Nhật ký ngắn (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Chị dùng chiêu mỹ nhân kế đi, đảm báo các bác í thua hết
Tíc xinh nên Tíc hay dùng chiêu này lắm, @$@^#, các bác í chết như ngả dạ.
Mừ chị có tham gia nhóm tam nương xinh đẹp hun? Gồm Tíc xinh đẹp nè, chị Xì wit nè, chị Ngọc Mai Pờ rét ti nè. Nếu chị tham gia, nhóm sẽ đổi thành tứ nướng. Nhan sắc của chị thoải mái đủ tiêu chuẩn.
Chưa hẳn là thế, cũng còn tùy đối tượng, có người thích thế này, có người thích thế nọ, tùy biến mà dùng cho nó chuẩn...
 
hi hi hi hi hi/-*+//-*+//-*+/ mặc dù thức cả đêm để làm việc, mặt mũi bơ phờ nhưng nghe cái này thấy sướng lại liền,-\\/.,
Ok liền, mấy cái vụ ăn chơi là Phúc tham gia nhiệt tình, nhưng Phúc ở trong Nam chứ hỏng có ở Hà Nội, để vài hôm nữa bay ra Hà Nội hội ngộ với các cô nương xinh đẹp và .... (để suy nghĩ xem sẽ làm gì) thầy Hướng đây ta? ai biểu thầy nói "cho chết" chi
P/S hồi bữa sếp hứa là làm xong cái việc này sẽ cho nghỉ phép hết tuần, tèng téng teng, hy vọng hôm nay sẽ về nhà sớm, woa woa, buồn ngủ quá xá, cái vụ này làm nhan sắc của mình bị ảnh hưởng trầm trọng, không khéo sẽ bị loại khỏi nhóm cùa Tic|||||

Hi hi hổng có sao đâu chị, tối qua em cũng thức đến tận 2 giờ làm báo cáo cơ đấy.
Em ở trong Sài Gòn mừ chị, em chỉ ra ngoài này ngao du mấy ngày nghỉ thui.
Ở trong đó nhóm tam lương hay qua chỗ Bác Lão chít tiệt ăn Bánh canh và uống sữa bắp ( sữa bắp tốt cho sắc đẹp lắm )
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chưa hẳn là thế, cũng còn tùy đối tượng, có người thích thế này, có người thích thế nọ, tùy biến mà dùng cho nó chuẩn...
Hổng biết với Huynh dùng chiêu gì thì chuẩn nhỉ?-\\/.
Thui từng đó người chít vì Tíc đủ rùi, Tíc hổng cần thêm nữa, giờ chỉ quan tâm xem chiều gì thì kill được huynh thui.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nghĩ sao mà "Trái ớt dễ thương" nhỉ. Lạy chúa tôi. Có trời mới biết
 
Sáng vào công ty nhờ người đi lấy cái CPU về để làm việc, mở máy lên tá hỏa vì cái PM kế toán bị ......cuốn theo chiều gió.Mọi thuews thế là tiêu tưởng là hôm nay in hồ sơ ra trả khách hàng mà giờ phải ngồi làm lại.hiz.....
 
Hôm nay làm kiểm tra phải học bài nhiều quá, tối nay phải ngũ nhiều nhiều may ra mới lấy lại được sức khỏe.
 
Bình thường không buồn ngủ, vậy mà đi làm là thèm được ngủ --=0--=0--=0--=0
 
Bình thường ko nhớ tự nhiên nhảy vào chát làm gì? làm cho mình phải nhớ...........(@$%@
 
Một ngày kinh khủng đã trôi qua hị hị
 
Nhà nước nghỉ lễ tới 4 ngày làm Doanh nghiệp "chạy" muốn chết trong đó có công ty mình, hôm qua nay lo làm hồ sơ xuất hàng kịp khai báo hải quan trong ngày hôm nay không thì thứ 7 này không xuất hàng được.
Đúng là.........................hic.
 
Ngày mai được nghỉ, ngày mốt được nghỉ, 2 ngày kế tiếp cũng được nghỉ...làm, chỉ tội không được nghỉ học, hức.
 
Nhớ cả nhà GPE quá! Huhuhu.

Nhớ mấy buổi tối amateur - từ nhà chạy xuống tới quận 5 ăn.....bò bía...đến nỗi "xỉn quắc cần câu"......--=0 Mèn ơi!!!

Nơi này đang mưa.........

Bây giờ lại đang cafe một mình......Chà! Cũng thú vị lém á! Dzị mà bi giờ em mới phát hiện ra. Hì hì.... :)
 
Nhớ cả nhà GPE quá! Huhuhu.

Nhớ mấy buổi tối amateur - từ nhà chạy xuống tới quận 5 ăn.....bò bía...đến nỗi "xỉn quắc cần câu"......--=0 Mèn ơi!!!

Nơi này đang mưa.........

Bây giờ lại đang cafe một mình......Chà! Cũng thú vị lém á! Dzị mà bi giờ em mới phát hiện ra. Hì hì.... :)
Đang ở đâu thía bé? Chẳng nhẽ bé về quê rùi ư?
Chị cũng đang một mình, nhưng chưa thấy thú vị
 
Đang ở đâu thía bé? Chẳng nhẽ bé về quê rùi ư?
Chị cũng đang một mình, nhưng chưa thấy thú vị

Cafe với em không nè? Em đang cafe một mình. Và nhiệm chính là......ngồi đập muỗi...Huhuhu. Sắm đến cái quần một ống là......hết khả năng tài chính.
Nghèo cũng là một cái tội. -\\/.. Hổng đủ xiền mua quần hai ống. Huhu.

Sáng mai dậy sớm vi vu xuống biển kiếm mấy tấm hình bình minh thui nà. Xì Quýt đi hem?

(À! Cái này nói nhỏ Xì Quýt: Tình hình rất chi là tình hình....Mấy anh bác sĩ trẻ gần nhà tramy đẹp...chai và thân thiện quá hà. Zầy đi sao đành lòng ra đi cho được cơ chứ! **~**)
 

Cafe với em không nè? Em đang cafe một mình. Và nhiệm chính là......ngồi đập muỗi...Huhuhu. Sắm đến cái quần một ống là......hết khả năng tài chính.
Nghèo cũng là một cái tội. -\\/.. Hổng đủ xiền mua quần hai ống. Huhu.

Sáng mai dậy sớm vi vu xuống biển kiếm mấy tấm hình bình minh thui nà. Xì Quýt đi hem?

(À! Cái này nói nhỏ Xì Quýt: Tình hình rất chi là tình hình....Mấy anh bác sĩ trẻ gần nhà tramy đẹp...chai và thân thiện quá hà. Zầy đi sao đành lòng ra đi cho được cơ chứ! **~**)
Chị em mình mắc bệnh giống nhau nhỉ?
 
Mấy ngày nay, ngày nào cũng ăn đậu chiên, ngán quá. Sẵn thấy hủ chao trên tủ lạnh thế là làm món đậu hủ kho chao. Không ngờ ngon thế! He he.......

58286_125008154214902_100001171535438_127549_4131913_n.jpg


Bữa trưa thịnh soạn của mình. -\\/.
 
Cả ngày 2/9 mình đi chơi ngoài đường. Kết quả :3/9 nằm ngủ gần nguyên ngày, lên cơn sốt.:((

Lần sau chắc không dám đi như thế nữa.
 
Cả ngày 2/9 mình đi chơi ngoài đường. Kết quả :3/9 nằm ngủ gần nguyên ngày, lên cơn sốt.:((

Lần sau chắc không dám đi như thế nữa.

Lâu quá mới thấy camchuong "mò" lên đây.

Được nằm ở nhà là thích rồi còn gì, mình phải đi làm. hic
 
Phượng tắt lửa rồi.Trời đã sang thu
Cánh cửa trường sơn xanh rộng mở
Gió mùa thu lật từng trang vở

Khai trường!

[FONT=&quot]Khai trường!

Tiếng trống âm vang bồi hồi ngực trẻ
Đắm sâu ký ức các thầy cô…
Năm học mới bắt đầu rồi! Tiếng trống trang nghiêm
Đang điểm nhịp theo dòng người hối hả
Vẫn tiếng trống trường thôi
Tưởng như quen mà hóa lạ
Khi lòng ta lật mở những trang hồng
[/FONT]
Thế là đã bước vào năm học mới[FONT=&quot][/FONT]
 
Cô em nhà mình, học học viện ngân hàng. Hôm qua loay hoay nối dây điện bị đứt. Nối xong, cắm vào ổ điện, cháy đánh đùm một phát. Hóa ra nàng ta nối cả bốn đầu dây với nhau, không tách ra làm đôi.
Học với chẳng hành, thế mà được 9 điểm Lý thi đại học.
 
Chán... con mắt quá!
Chẳng có bài nào hay để giải trí ---> Về ngủ thôi!
 
Ngại " Chống lầy " quá (@$%@
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hồi bữa nói với lão Công Công cho mình nghỉ vài hôm ra ngoài ấy chơi, hắn nói xong việc thì cho đi, làm mình hồi hộp không biết khi nào đi được để đặt vé máy bay, giờ công việc đã khá ổn thì tự nhiên hắn ta bảo mình đi ra ngoài ấy tặng bánh Trung Thu cho NHNN, hí hí, vậy là được đi chơi ... ít tốn tiền, chỉ cần rủ thêm 1 bạn đi cùng với mình nữa là được rong ruổi khắp nơi.
Đang mệt mà có tin vui là sáng mắt hẳn lên, tèng téng teng.
 
Hồi bữa nói với lão Công Công cho mình nghỉ vài hôm ra ngoài ấy chơi, hắn nói xong việc thì cho đi, làm mình hồi hộp không biết khi nào đi được để đặt vé máy bay, giờ công việc đã khá ổn thì tự nhiên hắn ta bảo mình đi ra ngoài ấy tặng bánh Trung Thu cho NHNN, hí hí, vậy là được đi chơi ... ít tốn tiền, chỉ cần rủ thêm 1 bạn đi cùng với mình nữa là được rong ruổi khắp nơi.
Đang mệt mà có tin vui là sáng mắt hẳn lên, tèng téng teng.

Đúng là NHNN có khác, tặng cái bánh trung thu mà phải tốn khá nhiều chi phí liên quan. ec ec.........
 
Đúng là NHNN có khác, tặng cái bánh trung thu mà phải tốn khá nhiều chi phí liên quan. ec ec.........
hehe, mấy thứ khác mình không bàn tới (đôi khi nhạy cảm), chỉ bàn mỗi chuyện mình được đi chơi thôi, em đang hí hửng, anh đừng phá đám chứ
 
hehe, mấy thứ khác mình không bàn tới (đôi khi nhạy cảm), chỉ bàn mỗi chuyện mình được đi chơi thôi, em đang hí hửng, anh đừng phá đám chứ
Làm gì mà nhạy cảm, chuyện nhỏ như thế này mà còn........... thì chuyện lớn hơn nữa chắc............ nhưng mà sao mình nhiều chuyện thế nhỉ????????????? ẹc ẹc (chất giọng của ndu)
 
Hôm nay bố lên để mai đi khám bệnh, hix, hông bít sao nữa, thấy lo lo
 
Hẹn cái thằng trẻ ranh mà nó cũng chẳng đến, sao cái số tôi nó cũng hẩm hưu thế này sao.
Ôi phải chăng con ngựa bất kham này thành đồ cổ rồi ah?
 
Đang câu cá, có người gọi giựt ngược hỏi bài, đành phải buông cần câu chạy lên bờ viết bài hộ. Hôm nay toàn post bài hộ không. Không rõ sao các member không mạnh dạn viết bài nhỉ

3z6felnv18utsjz.gif


thaicongdieunguain1.jpg
 
Bắt chước Bác KTGG đi câu cá, ngồi nhớ lại Khương Tử Nha ngày xưa... "thời cơ ơi... đến mau lên" --=0

hinh-dong-2-085548.gif
 
Hôm nay papa về rùi, cũng may không bị bệnh gì nan y.
 
Cảm giác nhẹ nhàng và tự do/-*+/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cuối tuần nghỉ cho đã, rùi hôm nay bắt đi học bù hu hu
 
Sao dạo này HN lắm người thế, cả một chặng đường đi làm từ Kim Ngưu đến Phạm Hùng chỗ nào cũng tắc, đi muộn cũng tắc, về muộn hơn một chút hơn cũng tắc.
Y Xì Gòn
 
Hôm nay không phải thứ 6 nhưng lại là ngày 13, tưởng như chỉ nói lời từ biệt với một người hoá ra lại 3 người. Sốc và đau!!!
 
Lang thang trong trang face của cô bạn, thấy bức hình có một ông đứng trong đó ( khoanh tròn ) sao mà quen thế, hình như là người quen của mình. |||||
Từ ngày có thế giới mạng, trái đất nhỏ đi nhiều quá, vào đâu cũng thấy dấu vết của người quen. Và cũng phát hiện ra người quen của mình biết other người quen của mình.
1.JPG
 
Có 1 câu chuyện tại khu phố văn hoá như sau:
Chuyện nàng dâu và bà mẹ chồng, nàng dâu ngày nào cũng bị mẹ chồng cay nghiến, chỉ trích từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Nàng dâu sống trong khu phố văn hoá không dám tranh cãi với mẹ chồng, nàng ấm ức đi ra đi vô trước mặt mẹ chồng cứ lẩm bẩm 63 11 12
Bà mẹ chồng, không rõ sao nó cứ lẩm bẩm trước mặt mình cứ 63 11 12 hoài. Tình cờ, bà đi ra đầu ngõ phố, gặp người bán vé số mà mọi người đang bu lại để mua số, à anh ơi ghi cho em số 11 với 12 với nhe. Bà thắc mắc, liền hỏi ông bán vé số thì được ông tặng cho 1 quyển như sau:

00 - 99, cứ cách 40 số là 1 con. Ví dụ: 06 con cọp nhỏ, cộng 40---> 46: cọp trung, cộng 40: ---> 86:cọp cái

00 : trứng vịt
01 - 41 - 81 : con cá trắng
02 - 42 - 82 : ốc
03 - 43 - 83 : xác chết (con vịt)
04 - 44 - 84 : con công
05 - 45 - 85 : con trùng
06 - 46 - 86 : con cọp
07 - 47 - 87 : con heo
08 - 48 - 88 : con thỏ
09 - 49 - 89 : con trâu
10 - 50 - 90 : con rồng nằm
11 - 51 - 91 : con chó
12 - 52 - 92 : con ngựa
13 - 53 - 93 : con voi
14 - 54 - 94 : con mèo nhà
15 - 55 - 95 : con chuột
16 - 56 - 96 : con ong
17 - 57 - 97 : con hạc
18 - 58 - 98 : con mèo rừng
19 - 59 - 99 : con b**m
20 - 60 : con rết (con rít áh)
21 - 61 : Thuý Kiều
22 - 62 : bồ câu
23 - 63 : con khỉ
24 - 64 : con ếch
25 - 65 : con ó
26 - 66 : rồng bay
27 - 67 : con rùa
28 - 68 : con gà
29- 69: con lươn
30 - 70 : con cá đen
31 - 71 : con tôm
32 - 72 : con rắn
33 - 73 : con nhện
34 - 74 : con nai
35 - 75 : con dê
36 - 76 : bà vải
37 - 77 : ông trời
38 - 78 : ông địa
39 - 79 : thần tài
40 - 80 : ông táo
 
Lâu lém rồi hem có thời gian vào GPE 8 nữa -\\/.-\\/.-\\/. nhớ mọi người qué, hun chụt chụt cả nhà nà, hun dzị nó mới đaẽ --=0--=0--=0
 
hun chóng mẹt luôn àh....thiệt tình.... đáp lại nè chụt chụt ..kịt kịt...bụp bụp...(hun xong cái mỏ xưng chù dù) ...dzậy nó mới đẽaaaaa...hahahah
 
Có 1 câu chuyện tại khu phố văn hoá như sau:
Chuyện nàng dâu và bà mẹ chồng, nàng dâu ngày nào cũng bị mẹ chồng cay nghiến, chỉ trích từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Nàng dâu sống trong khu phố văn hoá không dám tranh cãi với mẹ chồng, nàng ấm ức đi ra đi vô trước mặt mẹ chồng cứ lẩm bẩm 63 11 12
...
Có người tuyên truyền số đề bà con ơi! Ẹc ... Ẹc ...
 
Trời bài khó quá! Mình nghĩ mài mà vẫn chưa có giải pháp nào giải quyết cả!
Oh, trời khuya quá rồi! Có lế mình nên đi ngủ nếu không mai lại không có sức vào GPE!
Chúc mọi người ngủ ngon nhé! G9
 
Hôm nay là tết trung thu , không có ai dẫn bechuotcoi đi chơi hết oa oa oa oa oa. Tuổi thơ lại bị bất hạnh nữa oỳ @$@!^%@$@!^%@$@!^%.
Chúc mọi người có 1 đêm trung thu vui vẻ và ấm áp nè.
/-*+//-*+//-*+//-*+/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay là tết trung thu , không có ai dẫn bechuotcoi đi chơi hết oa oa oa oa oa. Tuổi thơ lại bị bất hạnh nữa oỳ @$@!^%@$@!^%@$@!^%.
Chúc mọi người có 1 đêm trung thu vui vẻ và ấm áp nè.
/-*+//-*+//-*+//-*+/

Anh sẽ đưa bé đi chơi nhé! Anh sẽ tặng quà trung thu chô bé đây!
01.jpg
Như vậy có được không?
 
Dạo này mụ vợ toàn đủn mình đưa đón 2 nhóc đi mẫu giáo, muốn làm trận bia hay bóng bàn đều khó quá!!! !$@!! !$@!! !$@!!
 
Ôi đau đầu quá, hết cái tháng 7 rùi mà sao nhiều chuyện thế này không biết. Mờ sáng đã bị dựng dậy rùi tới 1h sáng vẫn còn bị léo nhéo....
Luôn luôn phải trả lời cái câu hỏi cũ xì...."Tại sao.....,tại sao...tại sao không báo cáo...." ôi mết quá
 
Dạo này mụ vợ toàn đủn mình đưa đón 2 nhóc đi mẫu giáo, muốn làm trận bia hay bóng bàn đều khó quá!!! !$@!! !$@!! !$@!!

Hẳn nào, hôm nay em và Gôn đi chơi trung thu, định gọi mấy anh nhưng linh tính mấy anh bận bịu nên hai đứa tự chơi với nhau

Phát hiện ra HN cũng có sữa bắp, tuy không chưa ngon bằng Xì Gòn nhưng từ này khỏi cần bay vào Xì Gòn uống sữa bắp nữa he he
 
Hẳn nào, hôm nay em và Gôn đi chơi trung thu, định gọi mấy anh nhưng linh tính mấy anh bận bịu nên hai đứa tự chơi với nhau

Phát hiện ra HN cũng có sữa bắp, tuy không chưa ngon bằng Xì Gòn nhưng từ này khỏi cần bay vào Xì Gòn uống sữa bắp nữa he he

Địa chỉ: 88 Ngô Thì Nhậm

@ xì quýt: "không chưa ngon" là sao ta?

@honeyphuc84: Không những bị gọi là mụ vợ mà còn bị gọi bằng "sử tử Hà đông", "ngan già"...
 
Sáng nay, khi tôi ăn sáng xong, tôi đang lang thang vào 1 quán trà đá. Tôi đã chứng kiếm 1 cảnh tượng: Khi tôi chưa kịp uống được ngụm nào thì thấy 1 anh tràng (khoảng 100kg) lững thững bước tới quán. Chưa kịp bỏ chiếc cặp sách trên người xuống, anh gọi:
- Chủ quán cho em 2 cốc trà đá.
Chủ quán: - Có ngay! Có ngay đây...
Chàng trai kia: Anh vội vàng uống tới tấp cho đến hết 2 cốc nước đó. Uống vừa ông, ang lại gọi:
- Chủ quán cho mượn chiếc điếu cày ( hút thuốc lào mà).
Chủ quán: - Có ngay!!!
Chàng trai kia: Anh cũng lại vội vàng hút liên khúc 2 điêu thuốc cùng lúc.
Vừa hút xong thuốc thứ 2, anh ngã nằm xuống đất. Miệng anh ra rất nhiều bọt dãi. Mọi người đỡ anh dậy ngồi lại ghế. Ngồi trên chiếc ghế chưa đầy 5 giây thì có chiếc xe buýt chạy tới. Anh vội đứng dậy vươn vai và chạy lên xe buýt cho kịp chuyến..........
 
Mèn đéc ui, sao bùn ngủ zữ, hix hix
 
Hôm nay vui. Nhận 1 nhóc làm học trò, làm lễ bái sư có bánh canh và sữa bắp. Ngoài ra có kèm lễ vật bái sư.
 
Mụ vợ em nhỏ nhắn như con voi còi ạ
 
Ai gọi vợ là Bà Chằn coi chừng không có vợ luôn hoặc có vợ rồi thì coi chừng mất vợ đấy nhá (cầu trời khẩn phật là vậy, khe khe):pray::pray::pray:
Hoặc là sẹ bị như thế này :velho:
Còn khen vợ bé như voi thì coi chừng bị ... tát cho thế này:slap:
hí hí
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ai gọi vợ là Bà Chằn coi chừng không có vợ luôn hoặc có vợ rồi thì coi chừng mất vợ đấy nhá (cầu trời khẩn phật là vậy, khe khe):pray::pray::pray:
Hoặc là sẹ bị như thế này :velho:
Còn khen vợ bé như voi thì coi chừng bị ... tát cho thế này:slap:
hí hí

Em thì được ảnh gọi em bằng gấu iêu chị à.
 
Sau mot thang vang bong giang ho, cuoi cung cung da dat chan tro lai cai vung dat day khoi bui va o nhiem nay......

Welcome to comeback SG

*Kho mot noi may tinh bi die hon ca chuc chu va so. Cho nen chang the nao viet chu co dau dc -> bai nay pham quy, se bi delete. Huhu. Con co may chu phai copy-paste. Huhu. Sang mai om may ra benh vien thui.
 
Lấy chồng miền Nam gọi vợ là gì nhỉ? Bà Xã hay Bà Chằn?

Vợ là quả ớt chín cây. Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là "sư tử Hà Đông" trong nhà.
Vợ là nắng gắt mưa sa
Vợ là giông tố phong ba bão bùng.
Nhiều người nhờ Vợ lên Ông
Nhiều người vì Vợ mất không cơ đồ

Vợ là cả những vần thơ
Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy
Vợ là một chất men say, là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng
Vợ là một áng mây hồng
Vợ là hoa hậu để chồng mê say.
Vợ là khối óc bàn tay
Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta
Vợ là nụ Vợ là hoa
Vợ là chồi biếc Vợ là mùa xuân.
Vợ là tín dụng nhân dân
Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
Vợ là biển rộng bao la
Vợ là hương lúa đậm đà tình quê
Vợ là gió mát trưa hè
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông.
Vợ là chỗ dựa cho chồng
Nhiều ông dám bảo vợ không là gì!?
Khoan khoan hãy nghĩ lại đi

Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu. Việc nhà vợ có công đầu, Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà.
Vợ là máy giặt trong nhà
Vợ là Cát-sét Vợ là Tivi.
Nhiều đêm Vợ hát Chồng nghe
Lời ru xưa lại vọng về trong ta.

Vợ là làn điệu dân ca.
Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên
Vợ là cái máy đếm tiền
Vợ là "Nội lực" làm nên cơ đồ
Vợ là thủ quỹ thủ kho
Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà.
Vợ là vũ trụ bao la
Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường.
Khi nào giận, lúc nào thương.
Sớm mưa, chiều nắng ai lường được đâu.

Vợ là một khúc sông sâu
Vợ như là cả một bầu trời xanh
Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
Vợ là cô Tấm thảo hiền.
Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi.
Vợ là con Phật, cháu Trời, rẽ mây rơi xuống làm người trần gian.
Vợ là...
 
Vợ là quả ớt chín cây. Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là "sư tử Hà Đông" trong nhà.
Vợ là nắng gắt mưa sa
Vợ là giông tố phong ba bão bùng.
Nhiều người nhờ Vợ lên Ông
Nhiều người vì Vợ mất không cơ đồ

Vợ là cả những vần thơ
Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy
Vợ là một chất men say, là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng
Vợ là một áng mây hồng
Vợ là hoa hậu để chồng mê say.
Vợ là khối óc bàn tay
Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta
Vợ là nụ Vợ là hoa
Vợ là chồi biếc Vợ là mùa xuân.
Vợ là tín dụng nhân dân
Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
Vợ là biển rộng bao la
Vợ là hương lúa đậm đà tình quê
Vợ là gió mát trưa hè
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông.
Vợ là chỗ dựa cho chồng
Nhiều ông dám bảo vợ không là gì!?
Khoan khoan hãy nghĩ lại đi

Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu. Việc nhà vợ có công đầu, Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà.
Vợ là máy giặt trong nhà
Vợ là Cát-sét Vợ là Tivi.
Nhiều đêm Vợ hát Chồng nghe
Lời ru xưa lại vọng về trong ta.

Vợ là làn điệu dân ca.
Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên
Vợ là cái máy đếm tiền
Vợ là "Nội lực" làm nên cơ đồ
Vợ là thủ quỹ thủ kho
Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà.
Vợ là vũ trụ bao la
Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường.
Khi nào giận, lúc nào thương.
Sớm mưa, chiều nắng ai lường được đâu.

Vợ là một khúc sông sâu
Vợ như là cả một bầu trời xanh
Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
Vợ là cô Tấm thảo hiền.
Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi.
Vợ là con Phật, cháu Trời, rẽ mây rơi xuống làm người trần gian.
Vợ là...

Khâm phục! Khâm phục! Bài thơ thật ý nghĩa dành cho các bà xã chúng ta..................
 
15h39'55'' ngày 24/9/2010
" Mày ơi đang làm gì đấy? đi chơi với tao đi, tao không có xe, mày sang đón tao nhá,tự dưng tao muốn tặng mày món quà, nói thật đấy không phải cơ hội đâu"
Nhỏ bạn thật dễ thương, có lẽ vì cảm kích trước sự tốt bụng của mình quá nên muốn tặng quà cho mình đây mà.
20p sau mình có mặt, 2 đứa lượn lờ khắp thị trấn, la cà hết shop này đến shop khác, chọn được cái áo, chuyển bị giả tiền lại nhìn thấy cái váy thật sinh thử đại xem thế nào? không ngờ đẹp ngoài sức tưởng tượng, không lấy áo nữa, mặc váy cho đúng là con gái.
Về tới nhà, 2 đứa nấu cơm ăn, tối lại cùng nhóm bạn thân đi cafe buôn chuyện.
Cuộc sống thật là vui, cảm ơn trời, cảm ơn đời đã cho ta những người bạn tri kỷ!
 
Dạo này nhàn quá, mồm miệng cũng nhàn theo!
 
Vũng Tàu lại mưa...sao tháng nào công tác nơi này cũng mưa hết hà. Lâu quá rồi chẳng mò về đây, mệt quá chả làm việc nỗi nên mò vô ngó chút rồi lại đi! Hic
 
Vịt trời cao cấp đây

Tồn tại thế mới hay chứ

Bộ tài chính vừa mới ban hành Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Nghị định 51 Quy định mới về hóa đơn sẽ thay đổi hoàn toàn phương thức quản lý sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp (DN) và cơ quan thuế: DN được quyền chủ động tạo lập, sử dụng hóa đơn đồng thời cũng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật để đảm bảo hóa đơn của DN hợp pháp. Thông tư 153/2010/TT-BTC ban hành ngày 28/09/2010 hướng dẫn Nghị định này.

Chưa có thông tư, không rõ lấy thông tin từ đâu ra, ẹc ẹc ẹc; vịt cao cấp bay loạn xạ
 
Hổm giờ bận nhiều việc quá, hổng vào GPE mới có mấy ngày mà có nhiều việc xảy ra quá.... --)(
 
Hum nay sinh nhật ku bạn nối khố, hị hị thế là đã hai mươi mấy cái mùa xuân roài.
 
Ồ, sao dạo này lại khoái đánh cờ thế không biết; Đối thủ thì tận đâu đâu. . .
 
Quánh cờ tướng hay cờ vua vậy Lão? Cờ tướng thì em xin hầu.
 
Có lẽ lâu lắm rồi anh gia đình tôi không ra ngoài ăn tốì. Nhân dịp ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, tôi nay gia đinh sẽ ra ngoài ăn tối và thưởng thức không khí ngày Đại lễ. Có lẽ buổi tối nay thật thú vị!
 
Hiện nguồn tin chỉ mới biết đến đây, chắc đầu tuần mới có Thông tư:

Nội dung cơ bản của Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010​

Bộ Tài chính đã ban hành TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thực hiện NĐ51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán HH, cung ứng, dịch vụ với những nội dung cơ bản sau:

I.- Về loại hóa đơn:

Ngoài các HĐ GTGT, HĐ bán hàng từ 1/1/2011 có thêm loại HĐ xuất khẩu.
HĐ xuất khẩu là HĐ dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, vào khu phi thuế quan.

II.- Về hình thức HĐ

HĐ được thể hiện bằng các hình thức sau: HĐ tự in, HĐ điện tử, HĐ đặt in

1.- Hóa đơn tự in

Là HĐ do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán HHDV;

Đối tượng được tự in HĐ :

- DN trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; DN có mức vốn vốn điều lệ đã được hạch toán kế toán từ 5 tỷ đồng trở lên ; các đơn vị SN công lập có SXKD theo quy định của pháp luật được tự in hóa đơn kể từ khi có mã số thuế.

- Tổ chức kinh doanh trừ các trường hợp trên, được tự in HĐ, nếu có đủ các ĐK sau:

+ Đã được cấp mã số thuế;
+ Có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ;
+ Không bị xử phạt về các hành vi vi phạm PL về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế từ 20 triệu đồng trở lên trong 365 ngày liên tục tính đến ngày thông báo phát hành HĐ tự in trở về trước;
+ Có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập HĐ khi bán HHDV
+ Là ĐV kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm bán HHDV gắn liền với phần mềm KT, đảm bảo việc in và lập HĐ chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ KT phát sinh.

2 Hóa đơn đặt in : là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, cá nhân.

2.1. Đặt in hóa đơn của các tổ chức cá nhân kinh doanh

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh có MST nhưng không đủ điều kiện tự in HĐ Điều phải đặt in hóa đơn để phục vụ cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện tự in HĐ nhưng không tự in thì sử dụng hóa đơn đặt in.
2.2. Đặt in hóa đơn của cơ quan thuế

Cục Thuế đặt in hóa đơn để bán cho:
- Các tổ chức không phải là DN nhưng có HĐKD; hộ, CN kinh doanh có cơ sở tại địa phương.
- DN siêu nhỏ, DN ở địa bàn có ĐK HTXH đặc biệt khó khăn (chỉ trong năm 2011, năm 2012 phải đặt in)
Cục Thuế đặt in hóa đơn để cấp cho :các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và CN không KD nhưng có phát sinh hoạt động bán HHDV cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.


III.- Về hiệu lực thi hành

Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011

Lưu ý:

- Các tổ chức, cá nhân còn HĐ mua, tự in, đặt in đến 31.12.2010 chưa sử dụng hết nếu có yêu cầu sử dụng thì đăng ký với CQ thuế để sử dụng tiếp đến hết quý I/2011. từ 1/4/2011 áp dụng hóa đơn theo quy định mới.

- Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng HĐ từ 1/1/2011 được in, đặt in, thông báo phát hành HĐ ngay từ năm 2010 theo hướng dẫn của TT153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010

Nguồn: http://tanet.vn/eos.nsf/0/F864308B40C47CDA472577AF0007E32D?OpenDocument
 
ủa, bô ơi nhật ký ngắn cũng có đọc báo giùm bạn hả? |||||
 
sáng nay thứ 7 mà nhiều việc quá nên phải dậy sớm làm cho xong. Trước lúc khởi động công việc của một ngày mới ghé thăm GPE xem thế nào? Tưởng có mình mình dậy sớm không ngờ nhà ta cũng nhiều người dậy sớm quá ta!!!!!!!
 
sáng nay thứ 7 mà nhiều việc quá nên phải dậy sớm làm cho xong. Trước lúc khởi động công việc của một ngày mới ghé thăm GPE xem thế nào? Tưởng có mình mình dậy sớm không ngờ nhà ta cũng nhiều người dậy sớm quá ta!!!!!!!

Anh cũng thức dậy sớm đó chứ bộ!? Anh thức dậy sớm để sang nay có lẽ đi chơi xem ngày Đại lễ 1000 Thăng Long Hà Nội.
 
ủa, bô ơi nhật ký ngắn cũng có đọc báo giùm bạn hả? |||||

Ấy chết tôi rồi, thành thật cáo lỗi. Di chuyển hộ dùm bài đi. Thấy vậy, đôi lúc cũng quá chểnh mảng, không nhớ là trước đây mình có tạo topic "Đọc báo dùm bạn" nhỉ. Chắc phải format, update lại memory thôi!!! Con gái thấy vậy, là bắt đầu lo đi đó, sớm lống chầy để còn thấy và biết mặt được mặt ai là người đã chinh phục được trái tim của con gái cưng của mình nhỉ. Và xin đừng bảo "lấy chồng sớm làm gì?". Ẹc ẹc ẹc, con không hổng chịu đâu bố ơi, con sẽ ăn, ở và sống cùng trên giải pháp excel (GPE) thôi @$@!^% @$@!^% @$@!^%
 
Hoa Quỳnh tiểu thư là học trò cưng của Thầy Mỹ, xin có ý kiến nhờ cô Jenni giúp đỡ
Trường hợp của lão KTGG viết sai box hoặc ai quên nhấn nút cám ơn. Đề xuất biện pháp xử lý:
Nữ: Quỳ gối trên sơ mít
Nam: Phải đi mua bia về cho người phát hiện cái lỗi spam, không nhấn nút cám ơn, viết sai box. Mua về xong khui bia ra cho người phát hiện uống và tự giác lấy nút bia rồi quỳ gối.

À quên nữa, nhà Hoa Quỳnh tiểu thư còn 1 đóng vỏ sầu riêng, nếu ai cần thì Hoa Quỳnh tiểu thư gởi theo đường bưu điện chuyển phát nhanh nhất cho.

Nhớ viết bài xong, chịu khó quay lại đọc để có đôi lời chân tình góp ý,phản ánh, chứ đừng bắt nồi cơm lên rồi giao, phó thác cho ông bà táo. Cuối cùng nhớ làm động tác biểu hiện cảm xúc của mình qua nút thanks, phép lịch sự tối thiểu khi có người quan tâm trợ giúp cho mình

s74mxs3ejluli9t.jpg


Đừng giận Hoa Quỳnh tiểu thư nhé, cuối tuần thư giãn là chính. Chúc cả nhà vui vẻ, học tập tốt.
 
Sáng thứ bảy nhiều thứ phải solve kể cả việc tư lẫn việc công. Do khối lượng công việc nhiều nên quên mất đọc trong nhật ký này có bác Ketoangiagan đã gửi thông tin đọc báo dùm bạn về thông tư 153/2010 hướng dẫn NĐ51 về hóa đơn tự in. Vì vậy sáng nay mình lại post thông tin hóa đơn này lên GPE ! Thật là "cẩu thả" quá đi !
 
Sáng nay mắc cái bệnh gì hỏng biết mà lại đi đi lại lại hỏng muốn làm việc, chắc sắp đến ngày phải ra đi khỏi công ty rồi. Nhiều lúc thấy ngày nào củng sáng đi làm chiều về tối đi nhậu, cuộc sống đúng là hỏng có vị. Có lẽ cuộc đời một chú tiểu cũng có cái hay, ít ra tâm cũng tịnh.
 
Một tháng và những đổi thay........

Tạm biệt mít ướt......tạm xa blog.....

Bất giác mỉm cười......

Trời bắt đầu mưa......Mặc kệ trời mưa! Chả hơi sức đâu mà buồn vu vơ vớ vẩn. Nghĩ lại thấy lúc trước sao mà "dở hơi biết bơi" quá. Hehe.

Nhưng mà....nhớ nhà lắm.....Nhớ Đà Nẵng nữa. Nhớ cái buổi tối điên điên khùng khùng thức đến hơn 1 giờ sáng chỉ để xem cầu sông Hàn quay....(đầu óc muốn quay theo nó luôn. Hic). Người ta chỉ có thể có một trong hai thứ. Sao mình may mắn có cả hai - điên và khùng. Haha.

Nhớ những con đường Đà Nẵng yên bình.....Nhớ quảng trường lộng gió nơi bãi biển.......

Mưa.....Thèm hương vị mắm nơi quê nhà........:(
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom