Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Mùa đông sắp về, tự nhiên thầy buồn quá. Mình không thích mùa đông vì có cảm giác cô đơn nhiều hơn mùa hè, hic!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thế tuyển người yêu đi là vừa.hi
Em cũng tính vậy nhưng nểu tuyển trên GPE toàn bị đưa vào mục thư giãn thôi, sợ lắm. Kinh nghiệm của các bạn đi trước để lại đó bạn meocon206tixiudeghet cũng tuyển rồi nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy anh nào. he he!
 
Chủ nhật mà ở nhà tự kỉ với cái laptop.haizzzz.cuộc đời.
Long đong quá! Đến khi nào mới có hạnh phúc bên những đứa con iu đây.
 
Sao gọi là người DAO nhỉ? Chắc là họ có giấu.. DAO trong người? Phòng khi gặp người KINH (nhiều kinh nghiệm) như Tùng Nguyễn thì rút DAO ra, đâm 1 phát lòi ruột (tránh bị lừa)
Ẹc... Ẹc...
DAO có nghĩa là DẠO đó sư phụ. Ngủ kiểu người DAO nghĩa là "ngủ dạo", giống như bán vé số dạo hay là hớt tóc, tẩm quất dạo của người KINH đó mà.
Tungnguyen có muốn đi thực tế thì không nên đến dân tộc DAO. Theo tôi biết thì đến vùng Tây nguyên, vùng dân tộc BANA... đã hơn. Ở đó họ cho ngủ...thiệt luôn. Bảo đảm tungnguyen đi 1 tuần về, nhận không ra luôn.
 
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và nhiều sức khoẻ -=.,,
 
sau khi sả xì trét +-+-+-+
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đã lên kế hoạch đi tiền trạm tây giang rùi mà OX ko cho đi hic hic
 
ướt như con chuột bị nhúng nước, mưa ơi là mưa ???????????? huhu cả ngày đi ngoài đường +-+-+-+
 
cs này ko p ai cũng dc may mắn
nhưng mảnh ghép cuộc đời, đôi khi ghép nhầm
khiến cho 2 mảnh ghép đều khổ đau
và khi m tìm dc mảnh ghép thực sự vừa khít, tì lại đã quá muộn, khi ma fko thể, p ko e

Nghe mà sao thấy buồn miên man thế này
 
Tặng cho một ai đó

Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm
Ôi biển vắng đêm nao tình trao êm đềm
Cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều
Lang thang ... một mình ...

Anh giờ đã như mây dạt trôi phương nào
Em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm
Ôi cát mềm đêm nao bước chân đôi ta in hằn
Sóng đã xoá nhoà những bước đi ... .....

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Tren-Bien-Vang-Ngoc-Lan/ZWZABECA.html
 
Xong việc đó, nhớ bảo chú Tùng tháo cái bảng Trai Tơ xuống luôn anh nhé!

"Trai tơ" vẫn cứ treo hàng
Còn "tơ" không nhỉ? Các nàng kiểm tra !
Nói năng cứ ngỡ ông già
Tôi đây "trọn kiếp", suốt đời "không yêu"

Không ai đồng ý yêu tôi
Hay là tôi mãi không yêu người nào
Sống mà không có tình yêu
Cạo đầu nhập tự sớm chiều kệ kinh
 
Cuộc đời này đúng là có vay có trả.

Tôi muốn có một cuộc sống bình dị như bao người khác nhưng có lẽ kiếp trước tôi gây ra quá nhiều tội lỗi. (@$%@
 
"Trai tơ" vẫn cứ treo hàng
Còn "tơ" không nhỉ? Các nàng kiểm tra !
Nói năng cứ ngỡ ông già
Tôi đây "trọn kiếp", suốt đời "không yêu"

Không ai đồng ý yêu tôi
Hay là tôi mãi không yêu người nào
Sống mà không có tình yêu
Cạo đầu nhập tự sớm chiều kệ kinh


"trai tơ" kìa các nàng hỡi
Kiểm tra đi chứ để lâu ghê
Người ta vẫn chứ "treo" trên giá
Không lẽ để mãi "trọn kiếp không yêu"

Chẳng lẽ "trai tơ" đi nhập tự
Sáng chiều kinh kệ biết hỏi ai
Tiếc không trai hỡi có tiếc không--=0--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Người ta vẫn chứ "treo" trên giá
Không lẽ để mãi "trọn kiếp không yêu"

Chẳng lẽ "trai tơ" đi nhập tự
Sáng chiều kinh kệ ai sẽ hỏi
Tiếc không trai hỡi có tiếc không
Lại đào đường trên GPE, thơ văn gì mà khấp khểnh gập ghếnh, đọc cứ như bị vấp té. Lão chết tiệt chỉ còn vài cái răng thôi cún ơi!

Còn hơn cả
Đường đi thiên thẹo, ngõ cheo leo
(Hồ Xuân Hương)
 
Mỗi 1 năm đều phải tạo dáng lại để còn gân được như thế này

Năm thứ 1: Chỉnh lại cột sống
Năm thứ 2: Chỉnh lại đầu gối
Năm thứ 3: Lấy hạt cát sông Hằng sản xuất giấy nhám để chà đôi mắt.
Năm thứ 4: Chơi kỹ thuật cao, bắn tia laser
.........
.........
.........
Năm thứ n: Chơi 6 tầm. Finish. Point final.

Je pars
Ce n'est qu'un au revoir

Ò e con ma đánh đu, tarzan nhảy dù
 
Lại đào đường trên GPE, thơ văn gì mà khấp khểnh gập ghếnh, đọc cứ như bị vấp té. Lão chết tiệt chỉ còn vài cái răng thôi cún ơi!

Còn hơn cả
Đường đi thiên thẹo, ngõ cheo leo
(Hồ Xuân Hương)

Em viết trong vòng có 3 phút tranh thủ chưa kịp sửa lại, để em vote lại nhé
 
Mỗi 1 năm đều phải tạo dáng lại để còn gân được như thế này

Năm thứ 1: Chỉnh lại cột sống
Năm thứ 2: Chỉnh lại đầu gối
Năm thứ 3: Lấy hạt cát sông Hằng sản xuất giấy nhám để chà đôi mắt.
Năm thứ 4: Chơi kỹ thuật cao, bắn tia laser
.........
.........
.........
Năm thứ n: Chơi 6 tầm. Finish. Point final.

Je pars
Ce n'est qu'un au revoir

Ò e con ma đánh đu, tarzan nhảy dù

Em là tò mò về pác lắm đấy ạ, nghe giang hồ đồn nhiều rồi mà chưa gặp được ạ. Định từ giờ đến cuối năm du hí Sì Gòn...nếu thấy pác KTGG mà thành
_)()(-_)()(-_)()(-_)()(-
 
Em viết trong vòng có 3 phút tranh thủ chưa kịp sửa lại, để em vote lại nhé
Viết 3 phút, sửa 3 giờ
Răng vẫn gẫy 3 cái.
Thôi, lấp đường cho cún nè:

"trai tơ" treo mãi các nàng ơi
Nếu mà không hỏi, chắc "tơ giời"
Người ta vẫn cứ bơi mấy chữ
"trọn kiếp không yêu", ấy ấy ơi

Nỡ để "trai tơ" kia nhập tự
Sớm kinh chiều kệ phí của ôi
Ơi hỡi các nàng chưa bị trói
Mau mau thăm hỏi ấy đi thôi.
 
Có mỗi chú tungnguyen_kt mà cả diễn đàn đang thơ và thẩn để "tuyển người yêu " nè
 
huhu cả ngày 8888 dt mỏi hết cả miệng +-+-+-+. Khách hàng ơi là KH
 
Hình như mình vẫn có thiên hướng thích tự do thì phải. Nghĩ đến mỗi buổi chiều tan sở, về nhà nấu cơm cho chồng con cứ thấy nó làm sao ý nhỉ
 
Hình như mình vẫn có thiên hướng thích tự do thì phải. Nghĩ đến mỗi buổi chiều tan sở, về nhà nấu cơm cho chồng con cứ thấy nó làm sao ý nhỉ

Hi, những lúc người ta có đôi có cặp, còn mình thì lại có một mình không bít có thấy nó làm sao không nhỉ?
 
Ấy, anh Nghĩa đừng nói thế, em không có ý gì đâu. Chỉ là nói đến 2 mặt của 1 vấn đề thôi

Em xin rút lại lời đã nói

Hi hi không phải rút thôi, cũng buồn đấy, nhưng ko phải buồn vì mình ở một mình, mà tìm đúng một nửa sao mà khó thế. Đôi khi cũng tự hỏi" Người ta bảo mình kén? có đúng không nhỉ?, cũng open với tất cả những người đến với mình đấy nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó.
 
Ấy, anh Nghĩa đừng nói thế, em không có ý gì đâu. Chỉ là nói đến 2 mặt của 1 vấn đề thôi<br>
<br>
Em xin rút lại lời đã nói
<br><br>Hi hi không phải rút thôi, cũng buồn đấy, nhưng ko phải buồn vì mình ở một mình, mà tìm đúng một nửa sao mà khó thế. Đôi khi cũng tự hỏi" Người ta bảo mình kén? có đúng không nhỉ?, cũng open đấy nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó.
 
Hi hi không phải rút thôi, cũng buồn đấy, nhưng ko phải buồn vì mình ở một mình, mà tìm đúng một nửa sao mà khó thế. Đôi khi cũng tự hỏi" Người ta bảo mình kén? có đúng không nhỉ?, cũng open đấy nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó.

Có khi nào open không đúng "phong thủy" không chị?

----

HN bắt đầu lạnh rồi nhỉ, lạnh thế này mà ở nhà chui trong chăn coi vô tuyến thì sướng thật
 
Có khi nào open không đúng "phong thủy" không chị?

----

HN bắt đầu lạnh rồi nhỉ, lạnh thế này mà ở nhà chui trong chăn coi vô tuyến thì sướng thật

Thường thì yêu được hay ko gặp lần đầu đã cảm nhận được rồi. Những người đến với mình mình ko cảm nhận được điều đó, cũng open cho nhau cơ hội. Nhưng nó giống như chân gà, cố gặm thì xương, mà bỏ thì tiếc, nên cũng chẳng đi đến đâu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thường thì yêu được hay ko gặp lần đầu đã cảm nhận được rồi. Những người đến với mình mình ko cảm nhận được điều đó, cũng open cho nhau cơ hội. Nhưng nó giống như chân gà, cố gặm thì xương, mà bỏ thì tiếc, nên cũng chẳng đi đến đâu.

Mình thì lại thích gặm xương!!!
 
Cả ngày lết trên đôi giày 9cm mỏi nhừ cả chân, ước j mình cao nhỉ +-+-+-+. Cái cảnh đi làm thuê nhiều lúc nản quá +-+-+-+, về đến nhà muốn ngủ một giấc mà ko thể ngủ ...+-+-+-+. Ôi sao mà thèm cái tự do đến thế +-+-+-+
 
Cả ngày lết trên đôi giày 9cm mỏi nhừ cả chân, ước j mình cao nhỉ +-+-+-+. Cái cảnh đi làm thuê nhiều lúc nản quá +-+-+-+, về đến nhà muốn ngủ một giấc mà ko thể ngủ ...+-+-+-+. Ôi sao mà thèm cái tự do đến thế +-+-+-+

Have a good night to you!
 
Cả ngày lết trên đôi giày 9cm mỏi nhừ cả chân, ước j mình cao nhỉ +-+-+-+. Cái cảnh đi làm thuê nhiều lúc nản quá +-+-+-+, về đến nhà muốn ngủ một giấc mà ko thể ngủ ...+-+-+-+. Ôi sao mà thèm cái tự do đến thế +-+-+-+

để mình chia sẻ cho bạn nhé hix. Bạn muốn cao còn mình thì đang muốn giảm bớt chiều cao.. Cao đi tới đâu cũng bị nhìn.. lên xe bus ai cũng nhìn.. mặc dù k dám đi dép cao.. thấy mọi người xung quanh đứng trên đôi dép cao mà vẫn thấp hơn mình nhiều khi ngại k dám nhìn ai..có người khổ vì cao còn có người khổ vì thấp
 
để mình chia sẻ cho bạn nhé hix. Bạn muốn cao còn mình thì đang muốn giảm bớt chiều cao.. Cao đi tới đâu cũng bị nhìn.. lên xe bus ai cũng nhìn.. mặc dù k dám đi dép cao.. thấy mọi người xung quanh đứng trên đôi dép cao mà vẫn thấp hơn mình nhiều khi ngại k dám nhìn ai..có người khổ vì cao còn có người khổ vì thấp

Hnào mình gặp nhau rồi sẻ chia nhé hihi
 
Cái gì cũng muốn ôm để quản lý cả, đừng nói với em là do muốn đồng bộ với Luật thuế TNDN (Phải có HDLD mới được đưa vào chi phí hợp lý hợp lệ, không thoả thuận ký kết bằng miệng)

Thuê người giúp việc gia đình (Osin) phải ký hợp đồng lao động và thực hiện mọi quyền lợi cho lao động theo quy định.


Theo đó, chủ thuê người giúp việc ổn định lâu dài sẽ phải ký hợp đồng lao động, trong đó có điều khoản về lương tối thiểu, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương làm thêm giờ, điều kiện lao động, các chế độ khác cho người lao động như Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp…


Cầu trời khẩn Phật, mong sao Bộ Luật Lao Động giúp cho người lao động thoáng hơn đừng xiết quá để rồi DN không dám tuyển dụng chúng con để gánh thêm mọi chi phí: nào BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, ....trước giờ con quen cách làm việc "Thoả thuận bằng miệng" rồi ạ,


dogrun.gif
... Tẩu vi thượng kế !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Muội rất "vui" khi nước nhà có những công trình mới, đầu tư hàng tỉ tỉ đồng để "xứng tầm thế giới"


392vtc_mevietnam.jpg


75303691-me2xxx-1_005701.jpg


Mong rằng, trong ruột tượng này sẽ được đúc bằng "tre" thay vì sắt/thép. Lý do: Cho thân mẹ được nhẹ nhàng và lòng của các con "thi công và cả chủ đầu tư" được "tranh thủ" ung dung, tự tại.

Trong khi đó, những bà mẹ "còn sống" thì ra sao nhỉ?+-+-+-++-+-+-+

Liên quan tới số tiền đầu tư xây dựng dự kiến trên 410 tỷ đồng, được các công luận lên án, giờ mới xét lại

1000535281_tuong_dai_1.jpg

Ai cũng muốn cho đất nước mình cũng phải có những kỳ quan thế giới nhưng phải thật bình tĩnh chớ vội vã để lạm dụng và phải biết lúc nào là điểm nút để thực hiện các kỳ quan thế giới này nhỉ? Trong khi các bà mẹ anh hùng còn nhiểu cảnh neo đơn, nhà cửa dột nát kia kià.

‘Không có vốn xây tượng Mẹ anh hùng vào lúc này' -

Tiền thuế của DN và nhân dân đóng góp dùng để xây dựng bảo vệ Tổ Quốc, Tiền thuế để phát triển giáo dục,.... cho đúng nghiã và bao nhiêu chi phí phải trả an sinh xã hội, lương cán bộ công chức đưng thời và cán bộ hưu trí,....

Có câu: Phật tại Tâm. Phật đã tịch, Phật đâu có bảo các Phật tử chúng sinh phải xây đắp tượng của Ngài để Ngài phải nằm trần ngoài nắng mưa ạ. Tội cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của các Phật Tử trong vòng mê muội ạ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thông báo khẩn:

Thông qua định vị vệ tinh tôi được biết:

Hiện tại hai thành viên bebo021999 (đến từ Tp.HCM) và Hoamattroicoi (Đến từ Hải Phòng) đang có những phút thả hồn đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Hỏng biết có thành viên nào ở Hà Nội đi ngang qua khu vực này không? nếu có ghé lại ghi dùm vài bức ảnh kỷ niệm.
 
Thông báo khẩn:

Thông qua định vị vệ tinh tôi được biết:

Hiện tại hai thành viên bebo021999 (đến từ Tp.HCM) và Hoamattroicoi (Đến từ Hải Phòng) đang có những phút thả hồn đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Hỏng biết có thành viên nào ở Hà Nội đi ngang qua khu vực này không? nếu có ghé lại ghi dùm vài bức ảnh kỷ niệm.

Anh Tùng bảo ý 2 người đó liên hê với Smod và Mod HN đi để còn bố trí ra số 2 Ngọc Hà or số 1 Láng Hạ chứ
 
Anh Tùng bảo ý 2 người đó liên hê với Smod và Mod HN đi để còn bố trí ra số 2 Ngọc Hà or số 1 Láng Hạ chứ

Wow! Nếu mà nói đến Hà Nội, Tùng thuộc cả 36 phố phường luôn đó. Các quán xá ở Ngọc Khánh, Ngọc Hà, Ngã tư Sở, Hồ Hòan Kiếm, ... đều nằm trong lòng. Chỉ có điều, chưa có dịp ra Hà Nội thôi.

Vậy thì:
Hà Nội vốn dĩ thủ đô
Ai ai cũng muốn có lần ghé thăm
Nhưng vì gió tạt mây ngang
Đưa tay chém thử có màng chi đâu

Gặp mặt thì bảo nói điêu
Không gặp chém gió đôi điều cho hay
Nhưng mong sẽ có một ngày
Tận tay, tận mặt rõ hay tinh tường
 
Wow! Nếu mà nói đến Hà Nội, Tùng thuộc cả 36 phố phường luôn đó. Các quán xá ở Ngọc Khánh, Ngọc Hà, Ngã tư Sở, Hồ Hòan Kiếm, ... đều nằm trong lòng. Chỉ có điều, chưa có dịp ra Hà Nội thôi.

Vậy thì:
Hà Nội vốn dĩ thủ đô
Ai ai cũng muốn có lần ghé thăm
Nhưng vì gió tạt mây ngang
Đưa tay chém thử có màng chi đâu

Gặp mặt thì bảo nói điêu
Không gặp chém gió đôi điều cho hay
Nhưng mong sẽ có một ngày
Tận tay, tận mặt rõ hay tinh tường

anh tungnguyen_kt ra HN chém gió đi anh
 
Hôm nay Hà Nội thật đẹp, hi hi. Một ngày thật đặc biệt
 
Thời tiết Hà Nội đẹp thật, nhưng thiếu tí nắng vàng

Bạn ơi thế bạn cũng ở Hà Nội ạ, nhà bạn ở đâu thế. Sắp tới đến mùa lá vàng rụng rồi bạn nhỉ, nhớ cái hanh hao của Hà Nội ghê.

Heo may thoang thoảng hương cốm nồng
Cây sấu sau nhà lá rụng vàng cả sân
Chuối chín vàng quện với cốm xanh non
Nghĩ đến mà thèm quá HN ơi
 
Bạn ơi thế bạn cũng ở Hà Nội ạ, nhà bạn ở đâu thế. Sắp tới đến mùa lá vàng rụng rồi bạn nhỉ, nhớ cái hanh hao của Hà Nội ghê.

Heo may thoang thoảng hương cốm nồng
Cây sấu sau nhà lá rụng vàng cả sân
Chuối chín vàng quện với cốm xanh non
Nghĩ đến mà thèm quá HN ơi

Công nhận Cún Con nhảy bài đáng nể thật, vừa chưa đọc xong bài này thì bài khác đã nổi lên rùi!
 
Hôm nay mình nhận tất cả là 5 lời từ chối, chán thế nhỉ ??? +-+-+-+
 
Bạn ơi thế bạn cũng ở Hà Nội ạ, nhà bạn ở đâu thế. Sắp tới đến mùa lá vàng rụng rồi bạn nhỉ, nhớ cái hanh hao của Hà Nội ghê.

Heo may thoang thoảng hương cốm nồng
Cây sấu sau nhà lá rụng vàng cả sân
Chuối chín vàng quện với cốm xanh non
Nghĩ đến mà thèm quá HN ơi

Nơi tôi sinh - Hà Nội
Ngày tôi sinh - một ngày bỏng cháy
Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó
Đêm lặng nghe trong gió tiếng Sông Hồng thở than
Những ngày tôi lang thang
Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội
Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi
Mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi
Tuổi thơ đã đi qua không trở lại
Cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng rơi.
 
̣̣̣9h tối, lê bước về nhà sau một ngày chạy như ngựa, đầu căng như dây đàn.
Nhận được tin nhắn của một cây si " Em có đứng ngắm mưa ở cửa sổ ko? thời tiết này ngắm mưa thì thật tuyệt"
Hic Hơi chua chát nhưng chỉ cảm thấy sao mà thấy sến và vô nghĩa thế, giờ này chỉ muốn về nhà ăn, ngâm nước nóng, khò khò một giấc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
̣̣̣9h tối, lê bước về nhà sau một ngày chạy như ngựa, đầu căng như dây đàn.
Nhận được tin nhắn của một cây si " Em có đứng ngắm mưa ở cửa sổ ko? thời tiết này ngắm mưa thì thật tuyệt"
Hic Hơi chua chát nhưng chỉ cảm thấy sao mà thấy sến và vô nghĩa thế, giờ này chỉ muốn về nhà ăn, ngâm nước nóng, khò khò một giấc.
Chị không đi offline với anh bebo021999 và mọi người ở HN à? Sao lại ngồi đây than phiền thế này, đi chơi quên sầu, he he!!
 
Chị không đi offline với anh bebo021999 và mọi người ở HN à? Sao lại ngồi đây than phiền thế này, đi chơi quên sầu, he he!!
Trời ạ, thế à, thấy dyland gọi, nhưng ông ý chỉ bảo là nhậu với mình anh, chị lại đi dự hội thảo về muộn quá, nên một mình với anh ý ko bõ nên về nhà luôn. Tội ông này chẳng nói gì cả.
 
̣̣̣9h tối, lê bước về nhà sau một ngày chạy như ngựa, đầu căng như dây đàn.
Nhận được tin nhắn của một cây si " Em có đứng ngắm mưa ở cửa sổ ko? thời tiết này ngắm mưa thì thật tuyệt"
Hic Hơi chua chát nhưng chỉ cảm thấy sao mà thấy sến và vô nghĩa thế, giờ này chỉ muốn về nhà ăn, ngâm nước nóng, khò khò một giấc.

Ủng hộ việc:
giờ này chỉ muốn về nhà ăn, ngâm nước nóng, khò khò một giấc
Còn em chiều nay nhận đc 5 lời từ chối, cách đây 3 phút là người mình cho rằng lúc nào cũng sẵn sàng thì nói 1 câu " để thời gian sau rồi tính, mình mới gợi ý hay là để em đi ô tô lên rồi từ đó đi xe ôm...Đồng ý" Bó tay luôn..............
KL: Độc lập tự do là nhất
 
11h vẫn lang thang trên mạng tìm kiếm đống tài liệu cho cái môn quái quỷ... thực tế thì chưa kiếm được.. bài tập thì cũng méo mặt. quản lý kinh doanh tiền tệ nghe mà ngán không chịu nổi.. đầu mình muốn nổ tung lên mất ..trời ơi là trời!$@!!
 
11h vẫn lang thang trên mạng tìm kiếm đống tài liệu cho cái môn quái quỷ... thực tế thì chưa kiếm được.. bài tập thì cũng méo mặt. quản lý kinh doanh tiền tệ nghe mà ngán không chịu nổi.. đầu mình muốn nổ tung lên mất ..trời ơi là trời!$@!!

Một phút vất vả hôm nay sẽ được trả bằng 1 ngày hạnh phúc mai sau.

Cố lên bạn hiền ơi
 
Một phút vất vả hôm nay sẽ được trả bằng 1 ngày hạnh phúc mai sau.

Cố lên bạn hiền ơi

biết là như vậy nhưng mình mệt mỏi quá rồi.. ước gì mình thông minh lên một chút nữa...da mặt mình dày thêm một chút nữa thì có phải tốt không
 
Trời ạ, thế à, thấy dyland gọi, nhưng ông ý chỉ bảo là nhậu với mình anh, chị lại đi dự hội thảo về muộn quá, nên một mình với anh ý ko bõ nên về nhà luôn. Tội ông này chẳng nói gì cả.
Đây còn ở đến hết CN, đấy có muốn gặp riêng...thì a lo 0909.125.073
 
Sáng nay Hà nội mưa rả mưa rích! Chắc sẽ mưa 2 ngày là ít.
 
buồn.................... cô đơn................. mệt mỏi...................tuyệt vọng :((
 
buồn.................... cô đơn................. mệt mỏi...................tuyệt vọng :((

Vào Đà nẵng đi em yêu, tin là sẽ có người làm em hết buồn, hết cô đơn, hết mệt mỏi và hết tuyệt vọng. Cứ liên lạc với chị nhé :hands: em cái nào thấy ấm áp hơn tý nào chưa em gái.
 
2 món thôi: gà rang sả + canh mướp đắng thịt=> mình phục mình thật +-+-+-+
 
Em đã thấy mình già, ngày gân cốt không còn dẻo dai như xưa nữa. Nhưng không phải vì thế mà bản thân em không thể chịu nổi với trong lực gần 1 tạ (hơn 90Kg), trong khi thân em chưa đầy nửa tạ (Mới có 47 Kg).

Vả lại sao bây chừ ai cũng gọi em bằng chú, khiến lòng em buồn chán thấy mồ.
 
Mẹ ơiiiiiiiiiii, đau đầu vì các thượng đế quá, làm công ăn lương cho nhẹ đầu
 
“Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình” ngẫm đi ngẫm lại thấy đúng thế
 
Gặp lại bạn từ năm 2002 giờ đã có 3 nhóc rồi, mềnh nhìn lại mềnh ????
 
mình điên rồi, hnay lại từ chối một cơ hội làm việc nữa rồi. Bó tay với mình, +-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-+ cái tội ham chơi
 
/-)êm nay quỳnh nở bốn nụ bông
Tặng vật sao trời thắm vô lòng
Thổn thức mây ngàn cùng lộng nguyệt
Thoang thoảng trầm hương vấn vương bay

 
/-)êm nay quỳnh nở bốn nụ bông
Tặng vật sao trời thắm vô lòng
Thổn thức mây ngàn cùng lộng nguyệt
Thoang thoảng trầm hương vấn vương bay



Hôm nay thứ bảy lòng vương vấn
Tìm chén cay cay để giải bày
 
Mưa rồi .................tối thứ 7 ????
 
Dạo này tự nhiên mắc bệnh hay quên, có sự việc cách 2-3 ngày mà cũng ko nhớ đc. Đầu óc toàn nghĩ đâu đâu
 
Mai lại đi đám cưới 1 mình, buồn thế
 
Dạo này tự nhiên mắc bệnh hay quên, có sự việc cách 2-3 ngày mà cũng ko nhớ đc. Đầu óc toàn nghĩ đâu đâu
Giờ này mà còn ngồi post bài thì không tốt đâu cuncon ơi!
Cuncon_kiss.png



Chắc đây là nguyên nhân thứ yếu. Còn nguyên nhân chủ yếu thì bác violetdylan nêu rồi...
 
Mai lại đi đám cưới 1 mình, buồn thế

Bỏ bì thư 2 suất đi, mai có người đi với em
Giờ này mà còn ngồi post bài thì không tốt đâu cuncon ơi!
Cuncon_kiss.png



Chắc đây là nguyên nhân thứ yếu. Còn nguyên nhân chủ yếu thì bác violetdylan nêu rồi...

Anh nghiaphuc ơi, pác Violetdylan toàn đoán già đoán non thôi, nhưng thường thi sắc xuất cũng khá cao đó ạ +-+-+-+
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom