn em mặc dù thỉnh thoảng em không hợp với dáng mặc váy lắm, nhưng em lại hợp với công việc di chuyển nhiều của chị, được cái em ko ăn xăng, em cũng không màu mè, đòi em tốn kem. Em dản dị như con người của chị.

Vậy là chị em mình ở với nhau chỉ được có 5 tháng. Tuy ít nhưng em đi chị day dứt lắm, vì chị mất tiêu 20tr
Mong em nghĩ lại và sớm quay về với chị
Chị luôn đón chờ em.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@xì quýt: Lần sau nhớ "rửa xe" nhé. Lại có cơ hội mua xe mới. Cố lên nha

Lần này mua con mẹc đi cho nó máu, xem mấy đứa "trai nhép" làm ăn gì được nào
 
Ui, sắp chít vì cái giọng nói đó, khuôn mặt đó, cách nói đó, cách chơi đó............ kìm lại, kìm lại.......hmmmmmmmm
 
Một thằng nhãi ranh sinh viên năm cuối trường CNTT ở Thủ Đức! Thiệt đúng là...."ngựa non háu đá"!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cafe một mình..................... Đôi khi cũng buồn.

Hắt hiu như cơn gió lạnh
Tiếng chia tay vẫn vẳng trong lòng
Người phụ bạc hay tình đã hết
Đã xa nhau biệt li trong lòng

Chiếc lá vàng rời trong cát bụi
Giọt sương rơi lạnh toát hồn ai
Nay chia cắt và thành cô đơn mãi
Lệ đã rơi, đã thấm đượm tình

Người một phương và ta một nẻo
Kẻ đóng băng, người chịu gió đông
Người khô lạnh và kẻ kia tê tái
Chết từ đây tình đã cách xa

Không trở lại , không lần gặp mặt
Không nhớ nhau, không chút tình si
Đã chia cắt và tình không còn nữa
Chỉ vẳng đây một nỗi buồn đời.
 
Một thằng nhãi ranh sinh viên năm cuối trường CNTT ở Thủ Đức! Thiệt đúng là...."ngựa non háu đá"!
Dạo này em cũng bị mấy thằng nhãi nhép trường CNTT quậy em đó chị, không biết đám đó có ăn học kiểu gì mà cư xử nói chuyện với con gái bọn em như mấy thằng du côn ấy. Thật tức quá đi. ước gì thế giới này đừng có mấy tên con trai như như mấy thằng nhãi ranh kia.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dạo này em cũng bị mấy thằng nhãi nhép trường CNTT quậy em đó chị, không biết đám đó có ăn học kiểu gì mà cư xử nói chuyện với con gái bọn em như mấy thằng du côn ấy. Thật tức quá đi. ước gì thế giới này đừng có mấy tên con trai như như mấy thằng nhãi ranh kia.

"Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" mà lị! Có mấy thằng đó mới có mấy ông bây giờ chứ!!! Ẹc... Ẹc...
 
"Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" mà lị! Có mấy thằng đó mới có mấy ông bây giờ chứ!!! Ẹc... Ẹc...
Mấy thằng đó mà học trò nỗi gì! Toàn là quỷ sứ thì có. Học không lo học, lo chọc ghẹo mấy chị. mấy chị giận lên cho ăn roi mây bây giờ. Đồ con nít ranh.
 
Mấy thằng đó mà học trò nỗi gì! Toàn là quỷ sứ thì có. Học không lo học, lo chọc ghẹo mấy chị. mấy chị giận lên cho ăn roi mây bây giờ. Đồ con nít ranh.

Bạn ơi, có mấy "thằng học trò" đó ngày xưa, mới có những "anh yêu" của bạn bây giờ đó! Học trò không quậy cái này thì phá cái kia, nổi trội hay âm thầm chả ai biết, nhưng tinh nghịch, hiếu động là chuyện của học trò.
 
Bạn ơi, có mấy "thằng học trò" đó ngày xưa, mới có những "anh yêu" của bạn bây giờ đó! Học trò không quậy cái này thì phá cái kia, nổi trội hay âm thầm chả ai biết, nhưng tinh nghịch, hiếu động là chuyện của học trò.
Cái đó là dành cho mấy đứa lớp nhỏ, còn đám này nó lớn tồng ngồng. Quậy phá kiểu gì, nó đòi quan hệ kia kìa. vậy gọi là tinh nghịch hả? Thất học thì có.
Ủa mà bạn cũng nằm trong đám đó hả, sao "gân giựt" dữ vậy? Mình đang nói đến cái đám IT kia mà.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái đó là dành cho mấy đứa lớp nhỏ, còn đám này nó lớn tồng ngồng. Ủa mà bạn cũng nằm trong đám đó hả, sao "gân giựt" dữ vậy? Mình đang nói đến cái đám IT kia mà.

Kakaka, hồi nhỏ mình nghịch lắm (học trò mà) lớn lên hết nghịch, còn mấy ông hồi nhỏ hỏng nghịch, lớn lên đôi khi "đại nghịch" thậm chí "bất đạo".
 
Hôm nay đi làm mà quên phéng vụ đài báo hôm nay... có bão
Cái quần phơi ở nhà chẳng biết có bị... ướt không?
 
Gọi điện cho "chị hàng xóm" lấy vô giúp Thầy ơi!
Vấn đề là mình chỉ còn 1 cái quần duy nhất (mấy hôm nay mưa)
- Nếu nó mà ướt luôn thì e rằng tối nay mình sẽ phải... làm phiền đến ai đó
- Còn như "Gọi điện chị hàng xóm..." thì e rằng tối nay mình lại bị... làm phiền
Hic.. hic...
Ai bảo ướt quần là.. khổ
Khô
ôôôông! Ướt quần là... quá khổ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vấn đề là mình chỉ còn 1 cái quần duy nhất (mấy hôm nay mưa)
- Nếu nó mà ướt luôn thì e rằng tối nay mình sẽ phải... làm phiền đến ai đó
- Còn như "Gọi điện chị hàng xóm..." thì e rằng tối nay mình lại bị... làm phiền

Shop quần áo kêu gọi Thầy ơi, khỏi ai bị phiền, ngoài cái túi của Thầy! Ẹc... Ẹc...
 
Shop quần áo kêu gọi Thầy ơi, khỏi ai bị phiền, ngoài cái túi của Thầy! Ẹc... Ẹc...
Vấn đề đôi khi lại không nằm ở CÁI TÚI ---> Lở ai đó lại thích mình bị... ướt quần thì sao? (mặc dù mình không thííííííííít gì mấy! Sợ để lâu bị.. cảm lạnh)
 
Ôi, một ngày mưa và bão
 
Nhớ........

Vu Lan nhớ mẹ.......
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có một ngày như thế

- Công việc áp lực 1 tý
- Bác Hồ áp lực 1 tý
- trời mưa, lại buồn thêm 1 tý
Nói chung hôm nay nhiều tý problem quá, làm mình thấy yếu đuối, thấy muốn có một bàn tay ấm áp, mạnh mẽ nâng đỡ mình đi.
Ôi chúa ơi, con đang yếu đuối.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
- Công việc áp lực 1 tý
- Bác Hồ áp lực 1 tý
- trời mưa, lại buồn thêm 1 tý
Nói chung hôm nay nhiều tý problem quá, làm mình thấy yếu đuối, thấy muốn có một bàn tay ấm áp, mạnh mẽ nâng đỡ mình đi.
Ôi chúa ơi, con đang yếu đuối.

Anh đảm bảo đúng sự mong muốn của em! --=0
 
Đã cận kề ngày khai mạc đại hội võ lâm, mình chưa xuống núi mà đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma với "cửu âm chương kinh" rồi:close_tema:, chưa kể có nhiều phiên bản khác nhau nữa chứ, lại hoa mắt lên khi còn "cửu âm bạch cốt chảo" mới liếc sơ sơ-+*/-+*/, nặng nề nhất là "giáng long thập bát chưởng" và " đã cẩu bổng pháp", học mãi vẫn chưa tung chưởng được-+*, còn "tịch tà kiếm phổ" thì có lẻ không có thời gian để luyện, hic hic, đây là hậu quả của thời gian dài lo :beach: mà không lo học hành.
Mà suốt ngày mình phải hành nghề "nô tỳ" trong Từ Ninh Cung rồi, chỉ tối về mới luyện được, nhưng mình canh lúc lão Công Công đi hầu Thái hậu thì mình tranh thủ đem bí kíp ra "lẩm bẩm" nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vì lão ấy mà phát hiện có khi sẽ bán mình vào Kỷ Viện làm ... tú bà thì khổ-0-/.
 
Đã cận kề ngày khai mạc đại hội võ lâm, mình chưa xuống núi mà đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma với "cửu âm chương kinh" rồi:close_tema:, chưa kể có nhiều phiên bản khác nhau nữa chứ, lại hoa mắt lên khi còn "cửu âm bạch cốt chảo" mới liếc sơ sơ-+*/-+*/, nặng nề nhất là "giáng long thập bát chưởng" và " đã cẩu bổng pháp", học mãi vẫn chưa tung chưởng được-+*, còn "tịch tà kiếm phổ" thì có lẻ không có thời gian để luyện, hic hic, đây là hậu quả của thời gian dài lo :beach: mà không lo học hành.
Mà suốt ngày mình phải hành nghề "nô tỳ" trong Từ Ninh Cung rồi, chỉ tối về mới luyện được, nhưng mình canh lúc lão Công Công đi hầu Thái hậu thì mình tranh thủ đem bí kíp ra "lẩm bẩm" nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vì lão ấy mà phát hiện có khi sẽ bán mình vào Kỷ Viện làm ... tú bà thì khổ-0-/.

Khiếp!!! Đọc mà cứ như koo biết chữ -+*/
 
"Cháu sinh năm 81 hả" - "Dạ" - "Muốn làm con chú không?. Chú có thằng con sinh năm 83. Gái hơn hai trai hơn 1 nhỉ. Nó đang làm bác sĩ nó ở nhà không, không đi đâu chơi nên giờ vẫn chưa có vợ. Chắc tại lúc nó đi học chú dọa nó quá nên giờ nó vậy. Chú có 3 cái nhà. Lương nó là xyz, hằng tháng nó gửi cho cô chú là abc. .........bla bla bla bla........." . Mình mắt chữ O, miệng chữ A nhìn và nghe. Mong co' ai đó gọi mình cứu bồ. May lúc đó có ông anh gọi điện, cắt ngang ông chú ấy. Sau khi mình nói chuyện điện thoại với ông anh xong. Ông chú hông nói gì nữa. Phù.........may quá!. Tối ông anh gọi điện hỏi "hồi trưa có chuyện gì mà nói chuyện ngọt sớt vậy?". Mình kể ổng nghe, ổng cười một trận. He he......Lần sau hổng dám gặp ông chú này nữa!.
 
Tâm trạng tý

Sao mấy hôm nay mình tâm trạng thế, mà khung cảnh cũng hợp làm sao, làm mình lại càng thấy lòng lao lao. Tự nhiên thèm được yên ổn, đã đến lúc cần chỗ dựa dẫm rồi ( giờ chỉ chờ ai tình nguyện làm cái ghê sofa cho mình dựa nhỉ?--=0)Cứ tưởng mình đặc biệt, ra mình cũng như ai, như con ngựa bất kham, chạy mãi cũng chùn chân.
"Cuộc sống đôi khi ko dễ như chúng ta tưởng" ai tuyên ngôn câu này nhỉ? chả cần tuyên ngôn, mình có bao giờ tưởng nó dễ đâu{}{}{.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thời tiết hiu hiu, hơi hơi se se lạnh, một chút cảm giác của mùa đông, sao mà dễ chịu vào xao xuyến đến thế::?>>

Mèo nhà bạn mới sinh 2 con mèo, một con rất xinh, một con rất xấu. Mỗi lần đến chơi con méo xinh cứ quấn lấy chân mình, còn chú mèo xấu cứ lẩn đi chỗ khác, cứ như thể chú biết mình xấu xí.
Hôm qua bạn bảo " bố mình tống con mèo đó ra đường rồi".
Mình kinh ngạc hỏi " tai sao thế? "
" Chắc do xấu quá"
Thấy thương chú mèo xấu xí quá...Biết thế mình xin về nuôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đi Hà Nội làm mất CMND không lo lắng mà về làm lại điên thật. Sáng chạy ra phường họ bảo tới đồn công an báo cớ mất. Chạy tới đồn họ bào dời đi nơi khác, tới cái chỗ đó mà làm cớ mất. Làm cho đã chờ dài cổ chẳng thầy ai đá động gì, hồi lâu có bác ra đọc rồi nạt là ghi sai và thiếu:=\+:=\+:=\+. Trời ơi tức điên thật chứ chẳng ai hướng dẫn và nói gì làm sai thì chửi, vậy mà trước mắt có hàng chữ "Hết mình vì nhân dân phục vụ" **~****~****~**. Sau khi xong thì tới trưa, mình hỏi thăm thì được báo phải đến chỗ khác độ 10km để làm lại CMND, chỉ trừ thứ 7 và chủ nhật không làm. Đợi tới đầu giờ trưa hì hụt chạy tới nơi, chỗ đó bị dời đi, lại phải chạy tìm đường cỡ 2 km. Tới nơi được bác công an tuyên bố mạnh miệng, "chiều thứ 6 ai mà lam cho chứ, sáng giờ sao không tới đi?" +-+-+-++-+-+-++-+-+-+. Đúng là vớ vẩn, quan liêu, đi cả ngày không được gì thiệt là tức và bực ghê. Chả biết thứ 2 quay lại mấy bác của bé có rảnh mần CMND không. Thiệt là chướng mắt khi mà đi tới đâu cũng thấy hàng chữ "Hết mình vì nhân dân phục vụ"
 
Đi Hà Nội làm mất CMND không lo lắng mà về làm lại điên thật. Sáng chạy ra phường họ bảo tới đồn công an báo cớ mất. Chạy tới đồn họ bào dời đi nơi khác, tới cái chỗ đó mà làm cớ mất. Làm cho đã chờ dài cổ chẳng thầy ai đá động gì, hồi lâu có bác ra đọc rồi nạt là ghi sai và thiếu:=\+:=\+:=\+. Trời ơi tức điên thật chứ chẳng ai hướng dẫn và nói gì làm sai thì chửi, vậy mà trước mắt có hàng chữ "Hết mình vì nhân dân phục vụ" **~****~****~**. Sau khi xong thì tới trưa, mình hỏi thăm thì được báo phải đến chỗ khác độ 10km để làm lại CMND, chỉ trừ thứ 7 và chủ nhật không làm. Đợi tới đầu giờ trưa hì hụt chạy tới nơi, chỗ đó bị dời đi, lại phải chạy tìm đường cỡ 2 km. Tới nơi được bác công an tuyên bố mạnh miệng, "chiều thứ 6 ai mà lam cho chứ, sáng giờ sao không tới đi?" +-+-+-++-+-+-++-+-+-+. Đúng là vớ vẩn, quan liêu, đi cả ngày không được gì thiệt là tức và bực ghê. Chả biết thứ 2 quay lại mấy bác của bé có rảnh mần CMND không. Thiệt là chướng mắt khi mà đi tới đâu cũng thấy hàng chữ "Hết mình vì nhân dân phục vụ"
Bị anh Hà Nội nào lấy mất hồn mà mất cả CMT thế hả bé?
 
Em wave yêu quý, hôm qua chị mơ ngủ thấy em, sự thật chị nhớ em lắm(@$%@ Em đang ở phương nào?
 
Da bao gio

Đã có bao giờ, trong một ngày cuối năm, khi gió mùa về trên miền Bắc, buổi tối, bạn nằm cuộn mình kín mít trong chăn, hai mắt nhắm lại và lim dim lim dim, đầu óc cứ thả trôi đi với những suy nghĩ vẩn vơ nào đó…


Đã có bao giờ bạn ngồi một mình nơi bãi biển vào một buổi chiều nghe gió biển lành lạnh lướt qua. Bạn sẽ cười, khi lâu đài cát mà mình vừa xây không bị nước biển tràn vào làm đổ… Nhưng, rồi một cơn sóng lớn đổ vào, lâu đài cát của bạn vụn vỡ nát rời, và bạn nhìn những lợn cát hòa vào trong nước, thấy man mác buồn. Một cảm giác mất mát chảy trôi trong bạn. Chẳng biết làm gì, bạn ngồi lặng yên, vốc từng nắm cát ướt và thả cát trôi từ từ qua những kẽ tay…

Đã có bao giờ bạn chạy ngoài đường vào một buổi chiều thật buồn. Bạn chẳng biết đi đâu, và cứ thế mà lang thang. Bất chợt mưa, bạn chẳng vội vàng gì mà tìm chỗ tránh, rồi bạn đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi xuống tay mình… Hôm đó bạn dầm mưa về nhà, tối lại hâm hấp sốt mà vẫn thấy vui…

Đã có bao giờ trên những chuyến đi xa, vào buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, mây tím mây hồng giăng giăng ngang trời, còn mặt trời thì đỏ ửng, bạn thấy lòng mình chùng lại trước cái đẹp đang rơi xuống những lưng đồi…

Đã có bao giờ bạn ngồi một mình trong một quán café thật vắng, tay cầm một cuốn sách, bên tai vang vang một bản nhạc nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại thả hồn đi đâu đâu…

Đã có bao giờ bạn dậy thật sớm vào Chủ Nhật, dọn dẹp nhà cửa, trải tấm khăn bàn mới, rồi gọi điện cho vài người bạn, rủ họ đến nhà chơi. Hôm đó, bạn đã có một ngày thật vui, thật hạnh phúc…

Đã có bao giờ bạn đến một nơi nào đó như Đà Lạt… Tối, bạn khoác vào mình chiếc áo ấm cho đỡ lạnh rồi bắt đầu thả bộ dọc theo những con dốc dài. Hai tay bạn nhét vào túi áo (vì lạnh), rồi bước những bước chầm chậm, có khi lại ngẩng đầu lên nhìn trời…

Đã có bao giờ, vào những hôm có việc phải dậy thật sớm, bạn chạy xe ngoài đường… Khi ngửa mặt nhìn lên trời bạn thấy bầu trời là những mảng màu nhợt nhạt lẫn lộn và vằn vện, không dưng bạn mường tượng đến những ký ức tưởng đã quên mất từ lâu…

Đã có khi nào, vào những
Một ngày mưa và lạnh, công việc nhàn tênh, ta ngồi lơ đãng...giá giờ được cuộn tròn trong một quán trà ấm cúng nào đó, nói chuyện hàn huyên với một vài người bạn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay lại là chủ nhật nữa rồi. Mình đã trải qua mấy chủ nhật ở quê rồi nhỉ? Sau ba năm ở Sài Gòn, giờ đây mình mới có lại cái cảm giác bình yên, thanh thản. Sáng đi làm, chiều về một cách thong thả, chẳng phải lo kẹt xe hay khói xe gì hết. Cuộc sống không phải bon chen, tính toán nhiều. Mình thích cuộc sống này quá.%#^#$/-*+/
Thế nhưng hôm nay mình lại thấy lo lắng và rất mong quay lại Sài Gòn. Nay đã là 29/8 rồi, không biết có vào kịp để mua hồ sơ liên thông không nhỉ? Ôi, lo quá đi. Tối nay chắc phải thuyết phục ba má nữa thôi. Chứ ở nhà vầy không học tiếp được nữa mà có khi phải lấy chồng cũng nên.|||||""":::":\Hic...
 
Cái nhỏ này, zìa quê mà hông báo cho Bác biết gì hết. Mấy tháng hông online, tưởng nghỉ chơi GPE rồi.
 
Thật là đau khổ ...., trên đời chưa thấy ai làm ngân hàng mà ở lại qua đêm trong cơ quan, khiếp, nói chắc chẳng ai tin vì không ai giao dịch vào ban đêm cả (ba má mà không tin thì chỉ có nước đi tu luôn), nhưng cả nhóm làm back office này thì phải chịu cảnh "đày ải" này vì 01/09 phải nộp báo cáo cho NHNN, mấy hôm trước các nhân viên ở Chi nhánh than ở lại tới 2h khuya để nhập liệu thông tin cho Hội sở có liệu tính toán, giờ có số liệu rồi thì nhân viên Hội sở miệt mài tới sáng cho kịp tiến độ, đới là bể khổ......TRỜI ƠI!
huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Mấy hôm nay ngày nào cũng ở lại tới nữa đêm
Mình thù ai ban hành cái Thông tư 13, ghừ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thật là đau khổ ...., trên đời chưa thấy ai làm ngân hàng mà ở lại qua đêm trong cơ quan, khiếp, nói chắc chẳng ai tin vì không ai giao dịch vào ban đêm cả (ba má mà không tin thì chỉ có nước đi tu luôn), nhưng cả nhóm làm back office này thì phải chịu cảnh "đày ải" này vì 01/09 phải nộp báo cáo cho NHNN, mấy hôm trước các nhân viên ở Chi nhánh than ở lại tới 2h khuya để nhập liệu thông tin cho Hội sở có liệu tính toán, giờ có số liệu rồi thì nhân viên Hội sở miệt mài tới sáng cho kịp tiến độ, đới là bể khổ......TRỜI ƠI!
huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Mấy hôm nay ngày nào cũng ở lại tới nữa đêm
Mình thù ai ban hành cái Thông tư 13, ghừ

Ai bảo em không biết chơi cầu lông, bóng bàn (cho chết --=0) để không phải làm. Vừa rồi ngành ngân hàng vừa tổ chức Giải ngân hàng toàn quốc 2010

http://bongban.org/forum/showthread.php?12034-Giải-ngân-hàng-toàn-quốc-2010
 
Ai bảo em không biết chơi cầu lông, bóng bàn (cho chết --=0) để không phải làm. Vừa rồi ngành ngân hàng vừa tổ chức Giải ngân hàng toàn quốc 2010

http://bongban.org/forum/showthread.php?12034-Gi%E1%BA%A3i-ng%C3%A2n-h%C3%A0ng-to%C3%A0n-qu%E1%BB%91c-2010
Thầy ác độc quá xá, không thương mà còn "cho chết" nữa chứ:=\+
em cũng biết chơi cầu lông đó chứ, nhưng biết chút chút thôi, không giỏi và chỉ đánh ... bộc phát thôi chứ không đúng kỹ thuật và chiến thuật--=0, vì vậy chỉ ở mức độ "ngáp ngáp" chứ chưa chết được, thầy đừng vội trù ẻo em nhá)*&^),
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thầy ác đốc quá xá, không thương mà còn "cho chết" nữa chứ:=\+
em cũng biết chơi cầu lông đó chứ, nhưng biết chút chút thôi, không giỏi và chỉ đánh ... bộc phát thôi chứ không đúng kỹ thuật và chiến thuật--=0, vì vậy chỉ ở mức độ "ngáp ngáp" chứ chưa chết được, thầy đừng vội trù ẻo em nhá)*&^),
Chị dùng chiêu mỹ nhân kế đi, đảm báo các bác í thua hết
Tíc xinh nên Tíc hay dùng chiêu này lắm, @$@^#, các bác í chết như ngả dạ.
Mừ chị có tham gia nhóm tam nương xinh đẹp hun? Gồm Tíc xinh đẹp nè, chị Xì wit nè, chị Ngọc Mai Pờ rét ti nè. Nếu chị tham gia, nhóm sẽ đổi thành tứ nướng. Nhan sắc của chị thoải mái đủ tiêu chuẩn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chị dùng chiêu mỹ nhân kế đi, đảm báo các bác í thua hết
Tíc xinh nên Tíc hay dùng chiêu này lắm, @$@^#, các bác í chết như ngả dạ.
Mừ chị có tham gia nhóm tam nương xinh đẹp hun? Gồm Tíc xinh đẹp nè, chị Xì wit nè, chị Ngọc Mai Pờ rét ti nè. Nếu chị tham gia, nhóm sẽ đổi thành tứ nướng. Nhan sắc của chị thoải mái đủ tiêu chuẩn.
hi hi hi hi hi/-*+//-*+//-*+/ mặc dù thức cả đêm để làm việc, mặt mũi bơ phờ nhưng nghe cái này thấy sướng lại liền,-\\/.,
Ok liền, mấy cái vụ ăn chơi là Phúc tham gia nhiệt tình, nhưng Phúc ở trong Nam chứ hỏng có ở Hà Nội, để vài hôm nữa bay ra Hà Nội hội ngộ với các cô nương xinh đẹp và .... (để suy nghĩ xem sẽ làm gì) thầy Hướng đây ta? ai biểu thầy nói "cho chết" chi
P/S hồi bữa sếp hứa là làm xong cái việc này sẽ cho nghỉ phép hết tuần, tèng téng teng, hy vọng hôm nay sẽ về nhà sớm, woa woa, buồn ngủ quá xá, cái vụ này làm nhan sắc của mình bị ảnh hưởng trầm trọng, không khéo sẽ bị loại khỏi nhóm cùa Tic|||||
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom