Nhật ký ngắn (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
làm việc xong, ăn cơm, tắm giặt, online, đi ngủ. Sáng ra lại làm viêc......và cứ thế...cứ thế.......
 
hehe, trưa nay có người nấu cơm cho mình roy, chờ ăn cơm thôi -\\/.
 
ăn cơm người khác nấu, bao giờ cũng ngon và ngon nhất quả đất-\\/.
 
có người say quá trời, ko về được kia kìa-\\/.
 
Dùng cái 3g của mobi ngộ ghê nha, hehe sáng mai có mẹt ở Glai mần cafe roy-\\/.
 
Hôm nay là một ngày tuyệt vời, được cả 2 Sư phụ trụ cột của diễn đàn chỉ bảo (ptm0412 & ndu96081631)! Thật là vui vui vui!!!

Nắm trong tay 2 thanh "Thượng phương bảo kiếm" Filter2DArray & UniqueList2D thì việc xử lý dữ liệu dễ như trở bàn tay!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lên đến Gia Lai lúc 5h45, cảm giác vẫn rất mới lạ và thú vị cho dù đã ở nơi này rất lâu rồi. Lạnh là cái cảm giác đầu tiên khi bước xuống xe,tạm thời quên đi cái nắng oi bức của miền trung. Tận hưởng một chút dư vị còn lại cuối cùng của mùa mưa,ngồi nhâm nhi ly cafe đen (với mình cafe GL bao giờ cũng ngon nhất). Lập kế hoạch ăn chơi thôi.-\\/.
 
1.- cuncon_kiss daọ này thấy cũng quan tâm các văn bản pháp luật, đề tài kế toán quá nhỉ.

2.- Hôm nay, đi công việc không đâu vào đâu cả. Chân đã vậy, phải leo tận mãi lên lầu 5. Đã cúp điện thì đừng gọi mình tới để ở nhà làm cho xong đỡ tốn tiền xăng chạy tới chạy lui.

3.-Đến cơ quan tax, thấy ai cũng mang quà bánh trung thu biếu tặng cả. Thế mà chi phí mua bánh trung thu không được vào chi phí tính thuế TNDN.

4.- Ước gì, muà bánh trung thu năm nay, Ban Quản Trị GPE gởi tặng cho mỗi thành viên 1 hộp bánh trung thu nhỉ?

5,- Phận làm con, đến những ngày lễ Tết phải vuông tròn bổn phận dâu/rể dầu có nghèo mấy cỡ cũng ráng có hộp quà về cho bố mẹ hai họ. Thế mà vẫn không lo được!!! Hụ hụ hụ.
 
1.- cuncon_kiss daọ này thấy cũng quan tâm các văn bản pháp luật, đề tài kế toán quá nhỉ.

2.- Hôm nay, đi công việc không đâu vào đâu cả. Chân đã vậy, phải leo tận mãi lên lầu 5. Đã cúp điện thì đừng gọi mình tới để ở nhà làm cho xong đỡ tốn tiền xăng chạy tới chạy lui.

3.-Đến cơ quan tax, thấy ai cũng mang quà bánh trung thu biếu tặng cả. Thế mà chi phí mua bánh trung thu không được vào chi phí tính thuế TNDN.

4.- Ước gì, muà bánh trung thu năm nay, Ban Quản Trị GPE gởi tặng cho mỗi thành viên 1 hộp bánh trung thu nhỉ?

5,- Phận làm con, đến những ngày lễ Tết phải vuông tròn bổn phận dâu/rể dầu có nghèo mấy cỡ cũng ráng có hộp quà về cho bố mẹ hai họ. Thế mà vẫn không lo được!!! Hụ hụ hụ.

Đón trung thu này tôi nhớ trung thu xưa, hẹn gặp nhau ở chỗ đây nè!
 
TT liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA h/dẫn chế độ h/đơn, c/từ đối với h/hoá nhập khẩu lưu thông trên thị truờng đã hướng dẫn rõ ràng, thế khi xuất kho đi mà không làm hoá đơn tự in đóng con dấu đỏ vào nên để tình trạng bị attack hàng hóa đây. Dù có ông Bộ can thiệp vào cũng không xong ạ.
 
Mỉnh muốn học excel, muốn nhờ vả mà mình không biết "bác" nào "rảnh" mà nhờ vả đây ta
 
Bạn muốn học gì và bắt đầu từ đâu, phải cụ thể. Còn rảnh thì có bác Ếch Xanh sẽ giúp bạn. OK

hi hi, vui quá !

Mèo muốn học từ đầu lận vì chắc những gì mèo có nó thuộc vốn kiến thức "mầm non" quá hihi

Thôi túm luôn Thầy :D

Thầy ếch ơi trò này chưa biết gì nhưng được cái "gần đèn cũng mau rạng" lắm ạ. Thầy ráng giúp thầy nhá :p
 
Sáng nay xem chương trình CHÀO NGÀY MỚI, nghe bác sĩ bảo rằng: Ngồi xem TV hoặc làm việc trên máy tính liên tục 2 giờ liền sẽ có nguy cơ béo phì
Mình đâu có ngồi mấy tính 2 giờ liền? Mình ngồi đến hơn 8 giờ cơ mà (liên tục) ---> Vậy sao cũng bị béo phì?
Chắc cha bác sĩ có nhầm lẫn gì đây!
Hic!
 
Sáng nay xem chương trình CHÀO NGÀY MỚI, nghe bác sĩ bảo rằng: Ngồi xem TV hoặc làm việc trên máy tính liên tục 2 giờ liền sẽ có nguy cơ béo phì
Mình đâu có ngồi mấy tính 2 giờ liền? Mình ngồi đến hơn 8 giờ cơ mà (liên tục) ---> Vậy sao cũng bị béo phì?
Chắc cha bác sĩ có nhầm lẫn gì đây!
Hic!

Giống cái này..........................................:
Dạ, 250.000 là mức thuế của bậc 1 tôi biết rồi.

Bạn trả lời dùm tôi:
5 triệu đến bậc 1 chưa?
10 triệu đến bậc 1 chưa?
18 triệu đến bậc 1 chưa?
32 triệu đến bậc 1 chưa?
52 triệu đến bậc 1 chưa?
80 triệu đến bậc 1 chưa?
100 triệu đến bậc 1 chưa?

Theo công thức của bạn, tất cả đều chỉ mới đến bậc 1.
 
Giống cái này..........................................:

Đâu có giống, nó không theo luỹ tiến thông thường
Ngồi 2 tiếng liên tục: Béo phì, do không chuyển hoá năng lượng được (các bữa ăn chính): tăng 10% trọng lượng
Ngồi 3 - 4 tiếng liên tục: Tăng béo phì nhưng ít hơn (các món ăn vặt, cafe, xơi khi ngồi máy): tăng 5% (Cộng 15%)
Ngồi 5 - 6 tiếng liên tục: Không tăng thêm (vẫn 15%)
Ngồi 7 - 8 tiếng liên tục: Bắt đầu tiêu tốn năng lượng do sử dụng chất xám nhiều: Giảm 10 đên 15% (Còn 0 - 5%)
Tối về ngồi thêm vài tiếng: Hên xui, ngồi ăn vặt khác, ngồi nhậu khác, ngồi hút thuốc suông lại khác nữa.
 
Đâu có giống, nó không theo luỹ tiến thông thường
Ngồi 2 tiếng liên tục: Béo phì, do không chuyển hoá năng lượng được (các bữa ăn chính): tăng 10% trọng lượng
Ngồi 3 - 4 tiếng liên tục: Tăng béo phì nhưng ít hơn (các món ăn vặt, cafe, xơi khi ngồi máy): tăng 5% (Cộng 15%)
Ngồi 5 - 6 tiếng liên tục: Không tăng thêm (vẫn 15%)
Ngồi 7 - 8 tiếng liên tục: Bắt đầu tiêu tốn năng lượng do sử dụng chất xám nhiều: Giảm 10 đên 15% (Còn 0 - 5%)
Tối về ngồi thêm vài tiếng: Hên xui, ngồi ăn vặt khác, ngồi nhậu khác, ngồi hút thuốc suông lại khác nữa.

Rút ra kết luận:
* Nên ngồi máy tính <=2 tiếng mỗi ngày
* Nếu >2 tiếng, ráng ngồi cho đủ 8 tiếng để bù lại
Chắc chắn các cao thủ trên GPE ai cũng mi nhon hết.
 
Khi có người ta dành cho mình những tình cảm thật lòng, mình chẳng thể đáp lại tình cảm của người ta, cảm thấy sao mà khi từ chối ngại ngần quá.
 
Khi có người ta dành cho mình những tình cảm thật lòng, mình chẳng thể đáp lại tình cảm của người ta, cảm thấy sao mà khi từ chối ngại ngần quá.

Thật thì thật vậy, nhưng với 1 số người em cố gắng sống cùng thì sẽ khổ đấy!!! Chia sẻ!
 
Chào các vị tiền bối của Giaiphapexcel! Em là thành viên mới, muốn vào giải pháp excel để học hỏi một chút kinh nghiệm và chiến thuật làm excel đây, vì e dang học môn này với lại ít nữa em đi làm cũng cần dùng nhiều nên rất mong các bác giúp đỡ và chỉ giáo ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Chào các vị tiền bối của Giaiphapexcel! Em là thành viên mới, muốn vào giải pháp excel để học hỏi một chút kinh nghiệm và chiến thuật làm excel đây, vì e dang học môn này với lại ít nữa em đi làm cũng cần dùng nhiều nên rất mong các bác giúp đỡ và chỉ giáo ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chà chà, bạn này ví Excel như là chiến trường ta! Chiến trường này không làm ta đổ máu, nhưng làm ta đau đầu đấy! Sẳn sàng chiến đấu nhé!
 
Thế là đã biết cách sử dụng phần mềm VB Anticrack rồi, phần mềm này dùng Chr khó chịu thật //////! Nhiều string nó cóc chịu hiểu, dò mất công thật!!!! -+*/

Cậu nvson gọi đi nhậu, suốt ngày thế này thì chết mất.... !$@!! !$@!! !$@!!
 
Thế là đã biết cách sử dụng phần mềm VB Anticrack rồi, phần mềm này dùng Chr khó chịu thật //////! Nhiều string nó cóc chịu hiểu, dò mất công thật!!!! -+*/

Cậu nvson gọi đi nhậu, suốt ngày thế này thì chết mất.... !$@!! !$@!! !$@!!

Hờ hờ pác ơi, có nhiều người mún như pác mà đâu có được ạ -\\/.
 
Có buồn cười quá không? Cuối ngày chỉ muốn về nhà ngủ một giấc nhưng cứ phải cố gắng đi uống cafe, hẹn hò tìm hiểu với một ai đó, nghe những câu chuyện muôn thủa, chỉ vì cái sự nghiệp chống lầy.
 
Có buồn cười quá không? Cuối ngày chỉ muốn về nhà ngủ một giấc nhưng cứ phải cố gắng đi uống cafe, hẹn hò tìm hiểu với một ai đó, nghe những câu chuyện muôn thủa, chỉ vì cái sự nghiệp chống lầy.

Hờ hờ, có duyên thì ắt sẽ gặp chị ơi. Cái sự nghiệp chồng lầy là hơi bị mệt, tự do muôn năm mà
 
Mình thề là mình ko thích 1 người tẹo nào +-+-+-+
 
Nhật ký ngày tháng năm 2011

Mình thật buồn khi nhận ra mình đã có tình cảm với một người, đáng nhẽ người ta phải vui chứ, cớ sao mình lại buồn?

Đơn giản là mình biết rằng mình và người ấy sẽ không đến được với nhau, chỉ là một chút rung động trong tim, chỉ là một chút nhớ nhung, chỉ là những cảm nhận trong tim. Thấy người ấy thật gần mà lại thật xa.

Tại sao anh lại nói với em là đừng yêu anh trong khi anh lại gieo rắt tình cảm đó vào trái tim em, làm cho em có tình cảm với anh!!! Như vậy có bất công với em quá không anh???

Có lẽ em phải quên đi cái cảm giác này, quên thật nhanh nếu không trái tim em sẽ tan nát vì anh mất!!!
 
Nhật ký ngày tháng năm 2011

Mình thật buồn khi nhận ra mình đã có tình cảm với một người, đáng nhẽ người ta phải vui chứ, cớ sao mình lại buồn?

Đơn giản là mình biết rằng mình và người ấy sẽ không đến được với nhau, chỉ là một chút rung động trong tim, chỉ là một chút nhớ nhung, chỉ là những cảm nhận trong tim. Thấy người ấy thật gần mà lại thật xa.

Tại sao anh lại nói với em là đừng yêu anh trong khi anh lại gieo rắt tình cảm đó vào trái tim em, làm cho em có tình cảm với anh!!! Như vậy có bất công với em quá không anh???

Có lẽ em phải quên đi cái cảm giác này, quên thật nhanh nếu không trái tim em sẽ tan nát vì anh mất!!!

Tôi muốn nói rằng tôi cũng giống như bạn, có khác chăng với tôi là cô ấy còn với bạn là anh ấy thôi.
 
/)ịp Tết này lại có bốn bông

Là ít, nếu là nhều người & đủ nếu chỉ vài người!
 
Đời có lúc vui mà cũng có những lúc e ngại...........Phải chi tình đến vui chơi giây phút thôi.
 
Nhật ký ngày tháng năm 2011

Mình thật buồn khi nhận ra mình đã có tình cảm với một người, đáng nhẽ người ta phải vui chứ, cớ sao mình lại buồn?

Đơn giản là mình biết rằng mình và người ấy sẽ không đến được với nhau, chỉ là một chút rung động trong tim, chỉ là một chút nhớ nhung, chỉ là những cảm nhận trong tim. Thấy người ấy thật gần mà lại thật xa.

Tại sao anh lại nói với em là đừng yêu anh trong khi anh lại gieo rắt tình cảm đó vào trái tim em, làm cho em có tình cảm với anh!!! Như vậy có bất công với em quá không anh???

Có lẽ em phải quên đi cái cảm giác này, quên thật nhanh nếu không trái tim em sẽ tan nát vì anh mất!!!

Trên cuộc đời này yêu và đc yêu là 1 cảm giác hạnh phúc, vậy nên nếu có thể thì hãy cảm nhận nó bạn nhé. Trong tình yêu không nhất thiết yêu nhau là cứ phải ở bên nhau bạn nhỉ
 
Tìm trẻ lạc,
Hic, cắm đầu cắm cổ giải bài, đến khi post thì chẳng thấy topic đâu! Hu Hu.
Đành attach ở đây chờ chủ đến nhận vậy.

Xót thay cho một kiếp bài,
bài thời đi lạc, chủ hoài nhớ nhung.
 

File đính kèm

Tìm trẻ lạc,
Hic, cắm đầu cắm cổ giải bài, đến khi post thì chẳng thấy topic đâu! Hu Hu.
Đành attach ở đây chờ chủ đến nhận vậy.

Xót thay cho một kiếp bài,
bài thời đi lạc, chủ hoài nhớ nhung.

Bài mà không viết rõ ràng
Thì vô sọt rác lỡ làng tình duyên
 
Gia lai mưa quá, ko đi đâu được, thèm cafe wa trời
 
Trên cuộc đời này yêu và đc yêu là 1 cảm giác hạnh phúc, vậy nên nếu có thể thì hãy cảm nhận nó bạn nhé. Trong tình yêu không nhất thiết yêu nhau là cứ phải ở bên nhau bạn nhỉ
Biết là thế nhưng mình rơi vào thế bế tắc rồi bạn ạ! Yêu mà không được ở bên cạnh người mình yêu thì tình yêu đâu còn ý nghĩa nữa. Anh chở em vào thế giới của anh mà không chỉ cho em lối ra vậy là sao? Muốn nói yêu anh mà không thốt lên lời, cứ phải dấu trong tim. Đau khổ chồng chất lên đau khổ. Phải chăng niềm hạnh phúc của tình yêu sinh ra không phải dành cho tôi???
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Biết là thế nhưng mình rơi vào thế bế tắc rồi bạn ạ! Yêu mà không được ở bên cạnh người mình yêu thì tình yêu đâu còn ý nghĩa nữa. Anh chở em vào thế giới của anh mà không chỉ cho em lối ra vậy là sao? Muốn nói yêu anh mà không thốt lên lời, cứ phải dấu trong tim. Đau khổ chồng chất lên đau khổ. Phải chăng niềm hạnh phúc của tình yêu sinh ra không phải dành cho tôi???

Mình không rõ bạn vướng phải 1 cuộc tình như thế nào, nhưng không phải yêu là cầu mong cho người mình yêu được hạnh phúc sao. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của người ấy, mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi bạn ạ, chúc bạn sớm tìm được con đường đi của mình bạn nhé. " tình ngỡ đã quên đi nhưng lòng cố lạnh lùng.....một người về đỉnh cao, một người về vực sâu để cuộc tình chìm mau nhưng bóng chim cuối đèo"
 
trời lạnh chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm hihi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lại nhìn thấy chú ptm0412 trả lời chủ đề của mình..đang buồn mà thấy vui lên hẳn.. thanks chú
 
Uhm thì em nhớ, ......có sao ko nhỉ????
 
Hôm nay đưa vợ con lượn lờ quanh HN, chiều ngủ dậy mò sang Viện XD ngay gần nhà làm vài trận bóng bàn cho ra mồ hôi! !$@!!
Khi đánh xong làm 1 cốc chè đỗ đen, 1 cốc trà đá mà vẫn chưa thoả mãn, về nhà tiếp tục tự thưởng cho mình 2 chai bia HN nữa... --=0
 
thức khuya là kẻ thù của sắc đẹp, biết là thế mà ngủ sớm ko được. Có lẽ mình già rồi ...thôi thì --=0_+)(9_+)(9_+)(9{}{}{/*-*/
 
2h sáng còn ở đèo an khê. Mai linh ơi là mai linh
 
Lễ, thứ 7, Chủ nhật ...
3 ngày
chùa bà Đanh vắng ...
 
Chắc mình sắp gặp thời "lên .....", ai cũng gởi thư chào hàng: Đầu tư bất động sản cả.
 
Lên xe tăng lên núi chơi, bố ơi. :D << bố nhận được amakong chưa? :D>>
 
Thông cảm và biết tha thứ là điều tốt nhưng nếu lúc nào cũng thông cảm và tha thứ thì mình sẽ thành ......???
 
Cái gì là qúa khư´ thì gói lại cho vào tủ kín. Uống bao nhiêu cho qúa khư´ trôi đi. ....
 
Mưa to quá, thèm cafe quá trời mà ko đi đuợc huhuhu.Có ai mời mình cafe ko ta???:hands:
 
Thật sự là rất oải !$@!!
 
)(&&@@+-+-+-+ai đó nói rằng " cố quên là sẽ nhớ, em tự nhủ mình cố nhớ để mà quên"+-+-+-+)(&&@@
 
Cuối cùng thì 1 chuyện tình đã kết thúc, lặng lẽ, nhẹ nhàng nhưng đau đớn.
Tình yêu và danh vọng? cái gì quan trọng hơn?
Mỗi người đều có 1 quản điểm khác nhau.
Mình tin rằng có tình yêu sẽ có hạnh phúc. Còn với anh, có danh vọng thì sẽ có tất cả. Mình và anh chia tay đơn giản chỉ vì như vậy.
Tham vọng của anh quá lớn, không gian của mình quá nhỏ khiến anh cảm thấy ngột ngạt.
Anh đã đi, đã rời xa mình để tìm đến 1 vùng trời rộng lớn giúp anh thoả sức vùng vẫy. Mình mất anh, lòng đau đớn nhưng xin chúc anh hạnh phúc trên con đường anh đã lựa chọn.
Mong anh hãy luôn nhớ rằng ở 1 nơi nào đó có 1 người đã từng yêu anh bằng cả trái tim.
 
Đứng trên đỉnh hàm rồng mới thấy nổi bùn of mình nhỏ bé. Có ai chỉ chổ bán tiếng cười cho tớ với. :hands: hee
 
Cảm giác chuẩn bị cầm một cục tiền, bị rơi sao mà tiếc đến thế.
Làm cái nghề này cảm xúc thất thường quá.
 
hờ hờ, công việc chẳng được như mong muốn hic hic toàn đến phút 89 thì lại .....hehe. Gia lai mưa thì đẹp còn Đà Nẵng mưa hoài bùn quá --=0
 
Đang vật vờ ở sân bay, không biết mấy giờ mới vào SG được (@$%@ (@$%@
 
Thùy An thích chiêu này anh yêu ạ. Né nhe, không né thì trúng ráng chịu đấy. Chiêu này mới được hấp tinh đại pháp đây


brzttfhk3q2bhxd.gif

Công nhận Thuyan.acc chơi chiêu gì mà hay thiệt, móc dưới chân lên là viên sỏi mà người né là chiếc dép mới ghê chứ!
 
Thùy An thích chiêu này anh yêu ạ. Né nhe, không né thì trúng ráng chịu đấy. Chiêu này mới được hấp tinh đại pháp đây


brzttfhk3q2bhxd.gif

Bé này phá quá, ném không khéo vô tình trúng Minh Thiện đó nhe.

Cần hỗ trợ dịch dùm "Kim trong bọc" sang tiếng Anh. Xin cám ơn
 
Sao trúng được, trừ khi ném vô lùm cây. Vì minhthien lúc đó đang núp trong lùm...
Sax...sax...

Mình ngại hắn đang bơi "lặn" chung đấy nên mới biết là Thùy An nhặt viên sỏi lên rồi khi ném thì biến phép thành chiếc dép ấy mà. Mình thì đôi mắt chớp chớp, nháy nháy nên không tinh tường như đôi mắt của Minh Thiện rồi.

"Kim trong bọc" dự định dịch như thế này ạ: Fe in bag

Fe là nguyên tô sắt, mà sắt thì có công mài sắt cũng có ngày nên kim vì thế dịch từ Kim từ tiếng Việt sang hải ngoại là Fe hợp tình hợp lý không ạ.
 
Mình ngại hắn đang bơi "lặn" chung đấy nên mới biết là Thùy An nhặt viên sỏi lên rồi khi ném thì biến phép thành chiếc dép ấy mà. Mình thì đôi mắt chớp chớp, nháy nháy nên không tinh tường như đôi mắt của Minh Thiện rồi.

"Kim trong bọc" dự định dịch như thế này ạ: Fe in bag

Fe là nguyên tô sắt, mà sắt thì có công mài sắt cũng có ngày nên kim vì thế dịch từ Kim từ tiếng Việt sang hải ngoại là Fe hợp tình hợp lý không ạ.
Bác KTGG vui tính quá.
Không biết "Kim trong bọc" dùng theo nghĩa nào? Thường hay dùng nghĩa bóng, nên có thể dịch thế này:
Hidden Secret
 
Bác KTGG vui tính quá.
Không biết "Kim trong bọc" dùng theo nghĩa nào? Thường hay dùng nghĩa bóng, nên có thể dịch thế này:
Hidden Secret

Hỏng biết phải là vậy hông?

Kim trong bọc thì chắc chắn là => Nấm Kim Châm nằm trong bọc được cung cấp tài trợ của Thầy Đỗ Nguyên Bình lúc mừng tiệc hoa quỳnh ấy mà.

nam3.jpg

Nói chứ chưa hiểu phải dịch sao cho đúng với từ "Kim trong bọc" đây.
Chớ dịch như mắt thì eye và mắt cá thì fish-eyes,...@$@!^%@$@!^%
 
nói ra sự thật cũng thật khó khăn quá di hic hic
 
Chào Sài Gòn ngày thứ 7,

Ây dza!!! Một buổi sáng thứ 7 trời âm u, cũng thức dậy sớm như mọi ngày (mặc dù không đi làm), con bé lơ ngơ mò vào GPE. Cũng đã lâu lắm lắm rồi, con bé không vào đây tám chuyện với cả nhà. Lý do lý trấu thì nhiều vô kể. Hehe. Mà lý do bự nhất là lười vào web. Suốt ngày trên công ty ngồi đơ cả lưng, đờ đẫn cả mắt rồi.

Đầu tiên, con bé phải "say hello" thật lớn để cả nhà thức giấc nào :D

Chiều hôm qua rảnh rỗi, con bé lang thang vào trang Jetstar chơi. Bất chợt thấy khuyến mãi lớn, thử vận may đặt luôn xem sao. Hehe. Không ngờ may mắn thiệt. Quyết định tháng sau bay ra Hà Nội ngay trong phút chốc. Kết quả là nhận được mã số cho một vé khứ hồi với giá chỉ 1.8 triệu cho chuyến đi 9 ngày. Rẻ ơi là rẻ luôn!

Năm ngoái đã lên kế hoạch dự định đủ thứ, rằng mùa thu năm nay sẽ ra Hà Nội, sẽ đi phượt Tây Bắc ngắm cánh đồng hoa cải vàng. Tưởng như kế hoạch đã tan thành mây khói sau chuyến lang thang miền Trung dài ngày. Ai dè hôm qua sếp cũng hưởng cho cuộc ăn chơi này, nên tới luôn. Hehe. Quyết định cuối cùng : 15 tháng 10 này vác ba lô lên đường một mình :D

Việc cần làm bây giờ là phải cày...cày...và...cày. Hehe. Có như vậy thì sếp mới yên tâm cho đi được. Ui! Thương anh sếp đẹp trai và tốt bụng quá xá đi!

Việc thứ hai, cũng cày...cày...và...cày. Để đi xong chuyến này về không bị viêm màng túi. Hehe.

Việc thứ ba là lên lịch cụ thể để tận dụng hết những ngày lang thang ngoài đó. Phải đi khám phá hết những ngóc ngách của Hà thành, phải được lang thang trên những cung đường Tây Bắc, phải thấy được cái kì vĩ của vịnh Hạ Long :D

Và việc cuối cùng là hẹn hò mấy bác GPE nhà mình để ăn nhậu hát hò. Hehe. Lâu quá rồi con bé không được gặp cả nhà ngoài đó, nhớ quá, nhớ quá :D

Còn bây giờ thì, đi làm nốt những việc cần làm thôi.

Chúc cả nhà cuối tuần dzui dzẻ!!!

(À! Bất chợt nhớ ra mình còn bà chị Tigon ngoài đó. Vớ được ông chồng mừng quá nên lặn luôn chẳng thấy tăm hơi. Hehe. Chuyến này ra phải hỏi tội mới được)
 
Ước gì có cục tiền rơi xuống đầu nhỉ? chiều nay ta làm chuyến bay vào Xì Gòn, tối chủ nhật ra.
Hum nay nhớ nhớ Xì Gòn
 
Thú 7 gặp 3 khách hàng, nhiều hơn bất cứ ngày nào trong tuần.
Nhưng sao cái không khí của một buổi chiều cuối tuần cứ buồn buồn sao thế nhỉ.
Trời thỉnh thoảng mưa vài hạt, không khí bên ngoài hơi lạnh và ướt
Tự nhiên nhớ nhiều thứ, và cũng cảm thấy mình đã quên khá nhiều thứ.
................................
Sáng nay Mẹ lại nói khó. thôi gác hết công việc lại tập trung vào việc lấy chồng.
Cảm giác, cứ như quân địch đuổi đằng sau, nhưng phía trước chưa nhìn thấy con đường nào đáng để đi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xoá bài đợt cuối
Sắp xa GPE 10 ngày
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom