Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
khoe 1 tý lộc đầu năm với cả nhà,
Số là hôm mùng 6 tết (là ngày đại cát đấy) mình vinh dự được nằm trong danh sách đón tiếp Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết tới thăm và chúc tết ACB, mình được bác Triết lì xì lộc đầu năm và chụp ảnh với bác, hí hí
DSC_0214-2.jpg
 
Dạo này mình cười hơi bị ít!

Vậy thì là khóc nhiều. Khóc nhiều cũng tốt, nó rửa sạch khoé mắt của em, và làm cho em cảm thấy thảnh thơi sau khi khóc. Ha ha ha. Chúc em năm mới cứ vậy tiến lên nha.

Lê Văn Duyệt
 
Hey da,có 1 ông anh trai thiệt là ác độc muh. Dù sao đi nữa cũng cám ơn anh. Chúc anh và gia đình năm mới hạnh phúc, tiền vào bạc tỉ, tiền ra ri rỉ, vạn sự như ý! :d

=========

Mới 7h sáng nhỏ bạn dựng đầu dậy bắt đi coi bói. Bà thầy bói phán đến tháng 2 năm thìn mới có người ngõ lời. Dõa man quá, vậy là va linh tinh năm nay bùn một đống roài! :(((((((((((
 
Mới 7h sáng nhỏ bạn dựng đầu dậy bắt đi coi bói. Bà thầy bói phán đến tháng 2 năm thìn mới có người ngõ lời. Dõa man quá, vậy là va linh tinh năm nay bùn một đống roài! :((((((((((([/COLOR]
Ủa, sao em nói dân xứ núi dậy sớm lắm. Không bằng anh, hơn 4h đã dậy rồi.
Ủa (nữa), sao em bảo có người ngỏ lời rồi mừ!...

Thiệt hỏng biết tin vào ai, tin cô em hay bà thầy bói nữa... ha ha ha...

Lê Văn Duyệt
 
khoe 1 tý lộc đầu năm với cả nhà,
Số là hôm mùng 6 tết (là ngày đại cát đấy) mình vinh dự được nằm trong danh sách đón tiếp Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết tới thăm và chúc tết ACB, mình được bác Triết lì xì lộc đầu năm và chụp ảnh với bác, hí hí
View attachment 58443

Đầu năm Bác ấy đi thăm ngân hàng không hà.
À, hôm nào mình cũng lên ngân hàng gặp honeyphuc84 mới được, nhưng mà không phải để chụp hình mà..."mượn tiền"... hà hà hà.

Chúc năm sau có Bác khác đến thăm em nha.

Lê Văn Duyệt
 
Đầu năm Bác ấy đi thăm ngân hàng không hà.
À, hôm nào mình cũng lên ngân hàng gặp honeyphuc84 mới được, nhưng mà không phải để chụp hình mà..."mượn tiền"... hà hà hà.

Chúc năm sau có Bác khác đến thăm em nha.

Lê Văn Duyệt

Mong năm sau có bác Duyệt tới thăm, sẵn "mượn tiền" luôn cho ACB tăng dư nợ, kiếm chút lợi nhuận để tăng lương cho em nữa chứ, hehe
 
@anh: em thức đến 3h sáng sao 4h em dậy nổi????. Giờ già rồi, hok ai dám ngõ lời hết anh! +-+-+-+. Nhưng bù lại năm nay nhận được nhìu lì xì. Bé già rồi bé vẫn được lì xì.....kkkkkkkkkkkk.........:d
 
..................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:;;;:::
 
..................................
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:;;;:::
Sao zậy taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?
===\.===\.===\.===\.===\.===\.
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:;;;:::

Chỉ có ông anh đây mới hiểu được ý nghĩa của vấn đề trên. Ha ha ha.

Lê Văn Duyệt
 
Xin chào Sài Gòn!

Đã một tuần lễ kể từ ngày mình trở lại Sài Gòn, nhưng bánh tét vẫn còn dính răng. Sài Gòn những ngày ngay sau tết sao lạ quá, y hệt ngày giáp tết.

Sáng mùng 6 vào đến nơi lúc 6h, tắm rửa xong xuôi, nấu nồi cơm thơm lừng, cho vào hộp và mang lên công ty. Chà! Tự thưởng cho mình cái danh hiệu siêng năng (ai cũng bảo thế. hihi). Đầu năm thèm cơm quá chừng. Lại có món canh chuối chát và thịt kho tôm mẹ chuẩn bị sẵn, đậm mùi Quảng Nam, tội gì mà không mang cơm lên cty cơ chứ.

Sài Gòn những ngày còn "mùng", đường sá vắng teo. Buổi tối trên đường về từ công ty, cái se se cộng với mấy làn gió man mát, khiến mình có cảm giác như lại sắp chuẩn bị về quê đón tết. Thiệt tình, một tuần chả thấm tháp vào đâu.

Tết năm nay về quê không ăn chơi nhảy nhót cùng chúng bạn như những năm trước. Có lẽ già rồi nên bớt nhí nhố hơn một chút. Hehe. Tự nhiên năm nay lại thích ở nhà với ba mẹ. Hai mẹ con tám cả ngày không hết chuyện. Cái lạnh ở quê cũng không đến nỗi như ngoài Bắc, nhưng sao chịu hổng nổi (lâu rồi không còn khái niệm mùa đông khi sống trong SG). Buổi tối, cả nhà ngủ chung một giường, ấm thiệt ấm. Mình thích vậy! Thích được chui vào lòng mẹ, thích ôm cái bụng bự của ba. Hihi. Lại còn được ăn món ăn mẹ nấu, tội gì mà không quanh quẩn ở nhà cho sướng. Hehe.

Lạnh quá nên hôm mùng 3, mùng 4 tự nhiên trở thành người câm, tắt tiếng mất tiêu. Xui hết biết! Chắc tại bình thường nói nhiều quá nên đến tết, cái miệng được phép nghỉ ngơi. Huhu. Giờ đã nói được bình thường, nhưng giọng vẫn còn khàn khàn vịt đực. Huhu

Và đến hôm nay, đã chính thức khởi động thời gian cày bừa. Lại tiếp tục với công việc, với những mối bận tâm khác. Để rồi mùa hè này lại tranh thủ về quê, lại rúc vào lòng mẹ, lại nhõng nhẽo với ba, lại được ăn món ăn mẹ nấu.

Quê hương muôn năm! Yêu Quảng Nam quá xá! hì hì.
 
Mở hàng nhật ký đầu năm nào

Chủ đề: Nhà vệ sinh

Cái toilet nhà ta, nó lại dở chứng tắc nghẽn và bà hàng xóm tầng dưới lại lên than vãn, vừa than vãn vừa một hai điều dọa sẽ chèn cái ống dẫn ... qua nhà bà ý. Eo, ta sợ quá, lúc này ta chỉ ước ta có một tấm chồng, ta sẽ đến bên anh ta ngọt ngào " anh ui, cái toilet nhà mềnh lại tắc rùi đấy anh, anh gọi thợ thông nhé" và ta có thể trút cái toilet đó lên đôi vai lực lưỡng của chồng ta. "Ấy lại còn mấy cái bóng điện nữa mình ạ, nó cũng đang hỏng kìa, chủ nhật này mình rảnh mình sửa nhé "
Đấy ta sẽ ngọt ngào như thế đó . he he
24.gif
24.gif
, chồng ko biết gì về điện chắc cũng phải đâm đầu vào sửa. Ai làm chồng ta chắc chắn sẽ rất sướng, ngày nào ta cũng nói những lời nói nhẹ nhàng và ngọt ngào cho chồng ta nghe.
105.gif
105.gif

Giờ chưa có chồng, ta nhờ bác Hồ sửa rùm vậy.
 
Nhật ký đầu năm

Tết mọi người rời Xì - Goòng zìa quê ăn tết. Ta lại vào Xì - Goòng ăn tết xong lại zìa quê đi làm. Ôi cuộc đời sao ngang trái vậy?!
 
Đầu năm mới, nhờ các bác tư vấn giúp em về avatar. Dự kiến thay đổi avatar này

qjwmaz0dry7c0iw.jpg

Hình này tượng trưng cho lão già gương mẫu nghiêm túc, không dám ọ ẹ gì cả.
 
Hix, sáng nay vừa ra cửa đụng đầu ngay bà chằn lửa, bả cứ đòi quà sinh nhật woai, bí quá phải hứa chiều này dẫn đi chơi. Thể nào cũng mất toi cả trăm bạc cho koi, hix
 
Vu vơ ngồi ngắm mưa rơi
Chẳng phải mưa xưa thấy lòng buồn
Lất phất bay bay mưa vương tóc
Những hạt mưa xuân - muốn nói gì ?
 
@$@!^%Chưa bao giờ mình cảm thấy hạnh phúc như lúc này GPE ạ! ước gì giây phút này mãi mãi không bao giờ qua.@$@!^%@$@!^%@$@!^%@$@!^%@$@!^%@$@!^%@$@!^%@$@!^%@$@!^%@$@!^%@$@!^%
Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá........
 
Hỏi tụi bạn "mày có bao giờ bị tổn thương khi có người bày tỏ tình cảm với mày không?. Tụi nó chửi: " Khùng! Ở tuổi này có người bày tỏ là may lắm rồi còn bày đặt lảm ỏng làm eo!". Không ai hiểu, không ai biết, không muốn nói, và cũng không muốn cho biết. Bổng trở nên lạnh lùng, lại thu vào vỏ ốc của mình!.
 
Viêm xoang hành hạ - mệt mệt ghê
Ốm đến nguyên tuần- ôi oải ghê
 
Quà tặng 8/3

###@#!===\.Sắp đến ngày 8/3 rùi.
Hết lang thang ở xì gòn, giờ về nhà làm phòng nét nên có tí thời gian làm cái chuyện đọc- cười tủm tỉm- copy and paste. Gõ đại một cái tên vào gút gồ, thế là nhặt được một ít bài vui.

Lời thú nhận trước ngày 8 – 3
chuyen_cuoi_tin_vit-5.jpg


Lời thú nhận trước ngày 8 – 3
Một nam diễn viên liên đoàn xiếc – Người chuyên huấn luyện các mãnh thú như: Hổ, báo, gấu, sư tử, voi, trăn… tâm sự với các nhà báo trước thềm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3:
“Thú thật với các anh, đời tôi không có con gì là tôi không thuần hóa được, duy chỉ có một con tôi không thể nào khuất phục nổi đó chính là… “con” vợ!”
P/s: Các mem nữ nghĩ seo?
Tại sao lại gọi là vợ?
Một nhóm các nhà ngôn ngữ học đã nghiên cứu từ “Vợ” trong tiếng Việt, họ cho rằng, sở dĩ người ta dùng từ này để gọi phu nhân của các ông chồng là bởi vì chữ “Vợ” bao gồm “vờ” cộng với “ơ” và dấu “nặng”. có nghĩa là sau khi lấy vợ đàn ông thường hay phải nói dối (vờ), khi vợ hỏi tiền lương đâu? Đàn ông thường ngạc nhiên: Ơ! Lấy hết rồi còn gì! Và cuối cùng sau khi lấy vợ đàn ông thường nặng cân lên, phải làm nhiều việc nặng hơn, thậm chí họ còn được vợ nói là “thân lừa ưa nặng”.
Lãnh hậu quả vì ẩu
Một chuyên gia soạn thảo văn bản theo mẫu không biết đã Copy-Paste như thế nào mà đã chế tác ra một diễn văn cho ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 với đoạn mở đầu như sau: “Trong xã hội hiện đại, vai trò và vị trí của người phụ nữ đã được khẳng định. Công việc bận rộn đã chiếm hầu hết thời gian của phụ nữ. Vì vậy Tổ chức Liên Hợp Quốc đã quyết định lấy ngày 8/3 hàng năm là ngày Quốc tế Phụ nữ để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của mình đối với chồng nói riêng và… đàn ông nói chung”.
Hiện nay người soạn thảo văn bản này đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy!

Ý vợ là ý Chúa!
Cuộc thi “Dành cho đàn ông có vợ” trên truyền hình số tháng 2-2011 với câu hỏi: “Trong dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, gia đình bạn muốn đi du lịch Nha Trang hoặc Vũng Tàu, bạn muốn đi Nha Trang, vợ bạn thích đi Vũng Tàu. Vậy cuối cùng gia đình bạn sẽ đi đâu?”.
Năm người có đáp án: Đi Nha Trang. Ban giám khảo đã cho mời 5 người này lên sân khấu và thông báo rằng họ đã vi phạm quy chế thi với lý do: Chỉ những người chưa có gia đình mới… dám có quyết định thiếu kinh nghiệm như vậy, mà đây là cuộc thi “Dành cho đàn ông có vợ”.

Sinh tố… Vợ
Một người nước ngoài học tiếng Việt viết trên blog của mình:
“Ai cũng biết rằng vitamin A cho ta đôi mắt sáng. Vitamin A có nhiều trong rau, củ, quả mang mầu đỏ như gấc, cà chua, cà rốt… Tuy nhiên ở Việt Nam theo “nghiên cứu” của cá nhân tôi thì trong rau, củ, quả chưa phải là nhiều. Đại đa số người Việt đều cho rằng, việc lấy vợ sẽ tăng cường đáng kể một lượng vitamin A cho mỗi chàng trai bởi lẽ trước khi lấy vợ các bậc cha mẹ của họ thường nói: Cứ lấy vợ đi rồi mày sẽ sáng mắt ra!”.

Biện pháp quỵt quà 8-3
Đã đến ngày 8-3 mà không thấy sếp cục cựa gì, gần 30 chục chị em ở công ty Z đã kéo tới phòng sếp đòi quà tặng. Sếp cười nói: “Các chị em thông cảm, thời buổi này thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần. Không thể kết luận là phụ nữ nếu chỉ nhìn hình thức bên ngoài. Vậy trong số các chị em ở đây ai có thể chứng minh cho tôi rõ ràng và chi tiết, cụ thể và tỉ mỉ ai là phụ nữ tôi xin hứa sẽ tặng quà ngay cho người ấy”. Kết quả là gần 30 chị em đành ngậm một khối “uất ức căm hờn” ra về tay không vì không một ai trong số họ (dám) chứng minh được mình là phụ nữ bằng những bằng chứng cụ thể.

Phụ nữ nói về đàn ông
Đối với phụ nữ, như thế nào là lãng mạn? Đơn giản đó có thể chỉ là một bữa ăn tối dưới ánh nến. Vậy khi nào người đàn ông nghĩ về một bữa tối dưới ánh nến? Câu trả lời ở đây là: Chỉ khi nào… mất điện!
Vâng, đó là lời phàn nàn của không ít phụ nữ về đàn ông. Không tin ư? Bạn cứ thử mà xem. Một hôm nào đó bạn về nhà sớm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, áo váy gợi cảm, cơm nước chờ sẵn, tắt hết đèn, thắp nến lên xung quanh bàn ăn và đợi chồng yêu của mình về chứng kiến sự bất ngờ. Cam đoan với bạn rằng, câu đầu tiên của tất cả các “lão chồng cục mịch” và không “cục mịch” đều sẽ bắt đầu là: “Mất điện à?” hoặc “Cô lại làm chập điện chứ gì?”.

Hội thi nấu ăn ngon Trường Y
Nhân ngày 8-3, Công đoàn Trường Y tổ chức hội thi phụ nữ nấu ăn ngon, ban giám khảo là các ông chồng. Kết quả tất cả những “phẩm vật” do các chị em tham gia hội thi “chế tác” đều được các ông chồng của họ chấm điểm xuất sắc. Tuy nhiên BGH trường phát hiện ra một điều, tất cả các nét chữ trong bản nhận xét đánh giá kết quả của các ông chồng đều rất run rẩy tỏ vẻ thiếu bình tĩnh.
Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, một ông đã vô cùng dũng cảm, bí mật tiết lộ nguyên nhân bằng mấy câu thơ:
“Chồng em không thích ăn quà
Đi đâu cũng... muốn về nhà ăn cơm
Con bò trọn kiếp nhai rơm
Chồng em trọn kiếp ăn cơm ở nhà
Hễ chê thì chết với bà...”.

Anh nghĩ nhầm rồi
Một anh chàng tắm tiên trong hồ nước vắng vẻ, định lên bờ thì phát hiện ra bên cạnh đống quần áo của mình có một cô gái xinh đẹp.
Bí quá, chàng trai lặn xuống đáy hồ tìm được một cái xô mà ai đó đã vứt bỏ, úp ra đằng trước và hùng dũng đi lên. Đến gần cô gái, anh ta đánh tiếng:
- Cô gái ơi, em đang đọc gì thế? Cô gái hoảng hốt nhìn cái xô:
- À… không… tôi nghĩ rằng…
- Thế em có đoán được tôi đang nghĩ gì không? Nói đoạn chàng liếc đầy ngụ ý vào đống quần áo. Mặt cô gái tiếp tục đỏ dần lên, sau vài giây lưỡng lự, cô trả lời thẳng vào câu hỏi:
- Anh nghĩ rằng chiếc xô có đáy phải không?

Gà trống "pê đê"
Trong trang trại có 10 con gà mái, một con gà trống già và "tân binh" gà trống tơ. Đây là lần thứ 4 ông chủ mua về một con trống tơ để thay thế lão trống già.
Gà cũ gạ gẫm cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng chú ta từ chối phắt. Thế là hắn lại phải diễn vở kịch quen thuộc:
- Chú trông thế mà chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu! Hay ta chạy thi?
- OK, được ăn cả, ngã về... hưu.
- Chú chấp tôi nửa vòng sân chứ?
- Chơi luôn, bắt đầu đi!
Vừa là đạo diễn, vừa đóng vai chính, gà già vừa chạy trước vừa hét ầm ĩ. Nghe thấy tiếng ồn, ông chủ liền ra xem và lại nhìn thấy cảnh cũ: Gà trống mới mua đang đuổi theo đòi "đạp" ngã gà trống cũ. Sau một phát súng, ông chủ xách kẻ "ngựa non háu đá" vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm:
- Chợ dạo này toàn bán... gà pê đê!

Phận... chồng
Buổi tối, bà vợ là "sư tử Hà Đông" nấu nướng xong liền bảo cậu con trai gọi điện cho bố về ăn cơm ngay.
Thằng con gọi điện một hồi rồi chạy ra bảo mẹ:
- Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời.
Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con:
- Mày nói đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào?
- Dạ, cô ấy bảo "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

Thi chân dài kiểu Mỹ
Tại game show dành cho các người mẫu chân dài trên kênh truyền hình NBC tuần qua, khán giả được chứng kiến một “clip hài” rất vui nhộn.
Trong chương chình này, MC chương trình đưa ra câu hỏi:
- Vật gì tròn tròn có 3 cái kim để xem giờ?
21 người mẫu bên dưới đều nhăn trán suy nghĩ. Sau 5 phút tất cả đều lắc đầu không trả lời được. MC mở tờ đáp án đọc, nhưng lại để quên nó trong hậu trường, MC thoáng bối rối, nói:
- Thực ra đây là một câu hỏi mẹo, ban tổ chức cũng hỏi đại thôi. Không biết nó là cái gì nữa!

Hai lần nhầm
Ông chồng vươn vai ngáp một cái rồi mở mắt ra và quát:
- Bà nó vặn nhỏ âm thanh lại.
- Ông ơi, đây là rạp hát.
- Vậy bà đưa tôi cái khăn mùi soa.
- Xin lỗi, vợ ông ngủ phía bên kia.

Của để lại
Một công chứng viên gọi điện thoại tới một người đàn ông:
- Ông chú già tỉ phú của ông vừa mới mất.
- Ông ấy để lại gì cho tôi?
- Bà thím già của ông. Và bà ấy đang tới chỗ ông cùng với mớ hành lý của mình.

Tham vọng thành hiện thực
Báo “Gương mặt doanh nhân” phỏng vấn một vị giám đốc:
- Nghe nói thời trẻ của anh có rất nhiều tham vọng?
- Đúng thế!
- Vậy những tham vọng thời trẻ đấy của anh có cái nào trở thành hiện thực không?
- Có chứ! Ngày xưa mẹ tôi thường đè tôi ra để cắt tóc, mẹ cắt tóc cho tôi y như như cái bát úp, mỗi lần như vậy tôi thường ước ao mình sẽ hói đầu. Và bây giờ như bạn thấy đấy.
Ông giám đốc vừa nói vừa xoa tay lên mái đầu nhẵn như quả bóng bàn của mình.

Sếp Trùm Sò
Một nữ nhân viên mẫn cán trình bày với sếp:
- Tôi làm việc ở đây đã 5 năm, mình tôi làm việc bằng ba người khác mà chỉ được ăn lương một người, nên bây giờ tôi muốn được tăng lương.
- Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết điều đó, hãy cho tôi biết tên 3 người cô đề cập, để tôi cho họ nghỉ việc - Sếp của cô trả lời.

Loại thực phẩm uống để quên phụ nữ
Hãng thực phẩm AntiLiDu quảng cáo trên truyền hình một loại sản phẩm chức năng dành cho binh lính đóng quân lâu ngày trong rừng và hải quân trên biển, người đàn ông trong clip quảng cáo cỡ ngoài 80 tuổi, tóc bạc trắng run run nói: “Xin mời quý vị dùng thử trà an thần của hãng chúng tôi, đảm bảo dùng xong quý vị sẽ không còn nghĩ đến các cô gái nữa. Bản thân tôi đã uống loại trà này 20 năm trước và bây giờ nó đã chính thức phát huy tác dụng…”!
}}}}}
 
Cảnh giác chuyện không của riêng ai các bạn ơi!!!

Hãy cảnh giác có người xưng danh là Mai (con gái) làm kế toán cùng mình đã thông tin là mình đang bị tai nạn trên đường đi làm và đang nhập viện với lý do chấn thương sọ não, cần phải có 20 triệu để chữa trị ngay. Và đã chở người nhà của mình đến bệnh viện; trên đường đi, tên Mai này bảo người nhà mình mượn ai đó 20 triệu để tên Mai này đóng viện phí. Người nhà mình bảo, lấy ai mượn được đây? Tên Mai này liền bảo, hiện gia đình có bao nhiêu thì cứ đưa để tên Mai này vào làm thủ tục nhập viện trước đã. Người nhà vội móc ra 350.000 đồng và đưa cho cô ấy đi cấp tốc vào viện.

Thông tin về gia đình mình, tên Mai này rành lắm không sót 1 chi tiết.
 
Nhật ký ngắn cho một ngày dài...chán chường, mệt mỏi.
 
Có nhật ký ngắn rồi đó bạn à ! vào đó xả đi ha

Bên DKT cũng có Nhật ký ngày tháng năm rồi ý :d tại vừa thấy bài bạn bên đó nên nói luôn !
 
Sao thấy buồn quá, muốn tâm sự với một ai đó chẳng biết mình là ai để có thể dãi bày tất cả, tất cả.............Buồn thật nhiều mà lại nghe bài Mai lỡ mai mình xa nhau .........thêm buồn. Tắt ngay ko mình rơi nước mắt mất !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vân Anh ơi hãy luôn là chính mình nhé .......................Cố gắng lên ! Làm được mà !
 
SG, 06.03.2011

Trước mắt, năm nay sẽ làm 3 chuyến phượt :

- Nam Cát Tiên : 3 ngày 3 đêm ở Bàu Sấu để tận hưởng không khí yên bình nơi chốn rừng sâu. Để ngắm hoàng hôn sau những rặng cây và săn hình bình minh mỗi sớm mai.

- Miền Trung : Huế - Đà Nẵng - Hội An (Cù Lao Chàm) - Núi Thành (biển Tam Hải, Bàng Than). Hi...Hình như mình đã đi mấy chuyến miền Trung rồi, nhưng chẳng đúng nghĩa của phượt, gấp gáp và chả đi được đâu cả. Suốt ngày ăn uống với lũ bạn bên bờ biển. Lần này thì khác, quyết khám phá hết không khí tĩnh lặng và cuộc sống yên bình nơi thành phố Huế thân yêu. Quyết sẽ dậy thật sớm theo thuyền ngư dân ra đảo Cù Lao Chàm. Quyết thức dậy thật sớm ở quê nhà, đạp xe ra bãi biển đón bình mình. Và bước đầu tiên là, quyết đăng kí vào mục phéo năm xin nghỉ 10 ngày và lấy hết sự can đảm...đưa anh sếp duyệt :D

- Tây Bắc : đã ấp ủ từ lâu lắm một chuyến phượt Tây Bắc. Lúc nào cũng mơ về cánh đồng hoa cải vàng ươm, hay cánh đồng hoa tam giác mạch vào mùa thu. Mơ một ngày được đứng ngẩng cao đầu hãnh diện bên cột cờ Lũng Cú - nơi địa đầu Tổ Quốc. Mơ...mơ...nhiều lắm. Đã đến lúc phải thực hiện rồi. Hẹn Tây Bắc vào tháng 10 năm nay. Cũng chuyến phượt 10 ngày. Phải báo với anh sếp thật sớm để anh ý chuẩn bị tinh thần tìm người back-up :D

Đang mơ màng về những ngày yên bình trên Côn Đảo. Nhưng biết rằng chẳng đủ thời gian và "money" để thực hiện trong năm nay rồi. Đợi năm sau vậy. Huhu. Còn cái "big plan", lời hứa với Kasia nữa. Hic...Lại chuẩn bị "cày bừa" thôi......
 
Bị sốt phát ban, mặt đỏ rực như uống bia, nằm ở nhà nửa ngày chán quá lại mò đi làm

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bị sốt phát ban, mặt đỏ rực như uống bia, nằm ở nhà nửa ngày chán quá lại mò đi làm


Bệnh này phải kiêng nước, kiêng gió. Tốt nhất nằm ở nhà (1 là nhanh khỏi bệnh, 2 là tránh lây lan). Cần uống nhiều nước (Oresol), nước cam và chịu khó ăn nhiều, nêu sốt trên 39 độ cần uống thuốc hạ sốt ngay (viên sủi ý). Và để nhanh khỏi bệnh hơn thì đi truyền nước, nhà gần BV Thanh Nhàn, chạy ra đó truyền nước đi chứ không là lâu lắm đó

Chúc chị già sớm hết bệnh
 
Bệnh này phải kiêng nước, kiêng gió. Tốt nhất nằm ở nhà (1 là nhanh khỏi bệnh, 2 là tránh lây lan). Cần uống nhiều nước (Oresol), nước cam và chịu khó ăn nhiều, nêu sốt trên 39 độ cần uống thuốc hạ sốt ngay (viên sủi ý). Và để nhanh khỏi bệnh hơn thì đi truyền nước, nhà gần BV Thanh Nhàn, chạy ra đó truyền nước đi chứ không là lâu lắm đó

Chúc chị già sớm hết bệnh

Sáng nay cũng cố nằm ở nhà, nhưng ko thể nằm thêm được, lại mò đi làm.
Chẳng kiêng gì cả, mà cũng chẳng bồi dưỡng:;;;:::
 
Haizz Hum qua mẹ ra chơi con gái ốm kèm theo lời dặn dò của bố" Bảo nó lấy chồng đi, ta còn yên tâm làm ăn, ở nhà ta đang nuôi 3 con lợn chuẩn bị đám cưới cho nó rùi"
Mình chẳng thấy có mối liên hệ nào giữa việc mình lấy chồng và việc làm ăn của bố?
 
Haizz Hum qua mẹ ra chơi con gái ốm kèm theo lời dặn dò của bố" Bảo nó lấy chồng đi, ta còn yên tâm làm ăn, ở nhà ta đang nuôi 3 con lợn chuẩn bị đám cưới cho nó rùi"
Mình chẳng thấy có mối liên hệ nào giữa việc mình lấy chồng và việc làm ăn của bố?

Không lo lấy chồng thì Bố phải để dành một số vốn (đúng ra là để làm ăn) chớ lỡ như lợn bị dịch thì sao?
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
Haiz, tứ đổ tường ko đam mê món nào chỉ tội đua đòi mê thủy sinh, thời gian đầu còn đỡ đỡ, bi giờ bắt đầu nghiện. Vừa rồi bị bạn gái giận đùng đùng bỏ về vì hì hục sơn lại cái tủ để hổ thủy sinh mà ko ngó ngàng gì đến cô ấy, tối nhắn tin đòi chia tay. Nhức cái đầu, thú chơi tao nhã vậy cũng ko được chơi là sao? Chán quá
 
Trời mưa và rét quá, Sweet thấy hôm nay Sweet rất là "được" vì 9h có thể tung chăn đi làm.
Thời tiết này ai có oto thật là sướng:drive1:
Nếu không có gì thay đổi, cuối tháng này hoặc đầu tháng 4 Sweet bay :plane:vào Xì Gòn tránh mưa và rét, rất mong được cụm ly :drinks:với mọi người trong đó.
 
Tình cờ lên sài gòn, đang loay quay kiếm xe honda ôm không ngờ gặp lão Kế toán già gân tại bến xe

3hpt1921wvfm2jn.jpg
 
Hôm nay tự nhiên tâm trạng chán chán
 
Cuối tuần rồi lại cuối tuần...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời mưa và rét quá, Sweet thấy hôm nay Sweet rất là "được" vì 9h có thể tung chăn đi làm.
Thời tiết này ai có oto thật là sướng:drive1:
Nếu không có gì thay đổi, cuối tháng này hoặc đầu tháng 4 Sweet bay :plane:vào Xì Gòn tránh mưa và rét, rất mong được cụm ly :drinks:với mọi người trong đó.

Ôla ôla, đi vào dịp giỗ tổ đi, có thể là đông vui hơn đó... :drunk:
 
Biết là ko thể đấy mà sao tham lam vậy .................!

Rối quá đi mất, làm sao biết con đường nào là tốt nhất, mình mong muốn chi ư ?? ...... mong nhưng biết là ko thể...........Sẽ trôi dạt về đâu ta ơi ????

Nhìn đời phẳng lặng mà ta thì lạnh ngắt cảm xúc........Ko muốn có chút xúc cảm nào hết. Có lẽ cứ thực tế , cứ lý trí thì hơn !

Thôi cứ nhắm mắt lại..........ích kỉ sống cho mong muốn ngay bây giờ........................
 
Dạo này...no mind...no feeling...no nhiều thứ :D

30/4 định bụng sẽ vào rừng Cát Tiên ở ẩn mấy ngày. Ai dè nhỏ đồng nghiệp cũ vừa gọi điện "block" mất tiêu cái "calendar" của mình vào ngày 30.4 cho đám cưới của nó ở Đồng Nai. Đen ơi là đen!
 
Đầu năm honey đi chùa, "xem" đủ thứ, thấy bị sao Kế Đô chiếu mạng, hic hic
Y như rằng, tết vô chưa đầy 2 tháng
Hồi bữa bị té xe, trời phật phù hộ là ko sao
mấy hôm nay bị thanh tra của Nhà nước, ngày nào cũng lu bu và bù đầu tới 10h tối mới về, ăn cơm xong rồi đi ngủ, sáng lại vào cơ quan, tới 10h tối...
vì quá lu bu, đầu óc không suy nghĩ dc gì, mà sếp còn bắt đi họp này họp nọ, trên đường đến chỗ họp, loay hoay chả hiểu tại sao lại quăng cái điện thoại trên taxi luôn, giờ phải kiếm lại danh bạ, trong đó cũng mất cả danh bạ của các anh chị GPE,
ra cửa hàng phục hồi số, bảo khu vực khác quản lý, làm đủ thứ thủ tục, bực quá bỏ số luôn, đổi số khác cho nó lành
nhưng may mắn dc 1 chuyện là hôm qua chay xe về nhà, cắm luôn chìa khóa trên xe, bỏ ngoài cửa nữa ngày nhưng may là không mất, hú hồn
 
Sáng hôm nay ! Thức dậy thấy ánh nắng chiếu qua cửa sổ...Thấy thời tiết đẹp hơn mấy hôm vừa rồi >>> thấy khỏe khoắn hơn chút !
Đến chỗ làm thấy bà hàng xóm đang mắng như tát nước vào mặt bà giáo người Nhật của công ty mà ko biết rằng bà ý chẳng hiểu gì tiếng Việt cả...Hơi buồn cười 1 tí ! Giờ thì đang ngồi cắm cổ Làm project cho công ty ! Hôm hay nắng đẹp... Tiếc là ko được đi chơi .. Công viên...Hồ..Đạp vịt nước ~_~
 
Ôi vui quá xá là vui, đôi dòng lệ bỗng dưng muốn tuôn trào và đôi tay rung rung, trịnh trọng nâng niu đón nhận trước 1 quyển hóa đơn.
Thùy An phải cất giữ và phát hành cho kỹ, với giá trị còn thiếu 1 đồng chưa đủ 1 tỷ thì cũng tạm treo lại, hẹn tháng sau mới xuất. Giờ mới biết cái giá trị của tờ hóa đơn đi làm cực khổ bi nhiều dù không được hành hạ như trước đây.
Phải nói trong đời, nhất thân nhì thế, phải gặp ngay người bạn khố rách áo ôm hơn 20 năm về trước (giờ đã là Tổng Giám Đôc) để nhờ ban lệnh {sản xuất "In" ngay} cho Thùy An chữa cháy trước 1 quyển. Thật vậy, chỉ trong vòng 2 tiếng sau là đã có liền. Chữ "tình" chữ "nghĩa" lúc này mới biết được cái giá trị của nó, chân tình chứ không chân giả.
 
Sáng bật dậy chạy đi học, Vậy mà đi học lại ngủ khí thế, chán quá nha
 
Sài Gòn, ngày 2 tháng 4 năm 2011

Sài Gòn hôm nay lạ quá. Một chút man mát, một chút se se, và không một chút nắng....

Bất chợt thấy bâng khuâng như con bé 18. Hehe. Già rồi mà đôi lúc "quởn" thế đấy.

Hôm nay thứ 7, được nghỉ làm. Alo một vòng, đứa nào cũng phải làm buổi sáng, chẳng ai cafe cà pháo gì được.

Thế là muốn làm một điều gì đó điên điên rồ rồ, giữa cái tiết trời ngồ ngộ này.

Vác cái ba lô to đùng ra khỏi nhà, bên trong chỉ độc một cái laptop. "Trầm", tìm đến cafe Trầm - 100 Trần Huy Liệu - chỉ để...cafe một mình...

Lối đi vào "Trầm" rợp bóng tre toả mát cả con đường. Cảm giác như được quay trở về quê hương, với điều gì đó sâu lắng mà cuộc sống hiện đại đã vô tình cuốn trôi. Chọn một góc yên tĩnh, vắng vẻ. Điện thoại để chế độ yên lặng. Nhắm mắt lại, mặc cho những suy nghĩ bay bổng theo tiếng nhạc du dương. Ngồi đối diện với bức tường, nhìn ra khung cửa kính, mấy nhánh cây bé nhỏ rung rinh trước cơn gió nhẹ....

Gọi một ly sinh tố bơ. Cái vị béo béo ngòn ngọt, lành lạnh tê tê đầu lưỡi. Dễ chịu đến lạ thường...

Lần đầu tiên cafe một mình....Thú vị đấy chứ....

Hôm nay sẽ ở Trầm cả ngày. Biết đâu lại nghĩ ra thứ gì đó hay ho....:)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sài Gòn, ngày 2 tháng 4 năm 2011

Sài Gòn hôm nay lạ quá. Một chút man mát, một chút se se, và không một chút nắng....

Bất chợt thấy bâng khuâng như con bé 18. Hehe. Già rồi mà đôi lúc "quởn" thế đấy.

Hôm nay thứ 7, được nghỉ làm. Alo một vòng, đứa nào cũng phải làm buổi sáng, chẳng ai cafe cà pháo gì được.

Thế là muốn làm một điều gì đó điên điên rồ rồ, giữa cái tiết trời ngồ ngộ này.

Vác cái ba lô to đùng ra khỏi nhà, bên trong chỉ độc một cái laptop. "Trầm", tìm đến cafe Trầm - 100 Trần Huy Liệu - chỉ để...cafe một mình...

Lối đi vào "Trầm" rợp bóng tre toả mát cả con đường. Cảm giác như được quay trở về quê hương, với điều gì đó sâu lắng mà cuộc sống hiện đại đã vô tình cuốn trôi. Chọn một góc yên tĩnh, vắng vẻ. Điện thoại để chế độ yên lặng. Nhắm mắt lại, mặc cho những suy nghĩ bay bổng theo tiếng nhạc du dương. Ngồi đối diện với bức tường, nhìn ra khung cửa kính, mấy nhánh cây bé nhỏ rung rinh trước cơn gió nhẹ....

Gọi một ly sinh tố bơ. Cái vị béo béo ngòn ngọt, lành lạnh tê tê đầu lưỡi. Dễ chịu đến lạ thường...

Lần đầu tiên cafe một mình....Thú vị đấy chứ....

Hôm nay sẽ ở Trầm cả ngày. Biết đâu lại nghĩ ra thứ gì đó hay ho....:)


Sướng quá nhỉ? Lâu rồi chị chẳng lãng đãng như vậy, thấy lúc nào cũng vội, lúc nào cũng bận. Cảm giác như mình đang sống gấp qua thì phải.
vậy cuối cùng có nghĩ ra điều gì đó hay ho ko em
 
Lần chỉnh sửa cuối:
30 tháng 4, rồi mùng 1 tháng 6 tết thiếu nhi
Thế là hết nửa năm 2011 rồi(@$%@
 
Mình đã trở lại, dạo này dùng nhiều đến excel, chắc lại ra vào suốt ngày .
 
Hơn nửa tháng nay, không rõ bị bệnh gì mà ngủ không được. Chộp mắt 1 tí lại thức dậy. Cứ thế mãi gần đến 3 - 4 giờ sáng mới ngủ được.

Gần hơn 6 năm nay lạm dụng thuốc "bảng đỏ" hiệu "Thuốc Cezil". Không rõ dùng lâu ngày có phản tác dụng gì không? Hiện mỗi ngày không dùng, lại phải chơi guitare classique.
 
Hơn nửa tháng nay, không rõ bị bệnh gì mà ngủ không được. Chộp mắt 1 tí lại thức dậy. Cứ thế mãi gần đến 3 - 4 giờ sáng mới ngủ được.

Gần hơn 6 năm nay lạm dụng thuốc "bảng đỏ" hiệu "Thuốc Cezil". Không rõ dùng lâu ngày có phản tác dụng gì không? Hiện mỗi ngày không dùng, lại phải chơi guitare classique.

Hầu hết người già đều ngủ ít hơn. Nếu tình trạng này kéo dài lâu chú nên đi bác sỹ để được tư vấn và điều trị. Ngoài ra chú có thể đi tập dưỡng sinh, chế độ ăn ngủ, nghỉ điều độ, chắc chắn chú sẽ ổn hơn ạ

Chúc chú luôn mạnh khỏe
 
Bổng dưng muốn nghe "sweetheart oi, anh di ngu" và goodnight kiss. :(
 
Cuối tuần sắp hết, lại chả làm được gì nên hồn hị hị
 
Mệt
Ngày nào cũng quá sức thế này thì chết mất
 
Bữa nào tới giờ mới onl qua đây nhỉ ??? Già quá rồi ko nhớ nổi ...................Chỉ biết là cứ buồn buồn rầu rầu là té chân tại cửa GPE

Cả đêm qua ko ngủ, nước mắt ngắn dài , lòng đau nhói trơ trọi 1 mình nghe những bản nhạc u sầu ! Sao lắm trái ngang..Thế này ko đc , thế kia ko xong, bỏ thì thương , vương thì tôi, ước gì mình biết làm sao là tốt nhất...........kéo dài tình trạng này mình ko sống đc quá . Mệt mỏi vô cùng tận.......................................

Ôi tôi ơi ..........!
 
Sắp sang công việc mới, mặc dù áp lực nhiều nhưng mình thấy vui lạ
 
Cuộc đời chẳng riêng màu hồng và tôi cần nhìn nhận nó ở nhiều góc độ khác nhau.
Hãy cố gắng lên tôi ơi, phía trước là 1 điều bí ẩn cần khám phá, hãy thật bình tĩnh mà bước đi nhé, xin đừng vội vàng hấp tấp, xin đừng quá bi quan.
 
Lâu lắm không vào GP , tình cờ hôm trước có người chưa quen rất chi lãng tử nhắc. Mới thấy mình lâu nay thấy thiếu thiếu cái gì đó nay mới tìm được. Thật cảm ơn langtu113!
 
Những ánh nắng chói chang của mùa hè, những cơn mưa chợt đến lại chợt đi . Tháng năm về, hè đến chính là tháng của ta. Mới đó mà đã bước sang 25 rồi, đã chẳng còn thơ ngây....... Tự tin bước sang 25 ! dù phía trc sẽ còn nhiều gian nan nhưng khởi đầu cho tuổi mới thật vui và hạnh phúc. Một sinh nhật đầy ắp nụ cười, đầy ắp những điều bất ngờ thú vị. Và bất ngờ còn kéo đến tận bây giờ khi vào đây gặp topic chúc mừng mèo mướp . Vui quá là vui, lần đầu tiên có topic ở GPE hì hì .........vui lạ !
 
chu cha!
Nhìn đi ngó lại bi giờ mình đã 25t, sao thấy già già rùi!
hichic...!!$@!!
 
Những ngày vui con tim hát ca, là lá la la la !
 
Hic, hồi chiều ngồi nghịch cái điện thoại, hổng biết nhấn thế nào xóa sạch sành sanh cái danh bạ. Anh chị nhắn cho em số lại với nhé. :(
 
Mới tậu con SS I5801, rồi cũng chẳng biết là để làm gì nữa??? Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình
 
Ôi thạc sĩ kiểu gì vậy :(( . Hướng dẫn như vậy là sao?
 
Sáng mai về Bạc liêu thăm ông già!

Tạm xa em vài ba ngày & . . nhớ nhiều!
 
Chuyện về nguyên quán từ thế hệ này qua thế hệ khác,

Con gái mình hỏi: (Sao con là người Kampuchea hả bố???)

Mình: Nguyên quán: Việt Nam, mặc dù sinh đẻ tại Kampuchea
Con mình: Nguyên quán lại là Kampuchea, mặc dầu sinh đẻ hẳn hòi tại Việt Nam.
 
Vừa làm hồ sơ thi tốt nghiệp 12, vừa đi học chính trị 5 ngày liền (lạy trời, bữa nay mới xong 2 ngày!), công việc cứ quay cuồng. Giờ này còn ngồi trên trường làm hồ sơ thi... Biết bao giờ đời mới thôi bận rộn???
 
Ô la la... ngôi sao của mình bây giờ hết quay vòng vòng rồi... 6 ngôi sao quay vòng vòng, giờ chỉ còn 1 ngôi sao đứng im... Vui quá đi mất...
Còn một chuyện nữa, nên vui hay buồn đây ta? Cô bạn chưa từng gặp mặt của mình bây giờ lại đổi tên khác rồi, Secret grasses, Jenni, và bây giờ là Pansy_flower, quen gọi cô bạn là Jenni rồi, bây giờ lại có một tên mới, nghe lạ lạ...
 
28/5
ăn sáng xong lao vào làm việc > chán lại lên 4rum chơi ! ( chiều không biết làm gì ? )
 
Lại là trang nhật ký này, nơi em cất riêng cho mình những dòng tâm sự........

Hơn nửa tháng rồi em ko là mình nữa, ko cười nói vui tươi, ko đánh đá bướng bỉnh. Em thầm lặng, làm những việc cần làm và trái tim thôi cảm nhận. Vẫn luôn biết người đa cảm sẽ khổ lắm, nhưng như những ngày qua ư? em thấy em ko còn là em nữa chị à. Chôn dấu những niềm đau, em nói mình ổn, mình khoẻ, mình vui để chị khỏi bận lòng thực tế lại hoàn toàn ngược lại chị à. Em ko thể ăn nhiều, ko thể ngủ sớm ngay cả trưa cũng ko ngủ..........chỉ có những hôm cảm tưởng như sắp gục ngã em mới chịu đặt mình xuống giường để rồi chìm ngay vào giấc ngủ ............ Và rồi hôm qua, em đã tâm sự với chị, nói ra những trăn trở, những suy nghĩ trái chiều để rồi chị nhắn tin nhắn ấy, em rơi nước mắt rất nhiều, muốn khóc oà nhưng ko thể vì em đang ở nhà và đã hơn 22h. Em có đòi hỏi gì đâu sao chị lỡ nói vậy .........chị làm em đau và tổn thương rồi chị ơi, em biết phải làm gì khác ngoài quyết định ấy hả chị???? Hãy tha lỗi cho em, hãy để em một mình, cứ để những trăn trở, những niềm đau cào xé rồi sẽ có 1 ngày ổn thôi. Em ko biết mình có thể lặng im như thế đến bao giờ nhưng em ko thể đối diện như chị vẫn bảo em chị à..em ko thể..............!$@!!
 
linh tinh

Dạo này sáng ăn có tý xíu, trưa + tối = 2 lưng. Nuôi mình ko tốn lắm nhỉ ............hic. Lúc nào cũng bô bô cái mục tiêu là béo khoẻ, béo đẹp, phấn đấu 50kg nhưng kết quả thì đang từ 47 nhảy xuống 45 ngon ơ. Khổ tệ, mấy người béo ục người ta mún giảm cân ko đc ta thì mún giảm nó cứ giảm............. nhìn 47kg còn ưa mắt tý, sụt 2kg sao mà thấy tong teo vậy trời đất ơi........................... Cơ mà chẳng ăn đc thì bít sao đây.........

Dẹp chuyện gầy béo sang bên vậy, giờ là ko ngủ đc, suy nghĩ đến đau cái đầu rồi, +-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-+ hức hức, giá có ai gõ cho cái đầu dốt mà tự nhận thông minh này 1 cái thì cũng ổn , để vỡ cái dốt ra, cứ hay suy nghĩ vớ vẩn, hành động linh tinh, sức khoẻ cứ yeeú kém dần, ko ổn tý nào mà giả bộ mình thông minh mình bít làm gì tốt cho mình, mình ổn. Nhảm thế đấy........

////// Gầy đi + thức khuya sẽ ko tốt cho sức khoẻ và nhan sắc vốn ít ỏi này ===> đi ngủ vậy, nằm xuống là xong mà, bao giờ ngủ hẳn thì kệ...........quyết định thế, trc tiên mình phải lo cho mình cái đã, mình ko lo cho mình, ko iu mình thì đòi hỏi ai lo ai iu mình chớ.............__--__ Say giấc nồng nào............Chúc mọi người ngủ ngon -\\/.
 
Không lẽ ốm mất rồi, cái đầu nặng trịch............oải quá.

Mà sao vẫn ko bớt nhạy cảm đi chút, 1 sự thay đổi nhỏ thôi đã nhận ra rồi đau, rồi buồn là sao vậy. Nhiều khi cũng ko hẳn như mình cảm nhận cơ mà....................Chẳng hiểu tại sao lại cuống lên tìm tòi.............buồn khi chẳng thấy đâu, lo..............................................................
 
!$@!! Ốm rồi......................................**~**
 
hic, mấy hôm trước mới nhờ người bạn giới thiệu vài trang wab hay, nó ca ngợi giaiphapexel lên tới trời. tin và nể nó, mình vào xem, thấy hay hay, lóc có cả buổi chiều thế nào mới tạo được tài khoản, hí hửng vào đăng bài (lĩnh vực mình quan tâm - kỹ năng mềm - ở mục rao vặt, quảng cáo) cứ nghĩ sẽ giúp được cho nhiều người thế mà hôm nay vào xem lại thì thấy bài mình bị lỗi???????????
chẳng hiểu ra làm sao nữa?
 
Mấy hôm nay ả ngủ sớm vì rằng cái sức khỏe đã xuống dốc lắm rồi, hôm qua bị ho này, nhức đầu này thế là chuồn chuồn khỏi cty sớm này.................. :d giá mà hôm nào cũng đc về sớm vậy nhở

Thời tiết chi mà khó chịu quá, ko nắng ko mưa nhưng mà nhìn ra trời là ong ong cái đầu luôn, cố lên nào ko đc lăn ra ốm to đâu đấy, chủ nhật này có kế hoạch ăn chơi hát lượn với bà chị già và nhóc lotus iu quái mà.

hic, buồn quá, quá buồn........chẳng onl yaho, chẳng skype, chẳng dkt, chẳng chọc ghẹo hx ở zing, buồn bực chân tay thế chứ, nhớ nhung mọi người sắp héo hon đến nơi rồi mà có lẽ họ ko biết nhỉ ...phũ phàng. May còn được cái công việc nó tạm ổn tý **~**

Ngọc Lan nở rộ trước phòng
Làm ta càng nhớ càng mong bóng người
Nhớ sao cái buổi chiều đông
Ta ca bài hát cho ai say lòng

--=0 trên 6 dưới 8 đấy chứ, ôi thơ của ta -+*/

đây bài hát ta iu và ta ca cũng .......khà khà
[video=youtube;mV2dpdNlXm8]http://www.youtube.com/watch?v=mV2dpdNlXm8[/video]
 
1-6 :x Chiều mình sẽ về sớm chơi cùng nhóc GN - cục cưng of mình, chi mà chiều nay nắng quá là nắng. Tết thiếu nhi à ? mình chưa có cái Tết thiếu nhi nào cả :d vì thế nên sẽ ko thể để 1 ngày trôi qua bình lặng với GN đc he he Quyết định vậy đi

Còn bây giờ trôi dạt về những ngày ấu thơ xem sao...............Nơi ấy- miền quê quan họ dấu yêu nơi ả sinh ra và lớn lên, một căn nhà nho nhỏ gồm 4 người, tuổi thơ của ả chẳng êm đẹp cho lắm nhưng cũng có rất ư là nhiều kỉ niệm đẹp.

Này nhé quên làm sao đc những buổi chiều hè ả cùng anh trai lon ton đi đón bố mẹ làm đồng về.Quên sao được những buổi đi học sớm cùng lũ bạn để rồi viết lại dòng giấy nhỏ cho mẹ : "Mẹ ơi con đã nấu cơm rồi, cơm tuy nhả nhưng cháy rất giòn =)) mẹ cố ăn nhé, con đi học đây" Lâu lâu mẹ lại chọc về cái mảnh giấy cùng dòng chữ đó làm ả cười ngại. Quên sao đc những ngày hè ả lon ton đi gặt cùng bố mẹ rồi tối tối đi tập văn nghệ ở thôn. Những ngày ấy sẽ mãi ko còn quay trở lại và chỉ còn có thể tìm tòi trong kí ức ........... cũng giống như hình dáng anh trai ả, giọng nói anh trai ả tất cả chỉ có thể tìm lại trong trí nhớ của ả mà thôi................!$@!!!$@!!!$@!!!$@!!!$@!!!$@!!!$@!!
 
Quay cuồng mấy ngày thi tốt nghiệp, cuối cùng thì cũng xong. Mệt mỏi, và cũng chẳng có gì vui. Tự nhủ lòng, thôi thì mình cũng đã làm việc với hết lòng nhiệt tình có thể. Giờ thì mình cần được thưởng một giấc ngủ ngon để ngày mai bước tiếp chặng đường phía trước.
 
Đọc các bài viết trên diễn đàn thấy các anh chị và các bạn giỏi quá, tự dưng thấy mình dốt quá, chẳng giúp gì được ai, trong khi mình đã được trợ giúp, áy náy thật !
 
Đọc các bài viết trên diễn đàn thấy các anh chị và các bạn giỏi quá, tự dưng thấy mình dốt quá, chẳng giúp gì được ai, trong khi mình đã được trợ giúp, áy náy thật !
Cứ kiên trì học tập, chắc chắn sẽ có ngày thành công bạn ạ, chẳng ai mới học mà đã giỏi đâu. Mình cũng chỉ biết đến VBA từ Record Macro và kiến thức Excel cũng hạn chế lắm. Từ khi tham gia diễn đàn này, mình được học hỏi rất nhiều điều từ các bậc tiền bối và tất cả các bạn trên diễn đàn. Mình cũng tự thấy mình chưa làm được gì nhiều cho diễn đàn này, chỉ mong góp một chút kiến thức có hạn để xây dựng diễn đàn được tốt hơn.
 
Tôi đã yêu em bao ngày nắng, tôi đã yêu em bao ngày mưa......lâu rồi không nghe bài này, tự nhiên thấy "nhớ" đến lạ lùng. Nhớ lại 1 cái thủa hồn nhiên ấy, giờ đây cuộc sống với biết bao lo toan, tranh đua và suy tính...tôi đã không còn là tôi nữa, đã không còn là "em" bé nhỏ và dại khờ. Để có những ngày nghe ai đó hát mãi "ta thấy em trong tiền kiếm với cọng buồn cỏ khô...." Đã gần 2 tháng nay tôi tự cho phép mình sống "Chậm" lại 1 chút, bình tâm hơn một chút và để cho lòng nhẹ nhàng hơn, thấy đời vẫn đẹp đến lạ thường và chỉ có tôi là mãi không vượt qua được những cái bóng của "kỷ niệm" mà thôi.
 
/(/ăm ngoái sâu bệnh fá cả mùa quỳnh

Năm nay, từ đầu mùa đến giờ được 2 đợt, 4 bông;

Đợt 3 sẽ là gần 10 bông & cuối tuần rộ nở, mừng húm!

Có người khuyến cáo chưng lên ăn trị được tiểu đường típ 2 hay 3 gì đó & mình cũng đã thử:= nhớt!
 
Năm nay, từ đầu mùa đến giờ được 2 đợt, 4 bông;

Đợt 3 sẽ là gần 10 bông & cuối tuần rộ nở, mừng húm!

Có người khuyến cáo chưng lên ăn trị được tiểu đường típ 2 hay 3 gì đó & mình cũng đã thử:= nhớt!

Bác ơi nhà bác có trồng hoa pansy ( Pensée ; păng-xê) không ạ. Con đang tìm cái hoa păng xê màu như hình dưới đây (hoa trắng viền tím). Nếu bác có thì bữa Bác để dành cho con vài bông nhé. Con đang rất cần. :(

pansy-flower-desktop-computer-wallpaper.jpg


(p/s: hình trên avatar của con là hoa pansy thiệt ép khô đó ạ ;)
 
Bác ơi nhà bác có trồng hoa pansy ( Pensée ; păng-xê) không ạ. Con đang tìm cái hoa păng xê màu như hình dưới đây (hoa trắng viền tím). Nếu bác có thì bữa Bác để dành cho con vài bông nhé. Con đang rất cần. :(

/(/ghe tên đoán là có nguồn gốc tây âu; Hay mày hỏi ba mày xem sao?! Bác chỉ có hoa nguồn gốc (/iệt mà thôi!
/)/hân đây Bác cảm ơn món quà lần trước & dịp nào bác cháu ta lại cà fê nữa, nhễ!

(húc mọi điều như ý!
 
Hoa này là hoa dại muh bác....:(... Bác lên BMT đi, con cho bác uống ...phê lun...:p.....:)
 
Tức cảnh cà fê


(à fê ta vốn không ham,
Tàm tạm, thay thế lipton chanh đường
/-(ễ quán có, thêm tí bơ
(huyện cũ lắc lơ, ơ hơ: đã già!

 
(à fê ta vốn không ham,
Tàm tạm, thay thế lipton chanh đường
/-(ễ quán có, thêm tí bơ
(huyện cũ lắc lơ, ơ hơ: đã già!
Thơ gì, kêu lóc cóc
Cóc đọc cũng phải khóc
Nhông, sên, dĩa, giảm xóc,
Hết thời, ... bà xã khóc.
 
Mình vùa nhận được một Mail với nội dung sau:
Good day!

I am Mr Joseph Kabore, director auditing and accounting department" bank of Africa (boa) Ouagadougou, Burkina Faso .I discovered the sum of seven million, two hundred thousand dollars (usd7.2) belonging to a deceased customer of this bank the fund has been lying in a suspense account without anybody coming to put claim over the money since the account owner late, Mr Salla khat from Lebanese who was involved in the December 28th 2006 Benin car crash.

it is therefore, upon this discovery that i decided to take this ultimatum and make this business proposal to you as the fund will be release to you as the next of kin or relation to the deceased for safety and subsequent disbursement since nobody is coming for it and i don't want this money to go into the bank treasury as unclaimed bill the banking rules here stipulates that if such money remained unclaimed after five years, the money will be transferred into the bank treasury as unclaimed fund. The request of foreigner as next of kin in this business is occasioned by the fact that the deceased customer was a foreigner and a Burkina be cannot stand as next of kin to a foreigner.

Therefore, I am soliciting for your assistance to come forward as the next of kin. I have agreed that 40% of this money will be for you as the beneficiary respect of the provision of your account and service rendered, 60% will be for me. Then immediately the money transferred to your account from this bank, I will proceed to your country for the sharing of the fund. Call me through my telephone number: +226 75376152.

Yours faithful,

Mr Joseph Kabore
Bạn nào giúp mình làm hồ sơ pháp lý để nhận số tiền này sẽ được hưởng 50% (khoảng 1.500.000 USD) của nó, ha ha ha ...
 
Bệnh viện Từ Dũ, ngày 16 tháng 6 năm 2011
Từ sáng sớm tới tận chiều tối, khi nào cũng đông nghịt người. Ta cũng hòa mình trong đám đông ấy... chờ đợi... chờ đợi... sao mà đông người thế??? Một mình vợ chạy lòng vòng khắp nơi, nộp giấy tờ, khám, xét nghiệm, siêu âm, đo điện tim... Thương quá đi mất, nhưng biết làm gì bây giờ... Ngày mai lại thêm một ngày chạy lòng vòng nữa... Ôi! Ngày mai...
 
Tự nhủ ko quá nhạy cảm, hãy suy nghĩ thoáng ra, ko suy luận , ko đoán thế mà đâu vẫn đóng đấy

Nhìu sự việc mắt thấy tai nghe mà có khi bản chất sự việc có khi ko như mình nghĩ, huống chi mình ngồi 1 chỗ tự cảm nhận rồi suy đoán, Loạn cả lên . Để rồi buồn, tự dày vò, rồi ầm ầm nói nhảm.

Thật tình buồn lắm về bản thân. Cẩn sửa ngay đi nhé. Nói được phải làm được. Sống đơn giản tý xíu cho đời nó thanh thản đi mà, câu này nghe nhìu mà ko làm được là sao


Ráng lên nha. NGhĩ thoáng, Sống vui ..................... Giờ thì đi ngủ thôi, muộn rồi. Chúc mọi người ngủ ngon
 
Nay nhận được tin nhắn của cậu em dự thi cảm nhận về GPE mới mò vào đây, oánh dấu phát.
 
19-6, 20-6.... hai ngày thật là tồi tệ, tồi tệ nhất từ trước đến nay. Tại sao lại xảy ra với mình như thế........ Tại sao chứ

Thực sự là ko thể gắng gượng thêm 1 chút nào nữa..........

Gia đình ơi gia đình..............Hạnh phúc ơi hạnh phúc........... mình đâu cần cái gì nó sa xỉ chứ, mình cần 1 gia đình êm ấm ờ mà ai chẳng cần vậy phải ko ................. chỉ tiếc là điều ấy nó xa vời với mình quá

Mình đứng dậy = cách nào đây nhỉ? Mình cũng ko tin được mình lại đang như này, sức khỏe sa sút và tinh thần thì ........

Rối quá, rối quá, rối quá trời ơi
 
mệt
mệt
mệt
mệt
mệt
mệt
mệt
mệt
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom