Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Mang tiếng ở thủ đô đúng dịp kỷ niệm 1000 năm, thế là mon men đi xem cái đại lễ xem ra làm sao, thế mà 2 lần cố gắng để "vượt rào" vậy mà rốt cuộc đành ngậm ngùi xách xe chạy ngược về vì đường quá đông, toàn người với người với những khói xe và bụi. Ôi, mệt cái thân.
 
Tưởng đâu được nghe chuyện vui, cười cho nó đẽa. Ai dzè...**~**
 
Anh cũng thức dậy sớm đó chứ bộ!? Anh thức dậy sớm để sang nay có lẽ đi chơi xem ngày Đại lễ 1000 Thăng Long Hà Nội.
anh còn được đi xem ngày đại lễ, em thì chẳng biết đến ngày đại lễ là gì, cả thứ 7 và chủ nhật, việc công việc tư, mệt muốn chết luôn ah! Giờ hai mắt thâm quầng, mọi người không biết lại bảo " Nhớ người yêu nên không ngủ được" .huuuuuuuuu oan uổng quá, giá mà có người yêu để nhớ thì có thâm mắt cũng không dám kêu ka mà sẽ thấy hạnh phúc, đằng này.......
 
Sáng nay Hà Nội lạnh, dường như mùa đông đang về đâu đây.
 
Sài Gòn cũng lạnh, nhưng dường như chẳng bao giờ có mùa đông......Hic...Chán thía!! Thèm cái không khí mà người ta vẫn gọi là mùa đông.....
 
anh còn được đi xem ngày đại lễ, em thì chẳng biết đến ngày đại lễ là gì, cả thứ 7 và chủ nhật, việc công việc tư, mệt muốn chết luôn ah! Giờ hai mắt thâm quầng, mọi người không biết lại bảo " Nhớ người yêu nên không ngủ được" .huuuuuuuuu oan uổng quá, giá mà có người yêu để nhớ thì có thâm mắt cũng không dám kêu ka mà sẽ thấy hạnh phúc, đằng này.......

Anh sẽ vì em làm.........................
 
"Không cần biết em là ai..., không cần biết em làm thế nào ...., việc tôi giao.... em phải hoàn thành trước ngày ...." ôi cái cuộc đời này ... (sao không thương sếp được chút nào cả....) ngày nào cũng nghe văng vẳng bên tai-+*/-+*/-+*/
Rồi lại còn "em hứa với tôi là cho em đi du lịch đợt này về xong thì em sẽ hoàn thành cho tôi mà ..." ôi, há miệng mắc quai vì đã lỡ hứa, chỉ vì cái tội ham đi chơi. huhu
Mình chỉ mơ ước 1 tháng được nghỉ 3 ngày thôi (trừ thứ 7 và chủ nhật) để đi chơi, một mơ ước nhỏ nhoi nhưng hỏng có thực hiện được, nếu quyết tâm thực hiện thì có mà .... ở nhà luôn khỏi đi làm ấy chứ (bị đuổi việc rồi còn gì)!$@!! ---> không có tiền mua cơm ăn luôn
 
Lâu quá chẳng ghé diễn đàn này. Nay thì vì một người ghé lại đây, :hi: tân trang "nhà cửa" đẹp đẽ, và giờ "dòm, ngó" xung quanh coi sao ^^

e hèm ! cứ thấy chốn nào đông đông là cái bản tính bon chen lại trỗi dậy. Topic này là nhật ký thì vào viết cái mà sao lại chỉ cho nhật ký ngắn thôi nhỉ ? Mình định viết dài mà đề ngắn thế kia ko hiểu ngắn ở đây là bao nhiêu nữa ^^
 
Hix, mình đã đi đâu. Sao nhìu người đòi quà thế ko biết nữa... &&&%$R
 
Hum nay đẹp trời, ta đi biến cái đầu ta thành xoăn tít, cuối cùng nó biến mặt ta thành già đắng già cay, cay hơn cả Lão chít tiệt
Bùn quá, có ai vào an ủi Sweet đi(@$%@
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh cay đắng với em hồi nào hở em họ? Toàn ngọt ngào thôi. Cũng không già, bằng cớ là tóc chưa bạc hết.
 
Thời gian này đang cần "hắn" biết bao thì "hắn" lại bỏ rơi mình......:((

"Hắn" cứ hẹn, hết giờ này qua giờ khác, hết ngày nay qua ngày khác, rằng hắn sẽ đến, sẽ đến......

Vậy mà.......

Chờ đợi, chờ đợi mỏi mòn.... :(

Một thử thách mới.....Nhưng, không có "hắn" , mình chả làm được cái gì cả. Đang cần biết bao. Hic hic.

("Hắn" - tên FPT đáng ghét!!!!!!! Biết thế chuyển sang xài mạng Viettel cho rồi)

 
Thời gian này đang cần "hắn" biết bao thì "hắn" lại bỏ rơi mình......:((

"Hắn" cứ hẹn, hết giờ này qua giờ khác, hết ngày nay qua ngày khác, rằng hắn sẽ đến, sẽ đến......

Vậy mà.......

Chờ đợi, chờ đợi mỏi mòn.... :(

Một thử thách mới.....Nhưng, không có "hắn" , mình chả làm được cái gì cả. Đang cần biết bao. Hic hic.

("Hắn" - tên FPT đáng ghét!!!!!!! Biết thế chuyển sang xài mạng Viettel cho rồi)


Vậy tramykt86nt hãy chờ thêm nữa nhé..........!!!! Nhất định "hắn" sẽ tới bạn ah!
 
Vậy tramykt86nt hãy chờ thêm nữa nhé..........!!!! Nhất định "hắn" sẽ tới bạn ah!

--=0 Sao NH_DK biết hay vậy?

Hic...Có lẽ, "hắn" sẽ tới. Nhưng chả biết là bao giờ. Có lẽ đành phải "gạt nước mắt lặng thầm", nói tiếng "say goodbye", rồi quay lưng bước đi thui.

Hic...Bực "hắn" lắm lắm rùi á. Hạn đến chiều nay mà không chịu đến nữa là "cắt phụp" luôn. **~**__--__
 
--=0 Sao NH_DK biết hay vậy?

Hic...Có lẽ, "hắn" sẽ tới. Nhưng chả biết là bao giờ. Có lẽ đành phải "gạt nước mắt lặng thầm", nói tiếng "say goodbye", rồi quay lưng bước đi thui.

Hic...Bực "hắn" lắm lắm rùi á. Hạn đến chiều nay mà không chịu đến nữa là "cắt phụp" luôn. **~**__--__

Nếu "hắn" không đến thì mình đến chịu không!?
 
Sao không rủ anh Ca bụng bự ra tán dóc cho đỡ buồn

Anh Ca bụng bự đang tu luyện ở vách núi nào đó rùi bác Cò ui. Hic...hic...Chắc 9 tháng 10 ngày sau anh ý mới xuống núi :))

Ui! Mà tramy nhớ bác Cò lắm cơ. Nhớ bài thơ "Mùa hè có tuyết" của bác Cò quá hà. Bữa nào bác Cò làm cho con bài thơ với nha. (Gặp bác Cò là con tha hồ được mè nheo nè :D)
 
Chiều chủ nhật ngồi với chị nha.-=.,,
Sweet mà có mặt ở Sài Gòn thì nhớ rủ honey đi cùng nha%#^#$ vì muốn nói chuyện tiếp cái hôm mà honey đang ở sân bay Nội Bài nhưng Sweet gọi cho honey đó, đang nói nữa chừng thì bị cắt mất tiêu, honey gọi lại cho sweet thì có 1 cô nào đó trả lời quyết không cho honey gặp để nói chuyện tiếp với Sweet rằng "số điện thoại quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được...." hic hic @$@!^%
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đúng là gừng càng già càng khôn, lão lại mắc bệnh lười rồi.
Hahaha...Xì Quýt nói đúng ghê. Thui, đừng đến nhà thầy. Coi chừng lại giống hôm bữa Gôn vào đó Quýt.
(Được ăn mấy món ngon nức nở. Nhưng mừ, lúc khách về chủ nhà hem tiễn, vì hem biết khách dzìa lúc nào :D)
 
Hông giống lần trước đâu nhóc, thầy hứa. Lần này chỉ có mấy nhóc thôi.
 
!$@!! một ngày buồn, mình nghĩ vậy......đã rơi nước mắt..............:cray:

(@$%@ Đêm qua thì ngủ "chẳng lành".........tới vài giấc mơ.....
1 giấc mơ làm mình thấy lạ--cười
1 giấc mơ làm mình sợ

1giấc mơ làm mình đau

...............Mơ gì lắm thế mình có ăn nhiều đâu -+*/,,,,,,, sút 1 kg rồi đó chứ ( ko hiểu nạc hay mỡ...-+*/ )

:cray: Muốn có 1 bờ vai để tựa. muốn đc thở than.............Nhưng.......ko! mình ko làm vậy. Xả vào đây thôi- 1 nơi lạ lẫm với mình. 1 nơi quá ít người biết mình--điều đó làm minh thấy nhẹ nhõm hơn. và ...thoải mái hơn ko muốn những người thân quen biết mình lại buồn.. :cray: Cố lên Mèo Mướp ơi =.=
 
vậy là Thím đã không còn nữa, sau những phút đau đớn Thím đã nhắm mắt xuôi tay về với Chúa, nơi mà sự sống được vĩnh hằng. Thím ra đi bỏ lại Chú với các em trong nỗi đau vô tận. Nhà có 3 người Thím nhưng Thím lúc nào cũng là người chu đáo và tận tuỵ với gia đình, họ hàng nhất. Nhà có giỗ chạp Thím luôn là người dạy sớm lo chu đáo mọi việc, khi con cháu đến chỉ biết bưng mâm ngồi.
Vậy mà...........giờ Thím đã ra đi mãi mãi, đau lòng..............vô hạn
Chỉ biết ngồi nhìn chiếc áo quan và ..............khóc.
Chỉ biết cầu nguyện ở Thiên Đàng Thím sẽ có cuộc sống tốt hơn và không phải chịu những bất hạnh như nơi trần thế này nữa.
 
Thời gian trôi nhanh quá,,,,,Mới đó mà đã >.<


Mình ko thể hiểu nổi bản thân tại sao laij có thể quên được như vậy? Là do trong sâu thẳm ko còn tồn tại hay chỉ là do mình quá vô tâm nên vô tình như thế?


Mình đã có câu trả lời ...............=.= Đáng buồn vậy sao Vân Anh? Mày thay đổi rồi hả? Sao ko còn như xưa nữa???


.............................:( Bất lực, giá như chẳng có những ngày đó thì đã luôn vô tư hồn nhiên.............Bây giờ? Bây giờ? Biết làm sao được chứ ......................


Thôi đừng thở than, thôi đừng nuối tiếc hãy trân trọng hiện tại và cố lên nhiều nhé Vân Anh ơi !


Vân Anh , Vân Anh......Vì mình là Vân Anh mà >.< Làm được! sẽ làm được .


..............11/10/2010..............

.......Muốn 1 chút bình yên, nghĩ lại vậy thôi. Sẽ chẳng nói với ai đâu.............sẽ là như vậy .........Lại cười ---nụ cười có như xưa?........................
 
Sweet:@ Phúc: Hum đó hết pin, chị cũng tiếc, vì đang buôn cao trào với em

Chỉ tại trời mưa nên em honey không nghe được chuông điện thoại reo (mà hem biết lúc đó em đang làm gì lại ko nghe đổ chuông nhỉ????? mãi 8h tối mở DT ra thì ... quá trời cuộc gọi nhỡ vì cả buổi trưa ko đụng đến DT) nên không nhận được DT của Sweet gọi,
Chỉ tại trời mưa nên honey không gặp được Sweet, hic, lúc gọi lại thì Sweet đã ở sân bay ----> hông thích trời mưa
 
Sweet:@ Phúc: Hum đó hết pin, chị cũng tiếc, vì đang buôn cao trào với em

Chỉ tại trời mưa nên em honey không nghe được chuông điện thoại reo (mà hem biết lúc đó em đang làm gì lại ko nghe đổ chuông nhỉ????? mãi 8h tối mở DT ra thì ... quá trời cuộc gọi nhỡ vì cả buổi trưa ko đụng đến DT) nên không nhận được DT của Sweet gọi,
Chỉ tại trời mưa nên honey không gặp được Sweet, hic, lúc gọi lại thì Sweet đã ở sân bay ----> hông thích trời mưa
Mưa là đặc tính của SG, đừng ghét mưa như vậy em iu.
Chị em mình còn nhiều dịp mà, vì chị còn nhiều duyên nợ với Xì Gòn lắm.
 
Cuộc sống là gì ? Kì lạ là ít người hiểu nó biết nó và cống hiến cho nó .Không có ta cuộc sống vẫn tồn tại nhưng ta sống không thể thiếu nó . Cuộc sống là không đồng thuận , muốn ngày mai tốt thì bắt đầu từ hôm nay
 
nếu ngày nào cũng như hôm qua. Mình chết mất............Muốn nổ tung quá =.=

THôi Cố lên nào ta ơi. Đã làm được rồi mà...............Hãy cứ nở những nụ cười "giả tạo" ấy nữa đi, để nước mắt chỉ chảy trong tim thôi nhé ......

Buồn ơi.....Mi mãi là bạn của ta sao???? Ta ghét mi, hận mi.....

...........Bất lực quá ..................
 
Thử tài các member, nhìn hình nền, hãy cho 1 câu

tro8ikq8uri7b89.jpg
 
Đáp án là: Ba bò chín trâu
 
Vỏn vẹn còn 2 tháng nữa kết thúc niên độ tài chính kế toán năm 2010. Dài cổ, ngóng trông chờ sửa đổi, bổ sung. Nhìn vào hình này, các bạn sẽ thấy gì với HTKK đã lên 2.5.3 rồi mà vẫn chưa cập nhật với thông tư 244 nhỉ? Mỗi mùa quyết toán, dân kế toán nhà ta được update hành hạ tới khốn khổ đây!!!

ehi409gr5sfkcny.png
 
Vỏn vẹn còn 2 tháng nữa kết thúc niên độ tài chính kế toán năm 2010. Dài cổ, ngóng trông chờ sửa đổi, bổ sung. Nhìn vào hình này, các bạn sẽ thấy gì với HTKK đã lên 2.5.3 rồi mà vẫn chưa cập nhật với thông tư 244 nhỉ? Mỗi mùa quyết toán, dân kế toán nhà ta được update hành hạ tới khốn khổ đây!!!



Bác lo xa quá mau già lắm đó, để dành sức lo cho mấy chục đứa con gái nuôi của bác đi. ẹc ẹc
 
Sao càng ngày cái bụng mình cảng to ra nhỉ?
Tập thể dục nhiều thế mà sao nó vẫn cứ tăng cân đều đều.
 
Bỗng dưng chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, mệt mỏi quá đi, hix
 
Một tuần mới rồi..........Sự khởi đầu mới ko?
 
Sáng ra đến công ty, nhận được một bó hồng nhung lung linh của sếp, lòng ngất ngây^^^^
 
Người cứ khật khà khật khừ, công việc thì chồng đống, nhà lại nhiều việc, vui có, buồn có!
 
Những câu hỏi trái ngược......và ko hiểu câu trả lời thì sao ????
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chiều nay, lại một ngày như mọi ngày, chuẩn bị về thôi. Chúc cả nhà, nhất là chị em chúng mình ngày 20/10, vui vẻ, hạnh phúc bên người thân
 
Ngày này năm trước, anh đến thăm em - ko hoa, ko quà, em nhìn anh - buồn thiu. Tự nhủ năm nay sẽ có hoa, có quà cho em, nhưng....những ngày gần đây ko biết sao tính tình anh nóng nảy thế gặp em chỉ toàn la mắng em là em buồn, em khóc và mình quyết định tạm xa nhau một thời gian. Sáng nay dậy sớm tranh thủ chạy ra chợ hoa mua một giỏ hoa gởi đến em. Năm nay, có hoa, có quà nhưng anh vẫn làm em buồn, thấy mình sao thật tệ, thương em lắm, yêu em lắm nhưng lại toàn làm em khổ.
 
Bùn quá, ôi bùn quá, mình chính thức buồn rồi.
 
Một ngày phải làm nhiều vai trò quá, trước khi lên trường vai trò làm chồng phải chào vợ đã, lên trường vai trò làm thủ trưởng, …sắp xếp thời gian làm sao đây để có nhiều thời gian tham gia nhiều vào diễn đàn, lại quên rồi đi đỡ cho Nhím đẻ đã.
Người đàn ông thông minh là người biết chiều vợ!

 
Một ngày phải làm nhiều vai trò quá, trước khi lên trường vai trò làm chồng phải chào vợ đã, lên trường vai trò làm thủ trưởng, …sắp xếp thời gian làm sao đây để có nhiều thời gian tham gia nhiều vào diễn đàn, lại quên rồi đi đỡ cho Nhím đẻ đã.
Người đàn ông thông minh là người biết chiều vợ!


ẹc ẹc, tham gia nhìu diễn đàn để KUa gái hở
 
Hôm nay lòng thấy buồn, buồn nhiều lắm, chỉ muốn khóc thật to cho quên hết đi mọi thứ. Nhưng cũng chẳng biết mình phải quên những gì nữa, có quá nhiều thứ mình muốn quên, muốn rũ bỏ tất cả, muốn đến một nơi thật xa mà chẳng ai biết mình.
Tại sao vậy chứ? Tại sao mình lại thấy buồn nhiều đến vậy chứ? Trong đầu mình bây giờ có quá nhiều tâm trạng, nó rối bời, đảo lộn................
Mình không biết phải làm gì nữa????????????????????????????????????????????
 
Hôm nay lòng thấy buồn, buồn nhiều lắm, chỉ muốn khóc thật to cho quên hết đi mọi thứ. Nhưng cũng chẳng biết mình phải quên những gì nữa, có quá nhiều thứ mình muốn quên, muốn rũ bỏ tất cả, muốn đến một nơi thật xa mà chẳng ai biết mình.
Tại sao vậy chứ? Tại sao mình lại thấy buồn nhiều đến vậy chứ? Trong đầu mình bây giờ có quá nhiều tâm trạng, nó rối bời, đảo lộn................
Mình không biết phải làm gì nữa????????????????????????????????????????????
me too...............................=.= >.<
 
Chìm...nổi...nổi...chìm...

Hehe

Cao trào....thoái trào....rồi lại cao....

Hây dza! Làm kiếm tiền mai mốt đi phượt thui. Ngứa chân ngứa tay lắm lắm rùi.

Giờ này lại ước được lang thang trên những cung đường, chụp lại những khoảnh khắc để đời và viết cảm nhận....

Ui chao ôi! Cái máu đi bụi nó lại nổi lên rùi. Hic hic hic (Dạo này sao chả biết "buồn" là cái chi chi nhẩy. Haha. Mẫn cảm với các thành phần của loại thuốc mang tên "chán chường"). Đời còn dzui quá xá! Hai năm nữa.....ừ.....hai năm.....tớ sẽ lang thang nơi nào....

Kasia ui! Nhớ bạn quá đi thôi! Thèm được thử cái món skiing mà bạn rủ rê quá. Huhuuhu. Bao giờ cho đến tháng ba......
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình đã quyết định rồi.........Cố lên nhé ta ơi
 
Hôm nay mới đọc thấy Mèo_ Mướp tâm sự rằng mình lên diễn đàn nhiều để kua gái; mình thấy vui suốt từ sáng đến bây giờ, cảm ơn Mèo _ Mướp nhé
 
Hôm nay mới đọc thấy Mèo_ Mướp tâm sự rằng mình lên diễn đàn nhiều để kua gái; mình thấy vui suốt từ sáng đến bây giờ, cảm ơn Mèo _ Mướp nhé

Ôi trời ạ, đăng nhập lúc nào mà vui suốt từ sáng tới giờ?? Thế là thật hả tinpkk..Hic! Số phone vợ tinpkk đâu cho mèo mướp vơí
 
Không giám để mỡ ở miệng…..đâu.
Chúc vui vẻ.
 
Một đêm thức khuya làm việc, sợ béo nhưng sức hút của nồi cơm nguội quá lớn, nên đành phải buông tay đầu hàng.
Giờ ko dám ngủ, sợ nó chuyển hóa hết thành mỡ thì chít.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dạo này việc nhiếu đến nỗi không có thời gian đi đâu ngay cả thời gian ngủ +-+-+-++-+-+-++-+-+-+. Muốn được trở lại như ngày xưa còn được tung tăng và nhí nhảnh!!!
 
Dạo này việc nhiếu đến nỗi không có thời gian đi đâu ngay cả thời gian ngủ +-+-+-++-+-+-++-+-+-+. Muốn được trở lại như ngày xưa còn được tung tăng và nhí nhảnh!!!
Lớn đi để lấy chồng chứ em, nhí nhảnh mãi giống chị đấy-\\/. Đừng có đi theo vết xe đổ
 
Tối hôm qua anh thức gần trắng 1 đêm (chập chờn được 15 phút)
suy nghĩ................
suy nghĩ................
Anh và em quen nhau đã 3 năm, đã tính chuyện cưới hỏi. Vậy mà dạo này chuyện tình cảm gặp nhiều sóng gió. Anh đã cảm thấy có điều gì đó xen giữa chúng ta nhưng hôm qua khi ghé cty em anh mới chính thức được những người ở đây nhắc nhở coi chừng mất vợ.
Bây giờ phải làm gì đây?
Anh muốn theo dõi để biết chính xác điều gì đang xảy ra. Nhưng.....
Anh sợ phải gặp những điều anh ko muốn
Giả sử đang có một người chen ngang 2 chúng ta. Có lẽ anh nên giành giật để kéo em trở về hơn là điều tra, theo dõi để tìm những chứng cứ đẩy em xa anh hơn. Như thế lòng anh cũng thanh thản hơn.

(Hiện giờ mình đang rất buồn, các bạn comment chia sẽ với mình nhé)
 
Sáng dậy sớm, dõng dạc tuyên bố một câu xanh rờn : "Đời này, kiếp này, sẽ không bao giờ lấy chồng". (Vì có ai thèm lấy đâu. Hahaha. Nên phải chanh hỏi chảnh chút chớ :D)

Thêm một tuyên bố nữa : "Ta sẽ di cư về Đà Nẵng trước khi ta chạm ngưỡng GIÀ. Yêu Đà Nẵng quá xá đi". Mà ngẫm lại không ổn. Tiêu chuẩn của cái GIÀ nó như thế nào nhỉ? Sao mình thấy mình trẻ lâu quá đi. Biết bao giờ mới "được" gọi là GIÀ đây hả giời? Xem ra cái tuyên bố này khó thực hiện á! :))

Tuyên bố cuối cùng : Vì là đang "tu", nên ai "hú" sẽ đi ngay. Chủ nhật này lên đường thui :D
 
Sáng dậy sớm, dõng dạc tuyên bố một câu xanh rờn : "Đời này, kiếp này, sẽ không bao giờ lấy chồng". (Vì có ai thèm lấy đâu. Hahaha. Nên phải chanh hỏi chảnh chút chớ :D)
Chảnh kiểu chết tiệt đi trò:
- Ai muốn vô nhà chết tiệt phải dậy sớm, lấy số, sắp hàng chờ.
- Tuổi trong khoảng 26 đến 32 (phải mang chứng minh nhân dân theo)
- Trước tiên phải xem ngoại hình: Không cao ốm như tre miễu, không mập lùn như thùng phi
- Kế đến giải 30 bài tập Excel
- Kế đến trả lời 10 câu tiếng Anh, viết thêm 1 assay 200 words tiếng Anh, đề tài cho biết sau
- Sau đó đến vòng thi đấu thứ 2 (nội dung thi công bố sau)

Zậy mới là chảnh chớ!
 
Chảnh kiểu chết tiệt đi trò:
......................................
Zậy mới là chảnh chớ!
Thui! Hổng chảnh kiểu của thầy đâu. Hihi.

Con nghĩ ra được vài thứ hay ho á.... ;)

Nay thầy mách nước cho con làm sao để đi ngao du thiên hạ đi. Con ngứa chân lắm, con thèm đi phượt quá :))
 
Thui! Hổng chảnh kiểu của thầy đâu. Hihi.

Con nghĩ ra được vài thứ hay ho á.... ;)

Nay thầy mách nước cho con làm sao để đi ngao du thiên hạ đi. Con ngứa chân lắm, con thèm đi phượt quá :))
Một bị, một gậy là đủ ngao du thiên hạ rồi :))
 
Tay bị, tay gậy là phải có hai người mới giống. TM với HT cặp lại mà đi ngao du thiên hạ thì....tuyệt
@#!^% Trời quơi!!! Một ý tưởng vô cùng tuyệt....dị. Hức...hức...

Tramy mà tay gậy tay bị đi chung với HT thì chỉ có đói...meo. Vì nhìn "cái mẹt" của HT, người ta mới tin...Chớ với "dung nham" trời phú như tramy, không hợp với cái dáng ấy đâu :)).

@HT : Tên kia dám xỏ xiên ta hở? Cẩn thận chứ không ta đổi ý, không giúp nhà ngươi dzụ đó nữa thì chỉ có nước bơi ngược dòng.../-*+/
 
Lâu lâu mới lại zô đây spam :D

Vẫn thấy những spamer như trước kia ^^!
 
Từ trước tới giờ cứ nghĩ mình làm như vậy là tốt, là nghĩ cho họ............cuối cùng.................sai hết..........................
Tất cả những gì mà mình nghĩ là tốt họ lại cho là xấu.......những gì mà mình cho là vì họ..........họ lại không cho là như vậy............
Tất cả đều sai hết...................sai hết.........................sai hết.............................
Có một tình bạn thật khó, vậy tại sao lại để nó mất đi dễ dàng đến vậy chứ?
Mình có lỗi .........để bạn phải ghét mình............nhưng đó là lỗi gì???????????????????? mình cũng không biết nữa????????????????????
xin hãy cho mình một lý do.............để có thể nói ngàn lời xin lỗi với bạn......................................
Buồn............................................................như chưa bao giờ buồn.........................và cũng chưa bao giờ buồn đến thế.......................
 
Có một ngày như thế.........

Một ngày điện thoại cháy cả tai
Một ngày kết thúc căng thẳng và mệt mỏi.
23.gif
23.gif

10h mới bò về đến nhà? ko chốt được hợp đồng, thế là hổng có xiền rồi,
64.gif
ôi xiền ơi, mình cần xiền__----
Lúc mệt cảm giác sức lực bỏ mình đi dong chơi hết, và lonely có cơ hội lấn chiếm
46.gif

Cần một tin nhắn của him, nhưng cái máy quái quỷ sau 2 tin nhắn đều câm nhứ hến.
12.gif

Hình như với mình mọi với mình đều khá gian nan
ừ, Dont give up
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Từ trước tới giờ cứ nghĩ mình làm như vậy là tốt, là nghĩ cho họ............cuối cùng.................sai hết..........................
Tất cả những gì mà mình nghĩ là tốt họ lại cho là xấu.......những gì mà mình cho là vì họ..........họ lại không cho là như vậy............
Tất cả đều sai hết...................sai hết.........................sai hết.............................
Có một tình bạn thật khó, vậy tại sao lại để nó mất đi dễ dàng đến vậy chứ?
Mình có lỗi .........để bạn phải ghét mình............nhưng đó là lỗi gì???????????????????? mình cũng không biết nữa????????????????????
xin hãy cho mình một lý do.............để có thể nói ngàn lời xin lỗi với bạn......................................
Buồn............................................................như chưa bao giờ buồn.........................và cũng chưa bao giờ buồn đến thế.......................

Meocon đừng buồn nữa, hãy rút kinh nghiệm cho bản thân là được rồi, và hãy nhớ rằng mỗi người trong chúng ta ai cũng có cái tôi của chính mình, có thể là cái tôi ấy lớn hoặc nhỏ tùy vào nhận thức của từng người, vì vậy mình không thể cho rằng người ta cũng suy nghĩ như mình, không thể áp đặt ý chí của mình vào người khác được, và cũng có nhiều con người khiến chúng ta không thể hiểu được....
 
Một ngày điện thoại cháy cả tai
Một ngày kết thúc căng thẳng và mệt mỏi.
23.gif
23.gif

10h mới bò về đến nhà? ko chốt được hợp đồng, thế là hổng có xiền rồi,
64.gif
ôi xiền ơi, mình cần xiền__----
Lúc mệt cảm giác sức lực bỏ mình đi dong chơi hết, và lonely có cơ hội lấn chiếm
46.gif

Cần một tin nhắn của him, nhưng cái máy quái quỷ sau 2 tin nhắn đều câm nhứ hến.
12.gif

Hình như với mình mọi với mình đều khá gian nan
ừ, Dont give up
Sweet àh, Sống là không chờ đợi, biết có nhiều thời gian không mà đợi chứ, muốn gặp him thì mình gọi cho rồi, chờ chi cho vừa mệt, vừa lonely, vừa cảm thấy buồn nữa, chỉ cần một cú điện thoại là giải quyết 3 chuyện còn gì, hehe,
 
Sweet àh, Sống là không chờ đợi, biết có nhiều thời gian không mà đợi chứ, muốn gặp him thì mình gọi cho rồi, chờ chi cho vừa mệt, vừa lonely, vừa cảm thấy buồn nữa, chỉ cần một cú điện thoại là giải quyết 3 chuyện còn gì, hehe,
Ko đau đầu vì him, vì công việc thui.
 
Đầu óc bồng bềnh, hum nay sao cảm thấy mệt mỏi thế
 
Hôm nay thấy em Gôn công bố trên phương tiện thông tin đại chúng rằng em chia tay hội độc thân

Chúc mừng em gái, khi nào có tin chính thức hơn anh sẽ lập topic chúc mừng tiếp nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay thấy em Gôn công bố trên phương tiện thông tin đại chúng rằng em chia tay hội độc thân

Chúc mừng em gái, khi nào có tin chính thức hơn anh sẽ lập topic chúc mừng tiếp nhé.

Lời bài hát Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi

Thôi là hết anh đi đường anh.
Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi.
Còn mong gì hình bóng xa xôi.
Nhắc làm gì chuyện năm xưa.
Cho tim thêm ngẩn ngơ .
Thôi là hết em đi đường em .
Từ nay sầu dẫm nát tim côi.

Vì sao trời đành bắt duyên em .
Lỡ làng cùng người em thương .
Lỡ làng cùng người em yêu .
Từ đây anh xin người yêu
Đừng oán trách hay giận hờn vì anh
Nếu trước chúng ta đừng quen

Thì thương nhớ không về trong đêm nay
Nhiều đêm chăn gối bên người không quen biết
Trong tim em có thấy nghe cô đơn
Tại em không nói, hay tại anh không biết
Mà tình ta tan vỡ theo thời gian
Thôi là hết, chia ly từ đây

Người phương trời kẻ sống bơ vơ
Nhiều đêm buồn về chiếu tâm tư
Nghe lòng mình còn thương ai
Nghe lòng mình còn yêu ai...
 
Sao lại có những người cùn thế nhỉ, chịu ko nổi!
 
Hôm nay thấy em Gôn công bố trên phương tiện thông tin đại chúng rằng em chia tay hội độc thân

Chúc mừng em gái, khi nào có tin chính thức hơn anh sẽ lập topic chúc mừng tiếp nhé.
Chúc mừng chị Gôn nhé, 5/01 em ra HN để dự đám cưới của cô bạn, không biết có gần gần ngày đó không, nếu gần hoặc trùng thì càng tốt, em sẽ nói anh OverAC gửi quà mừng ra cho chị, em phụ trách chuyển giúp và được chị Gôn mời đi ăn, hehe, chịu không chị? nếu không có quà thì...không ăn cũng được, /-*+/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc mừng chị Gôn nhé, 5/01 em ra HN để dự đám cưới của cô bạn, không biết có gần gần ngày đó không, nếu gần hoặc trùng thì càng tốt, em sẽ nói anh OverAC gửi quà mừng ra cho chị, em phụ trách chuyển giúp và được chị Gôn mời đi ăn, hehe, chịu không chị? nếu không có quà thì...không ăn cũng được, /-*+/

Nếu ra trước ngày đó vài ngày thì may ra :D
 
Meocon đừng buồn nữa, hãy rút kinh nghiệm cho bản thân là được rồi, và hãy nhớ rằng mỗi người trong chúng ta ai cũng có cái tôi của chính mình, có thể là cái tôi ấy lớn hoặc nhỏ tùy vào nhận thức của từng người, vì vậy mình không thể cho rằng người ta cũng suy nghĩ như mình, không thể áp đặt ý chí của mình vào người khác được, và cũng có nhiều con người khiến chúng ta không thể hiểu được....
Cảm ơn lời động viên của honephuc84 nhiều nhé! Thực sự mình thấy rất buồn, cố gắng để nghĩ xem mình đã nói gì, làm gì có lỗi với người bạn đó nhưng nghĩ đến nát óc ra vẫn không tìm được lý do nào chính đáng. Mất đi tình bạn một cách vô lý như vậy mình cảm thấy buồn nhiều lắm. Đã thế lại còn bị bạn ấy ghét nữa mới khổ chứ?
Chẳng hiểu tại sao nữa????????????????????????
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom