Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay nhà mình hơi vắng: vắng cả bài vắng cả niềm vui

Vào đọc bài hướng dẫn HTKK 3.0 thấy tội nghiệp cho chủ cái topic này.
 
Khổ thân mình quá, từ ngày làm ở công ty này, không được đi ra ngoài. Nếu ra ngoài thì không được về công ty ngủ nữa, phải ngủ ở ngoài. Hic..như thế này giống đi tù quá, buồn quá.(@$%@
 
Em điện thoại 110i, mình để chế độ chuông " ếch đực kêu" Papa lại tưởng trong gầm giường có ếch, nên lấy đèn pin tìm xem nó ở đâu.-0-0-0-
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca

Dẫu biết rằng: Đời sống là 1 kiếp phù du, Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc.

Nhưng

và nhưng

Thấy nhà bên cạnh, mọi người lên SMOD mà thèm quá, ước gí mình còn trẻ nhỉ.
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Dẫu biết rằng: Đời sống là 1 kiếp phù du, Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc.
Đọc câu này vỗ đùi cái đét: KTGG thâm thúy quá:

Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc : Gái đẹp cũng như gái xấu, gái xấu cũng như gái đẹp

Sắc tức thị Không: Làm gái đẹp thì thường xuyên tức tối khi không ai nhìn mình.

Không tức thị Sắc: Gái xấu coi vậy nếu tốt nết thì cũng được nhiều người nhìn ngắm

(Thị: nhìn, ngắm; dị: khác biệt; tức: tức tối, cũng có nghĩa là "giải thích")

Thế cho nên mắt KTGG mới chớp chớp vậy chứ...
 
Mọi nhà ai cung trông chờ NGHỊ QUYẾT về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. Đã có bản này nhưng chưa dám tung lên vì chờ công bố. Do không biết còn sửa đổi gì chăng? Ai ghiền thông tin, thích chạy trước, tạm xem trước cho đỡ ghiền vậy.

Chủ tịch Quốc hội đang cầm Nghị quyết của muội và suy nghĩ có nên ký hay không
 
Hí hí mới quen một ku Xì gòn sống ngoài HN, Lâu rồi ko nghe giọng Xì Gòn thấy thân thương lạ
 
Công ty đang tuyển Lễ tân, theo sau một bác same same tuổi pác Ptm --=0nhà ta, bác bảo " Anh đưa vợ anh đi phỏng vấn", nói xong anh gọi cô vợ vào, xem hồ sơ, vợ anh sinh năm 90
 
Cuộc đời này sao giống như một dòng sông quá, chảy đến đâu thì mang nặng trong mình rác rưởi đến đó.
 
Đang lung bùng tính lương, ngày công mà phải đi tìm cái lịch theo ngày âm (để trừ các ngày lễ Tết cho đúng theo quy định). Công ty của mình giờ mới phát lương tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 một lúc 7 tháng luôn. Vậy cho hỏi trong trường hợp này người lao động nhận 1 lúc 7 tháng lương có tính thuế TNCN không các bác. Lại bắt đầu vò đầu, bứt tóc tiếp đây.

Buctuc.gif
Buctuc.gif
Buctuc.gif


Tội tài lai, cái gì cũng biết để ôm lấy "thu nhập" cho mình ên mà không share cho anh em trong nhà để kiếm sống qua ngày tháng đoạn trường.
 
Đã qua 5 năm rồi, cái gì cũng có cái giá của nó. Chắc dần dần cũng nên tắt chế độ:

attachment.php

+ Không cho thấy link các bài viết;
+ Không đăng nhập không xem được bài để họ tự động đi lần mò từ box, từng topic để đọc;
+ Không cho phép xem hồ sơ cá nhân của thành viên để lần mò các bài viết, chỉ khi nào là thành viên có đăng nhập.
 

File đính kèm

  • dangnhap.jpg
    dangnhap.jpg
    20 KB · Đọc: 33
Sao thấy cả nhà ai, phần đông ai cũng sử dụng office 2007 và 2010 thấy thèm ghê. Giờ mình vẫn còn lệ khệ chập chững với office 2003
 
Nắng, Khói, bụi, xe cộ chen lấn, tắc đường, người đông như kiến, sáng ra đã thấy cái thành phố này thật khó thở.
 
Bực sờ bội quá đi.............. Có người sắp bị TK.
 
Bị TK là bị mần răng hử trò?
 
Sau bao ngày tự do, hôm nay vào trường giã liền 6 tiết, thông cả trưa. Đầu giờ chiều vừa nói vừa thỉnh thoảng lại ngáp vặt (cho ngủ chắc chắn không ngủ nhưng là phản xạ rồi), sinh viên cứ cười... Mãi cũng xong 6 tiết, oải....


Bị TK là bị mần răng hử trò?

TK là Thần Kinh mà bác!
 
Tối nay có nguy cơ ăn cơm 1 mình roy. ack ack
 
Thông báo khẩn (19g ngày 15/08/2011

Các bạn vui lòng tải lại bản HTKK 3.0 nhé. Bản này mới khắc phục các lỗi sau

Kế Toán Già Gân đã viết:
Thương tiếc thay cho cổng thông tin Chính Phủ sao công bố chậm quá các bác nhỉ? Thông tin của Thầy Tranvanhung gởi lên là chỗ thâm tình nên KTGG cũng yên tâm. Nhưng thử nghĩ lại nếu thành viên khác cắt cớ hỏi: Nguồn thông tin này lấy từ đâu ra và ngay cả bây giờ trên các cơ quan thuế (Cục Thuế 63 tỉnh thành) cũng chưa loan báo. Các bác nghĩ có thấy buồn không? Thương tiếc cho thời đại công nghệ thông tin làm ăn kiểu này thí làm sao đất nước giàu đẹp, phát triển các bác nhỉ???

thuongtiecthay.png

Muội sao không thấy già gân thông báo cho các huynh vậy chời. Hay sợ bị ....bản tango này có phải là bản tango cuối không?

Hãy đọc kỹ trước khi dùng, ẹc ẹc ẹc

Thân gởi các huynh SA_DQ, Ba Tê, Solomon2211,violetdylan, nghĩa phúc,domfootwear,...

Các huynh ơi, sao muội ngẫm nghĩ thấy cuộc đời chán wá các huynh ạ. Cuộc đời nếu thất bại cũng bị kẻ khinh khi, còn khi thành đạt cũng bị nhiều người soi quá các huynh anh ạ. Từ cô gái quê muà trở thành hoa hậu mà xung quanh quá nhiều tai tiếng, đàm tiếu. Muội thương cho thân hình bé nhỏ mảnh khảnh yếu đuối của Ngọc Trinh đã vượt qua bao cô để đem lại vương miện hoa hậu cho Việt Nam ạ. (Đời cũng lạ, còn bảo thực hư chiếc vương miện ấy)
 
Hôm nay không có gì vui, chẳng có gì buồn.

Một ngày trôi qua thật vô vị

Sắp được gặp ông anh của mình từ nơi xa đến thăm. (hạnh phúc quá)
 
Hôm nay cũng chẳng vui, chẳng buồn.
Không vui bằng hôm qua.
 
Mẹ lại vắng nhà 3 ngày, vắng mẹ, muốn quậy wá chời mà không có ai quậy cùng.
 
Chuẩn bị tắt máy đi về, nghĩ ra phải vào GPE viết cái gì đó.
 
đen như con j ko bít, tự nhiên lại hôn đường...hic hic
 
Bị TK là bị mần răng hử trò?

Chán kin á thầy ơi. Đúng là trò sắp bị thần kinh thật. Những tưởng đang nói đùa, vận dụng hết khả năng mình có ra, ai dè hắn ta đang nói thật. Nổ não... Lơ mơ thế nào không nhớ cái đường mới đổi từ đi 2 chiều sang đi 1 chiều, được mấy chú áo vàng gọi vào nói chuyện, may mà được nhắc nhở... **~**
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Loay hoay cả buổi chiều mà chẳng tìm thấy chỗ nào tự cám ơn mình cả. Định hỏi BQT mà ...ngại.

untitled.JPG
 
Cảm giác phải thay đổi, không thể như thế này mãi được, mũi tên đang đi theo đường thẳng.
 
Xỉn quá
Nhận điện thoại của Sờ Lộn Mông
Vẫn còn xỉn quá
Nhận điện thoại của Trai Tơ
A, A, A...té ra:
Ngày mai phải "hạ" một thành viên GPE từ Hà Nội vào
Đi ngủ đây, lấy sức ngày mai ........"chấu điến"
Chúc mọi thành viên đã Óp- Lai ngủ ngon, chúc mọi thành viên đang On- Lai chừng nào đi ngủ sẽ ....NGỦ NGON
Chúc mình......ngủ ngon
Híc
 
ăn bún đậu hết 30K mà tiền taxi hết 230K, quy ra là mình ăn hết 18 phần bún đậu ack ack, phục mình thật
 
Xỉn quá
Nhận điện thoại của Sờ Lộn Mông
Vẫn còn xỉn quá
Nhận điện thoại của Trai Tơ
A, A, A...té ra:
Ngày mai phải "hạ" một thành viên GPE từ Hà Nội vào
Đi ngủ đây, lấy sức ngày mai ........"chấu điến"
Chúc mọi thành viên đã Óp- Lai ngủ ngon, chúc mọi thành viên đang On- Lai chừng nào đi ngủ sẽ ....NGỦ NGON
Chúc mình......ngủ ngon
Híc

Cần gì phải "hạ" hả bác, bác này uống yếu lắm. Bị chị em dọa suốt!
 
Xúi tầm bậy tầm bạ!
Em này khó cưng ghê à!

Chứ dễ cưng thì đâu có ê sắc như bi giờ. :P

@nghiaphuc: cũng 1 phần thui bạn ui, phần con lại do mình "nhanh cái nhảu" (A2 mình nói) nên ai sơ hở j là mình lướt qua 1 cái bít liền...he he... :p
 
Mấy hôm nay tập múa mới thấy mình không còn trẻ. Tối về đau khắp mình mẩy mà hok dám than sợ người ta nói hok nhiệt tình với tập thể. =(((
 
hehe, chốt phiên lúc 17h kaka mình thấy vui ghê. Tuy chân hơi đau, nhưng vui vì đã đầu tư đúng hihi
 
Sao mà mình khâm phục thầy Tran Thanh Phong quá đi mất, nhờ thầy hướng dẫn mà mình đã phân tích mô phỏng monte carlo được rồi. Hôm trước đi học mà họ toàn nói tiếng anh, lại còn demo cho coi thôi, về mù tịt, may có thầy.....
 
Trời lại mưa rồi, ngồi nghe những tiếng lách tách bên mái hiên lại nhớ mùa mưa gia lại quá
 
hu hu em mèo vừa tè một bãi lên đệm
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tối nay đi tra tấn nhau bằng giọng hát với đám bạn. Đang hò thì tự nhiên cúp điện... Âu cũng là trời hiểu lòng người... Thôi thì... "chúc bé ngủ ngon", chờ ngày mai tươi sáng...
 
Đang giữa khuya, mèo lại đuổi chuột, chuột chạy đuổi ta, thức giấc ta tỉnh dậy đuổi mèo - Ngẫm ra chưa biết con nào hơn đây
 
Tối nay đi tra tấn nhau bằng giọng hát với đám bạn. Đang hò thì tự nhiên cúp điện... Âu cũng là trời hiểu lòng người... Thôi thì... "chúc bé ngủ ngon", chờ ngày mai tươi sáng...
Biết rồi nhá, anh Nghiaphuc mà rủ đi karaoke nghĩa là rủ đi...tra tấn,
 
Một ngày và những ngày đã qua có rất nhiều kỷ niệm, cảm ơn bạn của tôi...
 
Hôm nay thằng bạn rủ đi Biên hòa

Hình như liên quan đến ngày Cô hồn gì đó! Sẽ có mặt với áo đồng fục!
 
gặp lại 1 người bạn và để thấy nhiều thứ buồn quá
 
Cần tuyển gấp 1 xe ôm có thu nhập cao.
 
Nói chung trừ cái vụ kiss ra thì thích trả bằng nhậu nè, $ đều đc a. Hiện tại em chỉ có thể sử dụng taxi mà nó đắt quá huhu, đi lại nhiều quá mà.
Mình thì lại nghĩ nếu có người ôm thì chở tới đâu cũng được, như thế thì xe ôm mới là xe ôm chứ.
 
Hôm nay bực bội, khó chịu tự nhiên thèm chọc cho ai đó chửi mình mà thấy cái mặt khó ưa của mình nên chẳng ai muốn chửi.
 
Hôm nay bực bội, khó chịu tự nhiên thèm chọc cho ai đó chửi mình mà thấy cái mặt khó ưa của mình nên chẳng ai muốn chửi.
Hì, Người ta sợ đụng vô tổ ong "BÒ VẼ" nên hổng dám chửi anh là phải, đáng nhẽ ong nó chỉ đuổi thôi nhưng mà chửi nó nó đuổi nó đốt bằng được, hì hì,--=0 cười lên nào (Chiaki),--=0 nhăn nhó chóng già lắm anh ơi!!! he he --=0
 
Bạn bè con chấy cắn đôi nhưng khi động đến tiền bạc thì cũng ko hiểu là j nữa. Ước gì có thể đòi đc
 
Sau khi bị chiếm dụng nick ở webketoan vì pass đơn giản quả, giờ đổi pass sweet_girl lại phức tạp quá, quên liên tục
 
Bất động sản là một sân chơi, nếu bạn không cẩn thận, học phí sẽ phải trả rất cao.
Một khách hàng, sau bao năm tích góp chỉ trong vòng vài tháng bay đi hết.
 
Dường như HN mở rộng ra đến đâu, người nở ra đến đấy
Ngày xưa con đường mới Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng chẳng có ma nào, giờ đông nghịt, đấy chưa tính rất nhiều toà nhà văn phòng chưa đi vào hoạt động, các khu đô thị xung quanh mới đang xây dựng, chưa tính dân ta đi toàn bằng xe máy.
Không biết các bác có biết giải bài toán đô thị không nữa?
13 km chặng đường đi làm thật là mỏi mệt
 
Dường như HN mở rộng ra đến đâu, người nở ra đến đấy
Ngày xưa con đường mới Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng chẳng có ma nào, giờ đông nghịt, đấy chưa tính rất nhiều toà nhà văn phòng chưa đi vào hoạt động, các khu đô thị xung quanh mới đang xây dựng, chưa tính dân ta đi toàn bằng xe máy.
Không biết các bác có biết giải bài toán đô thị không nữa?
13 km chặng đường đi làm thật là mỏi mệt

Không mưa thì bụi mù, nếu mưa thì bẩn, đường thì đông nghịt người,... Đến được trường thì nhếch nhác, giấc mơ ô tô còn xa lắm +-+-+-+
 
Điều vớ vấn nhất của mình là tin những lời hoa mỹ từ những người đc cho là "hoa mỹ" +-+-+-++-+-+-+
 
Dường như HN mở rộng ra đến đâu, người nở ra đến đấy
Ngày xưa con đường mới Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng chẳng có ma nào, giờ đông nghịt, đấy chưa tính rất nhiều toà nhà văn phòng chưa đi vào hoạt động, các khu đô thị xung quanh mới đang xây dựng, chưa tính dân ta đi toàn bằng xe máy.
Không biết các bác có biết giải bài toán đô thị không nữa?
13 km chặng đường đi làm thật là mỏi mệt

Vào Sài Gòn đi sweet ơi, rất nhiều anh tình nguyện làm xe ôm mỗi ngày.
 

ÔI KẸT XE! Nghĩ tới giờ về mà ngán ngẩm.

Tan tầm đường phố chật như nêm
Người nào người nấy cố nhích lên
Còi kêu inh ỏi, mùi xăng khói
Vài tiếng chửi thề lại cất lên​
 
Thế là công việc đã hòm hòm rồi, đi lại nhiều quá nhức hết cả chân. Ko bít tối nay có ai rủ mình đi mát xa chân không ta -\\/.+-+-+-+
 
Cái nghề sales, miệng mỏi vì nói nhiều, tai đau vì nghe nhiều điện thoại.
Người ta cứ bảo là nghề buôn nước bọt, buôn nước bọt cũng ra tiền. Mình thì lại thấy hao tâm tổn lực, đòi hỏi phải lắm rõ tâm lý và mong muốn của từng đối tượng, chăm như chăm con.
 
Hôm nay khi nghe tin con đã không còn nữa, mẹ tự an ủi mình âu cũng là 1 kiếp người. Cầu mong ở thế giới bên kia con sẽ vui và bình an con nhé. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, nam mô quan thế âm bồ tát, nam mô a di đà phật.
 
hơ hơ, ngại thế, bây giờ mình đi gặp "giai" hơ hơ
 
Mệt quá...............................
 
Cuộc đời này giờ mới hiểu thể nào là 5C +-+-+-++-+-+-+
 
Thu rồi, thời tiết hôm nay đẹp quá
 
chẳng hiểu cái máy của mình nó bị sao ấy, cũng dùng IE8, mà sao vô phần trả lời đề tài thì chỉ viết được chữ thôi, không B, I, U gì được, không ngắt dòng được, không gắn icon được, không sửa bài viết được, không xem hình được, chỗ mấy cái hình cứ hiện chữ X. nói chung là chỉ gõ chữ có dấu được thôi, ngoài ra không mần chi được cả
 
May mắn quá! Giờ lại tiếp tục rùi!!!!
 
Hôm nay cực kỳ bực mình với 1 người.........thi gan với nhau thôi.+-+-+-+
 
Toà nhà cao nhất HN đang cháy
 
Đang chờ xe đi Thái Bình, sốt ruột quá, đi nhờ khổ thật!!! Hic hic
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom