Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Có người nói mình tham ăn thế mà cứ thích rủ mình đi ẹc ẹc
 
Trong cuộc sống đôi khi cũng cần phải thư giãn, hãy cùng đi câu cá xem thời vận của mình có tăng thêm được thu nhập nào không? Danh sách đăng ký câu cá đính kèm theo bài.
 

File đính kèm

Yêu 1 người đã khó mà giữ dc tình yêu của mình đối với người đó để cảm thấy tình yêu đó lúc nào cũng tươi mới, dễ chịu và ngọt ngào thật là khó quá đi thoai
 
Yêu 1 người đã khó mà giữ dc tình yêu của mình đối với người đó để cảm thấy tình yêu đó lúc nào cũng tươi mới, dễ chịu và ngọt ngào thật là khó quá đi thoai
Chà.. chà co nàng này ..
Mà cái gì thực sự của em thì chắc chắn của em thôi
Cái gì không phải của em, có muốn giữ e cũng khó
Chúc em luôn hạnh phúc, mãi mãi vẫn nụ cười tươi, nhí nhảnh như ngày nào nhé
 
Xem lại những bức ảnh, tự nhiên nhớ miền tây với GPE quá, nhớ cả những lỗi buồn những ngày ở SG
Tuy buồn nhưng nó vẫn là cái gì đó của sự rung cảm, của trái tim. Chứ không như bây giờ, giống khúc gỗ quá.
 
Xem lại những bức ảnh, tự nhiên nhớ miền tây với GPE quá, nhớ cả những lỗi buồn những ngày ở SG
Tuy buồn nhưng nó vẫn là cái gì đó của sự rung cảm, của trái tim. Chứ không như bây giờ, giống khúc gỗ quá.

vào SG đi là hết nhớ
 
Xem lại những bức ảnh, tự nhiên nhớ miền tây với GPE quá, nhớ cả những lỗi buồn những ngày ở SG
Tuy buồn nhưng nó vẫn là cái gì đó của sự rung cảm, của trái tim. Chứ không như bây giờ, giống khúc gỗ quá.

KHông phải mình Girl nhớ Sì Phố đâu ......

Chà.. chà co nàng này ..
Mà cái gì thực sự của em thì chắc chắn của em thôi
Cái gì không phải của em, có muốn giữ e cũng khó
Chúc em luôn hạnh phúc, mãi mãi vẫn nụ cười tươi, nhí nhảnh như ngày nào nhé

=)) :)) cảm ơn anh nhiều, vấn đề cơ bản không phải là "sở hữu" mà nuôi dưỡng để TY đó luôn khỏe mạnh, vui tươi cảm thấy hp.
 
Yêu 1 người đã khó mà giữ dc tình yêu của mình đối với người đó để cảm thấy tình yêu đó lúc nào cũng tươi mới, dễ chịu và ngọt ngào thật là khó quá đi thoai

Hãy thử xem hình ảnh kèm theo bài này, các bạn sẽ thấy tình yêu cao cả, vẫn đẹp làm sao, dù trong phút giây mong manh bên cạnh tử thần vẫn hy sinh trọn vẹn cho người mình yêu thương: “Anh vừa tìm được chiếc bè chỉ đủ mình em, đừng lo cho anh vì anh bơi giỏi lắm. Anh mãi yêu em”.

Chúc các bạn luôn mãi hạnh phúc bên người mình yêu thương
a1ybjs1nx9zjbtz.gif
a1ybjs1nx9zjbtz.gif
 

File đính kèm


Vào lại nhiều rồi, nhưng mọi thứ ko còn như trước nữa.
Cũng thật buồn cười vào tìm lại những cảm xúc mà mình đã chạy trốn.
Nhưng có lẽ con người có giai đoạn, mỗi giai đoạn bạn phải chấp nhận mình đã thay đổi và mọi thứ đã khác.
 
Hãy thử xem hình ảnh kèm theo bài này, các bạn sẽ thấy tình yêu cao cả, vẫn đẹp làm sao, dù trong phút giây mong manh bên cạnh tử thần vẫn hy sinh trọn vẹn cho người mình yêu thương: “Anh vừa tìm được chiếc bè chỉ đủ mình em, đừng lo cho anh vì anh bơi giỏi lắm. Anh mãi yêu em”.

Chúc các bạn luôn mãi hạnh phúc bên người mình yêu thương
a1ybjs1nx9zjbtz.gif
a1ybjs1nx9zjbtz.gif

untitled.jpg
 

Cô cuncon_kiss giỏi lắm, lắp ghép với thời gian nhanh lắm. Hình này thật khó, vì màu sắc tương đồng nhau hết nên khó nhận diện để lắp ghép.
Hình như các chủ đề về tình yêu, các cô nhà mình tâm lý hơn các đấng mày râu nên giải thật nhanh.
 
Cô cuncon_kiss giỏi lắm, lắp ghép với thời gian nhanh lắm. Hình này thật khó, vì màu sắc tương đồng nhau hết nên khó nhận diện để lắp ghép.
Hình như các chủ đề về tình yêu, các cô nhà mình tâm lý hơn các đấng mày râu nên giải thật nhanh.

Không phải đâu pác ơi tại nhà cháu rảnh quá mà nên thích mấy cái trò này, ở nhà đang xếp hình 1000 miếng mà 3 tháng vẫn chưa xong hehe (nhác quá mà)
----------------------------------------------------------
OX bắt đi viện vì sốt cả đêm qua, sau khi "mần" 1 đống thuốc hạ sốt thì thấy đơ đỡ. Thời tiết mưa nắng bất thường hay do mình sức khỏe thất thường quá đây???
 
Không phải đâu pác ơi tại nhà cháu rảnh quá mà nên thích mấy cái trò này, ở nhà đang xếp hình 1000 miếng mà 3 tháng vẫn chưa xong hehe (nhác quá mà)
----------------------------------------------------------
OX bắt đi viện vì sốt cả đêm qua, sau khi "mần" 1 đống thuốc hạ sốt thì thấy đơ đỡ. Thời tiết mưa nắng bất thường hay do mình sức khỏe thất thường quá đây???
hai, chị làm em tủi thân quá, cái răng đau nhức cả tuần ăn chả ăn được toàn húp nước
lã chả ai giục đi bác sỹ :=\+:sorry:**~**
 
Dạo này sử dụng cái facebook thấy đã ghê. Khỏi sợ ai xoá hoặc nhận chìm tin/bài viết của mình cả.
 
Tự nhiên cảm thấy hơi lo lắng, dạo này mắt mình yếu quá, ngồi máy môt lúc là măt mờ nhìn chữ cứ nhèo đi và khó chịu. Chắc do ảnh hưởng của bệnh mình .
Khi nào mới khoỉ nhỉ .Chán quá......
 
Có người rủ đi ăn hải sản mà k đi được rồi, tiếc quá huhuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 
Tôi không hề có ý tưởng sẽ phải hóa trang cho nhân vật này thế nào. Tôi không thích tạo hình nhà báo như trong Making a Living. Trên đường đến phòng hóa trang, tôi chợt nghĩ mình có thể mặc một chiếc quần rộng thùng thình, mang một cây gậy và một chiếc mũ quả dưa. Tôi muốn mọi thứ phải thật mâu thuẫn, chiếc quần thùng thình đi với chiếc áo khoác chật, chiếc mũ nhỏ đi với đôi giày quá khổ. Nhớ rằng Sennet muốn tôi trông già dặn hơn, tôi đã thêm một bộ ria nhỏ. Tôi cũng không có ý tưởng gì về tính cách nhân vật của mình, nhưng vào thời điểm tôi hóa trang, trang phục và hóa trang đã làm tôi cảm thấy anh ta phải là người thế nào. Tôi bắt đầu biết mình sẽ phải diễn thế nào, và khi tôi bước ra trường quay, anh ta đã thực sự ra đời."

Hãy đoán xem Vua hề nào là một trong những diễn viên, đạo diễn nổi tiếng nhất trong thời kỳ đầu của Hollywood và điện ảnh Mỹ.
 

File đính kèm

Hãy đoán xem Vua hề nào là một trong những diễn viên, đạo diễn nổi tiếng nhất trong thời kỳ đầu của Hollywood và điện ảnh Mỹ.
Cũng thư giản được vài chục phút, cứ tưởng hình của KTGG hóa trang.
Hì hì...
Charlot.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi không hề có ý tưởng sẽ phải hóa trang cho nhân vật này thế nào. Tôi không thích tạo hình nhà báo như trong Making a Living. Trên đường đến phòng hóa trang, tôi chợt nghĩ mình có thể mặc một chiếc quần rộng thùng thình, mang một cây gậy và một chiếc mũ quả dưa. Tôi muốn mọi thứ phải thật mâu thuẫn, chiếc quần thùng thình đi với chiếc áo khoác chật, chiếc mũ nhỏ đi với đôi giày quá khổ. Nhớ rằng Sennet muốn tôi trông già dặn hơn, tôi đã thêm một bộ ria nhỏ. Tôi cũng không có ý tưởng gì về tính cách nhân vật của mình, nhưng vào thời điểm tôi hóa trang, trang phục và hóa trang đã làm tôi cảm thấy anh ta phải là người thế nào. Tôi bắt đầu biết mình sẽ phải diễn thế nào, và khi tôi bước ra trường quay, anh ta đã thực sự ra đời."

Hãy đoán xem Vua hề nào là một trong những diễn viên, đạo diễn nổi tiếng nhất trong thời kỳ đầu của Hollywood và điện ảnh Mỹ.

http://s449.photobucket.com/albums/qq213/Cuncon_kiss/?action=view&current=untitled-1.jpg

Không biết có chươngtrình nào chuyển đổi từ ảnh chụp thành ghép hình như vậy ko ta
 
Ngắm hoa ban xuân đến nở trắng trời
Cánh hoa thắm hình tim người thiếu nữ
Hình tim nào cũng e ấp thành đôi.
Cây khẳng khiu dáng hình thanh mảnh
Anh nhớ em ngơ ngẩn bên đồi
Có phải nhớ thương hoá thành cánh trắng
Có phải mùa xuân, hoa thắm môi người
Có phải chút tình yêu mòn mỏi
Nén lòng này buốt thành giọt sương rơi
Có phải tình yêu qua đau khổ
Mới nên duyên thương nhớ trọn đời.
Anh đi qua những cánh rừng Tây Bắc
Mỗi con đường lác đác cánh hoa rơi
Tình em đã hoá thành Hoa Ban trắng
Hạnh phúc nào hơn… người mãi mãi yêu người.
Hoa Ban ơi Hoa Ban
Hoa cứ nở thắm trời hoa nhé
Hoa của tình yêu ngàn đời vẫn trẻ
“Tình yêu không có tuổi bao giờ…”

Mượn bài thơ sưu tầm trên, các bác trong nhà thử ghép bức ảnh "hoarung.rar" nhe.
Kế Toán Già Gân hái trộm hoa rừng về trao một người ngày xưa đã hứa.

Bức tranh này "hoarung.rar" tương đối khó ghép, các bác có thể dùng F5 để tự động ghép lại từng mảnh nhe.

Phàm làm gì, trong mỗi chúng ta đều có ít nhiều kỷ niệm lưu luyến khó quên. Hãy ghép bức tranh này lại, cho biết sự kiện, bối cảnh nào đã có bức ảnh lưu niệm ấn tượng này. Và vui lòng cho biết nick name của nhân vật thân thương trong ảnh.

Trong quá trình ghép ảnh, kính mời các bác cùng thưởng thức bản nhạc Après Toi hoặc muốn thưởng thức nhạc hoà tấu của bản tình khúc này, xin vào đây nhe


Em đã học cách mỉm cười
Và những nụ cười ấy chỉ hướng về anh thôi​

a1ybjs1nx9zjbtz.gif
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
a1ybjs1nx9zjbtz.gif
 

File đính kèm

Mình lại trở lại Bình Dương, ẹc
 
Một cô bé dịu dàng, "Em đẹp ko cần son phấn, duyên ngầm xinh thật xinh rất hiền ^.^ - chuyên gia thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^đó chính là nàng Pansy_flower.

Ban ngày chăm sóc, nuôi dạy voi, ban đêm giao lưu văn nghệ tại tình nhà Ban Mê trong tiếng hàt: Cô gái tải đạn
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hiện Pansy_flower đã huấn luyện voi thuần thục

hinh-anh-vui-cuoi-doc-dao-bo-tay.gif

Pansy_flower thường bảo nếu gặp cảnh này thì nhớ cho 1 câu: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào"

Nên cún con nhà em, thấy thế đã tẩu liền

attachment.php
hinh-anh-vui-cuoi-doc-dao-bo-tay.gif

Đó cũng như câu nói: "Cá lớn" nuốt "cá bé"

Nhưng đời, cao nhân tất cao nhân trị, vỏ quýt dày móng tay nhọn. Nên đã xuất hiện cao thủ sau đây:

Xema.gif

Thế thì cuộc đua lại tiếp diễn, "cá bé" nuốt "cá lớn" như câu chuyện kiến ăn cá, cá ăn kiến

hinh-anh-vui-cuoi-doc-dao-bo-tay.gif
Xema.gif
 

File đính kèm

  • dogrun.gif
    dogrun.gif
    1.5 KB · Đọc: 28
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời ơi....bố ơi...bố làm dzị sao mai mốt con đi ọp lai rai nữa =((( ....xấu hổ chít đi được....-\\/.

Hình ảnh của con trên fây sờ buk đừng mang lên web nha bố. Mong bố hiểu. :) << trong ảnh con đang hát bài "Xuân Chiến Khu" hổng phải bài "...tải đạn" đâu bố :P >>
 
Trời mưa, bất chợt nhớ lại cái cảm giác cafe nhìn mưa rơi trong không gian ngập tràn tiếng hát khánh ly và bên cạnh.... +-+-+-+
 
thèm được ra biển hét 1 cái thật to, thật dài, muốn mượn lưng ai đó để được đi dạo trên biển
 
Sao anh ấy chảnh thế nhỉ
 
Thế mà đã gần 2 giờ sáng rùi. Sao mà nhanh thế!? Có lẽ tui chưa bao giờ buồn và chắn nản đến thế!
 
Chảnh thì cho tắt điện đi phuonghuyen20 ạ. Theo tình tình chạy, chạy tình thì tình mới theo, he he!
hì..hì...cái này không liên quan đến tình cảm đâu. Mà chạy tình tình theo thì chít mất, đã chạy rùi mà nó còn theo thì thoát sao được nhỉ}}}}}
 
Mưa to kinh khủng, hehe 2h làm sao đi "mần" cafe đc ta??? Nỗi khổ cơm áo gạo tiền??? +-+-+-+
 
hic, hôm nay mới tâm sự hết lòng mình, thực ra mình đã tha thứ cho hắn lâu lắm rồi chứ, hôm nay hắn lại xl, và muốn làm bạn như xưa, ok thôi
 
Chẳng bao giờ nghĩ ĐN sẽ tắc đường và ngập nước thế mà hôm nay đã phải vật lộn với nó. Đoạn đường chưa đầy 2 km mà mình đã phải đi trong 30' + trời mưa tầm tã. Đà Nẵng ơi là ĐN
 
Chẳng bao giờ nghĩ ĐN sẽ tắc đường và ngập nước thế mà hôm nay đã phải vật lộn với nó. Đoạn đường chưa đầy 2 km mà mình đã phải đi trong 30' + trời mưa tầm tã. Đà Nẵng ơi là ĐN
vậy chứng tỏ em cũng sắp làm thầy bói được rồi chị nhỉ =))
 
vậy chứng tỏ em cũng sắp làm thầy bói được rồi chị nhỉ =))

Hehe, vẫn biết mưa thì buồn mà có khổi người vẫn thích mưa....
-----------------------
Ngày đầu tiên đi lèm, phê cục bộ oài oài. Nghĩ đến hóa đơn chứng từ từ đầu năm đến giờ mà muốn đập đầu quá huhu
 
)(ỉn quá! Thế là một ngày kỹ niệm lại qua!

Năm sau sẽ tổ chức to hơn, hoành tráng hơn & sẽ xỉn hơn!
 
Cuối tuần mà xui quá đi, sáng bị mưa trưa bị đói. Đã vậy còn mất cái kính, sau 2 tiếng đồng hồ mới tìm ra được. Trong 2 tiếng đồng hồ đó thật kinh khủng. Mai ráng đi sắm thêm cái kính nữa. Đã nghèo còn gặp cái eo. =((((((
 
mƯa cả ngày cái cảm giác ảm đảm và ướt át.....

Ngày xưa còn trẻ yêu mưa
Lang thang dưới phố ngắm mưa cả ngày
Ngày nay già rồi vẫn thích mưa
Nhưng chẳng thích ngắm mưa tý nào+-+-+-+
 
Mọi thứ chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng
 
Cuối tuần mà xui quá đi, sáng bị mưa trưa bị đói. Đã vậy còn mất cái kính, sau 2 tiếng đồng hồ mới tìm ra được. Trong 2 tiếng đồng hồ đó thật kinh khủng. Mai ráng đi sắm thêm cái kính nữa. Đã nghèo còn gặp cái eo.

Trong 2 tiếng đồng hồ đó
Nhìn viên sỏi tưởng cục kẹo (gãy 2 cái răng)
Nhìn hũ muối tưởng hũ đường, mặn chát chúa, vội đi uống nước, nhưng
Uống nước nhầm vào chai dấm (eo ôi)
Vo gạo còn nguyên sạn và thóc
Nhặt rau còn sót mấy con sâu róm, sâu xanh, sâu đo, ...
Nhưng lỡ ăn tất tần tật
...
 
Không việc gì phải bùn hết, hãy vươn tới ngưỡng cửa của sự kỳ vọng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Uống bao nhiêu ly cafe để cho tỉnh giấc mộng chưa thành
Uống bao nhiêu chén rượu để vơi đi những nỗi buồn hư ảo
Uống bao nhiêu giọt nước mắt mặn chát để thấy nỗi nhớ chỉ là 1 điều vớ vẩn
 
Uống bao nhiêu ly cafe để cho tỉnh giấc mộng chưa thành
Uống bao nhiêu chén rượu để vơi đi những nỗi buồn hư ảo
Uống bao nhiêu giọt nước mắt mặn chát để thấy nỗi nhớ chỉ là 1 điều vớ vẩn
Vô Sài Gòn thì vui lên đi chứ sao lại có những câu trắc ẩn như vậy?
 
Uống bao nhiêu ly cafe để cho tỉnh giấc mộng chưa thành
Uống bao nhiêu chén rượu để vơi đi những nỗi buồn hư ảo
Uống bao nhiêu giọt nước mắt mặn chát để thấy nỗi nhớ chỉ là 1 điều vớ vẩn
Say men rượu ngày mai ta sẽ tỉnh
Say men tình ta sỉn luôn ngày mai
 
Không anh ơi em sỉn luôn ngày mai
r

Chứ ko phải sỉn hết ngày này qua ngày khác vì nhan sắc và sự yêu kiêu, vui tính của Thuyan hay sao?? Ở đời một đấng nam nhi chót si mê nhan sắc của Mỹ nhân thì cũng ko có gì phải bàn nhưng "hophoang" từ si mê đến chót yêu đơn phương thì quả là nan giải
 
r

Chứ ko phải sỉn hết ngày này qua ngày khác vì nhan sắc và sự yêu kiêu, vui tính của Thuyan hay sao?? Ở đời một đấng nam nhi chót si mê nhan sắc của Mỹ nhân thì cũng ko có gì phải bàn nhưng "hophoang" từ si mê đến chót yêu đơn phương thì quả là nan giải
Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm uống rượu say mèm.anh đường anh,em đường em.yêu thương chi chỉ còn âm thầm.anh về gom lại ... em.Em ơi hết rồi còn gì nữa đâu em yêu thương như nước trôi qua cầu.Như đàn trỗi cung sầu
 
Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm uống rượu say mèm.anh đường anh,em đường em.yêu thương chi chỉ còn âm thầm.anh về gom lại ... em.Em ơi hết , rồi còn gì nữa đâu em yêu thương như nước trôi qua cầu.Như đàn trỗi cung sầu

Anh cứ yên tâm đi kiểu gì Thuyan cũng ấn tượng về anh, ọp ẹp của GPE còn nhiều nên chắc lần sau Thuyan sẽ vẫn tham gia nên cũng ko làm gì mà phải "hát" khúc sầu lẻ bóng đơn côi anh nhé
 
Anh cứ yên tâm đi kiểu gì Thuyan cũng ấn tượng về anh, ọp ẹp của GPE còn nhiều nên chắc lần sau Thuyan sẽ vẫn tham gia nên cũng ko làm gì mà phải "hát" khúc sầu lẻ bóng đơn côi anh nhé
Hy vọng là lần sao gặp lại tại Trảng Bơm
 
Người ta đi ngược về xuôi
Còn mình thất nghiệp, loanh quanh gậm giường.

òa òa
 
Bình Dương không thiếu người tài
Người này đi khỏi, vẫn còn người kia
Lần sau thu xếp kỹ càng
Để tránh cái cảnh, người đi người về
 
"Trăm năm trong cõi người ta"
Tây Hồ gặp Cún, ai mà không vui
Thời gian vô cảm, vèo trôi
Bình Dương còn có gặp người nữa không?
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom