Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Mình trở thành người hai lúa nhất GPE rùi. Tất cả thông tin bài viết gì về GPE giờ mình chịu. Vào xem bài nào cũng thấy mới. Lóng nga lóng ngóng đến chóng mặt........Hic hic........

@anh iu: nói là anh iu của ngta mà ngta nhắn tin chúc noel hok thèm chúc lại. Lại vô NKN chọc koo tùng.........thấy ghétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt!

Hơ hơ hơ.... Cái "a lô" của ai đó cùi bắp quá đi. Chỉ có thể nhắn tin mới thì được, còn reply thì đừng có mơ, ai có bị tình trạng này thì vào "thanh minh" hộ giùm cái. Mi mà "bò" xuống HCMC một lần nữa thì đừng trách sao ta độc ác nhé. Hơ hơ.
 
Tối nay quyết định du hí Hải Phòng
 
Hị hị, năm mới à? mình lại già thêm một tuổi rồi, đau lòng quá(@$%@

Hum nay chẳng biết đi đâu, lỡ chuyến du lịch bụi, đành phải tự kỷ với cái máy tính.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sau một đêm nước mắt nước mũi chảy tung tóe, mình quyết định refresh, để lại những ưu phiền đằng sau, lại tiếp tục chiến đấu cho một năm mới.
Mình đã vượt qua được chuyện này, rồi mình sẽ lại vượt qua thui&&&%$R
Lập kế hoạch cho một năm mới nào, năm nay có nhiều mục tiêu cần phấn đấu và hoàn thành.
Hic, bị thúc lấy chồng ghê quá, không biết làm thế nào??
Hum nay chẳng có tâm trạng làm việc chút nào
Hị hị, năm mới à? mình lại già thêm một tuổi rồi, đau lòng quá(@$%@
Hum nay chẳng biết đi đâu, đành phải tự kỷ với cái máy tính.
Kể từ ngày ấy, cô bạn Sweet_girl nhà mình lòng đầy tâm sự...
Hãy lắng nghe một bài hát và "hãy mỉm cười với bao chuyện đời" nhé... Một năm mới với bao điều thú vị đang chờ phía trước... Healthy, Pretty, Lucky, Happy,... (and Marry) in the new year...
 
Ngày thường đi làm chỉ mong được một ngày nghỉ. Bây giờ được nghỉ tới 3 ngày liền lại thấy buồn, chẳng biết phải làm gì cả, kể cả đi uống cà phê cũng chẳng có người đi cùng nữa chứ, mọi người tranh thủ về thăm nhà hết rồi.
 
Ngày thường đi làm chỉ mong được một ngày nghỉ. Bây giờ được nghỉ tới 3 ngày liền lại thấy buồn, chẳng biết phải làm gì cả, kể cả đi uống cà phê cũng chẳng có người đi cùng nữa chứ, mọi người tranh thủ về thăm nhà hết rồi.

Bác lại buồn rùi.... Để em bay vào đó đi uống cùng bác nha..........hi..hi...
 
Buồn và chán nản...quá!! Sao chuyện gia định mà tôi không muốn lại cứ diễn ra trước mắt tui vậy. Tui đã lỗ lực đến thế rùi mà vẫn không làm mọi người hài lòng sao!? Giờ tui phải làm sao đây!!
 
HCM, 3.1.2011

Lang thang mãi không tìm được bộ váy tím để đi chung với đôi giày bít tím => Buồn thỉu buồn thiu :((

Tết năm nay sẽ chơi tông đen, đen thui đen thủi từ đầu đến chân :))

Còn hơn 3 tuần nữa là được về quê với gia đình rồi. Sẽ được ăn cá mặn mẹ kho, được ăn canh chuối nấu cá ngạnh. Kaka. Nghĩ đến thôi cũng thấy thèm rùi. Dạo này đi làm sớm nên lười nấu ăn. Sắp phát bịnh vì ăn quán rùi. Huhu. Thèm mùi cơm gia đình quá!!!

Mèn ơi!!! Già rùi!!! Ế đến nơi rùi. Huhuhu. Thế mà có người bảo, cứ đủng đỉnh ăn chơi đi, cứ lăn tăn đi phượt đi, chừng nào chạm đến ngưỡng 30 rùi tính. Hic...Đến nước đó có mà sale off 100% và tặng thêm nữa cũng hổng ai đến rước đi giùm :D
 
HCM, 3.1.2011

Lang thang mãi không tìm được bộ váy tím để đi chung với đôi giày bít tím => Buồn thỉu buồn thiu :((

Tết năm nay sẽ chơi tông đen, đen thui đen thủi từ đầu đến chân :))

Còn hơn 3 tuần nữa là được về quê với gia đình rồi. Sẽ được ăn cá mặn mẹ kho, được ăn canh chuối nấu cá ngạnh. Kaka. Nghĩ đến thôi cũng thấy thèm rùi. Dạo này đi làm sớm nên lười nấu ăn. Sắp phát bịnh vì ăn quán rùi. Huhu. Thèm mùi cơm gia đình quá!!!

Mèn ơi!!! Già rùi!!! Ế đến nơi rùi. Huhuhu. Thế mà có người bảo, cứ đủng đỉnh ăn chơi đi, cứ lăn tăn đi phượt đi, chừng nào chạm đến ngưỡng 30 rùi tính. Hic...Đến nước đó có mà sale off 100% và tặng thêm nữa cũng hổng ai đến rước đi giùm :D

Lấy chồng đi, rùi lại ngồi đấy viết nhật ký: Giá giờ mình còn độc thân thì... :D

Nhưng, có gia đình thấy cuộc sống đáng sống hơn, vì lúc ý sống cho thêm người nữa hí hí
 
Ây dza! Tự nhiên ngồi ngẫm nghĩ, lại lôi cái nỗi buồn hôm qua ra gặm nhấm tiếp :((

Vietnamnet nó đăng bài của mình trên Nhacvietplus, mà nó hổng ghi tên. Huhuhu. Quá đáng! Buồn như con chuồn chuồn! Có ai đòi gì đâu chứ. Chí ít cũng ghi dc cái tên tác giả. Đáng ghét! Dám lấy cả cái tiêu đề của mình mà hổng......:((

Bài này mình viết về Nha Trang ("Nha Trang-chỉ còn tôi với biển"), cũng hem đến nỗi í ẹ lém :D Gửi link cho bà con nghe rồi "ẹ" chơi :D, tiện thể PR tý chút (như cái dzụ PR khiến món bánh canh sữa bắp trở nên nổi tiếng ý mà. Haha)

Link đây : http://nhacvietplus.com.vn/vn/dauchanonline/45616/index.aspx
 
Ây dza! Tự nhiên ngồi ngẫm nghĩ, lại lôi cái nỗi buồn hôm qua ra gặm nhấm tiếp :((

Vietnamnet nó đăng bài của mình trên Nhacvietplus, mà nó hổng ghi tên. Huhuhu. Quá đáng! Buồn như con chuồn chuồn! Có ai đòi gì đâu chứ. Chí ít cũng ghi dc cái tên tác giả. Đáng ghét! Dám lấy cả cái tiêu đề của mình mà hổng......:((

Bài này mình viết về Nha Trang ("Nha Trang-chỉ còn tôi với biển"), cũng hem đến nỗi í ẹ lém :D Gửi link cho bà con nghe rồi "ẹ" chơi :D, tiện thể PR tý chút (như cái dzụ PR khiến món bánh canh sữa bắp trở nên nổi tiếng ý mà. Haha)

Link đây : http://nhacvietplus.com.vn/vn/dauchanonline/45616/index.aspx

Bài viết rất hay, ko ngờ trong GPE có người viết hay vậy!

Rất tâm đắc câu kết:
”Đôi khi, hạnh phúc là có một quá khứ để tìm về”. Vậy thì, hạnh phúc đang ở rất gần bên tôi, rất gần…
 
Ây dza! Tự nhiên ngồi ngẫm nghĩ, lại lôi cái nỗi buồn hôm qua ra gặm nhấm tiếp :((

Vietnamnet nó đăng bài của mình trên Nhacvietplus, mà nó hổng ghi tên. Huhuhu. Quá đáng! Buồn như con chuồn chuồn! Có ai đòi gì đâu chứ. Chí ít cũng ghi dc cái tên tác giả. Đáng ghét! Dám lấy cả cái tiêu đề của mình mà hổng......:((

Bài này mình viết về Nha Trang ("Nha Trang-chỉ còn tôi với biển"), cũng hem đến nỗi í ẹ lém :D Gửi link cho bà con nghe rồi "ẹ" chơi :D, tiện thể PR tý chút (như cái dzụ PR khiến món bánh canh sữa bắp trở nên nổi tiếng ý mà. Haha)

Link đây : http://nhacvietplus.com.vn/vn/dauchanonline/45616/index.aspx
bài này đã đưa tôi vào cảm giác làm dân xứ biển.mặc dù tôi quê tôi không có biển, đưa tôi về với bài hát chiều trên bến cảng, có đoạn " biển một bên và em một bên"
 
Ây dza! Tự nhiên ngồi ngẫm nghĩ, lại lôi cái nỗi buồn hôm qua ra gặm nhấm tiếp :((

Vietnamnet nó đăng bài của mình trên Nhacvietplus, mà nó hổng ghi tên. Huhuhu. Quá đáng! Buồn như con chuồn chuồn! Có ai đòi gì đâu chứ. Chí ít cũng ghi dc cái tên tác giả. Đáng ghét! Dám lấy cả cái tiêu đề của mình mà hổng......:((

Bài này mình viết về Nha Trang ("Nha Trang-chỉ còn tôi với biển"), cũng hem đến nỗi í ẹ lém :D Gửi link cho bà con nghe rồi "ẹ" chơi :D, tiện thể PR tý chút (như cái dzụ PR khiến món bánh canh sữa bắp trở nên nổi tiếng ý mà. Haha)

Link đây : http://nhacvietplus.com.vn/vn/dauchanonline/45616/index.aspx

Đọc bài này từ thời tám quánh nào rồi, bi giờ nghe người ta đọc thấy hay ghê.

Nhỏ tác giả này cũng dữ dằn hén.
 
....ngày...tháng....năm.....
....Ngày thứ 2 vào GPE....đã gặp thầy Bình 8888 rùi......
Em chào thầy ạ :)
 
Đọc bài này từ thời tám quánh nào rồi, bi giờ nghe người ta đọc thấy hay ghê.

Nhỏ tác giả này cũng dữ dằn hén.

Èo...Anh "ú" lại ganh tỵ nữa rùi. Hehe. Cái này viết về Nha Trang của anh "ú", lẽ ra anh "ú" phải trả nhuận bút cho tramy á. Thôi, để tramy tạm ghi vào "sổ tay nhỏ mọn", mốt gặp đòi luôn một thể :))
 
:( Đã sang 2011 vài ngày rồi, mà mình vẫn để năm 2010 ở chứng từ đó, sếp mắng...........buồn vì xuýt nữa hòng việc mờ, hic may sao cũng giải quyết ngon lành rồi ! Cười duyên phát hehe
 
:( đã sang 2011 vài ngày rồi, mà mình vẫn để năm 2010 ở chứng từ đó, sếp mắng...........buồn vì xuýt nữa hòng việc mờ, hic may sao cũng giải quyết ngon lành rồi ! Cười duyên phát hehe
ai biểu không dùng hàm today() chi cho sếp mắng cho,là mem của gpe mà bị lỗi này là ảnh hưởng đến uy tín của gpe lắm đấy , chắc phải phạt mèo thôi
hình thức như thế nào thì mèo tự chọn đi
hi hi hí
 
Hihii, sau một thời gian "không về nhà", hôm nay trở lại có một cảm giác thú vị.

Gần như mình tìm được cái cảm giác đó.
 
Dạo này nhiều cây si quá, tối nào cũng xếp lịch hẹn hò.
Ngồi nói chuyện thì vui đấy, nhưng về đến nhà lại thấy lòng mình trùng xuống, nghĩ về một nơi xa xôi.
 
Hơ hơ hơ.... Cái "a lô" của ai đó cùi bắp quá đi. Chỉ có thể nhắn tin mới thì được, còn reply thì đừng có mơ, ai có bị tình trạng này thì vào "thanh minh" hộ giùm cái. Mi mà "bò" xuống HCMC một lần nữa thì đừng trách sao ta độc ác nhé. Hơ hơ.

Xi'......nói thấy ghét..........sao lúc trước nt được mà giờ nói hok được.........ư*' thèm chơi nữa! >.<
 
Mấy hôm nay trời thật sự rét, đúng cái rét của Miền Bắc.
Lòng ret, trời rét, biết bao giờ mới ấm đây.
 
-0-0-0-@!>><Lòng có thể ấm, chứ trời ko ấm nổi đâu quít ơi!
 
cHỊ VẪN THỨC KHUYA NHỈ? KO NÊN THỨC KHUYA THẾ NÀY, ẢNH HƯỚNG ĐẾN NHAN SẮC LẮM.

Hí hí hí..... Nhắn với nhỏ J là lấy chồng sớm đi để bà con được dịp lên phố núi, để được một lần kiểm chứng cái cảnh Bụi Mù Trời (nếu trời nắng) hoặc cảm giác lội xuống Bùn Một Tấc (nếu trời mưa).
 
ai biểu không dùng hàm today() chi cho sếp mắng cho,là mem của gpe mà bị lỗi này là ảnh hưởng đến uy tín của gpe lắm đấy , chắc phải phạt mèo thôi
hình thức như thế nào thì mèo tự chọn đi
hi hi hí
Dạ dạ dạ dạ ! Mèo được chọn hình thức phạt ạ,}}}}} Vậy mèo chọn "bị phạt" học về....ơ ờ về gì nhỉ? đại loại học tất tần tật những gì liên quan tới Ex, và thầy dạy là Le duy Thuong --=0 --=0--=0--=0--=0 Ghi chú thêm học trò này cãi thầy cô thì giỏi chứ chữ nghĩa ngấm vào đầu chắc kém--=0--=0--=0--=0
 
Dạ dạ dạ dạ ! Mèo được chọn hình thức phạt ạ,}}}}} Vậy mèo chọn "bị phạt" học về....ơ ờ về gì nhỉ? đại loại học tất tần tật những gì liên quan tới Ex, và thầy dạy là Le duy Thuong. Ghi chú thêm học trò này cãi thầy cô thì giỏi chứ chữ nghĩa ngấm vào đầu chắc kém

Cao thủ khác thì không dám nói, chứ Lê Duy Thương đang gọi lão chết tiệt là sư phụ, và hễ là đệ tử nhà chết tiệt thì "chữ nghĩa không ngấm vào đầu", sẽ bị quỳ gai mít. Mèo coi chừng Duy Thương lấy học trò ra để ... đại khái đại loại là để ... để bắt quỳ cho có người quỳ chung đóa.
 
cao thủ khác thì không dám nói, chứ lê duy thương đang gọi lão chết tiệt là sư phụ, và hễ là đệ tử nhà chết tiệt thì "chữ nghĩa không ngấm vào đầu", sẽ bị quỳ gai mít. Mèo coi chừng duy thương lấy học trò ra để ... đại khái đại loại là để ... để bắt quỳ cho có người quỳ chung đóa.
mèo mướp chưa cần đệ tử ra tay dạy đâu sư phụ ơi
để cho sư muội linh ngoc ra tay là đủ rồi
nếu sư muội ra tay không được thì đệ tử sẽ mời con ếch xanh dạy tiếp.
Hi hi
 
@be' xì quýt: trước giờ có sắc đâu mà có nhan...hihi......giờ già rồi chỉ đợi nhang khói thôi, ha ha.........hổng quan tâm gì hết. :p
@ anh hết iu: người đó đọc bài này nhé: Kết hôn là việc của trời! (nghĩ chơi o`y >.< )
 
Đã mấy ngày nay rùi, trời vẫn rét như vậy! Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm cũ (năm 2010 - AL). Hi vọng năm mới sẽ có nhiều thành công hơn. Chứ năm cũ thì...!!
 
Trời lạnh, khiến con người ta không còn muốn làm gì cả. Cứ động đến cái gì là lại chỉ muốn chui vào trong chăn thôi. Ôi chao:

Bao giờ cho hết mùa đông
Để ta lại hát bài ca mùa hè?
 
Hôm qua lật đật chạy đi kiếm vài ve để check lại các hàng (bia/rượu) mà các bác/bạn đang gởi tới ủng hộ tham gia chương trình cá độ Tổng hợp các văn bản hướng dẫn về hóa đơn theo Nghị định 51 và thông tư 153 . Than ôi, lại đánh rơi bị mất 1 cái điện thoại chính phẩm/hàng độc nhất vô nhi - tìm lòi cả đôi mất cũng không có cái điện thoại vài chục chai như thế này!!!
Thế là từ nay, bao địa chỉ/điện thoại có cả cái pass nằm trong tin nhắn lưu trữ cũng bị cướp rồi. Ai nhặt được tôi xin chuộc lại/hậu tạ bằng mọi giá vì có rất nhiều pass trong cái Sim này. Hụ hụ hụ
 
Hôm qua lật đật chạy đi kiếm vài ve để check lại các hàng (bia/rượu) mà các bác/bạn đang gởi tới ủng hộ tham gia chương trình cá độ Tổng hợp các văn bản hướng dẫn về hóa đơn theo Nghị định 51 và thông tư 153 . Than ôi, lại đánh rơi bị mất 1 cái điện thoại chính phẩm/hàng độc nhất vô nhi - tìm lòi cả đôi mất cũng không có cái điện thoại vài chục chai như thế này!!!
Thế là từ nay, bao địa chỉ/điện thoại có cả cái pass nằm trong tin nhắn lưu trữ cũng bị cướp rồi. Ai nhặt được tôi xin chuộc lại/hậu tạ bằng mọi giá vì có rất nhiều pass trong cái Sim này. Hụ hụ hụ

Cái này liên quan không những mình "Bạn" đâu nhé, ẹc ẹc...... ai là nạn nhân của vụ mất điện thoại này vui lòng "chú ý" đổi pass cho.
 
Thế là từ nay, bao địa chỉ/điện thoại có cả cái pass nằm trong tin nhắn lưu trữ cũng bị cướp rồi. Ai nhặt được tôi xin chuộc lại/hậu tạ bằng mọi giá vì có rất nhiều pass trong cái Sim này. Hụ hụ hụ

Nên bằng mọi giá, phải xin chuộc lại thôi. Nhỡ ai đó phát hiện cái pass của nick tunguyen_kt thì ra bao nhiêu điều lý thú cả phiền muộn không chừng!!!Ẹc ẹc ẹc. Chưa kể có những bí mật riêng của Thầy ptm0412, BNTT, anhtuan1066, Thunghi,... và các thông tin về các con gái tinh thần/tình nghĩa của mình đang nằm trong cái Sim ấy ạ!!!

Đầu năm mới, em giả bộ chọc quê các Thầy 1 tí xíu nhe, em chả lưu thông tin gì của các Thầy đâu. Em chỉ có vài clip video mà hằng bấy lâu chưa tung lên thôi ạ!!!
 
mèo mướp chưa cần đệ tử ra tay dạy đâu sư phụ ơi
để cho sư muội linh ngoc ra tay là đủ rồi
nếu sư muội ra tay không được thì đệ tử sẽ mời con ếch xanh dạy tiếp.
Hi hi
anh Thương nha! Mấy câu trên là em hổng có hiểu ý gì của anh đâu nghen.
Hổng hiểu là anh biểu em chỉ cho mèo mướp hay là biểu mèo chỉ cho em cách nói chuyện đây ta?
( vì mèo nói chuyện, và cãi cũng rất giỏi )
Chắc là ý sau rồi đây.""":::":\
Mí lị, Mèo và ếch cứ gần nhau là choảng nhau mà anh lại còn..... >>>> Kiểu này phải xem lại ý đồ của anh:partytime:
---------------

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tối qua, minhthien321 đã lấy cái điện thoại của mình gởi tặng cho Bé Tú ở Bến Tre rồi thì phải!!!

Sao bé Tú Bến Tre nói với em là tối qua anh Chín Thời Sự tặng bé Tú 01 cái dtdđ nhỉ?
Cũng chẳng biết tin ai bây giờ. Click here to enlarge
 
Hôm qua lật đật chạy đi kiếm vài ve để check lại các hàng (bia/rượu) mà các bác/bạn đang gởi tới ủng hộ tham gia chương trình cá độ Tổng hợp các văn bản hướng dẫn về hóa đơn theo Nghị định 51 và thông tư 153 . Than ôi, lại đánh rơi bị mất 1 cái điện thoại chính phẩm/hàng độc nhất vô nhi - tìm lòi cả đôi mất cũng không có cái điện thoại vài chục chai như thế này!!!
Thế là từ nay, bao địa chỉ/điện thoại có cả cái pass nằm trong tin nhắn lưu trữ cũng bị cướp rồi. Ai nhặt được tôi xin chuộc lại/hậu tạ bằng mọi giá vì có rất nhiều pass trong cái Sim này. Hụ hụ hụ

Thú thật, nếu ai nhặt được cái điện thoại vài chục chai của lão Kế toán già gân vit giặc cũng xui lây. Của đi thay người lão ạ!!! Họ cũng chả biết khai thác các thông tin lưu trữ của bác nơi mô đâu??? Ai đã từng liên hệ với lão, hãy thay số điện thoại và pass hết đi, lão ấy đã thông báo "mất cái điện thoại" là khước từ trách nhiệm nếu có ai đó quấy rầy đến các bác/bạn.
 
TPHCM, 07/01/2011

Tối nay nó về sớm hơn mọi hôm. Nói là sớm, chứ cũng đến 8h tối.

Chưa kịp tắm rửa, nó nằm lăn ra đất, mở máy, nghe chuyên mục Audio quen thuộc của tuoitreonline.

Tìm lại cảm xúc....

Tìm lại chút gì đó còn sót lại của năm cũ....

Tìm lại chút kỉ niệm trong veo đã đi qua, đi xa lắm rồi....

Vào blog, tìm lại cảm hứng để viết entry, để chia tay năm cũ...

Có lẽ Quế đúng, nó nên đi thăm bệnh viện Biên Hoà đi. Hâm lắm rồi :D

Dạo này điên và hâm quá mức. Cứ nhắm mắt lại là thấy công việc.

Thèm lắm cái khoảng thời gian cao hứng bất chợt, quyết định trong vài giây, và xách xe máy ro ro cả trăm cây số.

Đi.....Ừ! Đi....Thèm đi lắm! Thèm đi đâu đó, để xả hết những dư âm mùa cũ vào đất trời bao la.

Đi đâu? Đi đâu? Một mình? Có khi, ngày mai, nó lại xách xe đi một mình, đi hàng trăm cây số. Để rồi khi quay trở về, đầu tuần sau, nó lại dồn hết đầu óc vào công việc. Lại cày, để thực hiện dự định "hai năm", hai năm - một lời hứa - với một người bạn.

Nó sẽ làm! Sẽ phải làm!!!

Chỉ còn vài tiếng nữa để suy nghĩ và quyết định. Ngày mai....Sẽ chạy xe một mình. Và bây giờ, phải suy nghĩ mai sẽ đi đâu....

Sài Gòn, lạnh....Tìm lại chút xúc cảm ngày xưa....
 
NT, ngày 7/1/11
Lâu rồi, có lẽ hơn 7 năm rồi đó, hôm nay ta mới viết "nhật ký", mà lại viết trên GPE là lần đầu tiên.
Sáng, cãi nhau với trưởng phòng. Không sao, chắng phải do mình sai.
Trưa không ngủ, vào net nghe Phương Thanh hát, những bài hát cũ mà hay quá. Luôn tiện làm cái topic để nhờ mọi người giúp đỡ.
Tối, đi học, thầy dạy buồn ngủ và thụ động quá.
Về nhà vội vào nét xem cái topic của mình đi tới đâu rùi. Dù sự giúp đỡ chưa thỏa mãn lằm nhưng vẫn rất rất cảm ơn.
Thằng bạn vừa nhắn tin rủ Tết về quê, đang xem thử mama có muốn về thăm quê thì ta đưa mama cùng về.
Gần Tết rồi, ở phố buồn lắm, chỉ có ăn, nhậu hoài sao sống lâu được?
 
Cao thủ khác thì không dám nói, chứ Lê Duy Thương đang gọi lão chết tiệt là sư phụ, và hễ là đệ tử nhà chết tiệt thì "chữ nghĩa không ngấm vào đầu", sẽ bị quỳ gai mít. Mèo coi chừng Duy Thương lấy học trò ra để ... đại khái đại loại là để ... để bắt quỳ cho có người quỳ chung đóa.
Lê Duy Thương đã viết:
mèo mướp chưa cần đệ tử ra tay dạy đâu sư phụ ơi
để cho sư muội linh ngoc ra tay là đủ rồi
nếu sư muội ra tay không được thì đệ tử sẽ mời con ếch xanh dạy tiếp.
Hi hi
linhngoc đã viết:
anh Thương nha! Mấy câu trên là em hổng có hiểu ý gì của anh đâu nghen.
Hổng hiểu là anh biểu em chỉ cho mèo mướp hay là biểu mèo chỉ cho em cách nói chuyện đây ta?
( vì mèo nói chuyện, và cãi cũng rất giỏi )
Chắc là ý sau rồi đây.
Mí lị, Mèo và ếch cứ gần nhau là choảng nhau mà anh lại còn..... >>>> Kiểu này phải xem lại ý đồ của anh

Rồi xong !.........:=\+ Mèo đã tự dẫn xác vào "bang chết tiệt" ròi...............trò hư có tẹo mà đâu Cả bang chủ rồi đồ đệ nhớn đồ đệ bé ra đây "hù" sao mèo lớn được chứ )(&&@@
--=0 Dạ ! phi vụ quỳ gai mít thì mèo ko sợ đâu ạ. bé giờ mèo bướng + hư nhìu quá bố mẹ mèo bắt quỳ hoài, giờ chai rồi, nên hổng sợ ạ !

^^ riêng trò mèo cãi giỏi , học kém cần có biện pháp riêng ạ /-*+/
Thế là bang nhà mình quyết định ai dạy mèo vậy ạ, mèo còn cơm nắm muối vừng rồi mua gì đó tới nịnh hót chứ }}}}}

@linhngoc........mèo chỉ dám nhận cãi giỏi thôi nhưng chưa thấy linhngoc cãi hồi nào ai biết linhngoc còn hơn mèo thì sao ( đệ tử lão chít tiệt mà, chắc lợi hại lém --=0)
 
TPHCM, 07/01/2011

Tối nay nó về sớm hơn mọi hôm. Nói là sớm, chứ cũng đến 8h tối.

Chưa kịp tắm rửa, nó nằm lăn ra đất, mở máy, nghe chuyên mục Audio quen thuộc của tuoitreonline.

Tìm lại cảm xúc....

Tìm lại chút gì đó còn sót lại của năm cũ....

Tìm lại chút kỉ niệm trong veo đã đi qua, đi xa lắm rồi....

Vào blog, tìm lại cảm hứng để viết entry, để chia tay năm cũ...

Có lẽ Quế đúng, nó nên đi thăm bệnh viện Biên Hoà đi. Hâm lắm rồi :D

Dạo này điên và hâm quá mức. Cứ nhắm mắt lại là thấy công việc.

Thèm lắm cái khoảng thời gian cao hứng bất chợt, quyết định trong vài giây, và xách xe máy ro ro cả trăm cây số.

Đi.....Ừ! Đi....Thèm đi lắm! Thèm đi đâu đó, để xả hết những dư âm mùa cũ vào đất trời bao la.

Đi đâu? Đi đâu? Một mình? Có khi, ngày mai, nó lại xách xe đi một mình, đi hàng trăm cây số. Để rồi khi quay trở về, đầu tuần sau, nó lại dồn hết đầu óc vào công việc. Lại cày, để thực hiện dự định "hai năm", hai năm - một lời hứa - với một người bạn.

Nó sẽ làm! Sẽ phải làm!!!

Chỉ còn vài tiếng nữa để suy nghĩ và quyết định. Ngày mai....Sẽ chạy xe một mình. Và bây giờ, phải suy nghĩ mai sẽ đi đâu....

Sài Gòn, lạnh....Tìm lại chút xúc cảm ngày xưa....

Mỗi một giai đoạn sẽ có một dạng cảm xúc khác nhau, cái gì đến cứ để nó đến, cái gì đi hãy để nó đi.
Chị lại muốn vào SG để mình có thể đi đến cuối con đường, để cái lửng lửng lơ lơ hiện tại bớt làm mình khó chịu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Rồi xong !.........Mèo đã tự dẫn xác vào "bang chết tiệt" ròi....
Rồi xong kí rì mà rùi xong, được gia nhập vào bang chít tiệt là vinh hạnh lắm đó mèo ơi. Mèo không thấy là sư phụ chết tiệt và học trò của sư phụ ai cũng đáng iu hết trơn đấy sao. Tuy nhiên mèo vẫn có thể suy nghĩ lại được:
Nếu không..... gia nhập... thì ... thì... cũng hổng có sao.
Nếu có thì hihi. Mình thay mặt bang chết tiệt xin nồng nhiệt hoan nghênh chào đón mèo là học trò tiếp theo của sư phụ.

- Mình xen vào nói chuyện chỗ này là do tỷ năm nay anh Thương mới lại nhớ đến hỏi thăm sư muội thì mình lên hỏi thăm lại tý xíu chớ có ý gì "hù" mèo đâu./-*+/

- Cho dù mèo chọn nếu có hay nếu không ở trên thì việc chỉ cho mèo học excel thì anh Thương là thích hợp quá còn gì. Ảnh chả vừa được mọi người khen có bước tiến bộ thần tốc đó sao. Mình thì hổng có dám nhận đâu vì kiến thức còn quá non trẻ giờ mới chỉ như cái mầm cây nhú lên khỏi mặt đất thôi, sao đủ trình độ và tự tin để chỉ cho mèo được đây.
( hihi vậy thì mèo phải "nịnh hot" anh ý thật hay vào nha )
( anh Thương à mèo mướp vừa ngoan ngoãn thật thà và zinh zẹp nữa nên anh phải thương thật cẩn thận chu đáo, khi nào mèo hết ngoan thì phải cho mèo quỳ gai sầu riêng nha vì mèo quen gai mít roài nên quỳ gai sầu riêng mới bằng người khác quỳ gai mít được hihi )

@mèo mướp... mèo hổng có cần phải lo xem mèo và mình ai cãi giỏi hơn đâu nghen. Vì mình và mèo sẽ không bao giờ đứng trên 2 chiến tuyến đối đầu đâu nhỉ. Hihi, mình với mèo luôn cùng phe khi cãi nhau với các men của GPE ok mèo nhá.
À suýt quên, nếu mèo chọn nếu có ở trên thì có 1 comment cho mèo đây:
-> Sư phụ chết tiệt_ khà khà khà cùng các học trò ai cũng đáng iu, nên mèo có là chết tiệt thì cũng phải chết tiệt đúng lúc đúng chỗ và chết tiệt 1 cách đáng iu mèo nhá.--=0--=0--=0
--------

P/S: Hu hu, miền nam thân iu ơi share cho miền bắc tý mặt trời đi...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Rồi xong kí rì mà rùi xong, được gia nhập vào bang chít tiệt là vinh hạnh lắm đó mèo ơi. Mèo không thấy là sư phụ chết tiệt và học trò của sư phụ ai cũng đáng iu hết trơn đấy sao. Tuy nhiên mèo vẫn có thể suy nghĩ lại được:
Nếu không..... gia nhập... thì ... thì... cũng hổng có sao.
Nếu có thì hihi. Mình thay mặt bang chết tiệt xin nồng nhiệt hoan nghênh chào đón mèo là học trò tiếp theo của sư phụ.

- Mình xen vào nói chuyện chỗ này là do tỷ năm nay anh Thương mới lại nhớ đến hỏi thăm sư muội thì mình lên hỏi thăm lại tý xíu chớ có ý gì "hù" mèo đâu./-*+/

- Cho dù mèo chọn nếu có hay nếu không ở trên thì việc chỉ cho mèo học excel thì anh Thương là thích hợp quá còn gì. Ảnh chả vừa được mọi người khen có bước tiến bộ thần tốc đó sao. Mình thì hổng có dám nhận đâu vì kiến thức còn quá non trẻ giờ mới chỉ như cái mầm cây nhú lên khỏi mặt đất thôi, sao đủ trình độ và tự tin để chỉ cho mèo được đây.
( hihi vậy thì mèo phải "nịnh hot" anh ý thật hay vào nha )
( anh Thương à mèo mướp vừa ngoan ngoãn thật thà và zinh zẹp nữa nên anh phải thương thật cẩn thận chu đáo, khi nào mèo hết ngoan thì phải cho mèo quỳ gai sầu riêng nha vì mèo quen gai mít roài nên quỳ gai sầu riêng mới bằng người khác quỳ gai mít được hihi )

@mèo mướp... mèo hổng có cần phải lo xem mèo và mình ai cãi giỏi hơn đâu nghen. Vì mình và mèo sẽ không bao giờ đứng trên 2 chiến tuyến đối đầu đâu nhỉ. Hihi, mình với mèo luôn cùng phe khi cãi nhau với các men của GPE ok mèo nhá.
À suýt quên, nếu mèo chọn nếu có ở trên thì có 1 comment cho mèo đây:
-> Sư phụ chết tiệt_ khà khà khà cùng các học trò ai cũng đáng iu, nên mèo có là chết tiệt thì cũng phải chết tiệt đúng lúc đúng chỗ và chết tiệt 1 cách đáng iu mèo nhá.--=0--=0--=0
--------

P/S: Hu hu, miền nam thân iu ơi share cho miền bắc tý mặt trời đi...

Trời thì lạnh buốt như này vào đây đọc được dăm ba chữ í quên hàng tá chữ của bạn linhngoc lòng mèo thấy ấm quá ( may thay cái ấm quá này chưa cho mèo thành mèo quay --=0)

Đọc nội dung thì linhngoc phải tự hỉu là mèo vô cùng vinh dự khi được là người nhà "chết tiệt" chứ !
}}}}} Giải thích cho hai từ "rồi xong" là như này ạ : mèo quen lười biếng, cãi thầy là giỏi nên giờ có làm trò nhà chết tiệt tự bản thân phải "nâng cấp" mình lên như vậy ngày tháng rong chơi và ngày tháng ko chết tiệt đã kết thúc, hai từ đó chỉ là "tiễn đưa" cái thời "ăn chơi nhảy múa" thôi mờ --=0 ban đầu bỡ ngỡ, lo sợ mình ko biết có xứng đáng làm người nhà chết tiệt hay ko ..........áp lực ghê chứ bộ }}}}} nhưng suy cho cùng thì mèo thích cái "áp lực" này mờ __--__

Đó, mèo mới là còn nhỏ dại nhìu, ở đâu ra mà nói giỏi chứ, giỏi thì đã ko bị bắt từ vậy rùi nè hihi !

/-*+/ Giờ thì sao nhỉ? Thiện ý của mèo có rùi, Sư phụ chết tiệt có gật rụp đầu đồng ý ko nhỉ ? Mờ mèo cần "lễ nghĩa" như nào nhỉ ....linhngoc chỉ giùm lun há
 
Ố là la......
Topic Nhật ký ngắn trở thành topic......
Ố là la......
 
Mai tui lại đi công tác. Có lẽ đây là lần đi công tác cuối cùng trong năm (AL) của tui. Mai tui lại lên đường đi Thanh Hoá. Thành phố với tui thật nhiều kỷ niệm!
 
Gửi anh trai BNTT iu quý !

Lâu rồi anh em mình hổng nói chuyện với nhau nhỉ? Tại công việc làm "lệch pha" mà. HN mùa này lại lạnh nữa, nên chẳng ai còn muốn ngồi ôm cái máy tính trong thời tiết giá lạnh. Hi, anh đừng nghĩ là lý do, lý trấu nhé

Dạo này anh sao rồi? Lúc nào rảnh online ban ngày đi hen

Gôn iu
 
Gửi anh trai BNTT iu quý !

Lâu rồi anh em mình hổng nói chuyện với nhau nhỉ? Tại công việc làm "lệch pha" mà. HN mùa này lại lạnh nữa, nên chẳng ai còn muốn ngồi ôm cái máy tính trong thời tiết giá lạnh. Hi, anh đừng nghĩ là lý do, lý trấu nhé

Dạo này anh sao rồi? Lúc nào rảnh online ban ngày đi hen

Gôn iu

Gửi Gôn iu quý

Anh ko phải là BNTT nào đó ^^!

Lâu rồi, anh em mình ko nói chuyện với nhau nhỉ?
Tại cả anh và em đều ko ai nói gì :d, Ko phải tại HN mùa này lạnh, Mà tại cái gì anh cũng ko biết nữa. Em đừng nghĩ đó là lý do gì nhé, :D Kể cả là em chống lầy.

Dạo này em sao rồi? Rảnh ms nhé

Anh iu ^^!
 
Gửi anh trai BNTT iu quý !

Lâu rồi anh em mình hổng nói chuyện với nhau nhỉ? Tại công việc làm "lệch pha" mà. HN mùa này lại lạnh nữa, nên chẳng ai còn muốn ngồi ôm cái máy tính trong thời tiết giá lạnh. Hi, anh đừng nghĩ là lý do, lý trấu nhé

Dạo này anh sao rồi? Lúc nào rảnh online ban ngày đi hen

Gôn iu
Bữa nay mà vẫn còn lạnh à Gôn? Anh lại nghĩ bữa nay Gôn không biết lạnh là gì chứ? Thôi thì hãy nghe một bài hát cho đỡ lạnh nhé!
 
Nụ hôn đầu xuân do Công ty đầu tư và truyền thông Hà Nội (HI-C) và Công ty Nghệ thuật Việt (V-Art) hợp tác thực hiện, dự kiến sẽ được trình chiếu trên VTV3 từ mùng 7 đến 11 Tết âm lịch.

Danh hài hải ngoại và chàng ca sĩ điển trai của làng nhạc Việt sẽ đem tới cho khán giả màn ảnh nhỏ nhiều tiếng cười thông qua bộ phim truyền hình dài 5 tập có tên 'Nụ hôn đầu xuân', được trình chiếu vào dịp Tết nguyên đán.> Hoài Linh đóng phim ca nhạc tuổi teen/ Đan Trường nhảy hiện đại trên nền sử ca

3796140299-01012011113048.jpg

Với nội dung hài hước, hóm hỉnh và nhẹ nhàng, Nụ hôn đầu xuân xoay quanh câu chuyện về đôi trai gái với những tài lẻ - Khang Trung (Đan Trường), một thợ may tháo vát, và Lam Hân (Nguyệt Ánh), một thợ cắt tóc đầy sáng tạo. Họ lên thành phố và nuôi dưỡng niềm đam mê của mình. Trong một lần gặp gỡ đầu xuân, cả hai đã thương mến nhau.

Tình yêu đó đã giúp họ vượt lên chính mình, trở thành những "ngôi sao" trong lĩnh vực nghề nghiệp mà họ đã chọn. Khang Trung và Lam Hân bước vào cuộc sống của người nổi tiếng với bao khó khăn và cám dỗ. Nhưng cuối cùng họ nhận ra rằng giá trị đích thực của cuộc sống chính là những phút giây sum vầy bên mái ấm gia đình trong những ngày đầu xuân ở thành phố khi xa quê nhà.

Sau khi "cưới" Nguyệt Ánh trong phim truyền hình Nhất quỷ nhì ma, Đan Trường lại tiếp tục có dịp được bén duyên với nữ diễn viên xinh đẹp này trong Nụ hôn đầu xuân. Cả hai sẽ tạo nên một đôi uyên ương đẹp trên màn ảnh nhỏ trong những ngày đầu năm mới. Nghệ sĩ, danh hài Hoài Linh sẽ trở thành ông bố vợ kỳ quặc và vui nhộn của Đan Trường trong bộ phim này.

Phim còn có sự tham gia của diễn viên Huỳnh Đông (vai Lam Phong - anh trai Lam Hân) và ca sĩ Châu Gia Kiệt sẽ trở thành tình địch Khôi Vỹ của nhân vật do Đan Trường thể hiện. NSƯT Nguyễn Hữu Phần và đạo diễn Xuân Phước cùng bắt tay thực hiện Nụ hôn đầu xuân trong thời gian từ 15 - 30/12 với bối cảnh từ miền Tây sông nước đến thành phố HCM, từ xóm ấp đến đường phố và các trung tâm làm đẹp.

Yếu tố Xuân trong phim được sử dụng như một biểu tượng của sự may mắn, niềm vui, hy vọng vào những điều tốt lành. Mỗi mùa xuân lại là một sự kiện đáng nhớ của hai nhân vật chính. Mùa xuân đầu tiên, Khang Trung và Lam Hân gặp gỡ rồi đem lòng yêu nhau. Mùa xuân thứ hai, Khang Trung trở thành "Sơn Tinh" và giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với "Thủy Tinh" Khôi Vỹ, để cưới Lam Hân.

Mùa xuân thứ ba, Lam Hân giành được giải cao nhất trong nghề thời trang tóc, Khang Trung từ một thợ may trở thành người mẫu nổi tiếng. Mùa xuân thứ tư, những mâu thuẫn giữa gia đình Lam Hân - Khang Trung được giải quyết khi Lam Hân có tin vui... Các tình tiết hài hước, vui nhộn là "da thịt" trong suốt 5 tập của Nụ hôn đầu xuân. Sự kết hợp giữa hai đạo diễn một Nam, một Bắc hứa hẹn sẽ tạo ra một cách thể hiện mới về văn hóa và những nét riêng của từng vùng miền.

Theo Nguyên Minh

Cô dâu đại chiến

m_577_codaudaichien.jpg




Cô dâu đại chiến là bộ phim hài nói về 5 cô gái với 5 ngành nghề, cá tính với những số phận khác nhau đem lòng yêu một anh chàng "Don Juan thời hiện đại".

Cả 5 cô gái đều tìm mọi cách để có được tình yêu của mình, và từ đó gây ra nhiều tình huống hài hước, thú vị. Trong phim, Ngân Khánh thủ vai Trang – cô tiếp viên hàng không xinh đẹp luôn mơ về một tình yêu hoàn hảo bên người mình yêu thương, nhưng không ngờ vướng phải một anh chàng lăng nhăng, đa tình.

codaudaichien.jpg
codaudaichien.jpg


Em hiền như ma sơ

914_emhiennhumaso.jpg


Em hiền như ma-sơ có nội dung hài hước xoay quay hai nhân vật: một ni cô và một ca sĩ về chiều. Hai người phụ nữ gặp nhau trong tình cảnh éo le. Cùng chứng kiến vụ thanh toán giang hồ đẫm máu nên họ bị một nhóm xã hội đen truy đuổi để bịt đầu mối. Cả hai phải nương tựa vào nhau vượt qua cơn khốn khó. Vô tình, họ trốn vào một tu viện. Cả hai bất đắc dĩ phải trở thành những ma-sơ để qua mặt kẻ thù.

emhiennhumaso.jpg
m_70_emhiennhumaso.jpg
emhiennhumaso.jpg
 
Quảng cáo sai box kà!
 

Hoa Quỳnh tiểu thư bực cái mình với lão kế toán già gân đưa thông tin không đúng chuyên mục rồi. Không chừng lão ấy thông tin thư giãn thôi Thầy ạ. Thầy thông cảm cho lão ấy phen này, lần sao bắt lão vịt giặc ấy quỳ gai sơ mít trước học trò của Thầy để làm gương ạ.
 
Kế toán già gân đã giải nghệ, vừa thoát khỏi nghiệp chướng "Kế toán" và hiện nay đã trở thành vua đầu bếp

s61dgbaak6istjp.jpg


uz2emcpd5j75wca.jpg


Chụp ảnh lưu niệm cùng GS Trần Văn Khê

r12aatrmjkxlfz8.jpg


Rất vui khi hay tin kế toán đã giải nghệ rùi.
 
Sweet múm bán chăn 37 độ ở đây mà khó quá, có người ko cho bán(@$%@
 
SG, 12.1.2011

Hôm nay bạn tớ buồn. Tớ càng buồn hơn. Tớ không thích nhìn khuôn mặt vô hồn của bạn như vậy đâu, không hề muốn một chút nào.

Bạn đừng đi, đừng đi nhé! Tớ sẽ khóc đấy!

Cuộc sống là một hộp bút chì màu. Thời gian này, chẳng phải bạn bất hạnh đâu, mà chỉ cầm nhầm cây bút đen một lúc thôi. Tớ chắc chắn đấy!

Bạn buồn, tớ sẽ khóc, mắt tớ sẽ giống như một mí, xấu lắm. Mà thực ra là mắt tớ hai mí đấy chứ. Bạn đừng làm tớ phải khóc!

Kí tên
Người vô tích sự
 
SG, 12.1.2011

Hôm nay bạn tớ buồn. Tớ càng buồn hơn. Tớ không thích nhìn khuôn mặt vô hồn của bạn như vậy đâu, không hề muốn một chút nào.

Bạn đừng đi, đừng đi nhé! Tớ sẽ khóc đấy!

Cuộc sống là một hộp bút chì màu. Thời gian này, chẳng phải bạn bất hạnh đâu, mà chỉ cầm nhầm cây bút đen một lúc thôi. Tớ chắc chắn đấy!

Bạn buồn, tớ sẽ khóc, mắt tớ sẽ giống như một mí, xấu lắm. Mà thực ra là mắt tớ hai mí đấy chứ. Bạn đừng làm tớ phải khóc!

Kí tên
Người vô tích sự
Cuộc như hộp bút chì màu, cách ví nghe khá hay và thú vị đấy nhóc.
 
Và cậu...

Những kỉ niệm trong veo, tớ sẽ cất giữ thật kĩ.

Có lẽ, tình bạn đã vỡ tan....Tại tớ có phải không? Ừ! Có lẽ tại tớ, là lỗi của tớ.

Cậu là người đầu tiên, cho tớ cảm giác bình yên. Là người đầu tiên, khiến tớ lần đầu tiên suy nghĩ nghiêm túc về một gia đình hạnh phúc. Là người đầu tiên, khiến tớ muốn học môn nữ công gia chính, học đan len, hơn là đi học Taekwondo hay Breakdance....Là người khiến tớ không còn dị ứng với món sữa tươi mỗi sáng sớm. Là người khiến tớ phải tập ăn nhạt hơn một chút, chỉ vì cậu không quen ăn mặn.

Nhưng cũng chính cậu, là người đầu tiên, khiến tớ buồn nhiều nhất, thất vọng nhiều nhất. Chỉ vì dám đối mặt, nên tớ đã vô tình làm tất cả vỡ tan. Ừ! Là lỗi của tớ tất!

Tự nhiên, tớ đã vô tình, đánh rơi một tình bạn....
 
Lỗi thời

Bố với bác ngồi nói chuyện trong một đám cưới
Mọi người bảo " còn mỗi con ông Đ thôi"
Bác phán " Con ông Đ lỗi thời rồi còn đâu"
Bố gân cổ bảo vệ con gái iu " Lỗi thời là lỗi thời thế nào, con em học hành tử tế, nó chưa múm lấy chồng thôi"
He he Khoản này thì iu bố nhất
Hai bên lời qua tiếng lại thế là cãi nhau&&&%$R
 
Và cậu...

Những kỉ niệm trong veo, tớ sẽ cất giữ thật kĩ.

Có lẽ, tình bạn đã vỡ tan....Tại tớ có phải không? Ừ! Có lẽ tại tớ, là lỗi của tớ.

Cậu là người đầu tiên, cho tớ cảm giác bình yên. Là người đầu tiên, khiến tớ lần đầu tiên suy nghĩ nghiêm túc về một gia đình hạnh phúc. Là người đầu tiên, khiến tớ muốn học môn nữ công gia chính, học đan len, hơn là đi học Taekwondo hay Breakdance....Là người khiến tớ không còn dị ứng với món sữa tươi mỗi sáng sớm. Là người khiến tớ phải tập ăn nhạt hơn một chút, chỉ vì cậu không quen ăn mặn.

Nhưng cũng chính cậu, là người đầu tiên, khiến tớ buồn nhiều nhất, thất vọng nhiều nhất. Chỉ vì dám đối mặt, nên tớ đã vô tình làm tất cả vỡ tan. Ừ! Là lỗi của tớ tất!

Tự nhiên, tớ đã vô tình, đánh rơi một tình bạn....

Nghe bài này nhé:
[video=youtube;kl1jFacn5hs]http://www.youtube.com/watch?v=kl1jFacn5hs[/video]
 
Chưa bao giờ mình lại thấy việc quyết tâm xa người ta lại đúng như lúc này.
Yêu bằng con tim và quyết định bằng lý trí luôn luôn đúng.
 
Mọi việc tưởng đơn giản thế mà phức tạp quá, biết thế cancel ngay từ đầu, hix
 
Xa em tôi vài ngày, nhớ lăm lắm đó nghe!
 
Lạnh quá đi thôi ...........sắp ốm to mất rồi . hu hu ghét uống thuốc kinh khủng ............................:cray:
 
có những nỗi buồn, ko thể che dấu... haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 
Hổm rày đi SG - BMT như đi chợ, tối đi -sáng tới - tối dzìa ==> đuối hơn con cá đuối! Hổng liên lạc được với ai, hổng dám nhắn tin ai!!! :(((. Hơn 10 năm ở SG không sao. Giờ lên SG bổng thấy xa lạ quá. Người thân quen đâu hết, nhà hôk co', xe hôk có, bó chân trong khách sạn.....Đi bộ lang thang, khói bụi mịt mù còn hơn ở xử sở được biệt danh là Bụi Mù Trời. Ở quê, ngắm mưa, nhìn hạt mưa rơi xuống phố thấy đẹp hơn film HQ. Lâu rùi mới được ngắm nhìn mưa như dzị. Hôk giống như SG, mưa phải lội nước, nước đen thui lui. :p. Hình như SG hok còn lưu luyến với mình nữa?!.
 
Hí hí hí. Nay được xả xì chét vui chết đi được. Chắc là cái vận hạn đen đủi do hum xưa ăn xịt chó nó dồn hết vào ngày hum qua ròy nên hum nay hên hơn.
Ngẫm lại thấy nhìu kẻ cũng đâu khác gì mình mà cứ lên mặt dạy đời chứ. Hứ. Nói không biết xấu hổ cái mồm.
 
Từ giờ đến 6h chiều hok bít làm gì? +-+-+-+
 
Hổm rày đi SG - BMT như đi chợ, tối đi -sáng tới - tối dzìa ==> đuối hơn con cá đuối! Hổng liên lạc được với ai, hổng dám nhắn tin ai!!! :(((. Hơn 10 năm ở SG không sao. Giờ lên SG bổng thấy xa lạ quá. Người thân quen đâu hết, nhà hôk co', xe hôk có, bó chân trong khách sạn.....Đi bộ lang thang, khói bụi mịt mù còn hơn ở xử sở được biệt danh là Bụi Mù Trời. Ở quê, ngắm mưa, nhìn hạt mưa rơi xuống phố thấy đẹp hơn film HQ. Lâu rùi mới được ngắm nhìn mưa như dzị. Hôk giống như SG, mưa phải lội nước, nước đen thui lui. :p. Hình như SG hok còn lưu luyến với mình nữa?!.
Hum trở lại SG em cũng đa phần ngồi thu lu trong khách sạn, tự nhiên lười chẳng muốn đi đâu.
Và cũng lội nước, nhung ko thấy đen, thấy bùn cười, hai chị em ướt nhẹp
 
@ Ms Jenni: Khi nào Ms Jenni vào SG mà thấy hông muốn gọi ai thì gọi 0938 255 505
Ghi chú: Nếu ngại thì cũng gọi nói là ngại nhé!

Lâu rồi chưa gặp chị! :)
 
Hôm nay có 2 niềm vui,

Thứ nhất khi thấy online có sự hiện diện của các Thầy/bạn:

There are currently 869 users online. 57 thành viên và 812 khách

Kỷ lục: 4,128 người đã ghé thăm 16-04-10 lúc 04:33 PM.

1. anthony.nguyen
2. balanh
3. BNTT
4. daclong1110
5. dinhquanbm
6. dth.trunghau
7. ducvinhhp
8. eagle163
9. eminguyen
10. giangsoncd
11. Hòa Bình
12. hiendu
13. historyzz
14. hoa hong tim
15. hoada122
16. hoangvn79
17. holmes
18. hongbao
19. HVT
20. itnmkg05
21. k2pi
22. krondo
23. levanduy
24. lexuanphongna
25. longtanhuong
26. longthoi
27. lsxinh
28. luongvanthanh
29. masterkaka09
30. nakahara1
31. nghiaphuc
32. ngohanghp
33. Nguyễn Duy Tuân
34. nguyenvanhiepictu
35. nhoctcb
36. ntbsun
37. nvmvibm
38. OANHVOVN
39. othanhquango
40. pbnhat
41. phamnamha
42. phamthuyle
43. PhanTuHuong
44. ptm0412

45. pvpro
46. pxthanh
47. saigonxanh00
48. sep_hatxel
49. shininchi
50. thangtam1987
51. thangts
52. thanhnt_199
53. tonytoan919
54. trantiencong
55. vodanhpl01
56. vuminh1601
57. wall e

Thứ hai, tình cờ gặp "Cô Vi", học trò "bé bỗng" vừa tốt nghiệp tại trường Tôn Đức Thắng do Thầy Đỗ Nguyên Bình hướng dẫn làm đề tài luận án tốt nghiệp.
 
@ Ms Jenni: Khi nào Ms Jenni vào SG mà thấy hông muốn gọi ai thì gọi 0938 255 505
Ghi chú: Nếu ngại thì cũng gọi nói là ngại nhé!
Lâu rồi chưa gặp chị! :)

Gọi rồi lại không nhớ hangsf là con nhỏ nào mới chết! Khổ thân đệ tử của sư phụ.
 
ĐÚng là vào cái topic này mí biết cũng toàn dân teen, keke, hôm trước ngồi với cụ Hướng và cụ violet dylan mới thấy ngoài đời các anh trẻ hơn trong diễn đàn nhiều, nghĩ cũng thấy khổ thân các ông anh nhà mềnh hụ hụ
 
Nhật ký hơi . . . ngắn!!!

=TODAY()
Sáng thức dậy. Mắt mũi còn kèm nhèm. Làm xong thủ tục -+*/ ||||| ẹc ẹc
Sign In thấy có người la làng vì thấy MA. Tò mò quá! MA giữa ban ngày kìa.
Hí hí. . . không phải MA. Do người đó mắt mùi kèm nhèm thấy cái Avata của mình tưởng là MA. --=0
 
Lần đầu tiên coi phim kinh dị mà khóc, còn bị chừi là khùng! :(
 
Người ta cuối năm thì bận rộn đủ thứ, còn mình thì hình như là rảnh toàn tập....:cc_scooter::plane:
 
@#!^% Mệt quá à, mai 20 rồi, phải xong trong nay......Giờ chưa xong nữa, đau cái đầu lượn lờ vào đây cái, hình như ...............ko như mong đợi, thấy buồn buồn sao ấy...................................@#!^%
 
Hôm nay đã là thứ 4, hic,'
Nhanh.
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Làm gì mà hét to dữ vậy bé?
- Làm miết mà không hết việc --> hét ===\.
- Waaa... cuối cùng thì mọi việc cũng đã xong --> hét ===\.===\.
- ............. --> hét ===\.===\.===\.
 
@#!^% Chiều nay đi nộp BC..................Trên đường đi, nghe chương trình quà tặng âm nhạc, 1 anh nào đó tặng bạn gái bài hát Làm ơn.............Hay và ý nghĩa quá, giá như ai đó tặng mình bài hát ấy hoặc bài nào đó ..................ôi.................!

Lúc về thì buồn quá, nghe VOV giao thông nói về vụ tai nạn xảy ra lúc 14h45' ở đoạn Cầu Giấy. Một xe ô tô đâm vào hai xe máy................Làm hai người phụ nữ thiệt mạng tại chỗ , 3 người đi cấp cứu và 1 bé đã bị chết ở bệnh viện.,.......................Thương xót , lại là năm hết Tết đến nữa.................Lặng buồn..........

Những ngày cuối năm, đường đông đúc xe cộ, tắc đường là chuyện thường và tai nạn cũng .............Mong mọi người bình an !
 
Các bác ơi giúp cho em xin "cây thước đo lòng người ạ".

Cảnh báo gạo làm từ… nhựa

Tuổi Trẻ Online - Thứ Sáu, 21/1

TT- – Ngày 20-1, Tuần báo Hong Kong cho biết có một loại gạo giả làm từ khoai lang, khoai tây, nhựa tổng hợp độc hại đã được bày bán ở thị trường thành phố Thái Nguyên - thủ phủ tỉnh Sơn Tây

ImageView.aspx


Hàng nông sản, và giờ đây là gạo giả Trung Quốc trở thành nỗi ám ảnh cho người tiêu dùng - Ảnh: Green Peace


Tuần báo Hong Kong tại Hong Kong trích nguồn truyền thông Singapore cho biết hỗn hợp trên được tạo hình giống như hạt gạo. Đáng sợ nhất là các loại bột khoai tây và khoai lang được kết dính thành “hạt gạo” bằng loại nhựa resin độc hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

“Gạo này tất nhiên là khác gạo thường vì nó rất cứng ngay cả khi đã được nấu”, một chuyên gia thực phẩm cho biết.

Một nhà hàng Trung Quốc cảnh báo nếu ai ăn phải lượng “gạo nhựa” tương đương ba bát cơm, họ đã cho vào bụng một túi nilông.

Trong khi đó, giới thương nhân cho rằng vì “gạo nhựa” rất rẻ nên có khả năng nhiều người hám lợi vẫn bán với khối lượng lớn dưới hình thức trộn cùng gạo thật.

Trước đó, truyền hình Trung Quốc từng cảnh báo một công ty ở Tây An, cũng thuộc tỉnh Sơn Tây, đã sản xuất gạo nhái một loại gạo nổi tiếng thơm ngon ở đây bằng cách thêm hương liệu hóa chất.

Hồi tháng 8-2010, tờ Nhật báo Thượng Hải cũng đưa tin Thái Lan tuyên bố điều tra một loại gạo nhái gạo thơm Thái Lan được bán ở Trung Quốc. Quan chức Đại sứ quán Thái Lan cho biết 90% gạo Thái là hàng Trung Quốc làm giả và được sản xuất chủ yếu ở tỉnh Giang Tây. Hai loại gạo này nhìn bề ngoài không phân được nếu chưa nấu.

PHAN ANH


Sưu tầm tại Nguồn: Cảnh báo gạo làm từ… nhựa - Yahoo! Tin tức

Không nhẻ đời tôi, cái gì cũng giả cả sao chời!!!
 
Sài Gòn, 24.1.2011

Thứ 7 tuần này cuốn gói về quê. Thế là từ nay đến thứ 6, chạy như vịt.

Nhiều request, nhưng mà dzui, vì kiếm được nhiều xiền cho công ty. Hehe.

Bây giờ gần 8h30 tối, ngồi chống cằm chờ thằng Mỹ online.

Chỉ còn một mình trong công ty => Sợ maaaaa. Oe...oe...
 
-=.,,
Sài Gòn, 24.1.2011

Thứ 7 tuần này cuốn gói về quê. Thế là từ nay đến thứ 6, chạy như vịt.

Nhiều request, nhưng mà dzui, vì kiếm được nhiều xiền cho công ty. Hehe.

Bây giờ gần 8h30 tối, ngồi chống cằm chờ thằng Mỹ online.

Chỉ còn một mình trong công ty => Sợ maaaaa. Oe...oe...
Chị đang tưởng tượng bé tramy chạy như con vịt-=.,,
Chạy như vịt thì chậm lắm bé ơi.
 
Nếu chỉ biết đến công việc, tâm trạng cảm thấy thật thoải mái và yêu đời.
Hnay có một người bạn tỏ tình, ta ko thích, tự nhiên một khoảng trống, một lỗi buồn lại ùa vào trong lòng.
Haizz chẳng nhẽ ta cứ cô đơn đi tiếp.
Sao người khác yêu dễ dàng là vậy, còn ta phức tạp quá
 
Nếu chỉ biết đến công việc, tâm trạng cảm thấy thật thoải mái và yêu đời.
Hnay có một người bạn tỏ tình, ta ko thích, tự nhiên một khoảng trống, một lỗi buồn lại ùa vào trong lòng.
Haizz chẳng nhẽ ta cứ cô đơn đi tiếp.
Sao người khác yêu dễ dàng là vậy, còn ta phức tạp quá

Vậy, hãy để mọi thứ đơn giản đi và đương nhiên những điều phức tạp sẽ tự nhiên biến mất
 
Dạo này mình cười hơi bị ít!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tự nhiên tết muốn vào SG quá
 
Đêm qua, cái cổ họng mình bỏng rát, hị hị ốm mất tiêu roài
 
Hòa và dòng người đang chen nhau đi sắm tết, ko khí tết có ở khắp nơi mà tại sao lòng nặng trĩu....................Vẫn là nỗi buồn ấy, buồn,,,,buồn và buồn...........
Chẳng biết làm gì - lòng đau- muốn òa khóc nhưng cũng chỉ thút thít vậy thôi.Giá như đời có phím undo..........mọi chuyện sẽ khác........cũng chẳng dám chắc sẽ tốt đẹp hơn nhưng chí ít sẽ ko đau nỗi đau này.

Mẹ ơi ! con biết làm gì bây giờ..................bất lực quá ! Hình như con ko thể, càng cố gắng lại càng có kết quả tệ hơn. Muốn kể nể cho mẹ nghe, nhưng ko điều đó sẽ chỉ làm con giải tỏa 1 chút, 1 chút thôi, còn mẹ , mẹ sẽ đau nhiều lắm.........................

Con đang hoang mang ko biết nên như thế nào, suy nghĩ theo mọi chiều hướng, nhưng hướng nào cũng là ngõ cụt cả, nước mắt cứ thế trào ra, con thật kém cỏi, chẳng biết làm gì ngoài khóc và khóc. Sao ????????? Tại sao lại như vậy....................dẫu biết rằng cuộc đời này sẽ chẳng được như những gì ta mong muốn và những gì con đáng có đây nhìn xuống vẫn con hơn quá nhìu mảnh đời bất hạnh, nhưng......................nhưng ..........................và nhưng.......................!!$@!!!$@!!!$@!!!$@!!!$@!!
 
Hơn 1 tuần không vào GPE, bữa nay vào lại thấy mình lạc lõng quá, cái gì cũng mới cả...
Vậy là cũng sắp sửa đến thời khắc giao thừa rồi...
Xin tạm biệt những điều chưa tốt của năm cũ để chào đón những điều mới tốt đẹp hơn trong năm mới...
Xin gửi lời chúc an lành tới tất cả mọi thành viên GPE...
 
Ơi, Hà Nội mến yêu, ta lại trở về rồi đây
 
Mở google chrome thấy mấy cái game, click vào chơi thử, ai dzè toàn quảng cáo! +-+-+-+
 
Lâu lâu ko thấy bài nào viết hay trong này, cao nhân đi vắng cả :d
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom