Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Mưa to quá,cảm giác như cả thác nước đang đổ ầm ầm vào mái tôn......ngủ sao đây ta ????
 
Mắt nhắm thì dễ nhưng cái đầu điều khiển giấc ngủ anh ui :p

Nữa Hồn Thương Đau
Sáng tác: Phạm Đình Chương.
Thơ/lời: Thanh Tâm Tuyền.

"Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời

Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
Anh ở đâu? Em ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu

Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát và nước mắt

Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
Ôi những người ôi những người
Khóc ...lẻ loi... một ... mình .... "
 
Hic hic thèm bánh nướng của ngày xưa quá, cả sáng nay đi tìm khắp ĐN mà tìm ko ra. Chỗ có hương vị của bánh cổ truyền thì lại là hàng gia công của các cơ sở nhỏ lẻ, qua Kinh Đô, Đồng Khánh.....tìm mỏi mắt chẳng ra. Thấy nà, toàn là nhân vây cá mập, thịt gà quay, ngũ vị...........thèm hương vị của năm xưa quá hichic. Ai có gửi cho em với
 
Hic hic thèm bánh nướng của ngày xưa quá, cả sáng nay đi tìm khắp ĐN mà tìm ko ra. Chỗ có hương vị của bánh cổ truyền thì lại là hàng gia công của các cơ sở nhỏ lẻ, qua Kinh Đô, Đồng Khánh.....tìm mỏi mắt chẳng ra. Thấy nà, toàn là nhân vây cá mập, thịt gà quay, ngũ vị...........thèm hương vị của năm xưa quá hichic. Ai có gửi cho em với

Thèm cũng không có cửa ăn đâu! Nếu như cách làm của ngày xưa thì bị Vệ sinh An toàn Thực phẩm hỏi thăm liền!
 
Thèm cũng không có cửa ăn đâu! Nếu như cách làm của ngày xưa thì bị Vệ sinh An toàn Thực phẩm hỏi thăm liền!

pác ơi ở ngoài HN ý mấy năm trước em vẫn mua dc từ mấy nhà làm bánh ra truyền cực kỳ ngon luôn như tiệm Phương Soát ý, có pác nào ở HN gửi cho em ít trung thu cổ truyền với.
 
Miền Trung thân yêu lại sắp tới mùa lũ rồi. Nghĩ tới nó nhớ quê hương quá.

Pác Tùng ơi, ngày nào cũng mưa pác ạ ngày mưa đêm cũng mưa. Mà công việc của em thì ngày ngày vi vu trên đường, ao ước cái công việc j mà mưa chẳng tới mặt nắng chẳng tới đầu ý hic hic. Cứ mùa này là em lại tăng doanh số cho Redbull huhu
 
Ước gì mình có thể chia thành 2, một ở HN và 1 ở GL??? Tồn tại hay không tồn tại không quan trọng và quan trọng tồn tại như thế nào.... Không ai sống để mà ăn, mà đơn giản là ăn như thế nào để thấy mình đang sống???
 
Ước gì mình có thể chia thành 2, một ở HN và 1 ở GL??? Tồn tại hay không tồn tại không quan trọng và quan trọng tồn tại như thế nào.... Không ai sống để mà ăn, mà đơn giản là ăn như thế nào để thấy mình đang sống???

Điều ước này có thể thành hiện thực nếu em được nhân bản vô tính hi hi
 
huhu bị mắng vị cái tội nhuộm tóc
 
Hnay sẽ là một ngày vắt chân lên cổ chạy thôi. Việc ngập đầu mà cái nào cũng bị phụ thuộc họ về thời gianAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaa
 
huhu bị mắng vị cái tội nhuộm tóc

Nhuộm màu gì thế? Râu ngô à?

--------
Nhật ký cho những ngày mưa

Sáng, chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng mưa
Chiều rả rích mãi thôi không ngớt
Lụp xụp trong những áo mưa
Ướt
Lạnh
Nắng ơi, hửng lên thôi
 
Nhuộm màu gì thế? Râu ngô à?

--------
Nhật ký cho những ngày mưa

Sáng, chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng mưa
Chiều rả rích mãi thôi không ngớt
Lụp xụp trong những áo mưa
Ướt
Lạnh
Nắng ơi, hửng lên thôi

Gửi cho chị Gon chút mưa Đà nẵng nhé, ĐN cũng thế chị ơi mưa cả ngày ... em cúm mãi không khỏi !$@!!
 
Cái cò đi bán chung cư
gặp khách hay xù thì mất thời gian
nói nhiều mồm miệng khô khan
chờ lấy tiền cọc lạy van cả ngày
Anh ơi anh đặt cọc ngay
không mai là hết căn này anh ơi
Khách mua thì cứ lả lơi
Chờ thêm ngày nữa xem rơi giá nào
Cái cò cứ thế mà rao
quy hoạch đã duyệt thế nào cũng xong
Nhưng rồi thỉnh thoảng vẫn bong
Khách đi đánh võng lòng vòng chung cư
Lúc sốt bao nhiêu cũng ừ
Đóng băng bán rẻ cũng như của thừa
Đời cò, ăn yến ban trưa
Nhưng rồi có lúc ăn thừa mỳ tôm.


Một ông khách, sau một phút ngẫu hứng viết tặng mình
 
Cái cò đi bán chung cư
gặp khách hay xù thì mất thời gian
nói nhiều mồm miệng khô khan
chờ lấy tiền cọc lạy van cả ngày
Anh ơi anh đặt cọc ngay
không mai là hết căn này anh ơi
Khách mua thì cứ lả lơi
Chờ thêm ngày nữa xem rơi giá nào
Cái cò cứ thế mà rao
quy hoạch đã duyệt thế nào cũng xong
Nhưng rồi thỉnh thoảng vẫn bong
Khách đi đánh võng lòng vòng chung cư
Lúc sốt bao nhiêu cũng ừ
Đóng băng bán rẻ cũng như của thừa
Đời cò, ăn yến ban trưa
Nhưng rồi có lúc ăn thừa mỳ tôm.


Một ông khách, sau một phút ngẫu hứng viết tặng mình

Chấp nhận đi mà Sweet, nghề nào cũng có 2 mặt của nó mà.
 
Sáng 8h ra khỏi nhà, khỏi động ngày mới bằng cafe, cho con ngựa già của mình 50K tiền xăng. Về tới nhà 22h, hehe được mời ăn bữa tối mà mệt đứt hơi mất rùi. Về tới nhà nhìn kim xăng....hic hic con ngựa già sau 1 ngày lượt lờ đà nẵng hết đứt của mình 50K tiền xăng +-+-+-+. Ngày mai có ai mời cafe ko ta ???
 
tối qua đang ngủ ngon thì cái xóm cave gần nhà mình nó uýnh nhau huỳnh huỵch, kêu cứu ầm làng nước, hic, làm mình tỉnh giấc ngó ra ban công xem phim trưởng, oài xem mãi đến gần 3h công an mí ra dẹp loạn, sáng dậy đến công ty đờ đẫn, buồn ngủ k chịu được
 
liĐang nhiên đang lành thì con VaiO tự nhiên "đơ đơ", báo lỗi tùm lum (không sử dụng được chuột) và tắt đột ngột. Nhiều khi không thể khởi động, muốn khởi động toàn phải tháo pin ra và lắp lại thì được. Và cũng liều thử rút Ram ra và cắm lại, bây giờ máy đã ổn.

Sau mấy trận ăn nhậu, hát hò lu bù thì người đang bị "rù"!!! Chắc phải vài ngày nữa mới hồi sức!
 
Chẳng hiểu nửa.....aaaaaaaaaaa met wa
 
Cả ngày làm được 2 việc mừ mình thoả mãn nhất là: thay đổi profile trên fb & thay đổi nhạc chờ trên đt <<5 cái accounts..kkkk...>>>. *.*
 
Cố gắng lên!

Sắp rút ra khỏi cái mớ hỗn độn này rùi -+*/, đúng là càng lún vào sâu bao nhiu thì lại khó rút ra bý nhiu +-+-+-+, cố lên thui "tí xíu xương"!-\\/.
 
Đang bùn mà có cái gì đó nhấm nháp thì hay biết mấy nhỉ? (buồn mà có cục vàng từ trên giời mà rơi xuống thì đúng là xui xẻo đấy tí xíu xương)
 
Đang bùn mà có cái gì đó nhấm nháp thì hay biết mấy nhỉ? (buồn mà có cục vàng từ trên giời mà rơi xuống thì đúng là xui xẻo đấy tí xíu xương)
Bởi vậy mới có câu“Có khi nào giữa đường đời tấp nập,
Ta vô tình vấp phải bịch kim cương…”
--=0
 
hix..........lại nằm mơ giữa ban ngày nữa rùi. số phận đã vậy phải ráng cày thui mấy em ơi hix..hixx**~**
 
Hehe ngày mai mình phải lập topic " khi đàn ông hót" hehe
 
Thầy ptm0412 ơi, thầy đi lâu quá, huhu......@$@^#
 
Làm sao để biết ai đó đag nói thật hay nói dối nhỉ
 
Hôm qua buồn buồn nên cô em gái thấy vậy rủ anh nó đi uống cafe (chắc tại nhìn mặt buồn của anh nó, nó hiểu chuyện gì)

Thế là suốt buổi cafe cô ấy kể toàn chuyện vui cho anh nó hết buồn nhưng rồi cũng không làm gì anh nó vui được.

Cuối buổi cô ấy với một vẻ giọng hơi khác, trầm xuống: Anh àh con trai như anh 30 tuổi còn có thể cưới vợ 17 mà.
Nghe xong câu nói đó tự nhiên tôi vui lên trông thấy, thế là 2 anh em vi vu trên chiếc xe máy về nhà mà lòng vui như mở hội.
Cảm ơn em gái, cảm ơn em đã hiểu anh.
Chúc em gái cũng sớm có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
 
Cuối buổi cô ấy với một vẻ giọng hơi khác, trầm xuống: Anh àh con trai như anh 30 tuổi còn có thể cưới vợ 17 mà.
Nghe xong câu nói đó tự nhiên tôi vui lên trông thấy, thế là 2 anh em vi vu trên chiếc xe máy về nhà mà lòng vui như mở hội.
Cảm ơn em gái, cảm ơn em đã hiểu anh.
Chúc em gái cũng sớm có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Thì ra bây giờ mới hiểu: Không phải chú Tùng chưa muốn cưới vợ mà là vì đang tìm vợ U17
Ẹc... Ẹc... không chịu nói sớm...
Tôi đề nghị vầy: Chú nhận nuôi 1 đứa em gái (cở 12 thôi)... Ráng nuôi đến 17 rồi.. lấy
 
Thì ra bây giờ mới hiểu: Không phải chú Tùng chưa muốn cưới vợ mà là vì đang tìm vợ U17
Ẹc... Ẹc... không chịu nói sớm...
Tôi đề nghị vầy: Chú nhận nuôi 1 đứa em gái (cở 12 thôi)... Ráng nuôi đến 17 rồi.. lấy

Thưa Thầy:
Không biết có phải Thầy cố tình hiểu như thế không?
Sự thật là không phải thế mà là ý em gái nói cho dù anh có lớn tuổi một chút cũng cưới được vợ, anh khỏi lo lắng chuyện anh phải già đi.
hic....................
 
Thưa Thầy:
Không biết có phải Thầy cố tình hiểu như thế không?
Sự thật là không phải thế mà là ý em gái nói cho dù anh có lớn tuổi một chút cũng cưới được vợ, anh khỏi lo lắng chuyện anh phải già đi.
hic....................
Hể... hề... đương nhiên tôi hiểu chú
Ý tôi muốn nói là: Cái gì cũng làm được tuốt.. miễn mình.. muốn
Chuyện nhỏ như con thỏ ---> Chú đẹp trai như ngôi sao điện ảnh, sao lại không có người thương? Phí của à?
Theo như tôi "bói" thì chú phải đến.. 5 vợ!
Ẹc... Ẹc...
 
Khơỉ động buổi sáng đã xong cái vụ lau nhà và bếp hehe mình ngoan kinh dị
 
Sáng dậy vợ giao cho giặt 2 cái chiếu và hoàn thành xuất sắc!

Sau đó mẹ sai gỡ gường tầng 2 lên tầng 3, gỡ giường tầng 1 lên tầng 2. Mệt hết hơi !$@!!. Lâu lâu mới thấy mình có ích như vậy!!! --=0
 
Sáng dậy vợ giao cho giặt 2 cái chiếu và hoàn thành xuất sắc!

Sau đó mẹ sai gỡ gường tầng 2 lên tầng 3, gỡ giường tầng 1 lên tầng 2. Mệt hết hơi !$@!!. Lâu lâu mới thấy mình có ích như vậy!!! --=0
Nghỉ chút đi anh; lát còn bộ salon từ trệt lên tầng 1 nữa mới đủ bộ.
 
Sáng dậy vợ giao cho giặt 2 cái chiếu và hoàn thành xuất sắc!

Sau đó mẹ sai gỡ gường tầng 2 lên tầng 3, gỡ giường tầng 1 lên tầng 2. Mệt hết hơi !$@!!. Lâu lâu mới thấy mình có ích như vậy!!! --=0

Tối hôm qua làm gì mà sáng giặt chiếu sớm thế ông Anh.
 
Thời tiết cảm thấy khó chịu quá, sắp ốm rồi hic hic
 
Quyết định là ko nên suy nghĩ, thả lỏng cơ thể để ngủ thôi +-+-+-+
 
vừa buồn ngủ vừa đói, mà đói thế này có ngủ trộm cũng chả ngủ được,
 
Tự nhiên đêm HN lại mưa nhỉ, từ tầng 5 nhìn mưa qua ánh đèn đường thấy cũng khá thú vị. hihi
 
Hải Phòng, những ngày buồn!

Không việc gì phải buồn hết, "đời vẫn thế em ơi đời vẫn thế"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hải Phòng, những ngày buồn!

Mấy hôm nay sao mỗi buổi sáng thức dậy mình cảm thấy buồn và khó chịu trong người quá. Thức giấc là cứ muốn khóc! Không biết là buồn vì ai và vì cái gì? Mình hay mất ngủ và nghĩ lung tung quá! Biết làm gì bây giờ? Hu hu!!!
Sao vậy hoamattroi. Tự nhiên buồn vu vơ có phải là do Hải Phòng mấy ngày này toàn mưa không nhìn thấy mặt trời? hay là tại vì hết là thành viên cô đơn??? Nghi lắm, dấu hiệu của người đang yêu rồi.
Yêu thì phải vui lên nhé, đừng buồn nữa hoamatroi à. Chúc bạn sớm vui trở lại.
 
Hể... hề... đương nhiên tôi hiểu chú
Ý tôi muốn nói là: Cái gì cũng làm được tuốt.. miễn mình.. muốn
Chuyện nhỏ như con thỏ ---> Chú đẹp trai như ngôi sao điện ảnh, sao lại không có người thương? Phí của à?
Theo như tôi "bói" thì chú phải đến.. 5 vợ!
Ẹc... Ẹc...
ặc...ặc...thầy tán a.Tùng quá không khéo ảnh ở trên mây hồi ko chịu xuống, lỡ may ảnh tưởng thật chảnh quá.......ế tiếp bây giờ
Có lẽ a.Tùng muốn học hỏi thầy đấy ạ. muốn tìm một cô vợ đẹp và.....trẻ hơn mình ý mừ.....//**/
 
Sao vậy hoamattroi. Tự nhiên buồn vu vơ có phải là do Hải Phòng mấy ngày này toàn mưa không nhìn thấy mặt trời? hay là tại vì hết là thành viên cô đơn??? Nghi lắm, dấu hiệu của người đang yêu rồi.
Yêu thì phải vui lên nhé, đừng buồn nữa hoamatroi à. Chúc bạn sớm vui trở lại.
Không bùn nữa, "đời vẫn thế, em ơi đời vẫn thế"
Thank em nhìu!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hải Phòng, những ngày buồn!

Mấy hôm nay sao mỗi buổi sáng thức dậy mình cảm thấy buồn và khó chịu trong người quá. Thức giấc là cứ muốn khóc! Không biết là buồn vì ai và vì cái gì? Mình hay mất ngủ và nghĩ lung tung quá! Biết làm gì bây giờ? Hu hu!!!
Hoamattroi luôn luôn hướng về phía ánh sáng, đó là sự lạc quan và hy vọng, hãy lun vậy e nhé
thỉnh thoảng cảm thấy buồn vui vô cớ cũng bình thường thôi, có lẽ hoa đang ở độ tuổi 20 tươi đẹp phải không. Hãy đừng tạo cho mình sự cô đơn mà phải luôn hòa nhập tham gia các hoạt động cộng đồng. E sẽ thấy vui hơn đấy, và nhớ trước khi đi ngủ hít thở nhẹ, đừng nghĩ lung tung nhé. mất ngủ hại sức khỏe lắm ý.
 
Hoamattroi luôn luôn hướng về phía ánh sáng, đó là sự lạc quan và hy vọng, hãy lun vậy e nhé
thỉnh thoảng cảm thấy buồn vui vô cớ cũng bình thường thôi, có lẽ hoa đang ở độ tuổi 20 tươi đẹp phải không. Hãy đừng tạo cho mình sự cô đơn mà phải luôn hòa nhập tham gia các hoạt động cộng đồng. E sẽ thấy vui hơn đấy, và nhớ trước khi đi ngủ hít thở nhẹ, đừng nghĩ lung tung nhé. mất ngủ hại sức khỏe lắm ý.
Cám ơn chị, hoa năm nay độ tuổi 25 rồi ạ! Có lẽ cũng sắp tàn! Chưa 1 mảnh tình xích chân (không vắt vai đâu nặng lắm vì em còi,hihi)
 
Đâu có mỗi chuyện tình yêu làm cho con người ta buồn đâu em! Hải Phòng vẫn nắng chang chang đó nhưng chắc lòng huynh không thấy nắng em ạ. Nếu biết là buồn vì cái gì thì huynh đã không buồn rồi! Hic!
Thank em nhìu!
Hình như là hoamattroi là man phải hôn. vậy là ko thể nào tuyển chồng gấp như lời "xúi" của minhthien được oài.-\\/.
 
Hic! 1 cốc bia = 100k tiền thuốc + 5 ngày khật khừ
 
Cơ hội... tức bụng

Trước giờ tôi hay có thói quan mang đồ ăn vào cty để ăn trưa (làm biếng đến canteen)... Tôi lại hay bị cái bệnh tức bụng khi ăn no nên hôm qua bảo vợ ra mua mấy viên thuốc chống đầy hơi để uống
Sáng nay, đùng một cái, Sếp lệnh từ nay không được ăn uống trong cty nữa
Hic... Thuốc đã mua mà không kịp uống... Cả cái cơ hội được.. tức bụng cũng không còn
Buồn...
 
Sao hôm nay thấy nhớ anh cadafi ghê!....Anh iu của em giờ này đang ở nơi mô....
 
A Tùng dzù biết mà vẫn giả vờ ý mà. E nói vậy đó ai hiểu sao thì hiểu à. hoamattroi thừa hiểu mà đúng hông?^^
hổng cần phải giài thích chi cho tốn sức hết chơn á.

Cái vụ MAN do chú Tùng cắt cớ là đầu óc không bình thường đó! Ý của Tùng là người ta giỏi như vậy mà dám nói người ta "chập chập" à?

Còn đó có phải là MAN không thì xác định rằng có, nhưng thêm chữ WO đằng trước nữa!
 
Cái vụ MAN do chú Tùng cắt cớ là đầu óc không bình thường đó! Ý của Tùng là người ta giỏi như vậy mà dám nói người ta "chập chập" à?

Còn đó có phải là MAN không thì xác định rằng có, nhưng thêm chữ WO đằng trước nữa!

kaka, anh Minhthien này khéo tưởng tượng giống em. ẹc ẹc
 
huuuuuuuuuuuuuuu đói mờ cả mắt,cuối cùng thì cũng xong cái hồ sơ, phải đi kiếm gì ăn thôi
 
Chưa đến 1h sáng, huhu đói quá bao giờ cho đến sáng mai huhu +-+-+-+
 
Xuôi Miền tây chóp nhoáng cái!
 
Khách vừa ngồi xuống ngửi được ngay mùi "Dê xồm" từ ông khách bốc ra
Làm thế nào để giữ được khoảng cách làm khách không dê xồm được mình nhưng công việc với họ xuôi chèo mát mái?
 
Khách vừa ngồi xuống ngửi được ngay mùi "Dê xồm" từ ông khách bốc ra
Làm thế nào để giữ được khoảng cách làm khách không dê xồm được mình nhưng công việc với họ xuôi chèo mát mái?
Bà chị kiếm câu hỏi ở đâu hay nhờ. Chắc cũng liên quan đến "mùi".
 
Khách vừa ngồi xuống ngửi được ngay mùi "Dê xồm" từ ông khách bốc ra
Làm thế nào để giữ được khoảng cách làm khách không dê xồm được mình nhưng công việc với họ xuôi chèo mát mái?

Câu hỏi quá khó, NHƯNG NẾU KHÓ QUÁ THÌ THÔI CHỊ Ạ.CÁNH CỬA NÀY ĐÓNG LẠI, SẼ CÓ MỘT CÁNH CỬA KHÁC MỞ RA VÀ QUAN TRỌNG LÀ CHỌN ĐÚNG CHO MÌNH THÔI
 
Khách vừa ngồi xuống ngửi được ngay mùi "Dê xồm" từ ông khách bốc ra Làm thế nào để giữ được khoảng cách làm khách không dê xồm được mình nhưng công việc với họ xuôi chèo mát mái?
Lấy độc trị độc... Dê ông ta trước khi để ông ta dê xồm mình :D
 
Câu hỏi quá khó, NHƯNG NẾU KHÓ QUÁ THÌ THÔI CHỊ Ạ.CÁNH CỬA NÀY ĐÓNG LẠI, SẼ CÓ MỘT CÁNH CỬA KHÁC MỞ RA VÀ QUAN TRỌNG LÀ CHỌN ĐÚNG CHO MÌNH THÔI

Haizz có phải tình yêu đâu, nên không có cửa, chỉ có sự mềm dẻo xử lý cho nó thế nào, vẫn làm việc được mà không thể đi quá chớn.
Dê xồm này mới chỉ dám dê bằng những lời bóng gió thôi, đang cố coi như lời gió thoảng qua tai, vì vụ việc sắp xong rùi, khổ là công sức mình bỏ vào không ít nên không thể khép lại được.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Haizz có phải tình yêu đâu, nên không có cửa, chỉ có sự mềm dẻo xử lý cho nó thế nào, vẫn làm việc được mà không thể đi quá chớn.
Dê xồm này mới chỉ dám dê bằng những lời bóng gió thôi, đang cố coi như lời gió thoảng qua tai, vì vụ việc sắp xong rùi, khổ là công sức mình bỏ vào không ít nên không thể khép lại được.

Có lẽ một khi ngán thì sẽ chán thôi. ẹc ẹc..........
 
ới ời anh già ơi anh đi đâu mà mất tăm mất tích thế hở, nhớ anh già quá cơ
 
Bắt đầu từ tối này mình hứa mình đảm bảo là mình sẽ cố gắng ở nhà "mần", để thuê xong bức tranh như đã hứa với 1 người. Hehe khởi động thôi
 
Lần đầu tiên biết cảm giác say...gưụ là như thế nào. Cũng may đi bộ cũng gần hok là..... =((((((
 
- Ngày trước khi chưa biết VBA ---> thấy VBA khó
- Nhập môn VBA ---> thấy VBA rất dễ, vì hầu như cái gì minh nghĩ ra đều viết được
- Bây giờ học nâng cao VBA thêm 1 chút ---> thấy VBA QUÁ KHÓ... thậm chí viết 1 hàm đơn giản nhất (như Upper, Lower, Proper cho Unicode) mình cũng không viết được cho ra hồn
===> Nhìn lại những gì mình viết trước đó thấy.. quá tào lao
Hic!... CHÁN... (sao mình ngu đến vậy? ---> Ngu tập 2, tập 3 và... ngu nhiều tập)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
- ===> Nhìn lại những gì mình viết trước đó thấy.. quá tào lao
...

Như vậy nội công sư phụ đã đạt mức thâm hậu rồi đó.
Chẳng như em, tự nhiên lâu lâu nhìn lại bài cũ mình viết, giật mình: công thức này ở đâu ra nhỉ, sao hồi đó mình nghĩ ra thế? Tức là bây giờ chẳng có gì trong đầu, kiến thức tụt hết trơn trọi.
 
Đà Nẵng mưa miết, ngủ ko đc, đi làm cũng ko xong. Khó chịu quá
 
- Ngày trước khi chưa biết VBA ---> thấy VBA khó
- Nhập môn VBA ---> thấy VBA rất dễ, vì hầu như cái gì minh nghĩ ra đều viết được
- Bây giờ học nâng cao VBA thêm 1 chút ---> thấy VBA QUÁ KHÓ... thậm chí viết 1 hàm đơn giản nhất (như Upper, Lower, Proper cho Unicode) mình cũng không viết được cho ra hồn
===> Nhìn lại những gì mình viết trước đó thấy.. quá tào lao
Hic!... CHÁN... (sao mình ngu đến vậy? ---> Ngu tập 2, tập 3 và... ngu nhiều tập)

Em còn là một tờ giấy trắng tinh khôi với VBA
 
Sáng nay mình bị mất cắp...xăng. Chuyện là buổi sáng đi đổ xăng, ơ hờ mọi khi đổ từng đó xiền là được gần đầy bình, thế mờ hôm nay được nửa bình xăng. Đúng là xui xẻo.
 
Ngày mai mình có mặt ở đây. Anh chị em nào rảnh xin mời gặp mặt.
 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mưa gì mà mưa cả ngày vậy không bít, làm việc j cũng khó chịu ghê +-+-+-+
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom