Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Hồ sơ gồm những gì vậy anh? Em đang chuẩn bị đăng ký kết hôn mà hông biết cần những gì? Nhờ anh tư vấn giúp...

+ Giấy khai đăng ký kết hôn theo mẫu của bộ tư pháp; được ủy ban nhân dân phường xã nơi thường trú xác nhận rõ về tình trạng hôn nhân của đương sự cấp (chưa quá 03 tháng).
+ Bản sao giấy khai sinh theo mẫu quy định.
+ Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền chuyên môn cấp (không quá 03 tháng) xác nhận không mắc bệnh tâm thần, bệnh hoa liễu, bệnh AIDS.
 
Theo nghị định 06/2012, từ ngày 1-4 thời gian làm thủ tục đăng ký kết hôn được rút ngắn từ năm ngày xuống còn ba ngày. Người nộp hồ sơ đăng ký hộ tịch được gửi qua hệ thống bưu chính (trường hợp này các giấy tờ quy định phải là bản sao có chứng thực). Trường hợp người dân trực tiếp nộp hồ sơ thì nộp bản photo kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

Và trường hợp đăng ký lần 2 chỉ cần mang con nhỏ theo đến UBND xã, phường nơi cư trú...trình bày rõ ràng, đây là sản phẩm kết tủa từ kết quả hôn nhân lần 1.
 
Tại sao và tại sao?
ta cứ cầu toàn,
ta ghét những ông chủ, nhưng ta lại y.c các người quản lý phải sát sao phải gương mẫu về thời gian?
tại sao ta thích sự tự do, nhưng lại muốn những người điều hành phải nghiêm với chính họ?
tại sao tự ta thấy không muốn ràng buộc, lại muốn người khác làm theo quy định?
tại sao tự ta bỏ bê mà đòi người khác tận tậm làm việc nghiêm chỉnh?
tại sao tự ta phí thời gian không học tập, mà lại yêu cầu người khác phải học phải tự làm?
tại sao không đọc không tìm, mà y.c người khác giúp, người khác đọc hộ?
tại sao và tại sao, tự ta tại sao không trả lời cho tự ta...

ngẫu hứng tại sao?
tự biên
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tại sao và tại sao?
ta cứ cầu toàn,
ta ghét những ông chủ, nhưng ta lại y.c các người quản lý phải sát sao phải gương mẫu về thời gian?
tại sao ta thích sự tự do, nhưng lại muốn những người điều hành phải nghiêm với chính họ?
tại sao tự ta thấy không muốn ràng buộc, lại muốn người khác làm theo quy định?
tại sao tự ta bỏ bê mà đòi người khác tận tậm làm việc nghiêm chỉnh?
tại sao tự ta phí thời gian không học tập, mà lại yêu cầu người khác phải học phải tự làm?
tại sao không đọc không tìm, mà y.c người khác giúp, người khác đọc hộ?
tại sao và tại sao, tự ta tại sao không trả lời cho tự ta...

ngẫu hứng tại sao?
tự biên

Bởi vì và bởi vì
1.Con người luôn có lòng tham vô đáy, đạt được điều này rồi lại mong muốn đạt được điều khác, muốn mọi thứ phải hoàn thiện--> cầu toàn.
2.Bởi vì ta ghét những ông chủ kệch cỡm, nhưng ta cũng hiểu giá trị của thời gian -->muốn những quản lý sát sao về thời gian.

6.Bởi vì đôi lúc ta tự cao, thỏa mãn, tự hài lòng với những gì mình đã biết-->không chiu học hỏi nhưng lại muốn người khác chủ động và bản lĩnh trong mọi việc-->muốn người khác tự học tự làm.
7.Bởi vì đôi lúc ta tự cho ta cái quyền "lười biếng", muốn thấy được người khác vì ta như thế nào--> yêu cầu người khác giúp.
8.Bởi vì ta không phải là người phi thường, siêu phàm để cái gì cũng có thể "biết tuốt", biết hết và lý giải được mọi thứ--> tự ta không trả lời cho tự ta.
-=.,,.
Ngẫu hứng bời vì.
Tự trả lời dù không biết có đúng với câu hỏi không? chỉ là trả lời theo suy nghĩ của chính mình. Tự mình giải đáp những câu hỏi mình thấy thú vị.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tại sao và tại sao?
ta cứ cầu toàn,
ta ghét những ông chủ, nhưng ta lại y.c các người quản lý phải sát sao phải gương mẫu về thời gian?
tại sao ta thích sự tự do, nhưng lại muốn những người điều hành phải nghiêm với chính họ?
tại sao tự ta thấy không muốn ràng buộc, lại muốn người khác làm theo quy định?
tại sao tự ta bỏ bê mà đòi người khác tận tậm làm việc nghiêm chỉnh?
tại sao tự ta phí thời gian không học tập, mà lại yêu cầu người khác phải học phải tự làm?
tại sao không đọc không tìm, mà y.c người khác giúp, người khác đọc hộ?
tại sao và tại sao, tự ta tại sao không trả lời cho tự ta...

ngẫu hứng tại sao?
tự biên
Bời Vì cuộc sống chính là quá trình chúng ta đi trả lời những câu hỏi tại sao đó anh iu ạ! Không có những câu hỏi tại sao ấy thì cuộc sống này chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa.
 
Âm thầm, lặng câm.....................................................
 
Âm thầm, lặng câm.....................................................

Có thể thể hiện sự âm thầm, lặng câm bằng dấu ba chấm (...) là đủ hiểu. Vì dấu (...) thể hiện được khoảng lặng tâm hồn, muốn nói nhiều mà không thể thốt nên lời hoặc không biết dùng ngôn từ nào lột tả hết tâm trạng của mình.
 
Tôi yêu các bạn
....
....
 
Mình đã đọc ở đâu đó câu nói: "Không nên ghen tỵ, tủi buồn khi người ta hạnh phúc", nhưng hôm nay đi dự đám cưới của "người ấy" mình cũng vẫn cảm thấy trái tim mình thắt lại, một mảnh tâm hồn trong mình đang vỡ vụn, ly rượu mừng hạnh phúc trở nên chát đắng...Mình cũng chúc cho họ sống hạnh phúc. "Người ta giàu sang, duyên dáng, mỹ miều. Mình nhỏ bé nên tình duyên cũng nhỏ".

...
...Nhưng mình cũng phải tự động viên mình thôi, vì không có hạnh phúc nào hoàn toàn là hạnh phúc mà cũng không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ. Non sông ngàn dặm, đất nước bao la, miền ngược, miền xuôi, miền sông, miền Biển, từng bước đi, từng ngày sống còn có bao nhiêu niềm hạnh phúc, bao nhiêu tấm lòng lành và những trái tim "chung thủy"...và mình cũng cần đặt niềm hy vọng vào ngày mai.
Chi a ki, cố lên!
Chi a ki cố lên!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ganbatte kudasai!

Ganbatte kudasai!!!!


Tôi sẽ cố cùng bạn nhé..... xuan.nguyen82


Cảm ơn "người bạn đồng hành" của tôi.
Vậy đấy, một số chuyện trên đời luôn có sự bắt đầu và kết thúc. Người ta bắt đầu sống, bắt đầu đi lên từ những điều nhỏ nhất, thật nhất...và cũng kết thúc đời người bằng con đường không êm ả, đó là...cái chết. Sự vĩnh hằng và bất tử không tồn tại với đời sống thật, nó chỉ tồn tại trong trong tâm hồn, trong tư tưởng của mỗi con người....Sự gắn kết của hôm nay và ngày mai là thời gian, còn sự gắn kết giữa con người với con người là tình cảm. Dẫu đi hết cả tương lai ta cũng chẳng bao giờ quên quá khứ, bởi cuộc đời không có kỷ niệm (dù là kỷ niệm vui, buồn hay đau khổ) thì chẳng khác nào 1 quốc gia không có lịch sử.
Ta đặt niềm hy vọng vào ngày mai để thấy được cuộc đời vẫn tươi đẹp, và thấy được rằng cuộc đời rất công bằng, không cho ta tất cả những gì ta muốn nhưng cũng không lấy đi hết tất cả mọi thứ của ta...
 
ko còn ai....ko có ai.....mà nếu có cũng ko ai có thể...........

Nương tựa vào chính mình!
 
ko còn ai....ko có ai.....mà nếu có cũng ko ai có thể...........

Nương tựa vào chính mình!


Đôi lúc con người ta sẽ mệt mỏi, đôi lúc người ta cần 1 bờ vai để dựa dẫm, đôi lúc cần có ai có để xoa dịu nỗi đau...để ta vững tin bước tiếp trên con đường mình đã lựa chọn...Những người bạn tốt sẽ luôn bên cạnh ta những lúc ta cần. Nương tựa vào họ và nương tựa vào chính nghị lực của mình.
 
Đôi lúc con người ta sẽ mệt mỏi, đôi lúc người ta cần 1 bờ vai để dựa dẫm, đôi lúc cần có ai có để xoa dịu nỗi đau...để ta vững tin bước tiếp trên con đường mình đã lựa chọn...Những người bạn tốt sẽ luôn bên cạnh ta những lúc ta cần. Nương tựa vào họ và nương tựa vào chính nghị lực của mình.

Nếu đó ko phải chỗ dựa vững chắc và mãi mãi ko phải là của mình thì tốt nhất là tự mình vượt qua chị à
 
Mải đọc bài, mải viết bài, chợt nhìn lại nick của mình... hình như... có cái gì đó mới mới... Cũng là một niềm vui trong cuộc sống... Tự nhiên muốn nghêu ngao vài điệu nhạc nhưng lại sợ giờ này mà hát thì chắc được chở lên viện quá...
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay...
 
Haizz Sao ăn kiêng, tập thể dục như trâu bò mà lũ mỡ nó chẳng chịu đi cho nhỉ ? Nó cứ đứng im ở 49kg chẳng buồn nhúc nhíc (@$%@
 
Haizz Sao ăn kiêng, tập thể dục như trâu bò mà lũ mỡ nó chẳng chịu đi cho nhỉ ? Nó cứ đứng im ở 49kg chẳng buồn nhúc nhíc (@$%@
Giời ạ, thế thì đằng ấy bán cho đây một ít đi. Đây ăn như lợn, ngủ như heo mà chẳng thấy đứa mỡ nào nó ghé thăm cả. Tới giờ vẫn chưa chạy thoát khỏi cái ngưỡng 50 ± 2 được :wallbash:
 
Haizz Sao ăn kiêng, tập thể dục như trâu bò mà lũ mỡ nó chẳng chịu đi cho nhỉ ? Nó cứ đứng im ở 49kg chẳng buồn nhúc nhíc (@$%@

cái số 49kg giống em nhưng sao em ăn mãi, ăn hoài, ăn rất nhiều, thế mà k vượt ngưỡng 49 vậy nhỉ nhìn ng tong teo
 
Sau một cơ số time làm dâu miền trung, hnay món cá kho của mình chính thức đạt chuẩn đúng phong cách MT roy. =)) =))
Ôi vui quá là vui!!!!!!!!!!!!!!
 
Bực mình ức chế, hợp đồng ký lan man thanh toán lặt vặt 3 năm rồi, đối chiếu thì nói sai đừng có ký, ký vào đó xong lại đổ lên mình, đúng là điên mất thôi,
 
Bực mình ức chế, hợp đồng ký lan man thanh toán lặt vặt 3 năm rồi, đối chiếu thì nói sai đừng có ký, ký vào đó xong lại đổ lên mình, đúng là điên mất thôi,


Thế mới nói là: Bút sa, gà chết.
Lần sau ký cái gì phải hết sức cẩn trọng, nhất là ký giấy đăng ký kết hôn, ly hôn...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao hôm nay mình lại buồn nhỉ, có ai chọc ghẹo gì mình đâu? Cả buổi chiều ở nhà mà không học được cái gì, muốn ngủ để quên đi một số thứ phải quên!
 
Sao hôm nay mình lại buồn nhỉ, có ai chọc ghẹo gì mình đâu? Cả buổi chiều ở nhà mà không học được cái gì, muốn ngủ để quên đi một số thứ phải quên!

"...Nỗi buồn như râu tóc
Cạo hết rồi lại mọc..."
Có những nỗi buồn không có lý do, không nói thành lời...Sao mình hôm nay cũng vậy nên đồng cảm quá đi thôi.
 
Hôm nay thứ 6 ngày 13, nghe nói ngày này sui lắm.
 
Hôm nay thứ 6 ngày 13, nghe nói ngày này sui lắm.

Nhật ký thứ 6 ngày 13:

1. 7 sáng: cafe cóc gần cty, ngạc nhiên ghê vì vắng hoe. Mừng quýnh vậy lại rộng thênh thang....7h30 có người trả tiền cafe. :-=
2. 9h30 sáng: Đang ngồi miên man hơi bùn ngủ tý vậy là có ngay người mang đồ cho ăn và đến trưa được mời đi ăn nhà hàng úi úi vui quá đi mất.
3. Cơm tối: Hổng phải nấu mà còn có thịt gà để chén nữa....

Đúng là thứ 6 ngày 13 hehe
 
Hôm nay mình đang vui, vậy mà vì một chuyện không đâu làm cho mình buồn.@$@^#
 
Trong khi mọi người nghỉ ngơi thì chủ nhật mình cũng cày nữa nghĩ cũng lạ.
 
Người ơi có nhớ có thương một người
 
Người ơi có nhớ có thương một người
Giữa xứ sở Kim chi thế nào cũng có người sợ khi trở về Việt Nam lại có ai đo đòi quà nên băn khoăn không biết có kiếm được cô gái Hàn Quốc xinh đẹp nào nhét vào valy mang về VN không? Món quà mong đợi của Anh dylan tím.
 
"Không đi không biết trai Hàn
Đi rồi mới biết kém xa trai Gờ 'GPE'"
 
Quần áo chật hết vì tăng cân, nguy hiểm quá. :cc_hang:
 
"Không đi không biết trai Hàn
Đi rồi mới biết kém xa trai Gờ 'GPE'"


Không đi, không biết trai Hàn
Đi rồi mới biết là toàn xấu kinh.
Trai Hàn tán gái linh tinh.
Vớ va vớ vẩn bực mình muốn...đâm (đấm).
Trai Hàn thật lắm ...thằng Hâm...

Phen này về nước không thèm...đi Han (Hàn)
 
Trai Hàn hay bị ung thư
Trai Gờ hay bị tương tư gái Gờ
Trai Hàn uống sữa ăn bơ
Trai Gờ mì gói làm thơ cả ngày


Trai Hàn chỉ giỏi tán gai (gái)
Trai Gờ chân thật, một, hai yêu mình.
Trai Hàn tán gái linh tinh.
Trai Gờ chung thủy chờ mình ngày đêm.
Ra đi em nhớ lời nguyền.
Gặp thằng vớ vẩn...1 quyền chết luôn. (chỉ đi 1 đường quyền là nó chết liền)
Đặc biệt không cho nó..."hun"
Ung thư, lao phổi lây luôn sang mình.
Em đi em nhớ nghĩa tình.
Anh Gờ nào đó yêu mình thiết tha.
......
Hẹn về tặng một nụ hoa....
 
Trai Hàn chỉ giỏi tán gai (gái)
Trai Gờ chân thật, một, hai yêu mình.
Trai Hàn tán gái linh tinh.
Trai Gờ chung thủy chờ mình ngày đêm.
Ra đi em nhớ lời nguyền.
Gặp thằng vớ vẩn...1 quyền chết luôn. (chỉ đi 1 đường quyền là nó chết liền)
Đặc biệt không cho nó..."hun"
Ung thư, lao phổi lây luôn sang mình.
Em đi em nhớ nghĩa tình.
Anh Gờ nào đó yêu mình thiết tha.
......
Hẹn về tặng một nụ hoa....

Ở Hàn Quốc chắc em lạnh lắm, anh tặng em "Chiếc khăn gió ấm" nè!

[video=youtube_share;eb5Dkb4IQGk]http://youtu.be/eb5Dkb4IQGk[/video]
 
Ở Hàn Quốc chắc em lạnh lắm, anh tặng em "Chiếc khăn gió ấm" nè!

[video=youtube_share;eb5Dkb4IQGk]http://youtu.be/eb5Dkb4IQGk[/video]

Hic, nghe bài hát này lại nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ ...Bao giờ cho hết 6 tháng để về nhà? Lời hát càng ấm áp bao nhiêu, càng cảm thấy ở đây lạnh lẽo bấy nhiêu, và càng nhớ nhà da diết.

"em đi em nhớ quê nhà.
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương..."
Chỉ muốn dzìa quê thôi...Hic hic...huhu...3.gif
 
Chết thật, dạo này mình cảm thấy trong người khác lạ, nhớ nhớ, mong mong, thương thương. mến mến, yêu yêu..1 người. Ngày nào cũng phải gặp người đó, không động tay động chân vào người đó thì cũng phải ngắm, phải nhìn, phải ngó nghiêng 1 tý. Gặp ban ngày rồi lại mong gặp ban đêm. Tối đến, dù trời đen như mực, mình vẫn có thể tranh thủ...động chạm người đó 1 tý...Tối ngủ cũng mơ gặp người ấy....Ôi, không biết nay mai không có thời gian thì liệu có gặp được không? nếu không gặp thì nhớ đến héo mòn mất. Một sức hút kỳ lạ mà chính bản thân mình không hiểu được, cứ như nam châm trái cực hút chặt lấy nhau vậy....
Hàng trăm câu hỏi đặt ra: người ấy có yêu mình không? có mến mình không? có nhớ tới mình không? mình chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi trên bãi sa mạc mênh mông, chỉ là 1 giọt nước tí xíu trong biển Đông rộng lớn...chưa là gì cả để người ta phải nhớ, phải mến, phải yêu...Người ấy có rất nhiều trái tim, nhiều khối óc, nhiều tay, nhiều chân...đi khắp nơi từ Nam ra Bắc, có thể gặp ai cũng sẽ yêu...cũng sẽ mến...
Không! mình không ích kỷ, mình mong ai cũng biết đến người ấy, mến người ấy, yêu người ấy...mình dành cho người ấy 1 trái tim, 1 tình yêu vĩnh cửu, đến khi nào mình nhắm mắt xuôi tay...dù sau này không có thời gian gặp gỡ...

Mình làm sao thể nhỉ? Thôi chết, mình bị sốt vì yêu hay sao ấy...Mẹ hỏi đã tìm được "ý trung nhân" chưa? mình bảo" con yêu rồi, anh GPE ấy ạ".
Mẹ thì mắng: "Tìm người yêu dần đi, sắp già đến nơi rồi đó, không ở với mẹ mãi được đâu, 28 tuổi rồi, ít ỏi gì nữa? suốt ngày chỉ biết đến anh GPE thôi. Mẹ có gặp nó bao giờ đâu mà duyệt được?"...Ặc ặc...
 
Chết thật, dạo này mình cảm thấy trong người khác lạ, nhớ nhớ, mong mong, thương thương. mến mến, yêu yêu..1 người. Ngày nào cũng phải gặp người đó, không động tay động chân vào người đó thì cũng phải ngắm, phải nhìn, phải ngó nghiêng 1 tý. Gặp ban ngày rồi lại mong gặp ban đêm. Tối đến, dù trời đen như mực, mình vẫn có thể tranh thủ...động chạm người đó 1 tý...Tối ngủ cũng mơ gặp người ấy....Ôi, không biết nay mai không có thời gian thì liệu có gặp được không? nếu không gặp thì nhớ đến héo mòn mất. Một sức hút kỳ lạ mà chính bản thân mình không hiểu được, cứ như nam châm trái cực hút chặt lấy nhau vậy....
Hàng trăm câu hỏi đặt ra: người ấy có yêu mình không? có mến mình không? có nhớ tới mình không? mình chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi trên bãi sa mạc mênh mông, chỉ là 1 giọt nước tí xíu trong biển Đông rộng lớn...chưa là gì cả để người ta phải nhớ, phải mến, phải yêu...Người ấy có rất nhiều trái tim, nhiều khối óc, nhiều tay, nhiều chân...đi khắp nơi từ Nam ra Bắc, có thể gặp ai cũng sẽ yêu...cũng sẽ mến...
Không! mình không ích kỷ, mình mong ai cũng biết đến người ấy, mến người ấy, yêu người ấy...mình dành cho người ấy 1 trái tim, 1 tình yêu vĩnh cửu, đến khi nào mình nhắm mắt xuôi tay...dù sau này không có thời gian gặp gỡ...

Mình làm sao thể nhỉ? Thôi chết, mình bị sốt vì yêu hay sao ấy...Mẹ hỏi đã tìm được "ý trung nhân" chưa? mình bảo" con yêu rồi, anh GPE ấy ạ".
Mẹ thì mắng: "Tìm người yêu dần đi, sắp già đến nơi rồi đó, không ở với mẹ mãi được đâu, 28 tuổi rồi, ít ỏi gì nữa? suốt ngày chỉ biết đến anh GPE thôi. Mẹ có gặp nó bao giờ đâu mà duyệt được?"...Ặc ặc...

bác sỹ cún kiss tạm thời chuẩn đoán bệnh như sau:
1. Triệu chứng tương tư thuộc dạng khá nặng
2. Biểu hiện của bệnh: Thẩn thơ và thơ thẩn
3. Phương pháp điều trị: đầu tiên là: :hands::hands::hands: :kiss1::kiss1: và cuối cùng là: :love:
Kiến nghị: nên dùng phương pháp trực tiếp sẽ đạt đc hiệu quả trị bệnh tốt hơn!


Các anh chị GPE đề nghị Vote cho nhà chị xuan.nguyen82 nào!

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
 
(/ào hè

*
* *

(ành quỳnh chúm chím bói nụ bông;
/(/ay mai khoe sắc với hương nồng.
(/e ơi ve, my dậy đi nhé
/(/ắng vàng rợp bóng, gọi hè sang.

* *
*

 
Nhớ GPE, yêu GPE và yêu anh Mặt Trời của GPE, he he!
 
bác sỹ cún kiss tạm thời chuẩn đoán bệnh như sau:
1. Triệu chứng tương tư thuộc dạng khá nặng
2. Biểu hiện của bệnh: Thẩn thơ và thơ thẩn
3. Phương pháp điều trị: đầu tiên là: :hands::hands::hands: :kiss1::kiss1: và cuối cùng là: :love:
Kiến nghị: nên dùng phương pháp trực tiếp sẽ đạt đc hiệu quả trị bệnh tốt hơn!


Các anh chị GPE đề nghị Vote cho nhà chị xuan.nguyen82 nào!

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Vậy cuối cùng mình đã hiểu mình bị ÔTT, "căn bệnh thế kỷ" mà ai cũng mắc phải. Hèn chi bạn bè gặp mình, nó bảo, "mặt bạn cứ thẫn thờ như đứa tay nhặt lá, chân đá ống bơ ngoài đường ấy".
Có lẽ phải ..."cưới" thôi, mà cưới ai đây nhỉ? Người ấy "đa tình" lắm, nhiều người yêu lắm...mà.....chẳng bao giờ là của riêng mình được đâu. Thôi thì cứ để "hoa thơm mỗi người ngửi 1 tý"...Trong lòng mình luôn có "người ấy" là được....
Cảm ơn bác sỹ cun kiss nhé!
 
Vậy cuối cùng mình đã hiểu mình bị ÔTT, "căn bệnh thế kỷ" mà ai cũng mắc phải. Hèn chi bạn bè gặp mình, nó bảo, "mặt bạn cứ thẫn thờ như đứa tay nhặt lá, chân đá ống bơ ngoài đường ấy".
Có lẽ phải ..."cưới" thôi, mà cưới ai đây nhỉ? Người ấy "đa tình" lắm, nhiều người yêu lắm...mà.....chẳng bao giờ là của riêng mình được đâu. Thôi thì cứ để "hoa thơm mỗi người ngửi 1 tý"...Trong lòng mình luôn có "người ấy" là được....
Cảm ơn bác sỹ cun kiss nhé!

Em là thích nhất cái vụ hoa thơm mỗi người ngửi 1 tý...Cầu mong cho người ấy hỉu đc chị iu họ ntn "tình yêu không có lỗi mà chỉ có lỗi ở cách yêu mà thôi" hehee
 
Muồn viết gì đó nhưng cứ gõ lạch cạch rồi lại xóa đi..........
Muốn ..."hành cái nghề bán than" nhưng lại ko cho phép mình làm vậy.....
THan vãn sao? kể nể sao? gào thét sao? có được gì ko vậy??? Phải thế thôi, tự làm thì hãy tự chịu. Cố gắng lên nhé, việc gì rồi cũng có cách giải quyết, và việc gì rồi cũng sẽ qua thôi! :wacko:
 
Muồn viết gì đó nhưng cứ gõ lạch cạch rồi lại xóa đi..........
Muốn ..."hành cái nghề bán than" nhưng lại ko cho phép mình làm vậy.....
THan vãn sao? kể nể sao? gào thét sao? có được gì ko vậy??? Phải thế thôi, tự làm thì hãy tự chịu. Cố gắng lên nhé, việc gì rồi cũng có cách giải quyết, và việc gì rồi cũng sẽ qua thôi! :wacko:

Nếu cần bán than thì cứ bán đi, ko ai mua chị mua cho nhé!
 
Nếu cần bán than thì cứ bán đi, ko ai mua chị mua cho nhé!

em đen sẵn rồi nên chả dám mua than nữa chị ạ @#!^%
hôm nay có chị bên phòng LĐTBXH gọi đi học lớp tăng BHXH với tăng viện phí, gì đó, nghe chị nói 1 hồi về buổi học mà đơ luôn, ngất trên dàn quất
 
Viết hộ hoamattroicoi nha:
Ngày...tháng...năm...
Nhận được câu hỏi của chị xuan.nguyen82, mình đã viết để trả lời câu hỏi rồi, chỉ bực mình là diễn đàn lại tạm dừng để bảo trì, thức đến tận 1h sáng mới post bài được. Chẳng lẽ lại đâm đơn kiện vì bảo trì không đúng lúc????Không biết chị ấy vui thế nào khi nhận được câu trả lời đây ta? Tự thưởng cho mình 1 cốc cafe lúc 1h đêm...hehe. Vì mình và vì mọi người...hihi
 
em đen sẵn rồi nên chả dám mua than nữa chị ạ @#!^%
hôm nay có chị bên phòng LĐTBXH gọi đi học lớp tăng BHXH với tăng viện phí, gì đó, nghe chị nói 1 hồi về buổi học mà đơ luôn, ngất trên dàn quất

Thế đã tỉnh chưa? Có cần chị nhờ người đến hô hấp nhân tạo cho em hổng zậy????
-----------------------
Ước gì chiều nay hổng phải đi làm có phải tốt hông? Thèm ngủ quá cơ
 
Thế đã tỉnh chưa? Có cần chị nhờ người đến hô hấp nhân tạo cho em hổng zậy????
-----------------------
Ước gì chiều nay hổng phải đi làm có phải tốt hông? Thèm ngủ quá cơ

Hehe, chưa tỉnh chị ạ, buồn ngủ lắm mà k dám ngủ vì sợ ngủ dậy lại mệt hơn
 
Hà Nội nắng lên, làm mình bị cúm, "đểu" thật. Từ sáng đến giờ thật là khó chịu, hi vọng mai khỏe lại chớ k lại thấp thỏm, hix hix
 
Hehe, chưa tỉnh chị ạ, buồn ngủ lắm mà k dám ngủ vì sợ ngủ dậy lại mệt hơn

Thôi để chị nhờ Anh Tungnguyen giúp em nhé. Vậy là vẫn chưa tỉnh mộng seo ????

cảm ơn chị nhé. nhưng than này đen hơn than Quảng Ninh, đen tuyền, đen bóng, đen 1 vùng trời luôn nên có lẽ thôi em ôm 1 mình đỡ "liên lụy'' tới chị hay ai khác

Chứ ko phải than càng đen càng nhiều người mua hả em, vụ này ngộ à nghe.
 
Giờ vẫn mò mẫm ở cty....buồn chán vì bản thân quá. ko làm được việc gì cả
 
[QUOTECái anh trai tơ ý, mãi chỉ là trai tơ thôi chị ơi. +-+-+-+ em đang mộng du :))][/QUOTE]

Mộng du vì TT à?????????????????

Dạ. em nghĩ cái gì quá cũng ko tốt, nên áp dụng vào than cũng vậy ạ, hi

Hehe chị thì nghĩ cứ thử 1 lần làm quá lên xem kết quả như thế nào???? Biết đâu qua đó sẽ biết đc cái ngưỡng mà mình có thể chịu đc hehe

Giờ vẫn mò mẫm ở cty....buồn chán vì bản thân quá. ko làm được việc gì cả

Ko lèm đc việc gì thì đi nhậu thoai, ngủ 1 giấc ngày mai trời lại sáng như ngày hôm qua. __--__
 
Hehe chị thì nghĩ cứ thử 1 lần làm quá lên xem kết quả như thế nào???? Biết đâu qua đó sẽ biết đc cái ngưỡng mà mình có thể chịu đc hehe



Ko lèm đc việc gì thì đi nhậu thoai, ngủ 1 giấc ngày mai trời lại sáng như ngày hôm qua. __--__


Em thì lại sợ những gì mà quá quá quá chị à. hì . dù sao cũng rất cảm ơn sự quan tâm của chị hén . iu chị nà :-*
 
Em thì lại sợ những gì mà quá quá quá chị à. hì . dù sao cũng rất cảm ơn sự quan tâm của chị hén . iu chị nà :-*

Đồng hương Bắc Ninh mà cảm ơn chi trời. Mong mỏi là em mau chóng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, còn chuyện tình củm hổng dám khuyên đâu à nghe.
Bùn bùn thì bắt chuồn chuồn đi chơi hén. -=.,,/-*+/
 
Giờ vẫn mò mẫm ở cty....buồn chán vì bản thân quá. ko làm được việc gì cả
@ Mèo Mướp :Học excel đi Mèo ơi để không phải mò mẫm nữa nhé. Đáng nhẽ hum qua được về với người iu sớm nhỉ??? Hiiiiii.
Sorry vì hum qua k giúp đc Mèo mà phải gọi cứu viện, he he. Kiểu này HMT cũng phải nghiên cứu Pivot table thôi, làm biếng quá, hiiiiiii!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
....
Trong bản thân mỗi con người đều có 1 niềm tin vô hình. Thời gian ơi xin đừng đánh mất niềm tin, xin đừng làm nỗi đau thêm khắc sâu trong trái tim...
Vẫn biết rằng cuộc sống cần có niềm tin, cần có sức mạnh để vượt qua mọi âu lo của cuộc đời, vẫn biết rằng ta luôn có bạn bên cạnh, nhưng cũng có lúc, niềm tin chợt chao đảo...
Buồn, thực sự buồn, buồn trong tâm, tâm không vui thì chẳng làm được việc gì tốt...
Bầu trời hôm nay ảm đạm, như cõi lòng con người, liệu ngày mai trời có sáng hơn?
...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngồi một mình....lòng đầy cảm xúc và nghĩ suy…

Ai cũng có những mệt mỏi với cuộc sống với những vấp ngã trên đường đời, những khi niềm vui cần được sẽ chia, nỗi buồn cần được cảm thông, khi buồn hay vui, ai cũng thường nghĩ về gia đình, nơi sẻ chia yêu thương vô điều kiện.
Mỗi người từ khi sinh ra đến khi chết đi đều bắt đầu từ một ngôi nhà. Có thể đó là ngôi nhà của tình yêu thương đùm bọc gia đình, hay đó chỉ là ngôi nhà của riêng ta, nó cũng có thể là toà lâu đài nguy nga tráng lệ, một căn nhà cũ kĩ đơn sơ, thậm chí một ngôi lều tạm bợ nhưng nơi đó vẫn chào đón ta trở về, nơi ấy có một cánh cửa không bao giờ đóng…nơi có bàn tay không bao giờ hết vỗ về an ủi...
Ta cũng có 1 ngôi nhà nữa, đó là GPE, nơi ta có thể học hỏi nhiều điều, nơi ta giãi bày những suy nghĩ, những cảm xúc, nơi có những bàn tay bạn bè ấm áp, và thật thoải mái khi được lột tả hết tâm trạng của mình.

Buồn – vui, là ở tâm người…

Nơi đây, có thể đón nhận mọi trải nghiệm, nhật ký vui buồn...Ta ghi vào đây để về sau, đời con cháu, chắt, chút, chít của ta có tham gia diễn đàn cũng biết được, ngày xưa, ta có những suy nghĩ như thế nào,...Khà khà...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái gì lần đầu cũng cảm thấy hồi hộp, bỡ ngỡ, lạ lùng, xen lẫn chút bâng khuâng khó tả... Lần đầu yêu, lần đầu khám phá điều gì đó....Bản thân mình cũng vậy, lần đầu bước chân vào GPE, ngày hôm nay, đánh dấu 1 mốc son lịch sử, gia nhập đại gia đình GPE. Nhiều người lạ, nhưng lạ rồi sẽ gần, gần rồi sẽ thân, thân rồi sẽ tin, tin rồi sẽ yêu...
Mọi thứ sẽ trở nên gần gũi, thân tình...
 
Hôm nay nghe tin xăng lại hát bài ca lên giá,kiểu này phải cất em ngựa già ở nhà để căng hải đi làm thôi.

Tôi nghe xăng tăng chợt thấy nao lòng vội vàng chất xe........

Xăng tăng
:protest::protest:@!::'.
 
Hôm nay nghe tin xăng lại hát bài ca lên giá,kiểu này phải cất em ngựa già ở nhà để căng hải đi làm thôi.

Tôi nghe xăng tăng chợt thấy nao lòng vội vàng chất xe........

Xăng tăng
:protest::protest:@!::'.

Xăng hôm nay tăng 900đ/lít.
Người không biết thì nhiều mà người biết thông tin thì ít.
Giá cả leo thang mà đồng lương eo hẹp.
Cửa hàng xăng ngày hôm nay chật ních
Tranh nhau mua để tích lũy dùng dần.
Làm thế này thì chỉ khổ người dân...
Không dám đi xe ga mà chuyển sang xe số...
Hiên ngang hơn thì đi xe của BỘ
Xăng tăng giá ôi trời ơi sao khổ...?
Biết kêu ai mà ai thấu hiểu cho?
 
Nothing................................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Buổi tối nay, tâm sự với 1 người, thấy lòng mình đỡ trống trải...
 
Xăng hôm nay tăng 900đ/lít.
Người không biết thì nhiều mà người biết thông tin thì ít.
Giá cả leo thang mà đồng lương eo hẹp.
Cửa hàng xăng ngày hôm nay chật ních
Tranh nhau mua để tích lũy dùng dần.
Làm thế này thì chỉ khổ người dân...
Không dám đi xe ga mà chuyển sang xe số...
Hiên ngang hơn thì đi xe của BỘ
Xăng tăng giá ôi trời ơi sao khổ...?
Biết kêu ai mà ai thấu hiểu cho?

thứ 2 chắc phải viết mật thư cho sếp với bài ca "sếp ơi khi nào lương em tăng"
 
)(uân qua hè tất đến!

*

/(/ên iên lặng


&ì nó là vàng mười trong mọi trường hợp!
 
sắp ốm rồi, hic hic. Việc ngập đầu mà chẳng mún lèm gì cả???
 
Mấy hôm không nói chuyện với.........tự nhiên thấy buồn.@$@^#
 
Hic...đi ngủ thôi. Tự nhiên thấy phức tạp quá.
 
Hôm nay anh GPE làm sao ấy, mình cứ gặp 1 tý thì tránh mặt, cứ 15 phút chưa nói được câu nào với nhau, chưa ..sờ mó được gì đã....đẩy mình ra, chán thật đấy.
Cứ 15 phút lại bị out...anh GPE ơi, ghét em rồi hả?
 
Lại một ngày nữa sắp qua đi.
 

Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên
Ok thoai nhưng phải làm xong việc đã. Hic hic đi lèm 1 mình bùn như con chuồn chuồn
---------------
Có ai mời mình cafe hổng mình bỏ việc đi mần cafe với..........
Ra đây em mời, trưa dắt đi ăn bún đậu mắm tôm,
hi hi hehe, từ hôm ăn bún đậu đến giờ lâu quá rồi, thèm quá cơ chẹp chẹp, đang thì đói@#!^%
 
Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên

Ra đây em mời, trưa dắt đi ăn bún đậu mắm tôm,
hi hi hehe, từ hôm ăn bún đậu đến giờ lâu quá rồi, thèm quá cơ chẹp chẹp, đang thì đói@#!^%

Đóng dấu rồi đấy nhé, chị ra mà ko mời bún đậu là ko đc à nghe.
-----------------
Tặng Violet

Nhớ em ẻm nhớ nhớ nhớ em
-+*/--=0
 
Vẫn luôn tự lẩm bẩm rằng, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Nhưng cho đến giờ này mình vẫn lạc lối.....vẫn mông lung......chẳng biết bước tiếp thế nào.....tụt lùi chứ ko phải đứng yên nữa rồi.

Mệt mỏi........gần như đã kiệt sức
 
Đi làm mà quên dt ở nhà ........đến là pó tay với mình luôn.
 
Cảm giác như đang ở ngã 3 đường mọi thứ khó mà dứt khoát được. Thật khó khi phải quyết định có hay không? trong đầu bị cái suy nghĩ có lẽ mình đã, đang đi lệch đường rồi....................................
 
Tôi đã khóc ...............
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom