Chắc thằng này tên Chatchay phải không bốThằng bên Tây (Pháp) có xem NQ 08 của mình nó hỏi:
Eh, toi cho moi hỏi:
Giả sử tao làm 5 tháng cuối cùng của năm 2011 mà lúc ấy tao nằm trong bậc 1 (9 triệu) thì khi quyết toán thuế TNCN năm 2011 tính sao vậy toi?
Mình mới trả lời cho nó: Toi đi hỏi mấy ông biên soạn ra cái Nghị quyết 08 và cái văn bản hướng dẫn quyết toán thuế TNCN (CV 230 /TCT-TNCN Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2011) làm sao moi biết để trả lời cho toi.
Eh toi, mà moi đang ở bên Pháp chứ có về VN đâu mà biết anh em đang bị hành tới khốn khổ vụ việc quyết toán thuế TNCN này. Để moi cho toi mấy điạ chỉ/điện thoại để toi liên hệ hỏi bebo, Tùng Nguyen,....gì đó họ giải thích cụ thể, chi tiết đầy đủ hơn nhiều.
buồn ngủ ghê, mắt díp vào mà bản kế hoạch vẫn chưa xong, lại còn 1 cái dự toán nữa phù![]()
Cũng cố thử 1 lần chấp cánh ước mơ để tìm nơi cực lạc - Đang cố gắng hệ thống lại biểu mẫu theo QĐ số 1111/QĐ-BHXH - 25/10/2011
![]()
Mình đang tìm ảnh mộ Dương Thị Kheo của bác Sa_DQ thường gởi tặng để tặng cho thằng quỷ này 1 phát, tìm hoài không được bác Sa_DQ ơi.
Bớ người ta cứ thấy ấm là gọi, cứ thấy cái gì liên quan thái bình là gọi, em ơi canh cá nhiều lắm, em ơi biển thái bình trên này nhiều lắm. haizzzzzzzzzzzzz, k mang hoa ban về đây uýnh chếtThấy HN và các vùng lân cận rét quá! Trong khi đó ở Điện Biên thì ban ngày nắng nóng, chỉ cần mặc 1 áo sơ mi. Tối thì hơi lạnh, khoác thêm 1 cái khoác bên ngoài là ổn!
http://dantri.com.vn/c728/s728-563602/mien-bac-mien-trung-cung-mua-ret.htm
Bớ người ta cứ thấy ấm là gọi, cứ thấy cái gì liên quan thái bình là gọi, em ơi canh cá nhiều lắm, em ơi biển thái bình trên này nhiều lắm. haizzzzzzzzzzzzz, k mang hoa ban về đây uýnh chếta01
Hêeeeeee, ngon bằng em nấu khôngỞ đây món canh cá Quỳnh Côi ngon lắm (ngon hơn ở TP. TB), còn có phở sốt vang kiểu Nam Định. Nhìn chung món ăn khá phong phú do người miền xuôi lên đây nhiều.
ô ô ô chị hào phóng quá, em nghèo cho nên lần nào cũng cố chờ đi thật sớm để chờ khám xong đứa nào mặt nặng mày nhẹ e chiến lại luôn cho xả cục tức kekeĐi khám bệnh:
Nếu không quen biết và bồi dưỡng bác sỹ được các từ mẫu khám bệnh với bộ mặt cau có, ngồi xếp hàng đến cuối giờ.
Thui thì bao năm đi khám bệnh chẳng bao giờ biết bồi dưỡng là gì, lần này thử sức mạnh của đồng tiền xem hiệu quả ra sao:
Ngó nghiêng không biết đưa xiền thế nào, hỏi chị y tá : " chị ơi em muốn bồi dưỡng bác sỹ thì làm thế nào"
Ôi một nụ cười tươi toe toét như bắp cải xòe: " vào đây, vào đây em"
Em tên gì? ....Đõ thanh loan..... xòe sổ ra ....em kẹp 500 tờ vào ...
Thường thì ngồi đợi dài cổ theo thứ tự phải đến cuối buổi chiều đây nhờ có bác hồ được gọi vào luôn
Thông thường thì thái độ các bác sỹ và ý tá mặt sẽ nặng như trì và cau có, gặp thời tiết đẹp may mắn thì được bộ mặt bình thường.
Vào phòng khám, chị ý ta gọi ra góc riêng nói nhỏ :
" số tiền vừa rồi để bồi dưỡng các bác sỹ, còn ở đây có 3 người nữa em bỗi dưỡng thêm mỗi người một ít nữa "
" oh thế à, nhưng nhà em lại cầm ví, chay đi đâu rồi đó, chút nữa khám xong em bỗi dưỡng thêm nha" ( phét tý)
" Uh, thế cũng được"
Nằm khám đã sợ chết đi được, chị ý tá đến cứ tươi cười đến xoa đầu, xoa chán không sao đâu, lại còn nói " người đâu mà xinh thế"
Lần đầu tiên biết được thật sự thế nào là tử mẫu
Chưa thử chưa biết mà...Hi vọng có dịp ốp la thử món em nấu nghen...hí hí...Hêeeeeee, ngon bằng em nấu không![]()
Từ hôm qua đến giờ cứ buồn buồn chị ạLễ tình nhân chúc tất cả mọi người có 1 ngày thật đáng nhớ, một đêm thật ngọt ngào và mỗi giây phút đều là kỷ niệm khó phai.
Hehe, anh ăn một lần rồi sẽ không bao giờ quên đượcChưa thử chưa biết mà...Hi vọng có dịp ốp la thử món em nấu nghen...hí hí...
Hêeeeeee, ngon bằng em nấu không![]()
Cô này toàn mời suông thôi!
Trời ơi sao giống anh QUang quá vậy ta
Biểu hiện của bệnh mà người già đang mắc chứng tỏ chị gôn đang hè hèHôm nay để quên điện thoại, khóa cửa hị hị, dạo này hay bị "mế lù" quá
1. “Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”
-> Thế giới không bao giờ công bằng. Bạn biết điều này chứ? Bạn không bao giờ có thể thay đổi cả thế giới. Sự bất công luôn tồn tại trong xã hội hiện tại, vì thế hãy cố gắng thích nghi.
Có ai đang buồn như tôi không
Hôm nay tôi rất buồn
Mình cũng buồn, bạn cũng buồn, em cũng buồn. Sao ta không hẹn nhau làm cái gì đó giải buồn đi.......rầu thúi ruột quá nè....
Mình cũng buồn, bạn cũng buồn, em cũng buồn. Sao ta không hẹn nhau làm cái gì đó giải buồn đi.......rầu thúi ruột quá nè....
Xí một ghế nhé, hum nay mềnh cũng chẳng có tâm trạng làm việc gì cả.
Gọi cho anh để tâm trạng em được vui hơn em nhé, kakakaka![]()
Bổn cô nương thích ngồi uống bia tâm sự cơ, nói chuyện hổng giải buổn được
Tại hạ đây đã uống bia thì không tâm sự, mà đã tâm sự thì chẳng quan tâm đến uống bia.
Khi buồn thì cần quái gì bạn đâu pác, uống cho quên sầu và quên cái sự đời ---> hổng phí bia chút nào!!!Uống beer thì phải có bạn hiền, vậy mà uống beer mà không tâm sự, há phải phí beer không?
hay chăng?
tại sao ? tại sao? và tại sao? Vào GPE lại chậm thế, thật là nản???
Hic! hôm nay xui quá cậu em trai mình mới đi chơi về thấy mặt nó buồn so mình hỏi thì nó bảo mới bị cảnh sát giao thông phạt vì đi quá tốc độ và sai làn đường. Nó bảo bị phạt 800 nghìn nhưng xin mãi mới được chỉ mất có 300 nghìn. Nó lại xin mình, mình giở ví chỉ còn đúng tờ 500 nghìn chẵn thế là nó xin cả chứ. Xin được rồi nó còn cười bảo lần sau lại đi để bị phạt nó còn được dư thêm tiền. Hic! trưa nay lại phải đi ăn ké cô bạn đồng nghiệp mất rùi. Đúng là bọn trẻ bây giờ nghịch quá. Mà chẳng hiểu mấy ông cảnh sát đó làm ăn kiểu gì vậy. Gọi nó đến cạnh xe rồi lấy tiền và cho đi, thật mình chẳng hiểu nữa???
P/S: có ai biết cho mình hỏi như nó đi sai làn đường và vượt tốc độ thì bị phạt 800 nghìn à!
Các anh công an phải "làm nghiêm và tạo điều kiện...cho dân" như thế nên em không có bình luận gì.
Điều đó vẫn quanh đây, có nghĩa là... bình thường thôi!Em cũng không rõ mấy cái vụ nộp phạt này lắm, nhưng kinh nghiệm bản thân thì có:
- Đi sai làn đường nộp 90k,
- 4 năm về trước vượt quá tốc độ 18km, phạt 250k + 50k quên giấy tờ + 1 số tiền không nhớ cho không có bảo hiểm và tậu 1 cái mới.
- Gần đây phạt 300k vì tội không xi nhan khi vào ngã 4 nhưng xin xỏ + rút ví chỉ còn 145k chú cảnh sát 2 sao 2 gạch "thương tình" lấy có 140k thui rùi trả lại e 5k chắc để lấy may. hiihii
Các anh công an phải "làm nghiêm và tạo điều kiện...cho dân" như thế nên em không có bình luận gì.
Ừ! thấy bạn phân tích rõ như vậy mình cũng thấy mấy anh công an đó cũng quan trọng lắm. Nếu lúc mình đi xa mà gặp các anh làm việc nghiêm túc mang hết giấy tờ và bằng lái của mình vào một kho bạc của tỉnh nào đó, rồi hẹn mình tuần sau quay lại lấy chắc chết mất. Vậy nên cảm ơn mấy anh công an lắm lắm (Lúc đầu mình cứ nghĩ mấy anh đó chỉ rình rập lúc ta sơ hở là tiến tới chém thôi). Cảm ơn dhn46 nhé mình thông suốt rùi!Có lẽ cũng nên cảm ơn lắm chị ạ, vì bây giờ các anh ấy như siêu nhân í, thoắt ẩn, thoắt hiện, lúc bắt lúc không, rùi luật pháp, tất cả các yếu tố ABC, thử hỏi nếu tuân thủ đủ nhưng sơ hở 1 chút thì cũng cần các anh í chị nhỉ => Đáng suy ngẫm đây!
Trả lại em, những chiều buồn man mác
Trả lại trời ánh sáng của bình minh
Trả lại chiều những cơn mưa tầm tã
Trả cho người tất cả để bình yên.
Sao mà đòi nợ nhiều thế chị
có cái gì thì trả cái đó anh heheĐàn ông khổ thế, đòi thế này thì biết trả cái gì????
Hoảng quá thế còn đến tối thì sao?NhậT ký của tui nè:
Sáng thức dậy, định hôm nay đến VP sớm. Đánh răng, rửa mặt, xúc miệng 5 chai bia, chóng mặt, buồn ngủ, leo lên giường....khỏi đi làm. Trưa thức dậy, đau đầu. Định đi gặp đối tác, mò mẫm lấy chai nước mát, định uống để giải khát... uống xong nửa chai, mới biết đó là chai...rượu. Chóng mặt, buồn nôn, mà không nôn... hai mí mắt dính lại với nhau, leo lên giường....ngủ tiếp.
Ai có súng trả bằng súng, ai có gươm trả bằng gươm, ai có giáo mác thì trả bằng giáo mác, không có gươm, súng, giáo mác thì trả bằng gậy gộc, bằng nhiều thứ khác.....Đàn ông khổ thế, đòi thế này thì biết trả cái gì????
Buổi tối, vẫn còn men rượu, ngất ngây, say không hẳn say, tỉnh không hẳn tỉnh, bực mình quá muốn say hẳn, còn hơn là nửa tỉnh nửa mê, 12h đêm dậy tu 1 chai rượu vang, ngòn ngọt, cay cay, say say, ngây ngất.....Sáng ra thấy mình nằm dưới đất....chứ không phải nằm trên giường....Ặc ặc...Hoảng quá thế còn đến tối thì sao?
Sao mà đòi nợ nhiều thế chị
Trả lời:Đàn ông khổ thế, đòi thế này thì biết trả cái gì????
có cái gì thì trả cái đó anh hehe
Hehe book vé chưa chị ơi,Mình đâu có đòi em...
Trả lời:
Vote cho em ngocpt![]()
NhậT ký của tui nè:
Sáng thức dậy, định hôm nay đến VP sớm. Đánh răng, rửa mặt, xúc miệng 5 chai bia, chóng mặt, buồn ngủ, leo lên giường....khỏi đi làm. Trưa thức dậy, đau đầu. Định đi gặp đối tác, mò mẫm lấy chai nước mát, định uống để giải khát... uống xong nửa chai, mới biết đó là chai...rượu. Chóng mặt, buồn nôn, mà không nôn... hai mí mắt dính lại với nhau, leo lên giường....ngủ tiếp.
Chỉ 3 từ là đủ: "Bái sư phụ!"Buổi tối, vẫn còn men rượu, ngất ngây, say không hẳn say, tỉnh không hẳn tỉnh, bực mình quá muốn say hẳn, còn hơn là nửa tỉnh nửa mê, 12h đêm dậy tu 1 chai rượu vang, ngòn ngọt, cay cay, say say, ngây ngất.....Sáng ra thấy mình nằm dưới đất....chứ không phải nằm trên giường....Ặc ặc...
Người khôn ăn nói nửa chừng
Để cho người dại, nửa mừng nửa lo
Nước đến chân thì nhảy thui chị! Tức giận làm chi hại nhan sắc, he he he!Bực mình, bảo đưa chứng từ người ta làm BC từ 2 tháng trước thì rằng không thôi để anh tự làm, giờ thì nước đến chân lại ôm 1 cục nợ tới cho mình, làm sao mà kịp hả trời, còn 2 cty, trả thôi trả thôi kệ sư nó
Huynh cũng như thế, huynh cũng mặc kệ...tới đâu tới...Why we have to care about it...Muội cứ như thế. Muội mặc kệ.
Huynh như thế là buông xuôi sao.Huynh cũng như thế, huynh cũng mặc kệ...tới đâu tới...Why we have to care about it...
Huynh như thế là buông xuôi sao.
Sau cơn mưa trời lại sáng
Lâu lắm rồi chỉ lu bu với công việc, cứ việc này kéo tiếp việc kia
Tự nhiên thèm một chuyến du lịch ở thật xa để thay đổi không khí, nạp thêm lăng lượng và ở nơi đấy có biển và hoa, có một ai đó để mình cầm lắm tay đi dọc bờ biển
Nếu chấp nhận và vượt qua thì không thể mặc kệ, muốn tới đâu thì tới được. Không chỉ vượt qua mà còn phải tìm đến một ngày mai tươi sáng nữa....Không phải là buôn xuôi. Mà là chấp nhận nó và vượt qua nó....
Nếu chấp nhận và vượt qua thì không thể mặc kệ, muốn tới đâu thì tới được. Không chỉ vượt qua mà còn phải tìm đến một ngày mai tươi sáng nữa....
Muội cũng đang cố gắng lắm, mà sao thấy nản quá, nản quá...Uhm, mình phải cố lên em...
Rồi mùa quyết toán cũng đi qua..................
3 ngày nghỉ ko biết phải làm gì cho hết thời gian, đã có lúc ước gì có thêm 5 phút chỉ 5 phút mà thôi ....tự nhiên thấy thừa thãi quá
hãy làm những gìièm thích nhất
Hồ sơ gồm những gì vậy anh? Em đang chuẩn bị đăng ký kết hôn mà hông biết cần những gì? Nhờ anh tư vấn giúp...Theo nghị định 06/2012, từ ngày 1-4 thời gian làm thủ tục đăng ký kết hôn được rút ngắn từ năm ngày xuống còn ba ngày. Người nộp hồ sơ đăng ký hộ tịch được gửi qua hệ thống bưu chính (trường hợp này các giấy tờ quy định phải là bản sao có chứng thực). Trường hợp người dân trực tiếp nộp hồ sơ thì nộp bản photo kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.