Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Thế là cũng liên lạc được với bác thanhlanh. Sáng nay sẽ đi thưởng thức Ly cà phê Ban Mê với GPE Đăk Lăk mới được.
Ngày nay sẽ là một ngày kín lịch: sáng - uống cà phê; trưa - đi ăn cưới tận Krông Nô; chiều - có lẽ lại phải thiết kế một vụ offline nhỏ với GPE Đăk Lăk...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
 
Mấy hôm nay bực bội thằng Firefox 7 quá, nó cứ nặng như "tạ" ---> Thỉnh thoảng lại thấy CPU lên 100% rồi "đơ" luôn
Nâng cấp lên Firefox 8 Beta cũng chẳng cải thiện được gì
Chắc mình phải chuyển sang Chrome thôi, dù xưa nay rất yêu thích Firefox
 
Sao mà đen thế, đàn bà lái xe kém thật!
 
Mấy hôm nay bực bội thằng Firefox 7 quá, nó cứ nặng như "tạ" ---> Thỉnh thoảng lại thấy CPU lên 100% rồi "đơ" luôn
Nâng cấp lên Firefox 8 Beta cũng chẳng cải thiện được gì
Chắc mình phải chuyển sang Chrome thôi, dù xưa nay rất yêu thích Firefox
Chrome cũng không kém phần long trọng đâu thầy ạ! Đang lướt WEB tự nhiên bị tắt cái Phụt, bực mình lắm, em lại đang tính chuyển qua dùng Firefox đây,thầy thử nâng cấp lên Firefox 9 coi có cải thiện được tình hình không?
 
Chrome cũng không kém phần long trọng đâu thầy ạ! Đang lướt WEB tự nhiên bị tắt cái Phụt, bực mình lắm, em lại đang tính chuyển qua dùng Firefox đây,thầy thử nâng cấp lên Firefox 9 coi có cải thiện được tình hình không?
Còn gái mà lại rành mấy vụ máy tính này... kể cũng hiếm
Ẹc... Ẹc...
 
Sáng nay khởi động cafe và ăn sáng rồi mà vẫn mệt phờ người huhu. -0-/.
 
Bình thường kết thúc hai buổi cuối tuần mình đều cảm thấy rất thoải mái. Nhưng hôm nay thì .........Mình ghét chị ta.. ghét cái bản mặt khinh thường người khác..ghét cái cách mà chị ta đối xử với mình.. tại sao cứ phải như thế. Tại sao cứ phải động tới lòng tự trọng của người khác chị ta mới thấy hả dạ. Nhìn cái điệu cười khinh khỉnh mà không thể nào nuốt nổi cục tức.. Than ôi, lòng dạ con người đáng sợ thật
 
Phù, sau 1 ngày ăn chơi nhảy múa, lượn lờ 1 vòng công viên thống nhất để làm mẫu nữ, thì cái chân mình hôm nay cứ như có kiến bò, đúng là quen ăn lạ làm, lười vận động huuuuu, mệt phờ râu tôm
 
Lòng vòng mấy ngày thì bây chừ cũng về với Ayun Pa... Chuyến đi ngắn ngủi nhưng đủ cảm giác: vui - mệt - tiếc. Vui vì được gặp lại mấy tên bạn cũ thời sinh viên xa lắc. Mệt vì gần như mấy ngày không có hạt cơm trong bụng, toàn nhậu với nhậu. Tiếc vì qua đến BMT rồi mà vẫn chưa gặp được cô bạn SMOD cùng ngày tháng năm sinh. Không biết đến bao giờ mới trở lại được xứ Bụi Mù Trời - Buồn Muôn Thuở này...
 
ăn chay

Hôm nay mới biết thì ra ĂN CHAY vẫn có thể ăn.. được thịt chó
Thằng bạn tui nó nói: Tao ăn chay cả tháng nay nhưng hôm nào thèm thịt chó quá thì chịu khó một chút... Chỉ cần theo dõi con chó và để ý khi nó đi tè, chân nào nó giơ lên thì chân ấy gọi là CHÂN CHAY. Làm thịt xong, có thể ăn được ăn cái CHÂN CHAY ấy!
Công phu thật! --=0
Đây đúng là TIN VUI CHO NGƯỜI ĂN CHAY đây!
 
Hôm nay mới biết thì ra ĂN CHAY vẫn có thể ăn.. được thịt chó
Thằng bạn tui nó nói: Tao ăn chay cả tháng nay nhưng hôm nào thèm thịt chó quá thì chịu khó một chút... Chỉ cần theo dõi con chó và để ý khi nó đi tè, chân nào nó giơ lên thì chân ấy gọi là CHÂN CHAY. Làm thịt xong, có thể ăn được ăn cái CHÂN CHAY ấy!
Công phu thật! --=0
Đây đúng là TIN VUI CHO NGƯỜI ĂN CHAY đây!

Vậy cái chân chay ấy phải cắt từ đâu? Nếu tránh xa cái gọi là mặn ấy thì cái chân còn cái cù lẳng không thì ăn gì trời!
 
Thương cho ông bạn của huynh Kế Toán Già Gân quá. Ba phần tư Thái Lan chìm trong lũ
 
Không việc gì phải buồn hết, "đời vẫn thế, em ơi đời vẫn thế"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dạo này thấy nhiều người ngộ ghê ta??? Chẳng hiểu nữa
 
Có khi mình phải siết kỷ luật lại mới được. Thầy như mình "mềm yếu" quá, để trò hư hết.
 
Đọc câu chuyện của Thầy ndu96081631 - TIN VUI CHO NGƯỜI ĂN CHAY đây, cười bể bụng.

Em thời nghĩ cái chân chóng mới ngon đấy ạ.

Không rõ các Thầy đây có biết sự tích nuôi con vịt gà trong ống tre không?

Ngay từ ngày mới nở ra từ quả trứng, người ta nuôi con vịt gà ở trong ống tre, đến đúng thời kỳ đủ lớn, bổ ống tre ra, bạn sẽ thấy con vịt của bạn không giống con vịt được nuôi dưỡng theo tự nhiên. Con vịt nuôi trong ống tre sẽ trụi lông, cặp cánh bó sát vào thân nhỏ như hai miếng xương nhô ra ngoài thân thể, hai chân đỏ hỏn bé xíu như đầu đũa, co quắp vào dưới bụng, nên con vịt lớn và dài ra theo cái ống tre, thịt rất mềm, và xương rất nhỏ hầu như không xương. Giống vịt này được sản xuất theo đơn đặt hàng của các nhà hàng đặc biệt “vịt (gà) ống tre”. Người ta nướng vịt ống tre bên ngoài cháy rụi thì thịt vịt cũng chín và thơm. Thịt vịt ống tre thực đặc biệt ngon, nó mềm mà không nhũn, nó béo mà không ngấy, nó có xương mà nhai như sụn. Đây là lời giải thích ma em tìm trên mạng về nuôi gà trong ống tre.

Lúc người bạn (ông anh) kể lại, hồi thời Ô. T đã dùng gà nuôi trong ống tre, mỗi lần nướng ống tre thì vịt/gà cố dùng chân đứng chọi lên thì các Ô. T chỉ dùng cặp giò đó vì bao nhiêu tinh tuý dồn vào cặp giò ạ. Khà khà khà.
 
Lúc người bạn (ông anh) kể lại, hồi thời Ô. T đã dùng gà nuôi trong ống tre, mỗi lần nướng ống tre thì vịt/gà cố dùng chân đứng chọi lên thì các Ô. T chỉ dùng cặp giò đó vì bao nhiêu tinh tuý dồn vào cặp giò ạ. Khà khà khà.
Nhắc đến "GÀ" tôi chợt nhớ Biên Hòa nhiều "GÀ" lắm
Hỏi Lê Duy Thương sẽ biết cái quán có tên là:
QUÁN GÀ TA ĐI BỘ
Đương nhiên người ta muốn nói đến con gà ta nuôi tự nhiên
Ấy thế mà khi vào quán, các ông lại cứ hỏi:
Có món gà.. đi dép không?
Chả hiểu ra làm sao cả
???


 
Nhắc đến "GÀ" tôi chợt nhớ Biên Hòa nhiều "GÀ" lắm
Hỏi Lê Duy Thương sẽ biết cái quán có tên là:
QUÁN GÀ TA ĐI BỘ
Đương nhiên người ta muốn nói đến con gà ta nuôi tự nhiên
Ấy thế mà khi vào quán, các ông lại cứ hỏi:
Có món gà.. đi dép không?
Chả hiểu ra làm sao cả
???


Công nhận Biên Hòa nhiều gà thật.
Hôm Óp- la cũng chơi thịt gà
Về nhà vợ hỏi: Có gì tâm đắc mà MinhThien nói Ô xã cười hoài suốt đoạn đường về nhà vậy ???
Có quái gì đâu, chẳng biết con gà hôm í nó có đi bộ hay không nhưng có mỗi miếng tý tẹo dính trong răng lấy lưỡi lôi nó ra nhai mãi (về đến nhà ...vẫn còn) nên Minh Thiện tưởng mình cười
Híc
 
ai bỉu không có ai xem..có e xem này.. bài nào của bák viết e cũng xem mà

Chữ Bác thì ra chữ bác đàng hoàng chứ, ai viết như thế nhỉ. Làm sao biết cưng có xem qua bài? Làm kế toán: "Đầu đội chính sách, vai mang chứng từ". Nói gì cũng phải có chứng cớ, nói vậy sao ai biết là có đọc đâu?

Bày cách cho nè: Khi đọc xong, nhấn nút thanks là biết đã đọc dù cho bài ấy có vô duyên (theo lời Thầy Con Cò Già - Còn Có Giá).
 
lại sắp 20.10 òi huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, ghét cái se lạnh của HN, ghét cảm giác cô đơn
 
Mồ hôi hột rơi rào rào mới kiếm được đồng tiền, nhiều lúc thấy thật là mệt.
 
Tò mò quá ....................
 
Thi hic hic là thi cái gì mà phải...cong mông lên mới thi được ấy nhỉ?
He anh lại hỏi xoắn em thế, khi nào ra HN chết với em :D
Vất vả cho cô em quá, chị là sợ nhất vụ cong mông +-+-+-+
.............................. potay.com
Thường người ta nói "chỏng khu" , chạy cong đuôi... Hôm nay mới học được từ mới là thi cong mông. ẹc, ẹc...
Từ mới đấy anh ơi, mới cập nhật từ điển he he
 
Cái tội dùng từ "nhạy cảm" bị các anh chị chém cho là phải --=0
Chít nà chít cái tội a dua nà :''":bicycle:++--//*###@#!
Cái này em biết xuất phát từ đâu rồi sư huynh iêu dấu của Tiểu Thư Hoa Quỳnh ạ. (Bởi lão huynh Hiệp 16 hoa chân ấy mà
Ai đấy , ai đây ( nghe quen quen giông giống cô lái đò hà hà )



TỐi qua bia lạnh nửa khuya mới về,
sáng nay viêm họng cấp rồi
huuuuuuuuuuu bắt đền các anh các chị đấy
(@$%@(@$%@
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ai đấy , ai đây ( nghe quen quen giông giống cô lái đò hà hà )

Tiểu Thư Hoa Quỳnh là Tiểu Thư Hoa Quỳnh, thiếu nữ quê làng Bắc Ninh nay về sống tại Long An đây. Tiểu Thư không biết lái đò.

À,có cái ảnh này của ngocpt, trông thật dễ thương nè.


_DSC0469.jpg

Từ trái qua : Ngocnobita, Uma, cabasa, Moon87, Ngocpt - Ảnh công trình chào đón sinh nhật lần thứ 9 của webketoan.vn - năm 2011
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tiểu Thư Hoa Quỳnh là Tiểu Thư Hoa Quỳnh, thiếu nữ quê làn Bắc Ninh nay về sống tại Long An đây. Tiểu Thư không biết lái đò.

À,có cái ảnh này của ngocpt, trông thật dễ thương nè.


_DSC0469.jpg

Từ trái qua : Ngocnobita, Uma, cabasa, Moon87, Ngocpt - Ảnh công trình chào đón sinh nhật lần thứ 9 của webketoan.vn - năm 2011
He he, thế thì chuẩn quá roài, ẹc, sao tiểu thư lại chưng hàng em thế, xí hổ quá !$@!! sao tiểu thư k chưng cái chẹp hơn hehe
 
Phận nữ nhi nào dám đèo bồng với các huynh

Xin ưu tiên dành lại cho đấng mày râu ạ.

Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ.
Thân anh hùng click chuột định Mỹ Nhân​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tiểu Thư Hoa Quỳnh là Tiểu Thư Hoa Quỳnh, thiếu nữ quê làng Bắc Ninh nay về sống tại Long An đây. Tiểu Thư không biết lái đò.
Tội nghiệp cho Tiểu Thư Hoa Quỳnh, xa quê vào Nam, ở Long An có gần nhà Hai Lúa không vậy Tiểu Thư Hoa Quỳnh?
 
Ngộ thật, nghĩ mỗi người có 1 phong cách riêng nhỉ, từ ngữ, tên thì không thiếu, sao lại đặt là ‎"chitaobiet". Nếu thế thì hãy mang theo với cây đàn guitare chơi mình ên đi. Đừng vô đây thì hay hơn.
 
Rất vui được làm quen với anh.

Mình thuộc thế hệ 6X đời giữa, tham gia 4rum trong một dịp rất tình cờ nên cũng không biết được nhiều bạn.

Hy vọng sớm gặp lại anh.

Vậy bạn lớn tuổi hơn mình nhiều rồi, bạn thuộc thế hệ 6X, mình ở thế hệ 5X, mong sao cố thêm vài năm nữa để có bề gì cũng được mang hai chữ "Hưởng thọ" thay vì "Hương dương"

Mong sớm gặp lại bạn.
 
ẹc, thế tỷ dụ nhà em có 2 vợ chồng bố mẹ ông bà ông vải không còn, nhà lại nghèo k có tiền thuê osin thì làm sao

Nếu như thế này thì phải lựa chọn:
1) Chồng hoặc vợ tìm việc làm gì mà được linh động về thời gian
2) Đừng có con vội đến khi nào thấy đủ tiền thuê osin
 
Có người chờ mình ở sân bay 45 phút do thời tiết xấu nên chuyến bay bị chậm hơn dự tính, đã thế lại còn mang hoa nữa hehe vui ghê. Thế mới biết đôi lúc chẳng cần kim cương hay hột xoàn mà chỉ là 1 cử chỉ ân cần, quan tâm đúng lúc. Mình tự hào về OX ghê}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
 
Em đi, em nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
 
Có người chờ mình ở sân bay 45 phút do thời tiết xấu nên chuyến bay bị chậm hơn dự tính, đã thế lại còn mang hoa nữa hehe vui ghê. Thế mới biết đôi lúc chẳng cần kim cương hay hột xoàn mà chỉ là 1 cử chỉ ân cần, quan tâm đúng lúc. Mình tự hào về OX ghê}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Ước gì mình được như cô ấy !$@!!
 
Nhân ngày 20-10, tôi cho vợ con ra Parkson "ngắm" đồ hiệu .... thoải mái! --=0

Sau đó làm 3 suất cơm tám Sài Gòn loại ... rẻ nhất! --=0 --=0 --=0

Càng nghĩ càng thấy vợ con mình sướng thật! //**/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có người chờ mình ở sân bay 45 phút do thời tiết xấu nên chuyến bay bị chậm hơn dự tính, đã thế lại còn mang hoa nữa hehe vui ghê. Thế mới biết đôi lúc chẳng cần kim cương hay hột xoàn mà chỉ là 1 cử chỉ ân cần, quan tâm đúng lúc. Mình tự hào về OX ghê}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Ước gì ........................|||||
 
Phù, vậy thôi em không lấy chồng nữa đâu !$@!!
Chung quy cũng phải chờ đủ tiền mới nên lấy chồng.
Vậy thôi thì vầy, một công đôi ba việc:
* Chờ việc làm ổn định, thu nhập cao
* Thuê osin, điều kiện: male, cao ráo, đẹp trai, khỏe mạnh
* Xin osin baby, thuê osin coi, đưa rước luôn.
Khỏi cần lấy chồng, vừa có osin, vừa có baby.
+-+-+-+
 
Chung quy cũng phải chờ đủ tiền mới nên lấy chồng.
Vậy thôi thì vầy, một công đôi ba việc:
* Chờ việc làm ổn định, thu nhập cao
* Thuê osin, điều kiện: male, cao ráo, đẹp trai, khỏe mạnh
* Xin osin baby, thuê osin coi, đưa rước luôn.
Khỏi cần lấy chồng, vừa có osin, vừa có baby.
+-+-+-+
Oày thế này em không đủ tự tin anh giai ơi +-+-+-+
 
cố gắng cuốn theo câu chuyện mà không thể nào theo nổi, có lẽ 7x và 8x là 2 thế hệ hoàn toàn khác nhau,
 
Có một thứ cảm xúc được gọi đang được gọi tên là " Buồn"
Có ai đi uống rượu giải sầu không? -\\/.
 
DT ko dùng nữa báo khóa máy vẫn phải thanh toán gần 700K -=09=+-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Khi bị suy nhược, người mệt mỏi, kiệt sức, chán ăn, gây gây sốt...chúng ta dễ nghĩ đến những hậu quả xấu như ung thư, hay một bệnh nan y, và điều chúng ta lo sợ là không dám đi BS, vì ngại phải đối mặt với một thực tế phũ phàng nếu lỡ điều mình nghĩ sẽ trở thành hiện thực, chúng ta cố gắng tự ru ngủ mình la phải quên đi thực tại, cố gắng làm cho xong việc đến khi chúng ta không còn làm được nữa, vì biết đâu thời gian còn rất ít

Đó là cái vòng lẩn quẩn khiến chính chúng ta lại làm trầm trọng tình trạng sức khỏe vốn đã kiệt quệ của mình.

Chị nghĩ Hải có thể không phải la một bệnh gì khác ngòai suy nhược thần kinh đâu (có khi kèm cả suy nhược cơ thể nữa)

Khi chị sinh cháu thứ 3, cháu rất khó nuôi, lúc nào cũng khóc, khóc ngặt nghèo, giống như bị một cơn đau bụng ghê gớm lắm.

Bé cũng không bao giờ ngủ đầy giấc như các bé khác, mặc dù nhìn vào thấy bé ngủ rất say, nhưng chỉ cần chị không nằm cạnh bé, là cháu mở mắt ra khóc thét đòi mẹ...

Không BS nào khám ra bệnh, cho đến khi chị tình cờ đọc được một mẩu tin rất nhỏ trong cuốn sách cũ Y khoa, chị mới khám phá rằng bé bị đau bụng do thiếu tình thương, do sợ bị bỏ rơi...

Chị ngạc nhiên vô cùng, nhưng rồi chị chợt nghĩ lại thời gian bé còn trong bụng mẹ, không ít lần chị chán nản, và cảm thấy mỏi mệt khi nghĩ đến việc mình sắp phải nuôi con mọn, trong khi anh chị của cháu đã 9, 10 tuổi hết rồi,, và chị đã có đủ cả trai, cả gái.

Thế là mỗi khi bé đau bụng, chị chỉ làm một động tác đơn giản lắm, ôm chặt bé vào lòng, áp bụng cháu vào mình, ru con ngủ, thủ thỉ với con những lời âu yếm nhất. Bé từ từ đã qua cơn khủng hỏang tâm lý từ tuổi ấu thơ như vậy

Em thấy đó, cái khủng hỏang tâm lý, suy nhược thần kinh, nó rất mơ hồ, nhưng lại làm ảnh hưởng cuộc sống chúng ta nặng nề lắm, nên em cần phải tự cứu mình và vượt qua nó

Chung quanh em còn gia đình, bạn bè, còn cả GPE nữa này, hãy nghỉ ngơi thỏai mái, và từ từ, tìm hướng xử trí các tình huống bế tắc sau


Chị ơi, hôm nay đọc bài an ủi chia xẻ này của chị em không cầm được nước mắt chị ah. Nó đúng với tâm trạng buồn và khủng hoảng tinh thần của em quá. Em mới bị sẩy lần thứ 3 tuần vừa rồi. Nghĩ lại, thật buồn, vừa mới tuần trước mình còn cảm thấy cái sinh linh bé bỏng trong mình mà tuần này đã vuột khỏi vòng tay mình, không làm sao giữ nổi. Vì đay là lần thứ 3 rồi, em gần như phát điên lên. Cứ mỗi lần thử que 2 vạch, em mừng mừng, rồi một thời gian sau lại hồi hộp và buổn quá chị ơi. Em thẻm được cái cảm giác như chị tả quá!
 
Chị ơi, hôm nay đọc bài an ủi chia xẻ này của chị em không cầm được nước mắt chị ah. Nó đúng với tâm trạng buồn và khủng hoảng tinh thần của em quá. Em mới bị sẩy lần thứ 3 tuần vừa rồi. Nghĩ lại, thật buồn, vừa mới tuần trước mình còn cảm thấy cái sinh linh bé bỏng trong mình mà tuần này đã vuột khỏi vòng tay mình, không làm sao giữ nổi. Vì đay là lần thứ 3 rồi, em gần như phát điên lên. Cứ mỗi lần thử que 2 vạch, em mừng mừng, rồi một thời gian sau lại hồi hộp và buổn quá chị ơi. Em thẻm được cái cảm giác như chị tả quá!

Xin được cùng chia xẻ nỗi buồn cùng bạn.
 
To TrungThu1802;352885

Em mới bị sẩy lần thứ 3 tuần vừa rồi. Nghĩ lại, thật buồn, vừa mới tuần trước mình còn cảm thấy cái sinh linh bé bỏng trong mình mà tuần này đã vuột khỏi vòng tay mình, không làm sao giữ nổi. Vì đay là lần thứ 3 rồi, em gần như phát điên lên. Cứ mỗi lần thử que 2 vạch, em mừng mừng, rồi một thời gian sau lại hồi hộp và buổn quá chị ơi!

(ho mình khuyên bạn lần cuối nhe:

Khi thử có kết quả dương tính thì tìm bệnh viện fụ sản mà nhập vô đó 3 tháng; Công việc, sự nghiệp & kể cả hạnh phúc vợ chồng không là cái đinh gì so với nghĩa vụ & quyền lợi thiêng liêng của chị em chúng ta là được làm mẹ!

Trước khi sinh vài tháng cũng cần vô Viện để dưỡng tiếp.

(húc thành công; /(hà, Khà,. . . . !
 
đã mọc đủ 32 cái răng rồi mà sao vẫn muốn mọc nữa hay sao nhỉ, đau quá cơ
 
Lâu rồi mèo mướp ko ghé thăm nhà mình

hihi 1 tuần mới đã đến rồi. chúc mọi người 1 tuần tốt lành-\\/.
 
Chán kinh, mới đầu tuần chưa kip làm gì thì đã bị ốm +-+-+-+
 
nản quá trời, công ty làm ăn đã khó khăn tại sao chính những người trong nhà lại ngồi không nói những chuyện không đâu để gây ra những chuyện làm đau lòng như thế để ảnh hưởng tới mình tới cả công ty, tại sao cứ thích ăn ốc nói mò, cứ cầm đèn chạy trước ô tô, tại sao tại sao thế
 
nản quá trời, công ty làm ăn đã khó khăn tại sao chính những người trong nhà lại ngồi không nói những chuyện không đâu để gây ra những chuyện làm đau lòng như thế để ảnh hưởng tới mình tới cả công ty, tại sao cứ thích ăn ốc nói mò, cứ cầm đèn chạy trước ô tô, tại sao tại sao thế

Đó là một phần tất yếu của cuôộ sống.
 
nản quá trời, công ty làm ăn đã khó khăn tại sao chính những người trong nhà lại ngồi không nói những chuyện không đâu để gây ra những chuyện làm đau lòng như thế để ảnh hưởng tới mình tới cả công ty, tại sao cứ thích ăn ốc nói mò, cứ cầm đèn chạy trước ô tô, tại sao tại sao thế

Biết sai mà sửa là tốt rồi, cố gắng lên.
 
Đọc văn bản bằng đôi mắt giờ mệt qua, cũng may nhờ có công cụ Chuyển văn bản thành tiếng nói tiếng Việt Phát hành: 19/05/2010- tại đây: http://www.vnspeech.com/vi - Giấy phép sử dụng: Sử dụng miễn phí, không giới hạn tính năng

Nằm ngủ, chỉ gắn cái headphone, sáng dậy thuộc tất tần tật cái văn bản ấy liền à.
(Chỉ nhớ nó đọc/phát âm văn bản số.... sẹt NĐ sẹt CP) - Khà khà khà
 
Đọc văn bản bằng đôi mắt giờ mệt qua, cũng may nhờ có công cụ Chuyển văn bản thành tiếng nói tiếng Việt Phát hành: 19/05/2010- tại đây: http://www.vnspeech.com/vi - Giấy phép sử dụng: Sử dụng miễn phí, không giới hạn tính năng

Nằm ngủ, chỉ gắn cái headphone, sáng dậy thuộc tất tần tật cái văn bản ấy liền à.
(Chỉ nhớ nó đọc/phát âm văn bản số.... sẹt NĐ sẹt CP) - Khà khà khà

Nhà cháu cần cái mà đọc tiểu thuyết pác ơi. Tối nào cũng ôm khư khư mấy cuốn truyện nên sắp bị 1 người giận pác ạ +-+-+-+
 
Đọc văn bản bằng đôi mắt giờ mệt qua, cũng may nhờ có công cụ Chuyển văn bản thành tiếng nói tiếng Việt Phát hành: 19/05/2010- tại đây: http://www.vnspeech.com/vi - Giấy phép sử dụng: Sử dụng miễn phí, không giới hạn tính năng

Nằm ngủ, chỉ gắn cái headphone, sáng dậy thuộc tất tần tật cái văn bản ấy liền à.
(Chỉ nhớ nó đọc/phát âm văn bản số.... sẹt NĐ sẹt CP) - Khà khà khà
hai, mới đọc con cứ tưởng nó ru ngủ cơ +-+-+-+
 
Nhà cháu cần cái mà đọc tiểu thuyết pác ơi. Tối nào cũng ôm khư khư mấy cuốn truyện nên sắp bị 1 người giận pác ạ +-+-+-+

chị còn giận nhiều, ai dời nửa đêm còn ôm cái máy tính :)) }}}}}

Muội rất thông cảm cho hoàn cảnh các tỉ, muội đã trải qua cũng hiểu đôi điều. Ban ngày "hắn" đi làm cho đãe rồi về muộn với nặc nồng mùi ruợu bia thuốc lá. Về đến nhà, quẳng bộ đồ ra la sáp vô với cái mái (y) vô tri vô giác ấy đền tận canh ba. Đaẽ zậy, vô ngủ còn gắn cái hít phône nũa, chả màng tới chuyện của gia đình đang muốn trao đổi.

Thà mình như cái mái (y) vô tri vô giác ấy chứ đằng này cuới xin xong, rồi bỏ phòng không lẻ bóng như thế này. "Chời" ơi chời, ngó xuống xem có đặng không?

attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
 

File đính kèm

  • yo yo (45).gif
    yo yo (45).gif
    2.1 KB · Đọc: 40
Nhà cháu cần cái mà đọc tiểu thuyết pác ơi. Tối nào cũng ôm khư khư mấy cuốn truyện nên sắp bị 1 người giận pác ạ +-+-+-+
Cuncon vào google, gõ từ khóa Nguyễn Ngọc Ngạn, sẽ có ngay một số truyện rất thú vị... Buổi tối leo lên giường mà nghe những truyện này thì... đúng bài!
 
Muội rất thông cảm cho hoàn cảnh các tỉ, muội đã trải qua cũng hiểu đôi điều. Ban ngày "hắn" đi làm cho đãe rồi về muộn với nặc nồng mùi ruợu bia thuốc lá. Về đến nhà, quẳng bộ đồ ra la sáp vô với cái mái (y) vô tri vô giác ấy đền tận canh ba. Đaẽ zậy, vô ngủ còn gắn cái hít phône nũa, chả màng tới chuyện của gia đình đang muốn trao đổi.

Thà mình như cái mái (y) vô tri vô giác ấy chứ đằng này cuới xin xong, rồi bỏ phòng không lẻ bóng như thế này. "Chời" ơi chời, ngó xuống xem có đặng không?

attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php

Nghe đại tỷ Mai nói chắc đại tỷ đang đầy bức xúc, cũng cảm ơn trời phật là OX nhà muội ko hay về muộn, ít khi nồng nặc mùi rượu, nhưng hơi có mùi thuốc lá nên muội ghét cái tật suốt ngày oánh răng. Nhưng đôi lúc muội cũng thiết nghĩ rằng: tự do muôn năm đại tỷ nhỉ :-=:-=:-=:-=:-=
 
Buồn bịnh tương tư...:(
 
Dạy bơi ếch, dạy bơi sải, dạy bơi ngửa, dạy bơi
 
3ly cafe đen mà chưa hết đc buổi sáng, chít mất thôi. Chẳng bít làm sao cả vì cafe đen chỉ có 5K mà nước cam 18K +-+-+-+. Lúc thì rảnh như cá cảnh lúc thì bận, ôi cơm áo gạo tiền....
Còn 1 vụ gặp khách hàng nữa là xong buổi sáng... Đưa 10K mua vé số, chỉ lấy 1 tờ còn 1 tờ cho bà bán vé, hẹn nhau nếu mà trúng thì sáng mai cafe ở quán này chỗ ngồi này. @$@!^%
 
Không thấy chú ghi cụm từ cuối cùng của câu sau: dạy bơi
Hỏng biết hổm rày có thấy hình của mình chưa nhỉ? Công trình 03 ngày chời ấy, hút hơn 3 gói thuốc.
ối dời con giốt lắm, hehe

con ròm rồi ạ, thanks chú nhiều nhiều, đợi dịp sinh nhật chú ra HN con xin được mời chú 1 chén để cảm ơn chú nhá, hihi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Luyện kim cương 2 được 1015K, cố gắng lên để có người còn cõng đi khắp HN chứ. ***&&%
 
Mình đúng là mù công nghệ, cái thẻ nhớ máy ảnh bị khóa mà cứ tưởng máy ảnh bị hỏng, sắp chít đuối vì mất 600$ may mà vớ đc cái cọc &&&%$R
 
Mình đúng là mù công nghệ, cái thẻ nhớ máy ảnh bị khóa mà cứ tưởng máy ảnh bị hỏng, sắp chít đuối vì mất 600$ may mà vớ đc cái cọc &&&%$R
Sốt ruột quá, chờ đến 7/10 được lên hình. Thử xem cái mặt mốc này với 600$ có khá hơn chút nào không.
 
Cuộc đời vẫn đẹp sao
Nhưng...
Tình yêu hỏng đẹp tí nào
 
Sốt. Mệt. Chẳng muốn làm gì cả. Chiều nay có tới 4 tiết. Giá như được nghỉ thì tốt biết mấy.
 
Tình yêu mà hỏng thì đúng là không đẹp thật. Anh Tùng phải sửa chữa và bảo dưỡng đi chứ để "hỏng" hoài là sao ta
Chỉ sửa chữa và bảo dưỡng nếu hư hỏng nhẹ. Trường hợp của Tùng là bị nặng rồi. Lý do là lâu ngày không dùng. Phải gọi là phục hồi, giống như người ta phục hồi bugi vậy đó.
 
Chỉ sửa chữa và bảo dưỡng nếu hư hỏng nhẹ. Trường hợp của Tùng là bị nặng rồi. Lý do là lâu ngày không dùng. Phải gọi là phục hồi, giống như người ta phục hồi bugi vậy đó.

Vậy thì kiếm cái mới mà xài làm sao phải khổ hehe

Tặng tungnguyenkt:

Trên đời này có muôn vàn gái đẹp
Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao
Trai như anh chẳng phải kẻ đa tình
Mà theo đuổi bóng hình không xứng đáng
Không em bầu trời vẫn sáng
Không có em anh vẫn có người yêu
Vậy cho nên:
Đôi khi vào những buổi chiều chiều
Anh lại ngỗi suy nghĩ vẩn vơ
Cái sự nghiệp yêu sao mà khổ đến thế
Nên anh ước:
Ước gì trái tim có nhiều ngăn
Chứa được em và những hình bóng khác
Ước một ngày anh có nhiều người yêu

-\\/.)*&^)!$@!!

Sốt. Mệt. Chẳng muốn làm gì cả. Chiều nay có tới 4 tiết. Giá như được nghỉ thì tốt biết mấy.

Còn phép ko anh?Còn thì nghỉ thôi tự thưởng cho mình bằng cái giấy xin nghỉ ốm hihi
 
1.836.050 bao giờ mình cán đc cái đích này cơ chứ, ko hiểu họ cõng mình hãy mình ẫm họ đây
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom