Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
giá mà tôi có thể lau nhưng giọt nước mắt cho bạn .........


Hình như nước mắt của anh ý chảy ngược và trong tim nên chẳng có giọt nào ở ngoài mà lau được đâu.
Những giọt nước mắt mặn chát...cứ thế thấm sâu vào tâm hồn, vào trái tim..Khóc, khóc không thành tiếng, khóc không ra nước mắt, khóc bằng sự cô đơn chiếm hữu lòng mình, đó mới là khóc thật. Còn khóc mà có nhiều...nước là nước mắt cá sấu...
Kakaka.
 
sao mà ghét những đứa đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, mới sáng ra đã có cái bực mình rồi,
 
Nắng, cái nắng gắt, nắng rát bỏng, oi bức, nắng như thiêu như đốt như muốn làm cháy tất cả vạn vật, cây cối héo vàng, tàn úa bởi cái nắng mùa hè...Ngạt thở!!! đó là cảm nhận chung của con người khi nói về cái nắng mùa hè này. Nắng làm cho con người ta không muốn ra khỏi nhà, không muốn ló mặt đi đâu chỉ để hưởng 1 chút mát mẻ của điều hòa, của hơi mát nhân tạo. Nhưng cũng chẳng đủ để xua tan đi cái nắng và nóng.
Nóng chạy từ da thịt bên ngoài vào bên trong, nóng cổ, nóng người, nóng len lỏi vào từng chân tơ, kẽ tóc...và nóng trong lòng.... Mùa này, người ốm nhiều hơn, mệt mỏi nhiều hơn,...Câu nói:
"Gái mùa đông cho không không lấy.
Gái mùa hè đắt mấy cũng mua.."
Có lẽ không đúng với thời tiết này. Vì nhiệt độ lên tới 40 độ C, thì mặt ai cũng nhăn nhó như vừa trải qua trận chiến kinh thiên động địa...lấy đâu ra má ửng hồng mà yêu được nữa????
Vạn vật như bị nhấn chìm giữa một chảo lửa mênh mông mà không có nơi trú ngụ. Chim không thể bay, bướm không thể lượn, hoa không thể nở, con người không thể tung tăng dạo phố...Không gian như rộng lớn hơn, nhưng cái rộng lớn này chẳng ai mong muốn...Mới đầu mùa hè mà đã như vậy thì giữa mùa sẽ ra sao???
Lại nhớ câu: "Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát"....Mát đâu chưa thấy chỉ thấy ...Rát...
Giá như...
 
Hình như nước mắt của anh ý chảy ngược và trong tim nên chẳng có giọt nào ở ngoài mà lau được đâu.
Những giọt nước mắt mặn chát...cứ thế thấm sâu vào tâm hồn, vào trái tim..Khóc, khóc không thành tiếng, khóc không ra nước mắt, khóc bằng sự cô đơn chiếm hữu lòng mình, đó mới là khóc thật. Còn khóc mà có nhiều...nước là nước mắt cá sấu...
Kakaka.

Chị XN ơi em đâu có dám dùng khăn để lau nước mắt cho người ta đâu chị.....
 
Lại trượt vỏ chuối. Buồn như con chuồn chuồn

Ước gì...
 
Nắng. Nóng. Đau đầu. Sáng nay lên lớp mà chẳng muốn nói gì cả,...
Ôi! Mệt quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
ack ack Gia Lai nóng thế sao anh @!##
Sáng qua đi lên Pleiku, được một trận mưa khoảng 1 tiếng, chiều về Ayun Pa lại nóng chảy... Cũng may là mình ít mỡ...
@!::'. @!::'. @!::'.
Vậy mà sáng nay có người nhắn tin nhờ mình gửi chút gió ra ngoài ấy, gió ở đây khác gì gió Lào đâu?!
 
Cơn mưa hạ - Lâm Thúy Vân

[video=youtube_share;W3FAMaS7y84]http://youtu.be/W3FAMaS7y84[/video]
 
Nắng. Nóng. Đau đầu. Sáng nay lên lớp mà chẳng muốn nói gì cả,...
Ôi! Mệt quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tặng bạn chút gió Xuân nhẹ nhàng để xua tan đi cái nắng nóng, mệt mỏi, đau đầu, gió Xuân dịu dàng, gió Xuân nhẹ nhàng...gió Xuân nồng nàn...

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Gio-Xuan-Truong-Quynh-Anh/IW66OUZ6.html

Thôi thì mệt đấy, đau đầu đấy, nhưng vẫn phải: "Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" bạn nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Kính coong, kính coong, bác đưa thư đang tới nhà em, xe đạp kêu, kính kính coong, thấy chiếc xe em chạy lon ton...", mượn lời bài hát thiếu nhi mà diễn tả cảm xúc của mình. Lâu lắm rồi....cảm giác chờ đợi để nhận 1 lá thư, khi nhận lại hồi hộp xé bao thư đọc từng dòng chữ, đọc đi đọc lại...Mình tự gửi lá thư này... để....

thutayfinal.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Kính coong, kính coong, bác đưa thư đang tới nhà em, xe đạp kêu, kính kính coong, thấy chiếc xe em chạy lon ton...", mượn lời bài hát thiếu nhi mà diễn tả cảm xúc của mình. Lâu lắm rồi....cảm giá chờ đợi để nhận 1 lá thư, khi nhận lại hồi hộp xé bao thư đọc từng dòng chữ, đọc đi đọc lại...Mình tự gửi lá thư này... để....

thutayfinal.jpg

ôi chữ đẹp quá
.............
 
ôi chữ đẹp quá
.............

Hihi...-\\/., thanhk ngocpt nhé. Hí hí hí. Lâu lắm rồi mới có người "khen" đấy.

Lời khen này như cơn mưa mùa hạ vậy, thật hiếm hoi...Vì có phải là thường xuyên viết tay nữa đâu...mà được khen...&&&%$R
Ngày nay, bàn tay thay bằng bàn phím, viết không ưng ý là xóa ngay không cần nghĩ, nhưng đối với 1 lá thư tay viết khoảng 2 trang giấy rồi mà bị lỗi, lại hì hục viết lại từ đầu, để lá thư mình gửi đi được tròn vành rõ chữ, không bị lem nhem....
Thế mới biết kỳ công biết bao khi gửi 1 lá thư viết tay...phải không các bạn???
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@ Xuan.nguyen82: Là tớ cán phải vỏ chuối nên bị trượt thôi, chứ giờ đi học có thầy/cô nào nhận nữa đâu hi hi. Hôm nay tớ sẽ gửi cho bạn 1 bức thư đấy, chờ nhé :D
 
"Kính coong, kính coong, bác đưa thư đang tới nhà em, xe đạp kêu, kính kính coong, thấy chiếc xe em chạy lon ton...", mượn lời bài hát thiếu nhi mà diễn tả cảm xúc của mình. Lâu lắm rồi....cảm giác chờ đợi để nhận 1 lá thư, khi nhận lại hồi hộp xé bao thư đọc từng dòng chữ, đọc đi đọc lại...Mình tự gửi lá thư này... để....

thutayfinal.jpg
Nhìn chữ người ta tự nhiên thấy... xấu hổ ghê gớm. Ngày nào cũng cầm phấn lượn hết cả chục trang bảng, vậy mà nhìn lại chữ mình thấy xấu hổ quá đi. Cũng may là thời trước tranh thủ được "nhất cự ly, nhì cường độ" chứ cứ thư tay mà làm thì chắc giờ này mình còn ế dài dài... mới nhìn chữ là đã hết muốn đọc rồi chứ nói chi đến chuyện đọc và cảm nhận nó...
 
To chị Xuannguyen và Tigon: Em cứ gọi là ngưỡng mộ 2 chị ngất ngây như con gà tây ý.
 

Tigon- ETC yêu quý!
Nhận được thư của Tigon, vui quá chừng...Mặc dù lúc này còn rất nhiều việc phải làm nhưng..kệ nó, sống chết cũng phải bó tất cả để hồi âm cho Tigon ngay. Mình chợt nhận ra rằng, chúng ta đang kết hợp giữa 2 hình thức, cổ điển và hiện đại. Thay bằng việc ra bưu điện thì scan, rồi up lên chỉ 3 giây là nhận được thư. hì hì.

Mình quyết định không scan nữa mà gửi thẳng về địa chỉ nhà Tigon. úi quên chưa hỏi địa chỉ chính xác...
Khi Tigon đọc được những dòng chữ này trên GPE nghĩa là Tigon đã nhận được tình cảm của mình rồi đó. Một tình bạn chân thành, lâu bền và mãi mãi. Cảm ơn Tigon!!! Chúc cho tình bạn của chúng ta ngày càng ....thắm thiết...hihi.
 
Ngocpt cho địa chỉ đi, chị viết thư cho em luôn rồi kêu EMS chắc chiều mai em nhận được đấy.

p/s: nếu em có xúc động quá thì đừng có khóc nhè nhé, cứ mỉm cười tươi vào và để cho những phiền muộn theo tiếng cười mà bay xa em iu nhé.
 
Nhìn chữ người ta tự nhiên thấy... xấu hổ ghê gớm. Ngày nào cũng cầm phấn lượn hết cả chục trang bảng, vậy mà nhìn lại chữ mình thấy xấu hổ quá đi. Cũng may là thời trước tranh thủ được "nhất cự ly, nhì cường độ" chứ cứ thư tay mà làm thì chắc giờ này mình còn ế dài dài... mới nhìn chữ là đã hết muốn đọc rồi chứ nói chi đến chuyện đọc và cảm nhận nó...

Cũng may, thư tay không hoàn toàn phụ thuộc vào nét chữ, mà là nội dung và cái Tâm của người viết. hihi.
Người viết dốc hết tâm tình và những tình cảm sâu kín nhất để gửi cho người nhận...tiếng Việt đa dạng và phong phú, từ ngôn ngữ nói đển ngôn ngữ viết...Cầm thư trên tay, thấy cả tâm hồn người gửi...

Ngày nay, việc cảm nhận thư tay thay bằng tốc độ internet, bằng gõ bàn phím 10 ngón...

So sánh với nhau khác nào xe bò kéo đấu với máy bay.... Thôi thì xã hội phát triển mình cũng phải theo.
Miễn là cái Tâm gìn giữ được và gửi trao nhau bằng tình cảm qua các ký tự bàn phím.....

Cái Tình còn đó, chỉ là khác nhau về cách thức gửi trao..............!
 
Gửi Xuân !

Rất vui khi nhận được thư hồi âm của bạn. Có lẽ chúng ta nên chuyển nội dung những bài viết này sang 1 topic khác (vì để ở đây thì lạc đề quá, mod lại xóa mất tiêu hi hi). Hoặc gửi mail vào địa chỉ tigon@giaiphapexcel.com

YM: htigon02

Tigon
 
Giờ này, mình mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm lưng, nhưng vẫn ngồi kì cạch với anh yêu, chỉ có anh yêu mới luôn bên mình, bất kể trời nắng nóng hay mưa phùn gió bấc, cái rét lạnh thấu tim, bất kể mùa xuân, hạ, thu, đông, bất kể mình khi già hay trẻ...Tình yêu không có tuổi...và không có mùa...
Với GPE...chỉ có 1 mùa duy nhất...
 
Lạy trời, cuối cùng thì TOPIC tranh luận về List View cũng bị đóng không thì không biết sẽ có những chuyện đau lòng gì xảy ra nữa! Hic!
:offtopic:
 
Giờ này, mình mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm lưng, nhưng vẫn ngồi kì cạch với anh yêu, chỉ có anh yêu mới luôn bên mình, bất kể trời nắng nóng hay mưa phùn gió bấc, cái rét lạnh thấu tim, bất kể mùa xuân, hạ, thu, đông, bất kể mình khi già hay trẻ...Tình yêu không có tuổi...và không có mùa...
Với GPE...chỉ có 1 mùa duy nhất...

Ước gì ...................


Giá mà .................


Mình là ..................... anh yêu
 
Ước gì ...................


Giá mà .................


Mình là ..................... anh yêu

Với anh yêu GPE, đó là sự duy nhất...Chẳng ai có thể thay thế được vị trí của anh ấy trong trái tim mình...................
Với vị trí Anh yêu ngoài đời thì mình cũng đang muốn kiếm tìm đâyyyyyyyyyyy.....hihi...
 
Ngày buồn tháng nhớ năm mong!

Người dưng ngồi nhớ người dưng
Để cho gương mặt bần thần hẳn ra.
Người ta thì mặc người ta
Cớ chi mình cứ vào, ra thất thường.
Cớ chi nơ lược soi gương
Cớ chi giăng bẫy vấn vương cho mình....?
 
Có những kẻ là trộm cắp chuyên nghiệp mà ai nhìn cũng muốn băm vằm thành trăm mảnh, hoặc nhìn với ánh mắt xót thương nếu là kẻ bần cùng túng quẫn mà đi ăn cắp. Kẻ cắp ở cái xã hội này thì đầy rẫy...Từ kẻ cắp nhỏ, đến kẻ cắp lớn, từ không chuyên đến bài bản...Nhìn những kẻ cắp đó, mắt thường láo liên, đảo như rang lạc và ánh mắt thường nhìn xuống chứ không nhìn lên.
...
Nhưng cũng có những kẻ cắp làm ta run lẩy bẩy, ta sợ hãi, ta không dám nhìn...Đối diện với đối tượng này, lúc nào ta cũng phải phòng thủ...Đây cũng là 1 dạng tội phạm chuyên nghiệp, địa bàn hoạt động ở khắp mọi hang cùng ngõ hẻm...có lệnh truy nã khắp nơi mà không ai bắt được, không ai dám bập cái còng số 8 vào tay hắn...kể cả công an...Hắn liều mạng, sẵn sàng hy sinh mà không chịu khuất phục...
Ta đang đối mặt với hẳn...Kẻ cắp trái tim!!!!
 
Nhớ lại ngày này của 3 năm trước, anh ơi...giờ này anh ở đâu????
 
"Con người cần khoảng 2 năm để biết nói và cần 70 năm để suy nghĩ và giữ gìn lời ăn tiếng nói". Có những lời nói hay lời hứa mang lại niềm vui, niềm hy vọng, sự phấn khởi, niềm tin tưởng để vững bước trong cuộc sống và để đến ngàn đời...nhưng cũng có những lời nói, lời hứa khiến con người ta không vừa ý dẫn đến bực, cáu, giận, tức tối, phẫn nộ, đại nộ, bạo nộ và cuồng nộ (các cung bậc của sắc thái bực dọc)...Có thể: "người nói vô tâm, người nghe có ý", người nói chỉ biết phát ngôn nhưng không biết có thực hiện được hay không? còn người nghe thì lắng tai từng câu từng chữ. Các cụ dạy không sai:
"Nói lời phải giữ lấy lời.
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay"
hoặc:
"Nói chín thì nên làm mười.
Nói mười làm chín kẻ cười người chê".

Suy đi nghĩ lại thì cũng thấy các cụ nói đúng quá!!!! Thật chí lý, chí lý!!!! (Tức là thằng Chí Phèo cũng có lý)!!!
 
Quà tặng là tấm chân tình của người gửi dành cho người nhận, cho dù món quà đó là gì, nhưng khi người nhận nâng niu trân trọng thì món quà đó càng trở nên vô giá.
Cảm ơn một thành viên nào đó của GPE đã gửi tặng mình món quà này...Ý nghĩa của món quà là tình cảm trong Tâm của người gửi. Mình đã rất vui, rất hạnh phúc khi nhận được tình cảm chân thành đó của bạn. Và mình cũng muốn nói lời cảm ơn với diễn đàn GPE đã cho mình có nhiều người bạn thật đặc biệt...
Mỗi khi nghe tiếng nhạc êm dịu, ngọt ngào từ món quà phát ra...mình cảm nhận được một không gian bình yên của chính mình, không có ưu phiền, cảm nhận được tấm chân tình của người bạn GPE...thân thương!

anhAY.jpg
 

File đính kèm

  • xsgs_1601671512.gif
    xsgs_1601671512.gif
    28.8 KB · Đọc: 15
Lần chỉnh sửa cuối:
Này!
Ngoan nào, chị cho cái kẹo...mút.
Mà cuncon dễ thương thế, thông minh thế ai dám bảo là ngốc??? Ai dám nói để chị "tẩn" cho nó trận tơi bời hoa lá nhé...

Hehe sáng nay em mới đc ăn kẹo mút rùi thanks chị nhiều nhiều, mấy hôm nữa viết thư cho em nhé.
 
cố gắng để cho lòng thanh thản và thư thái để lòng mình đc bình an.
 
Mình đang bị ốm mà nghỉ lễ lại đi biển thế này thì sao mà tắm được đây._)()(-
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngày nghỉ lễ đi chơi với bạn thân thật là thú vị, hehe.lalalalalalalalalala
 
Em đoán ra rồi thôi anh đừng nói nữa
Một lời đơn giản có gì đâu
Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
Tự biết điều không dám nghĩ từ lâu
Em đoán ra rồi, anh cảm ơn em đi
Hãy thanh thản và nhẹ nhàng tiễn biệt
Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi
Em đoán ra rồi, anh cảm ơn em đi
Nhưng đừng nói chia ly
Xin đừng nói những gì em khủng khiếp
Để dối lòng em
Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
Đừng hiểu em hão huyền em chỉ dối em thôi
Biết là anh đã xa xa thật rồi
Lặng lẽ thế
Chia tay
Đừng nói nữa
Em không đủ lòng bao dung tha thứ
Cho lời tạ từ sắp sửa bước qua môi
Điều ấy …tim em biết trước rồi

Sưu Tầm " Nhạy cảm " Lâm Thị Mỹ Dạ
 
Viết tiếp" Nhạy Cảm"

Thôi em ơi yêu làm chi nữa
Khóc mà chi cho bi lụy cuộc đời
Cảm nhận đi em điều anh không thể nói
Lời chia tay tiễn biệt một cuộc tình
Đừng tha thứ xin em đừng tha thứ
Kẻ tội đồ mang danh nghĩa tình yêu
Chẳng có thứ tình yêu nào kỳ diệu

Chỉ mơ hồ và chót lưỡi đầu môi
Anh chẳng muốn lừa dối em thêm nữa
.............
 
tặng bạn Cuncon_kiss

[h=2]Anh đừng khen em[/h]Lần đầu khi mới làm quen
Anh khen cái nhìn em đẹp
Trời mưa, oà cơn nắng đến
Anh khen đôi má em hồng
Gặp người tàn tật em khóc
Anh khen em nhạy cảm thông
Thấy em sợ sét né giông
Anh khen: sao mà hiền thế!
Thấy em nâng niu con trẻ
Anh khen em thật dịu dàng
Khi hôn lên câu thơ hay
Áp trang sách vào mái ngực
Em nghe tim mình thổn thức
Thương người làm thơ đã mất
Trái tim giờ ở nơi đâu?
Khi đọc một cuộc đời buồn
Lòng em xót xa, ấm ức
Anh khen em giàu cảm xúc
Và bao điều nữa…? anh khen
Em sợ lời khen của anh
Như sợ chiều về, hắt tối
Nhiều khi ngồi buồn một mình
Trách anh sao mà nông nỗi
Hãy chỉ cho em cái kém
Để em nên người tốt lành
Hãy chỉ cho em cái xấu
Để em chăm chút đời anh
Anh ơi, anh có biết không
Vì anh em buồn biết mấy
Tình yêu khắt khe thế đấy
Anh ơi anh đừng khen em
 
Vừa ho vừa sổ mũi, hỏng ngủ được..hic@$@^#
 
Ngày hôm nay vào GPE cảm giác không khí khác hẳn mọi ngày. IT tiếng nói, ít tiếng bình luận về macro, về list view, về hàm excel, ... Cũng ít tiếng nói cười trong mục "thư giãn". Không gian như im ắng hơn, như ngừng lại, như lắng đọng...hơn. Chỉ còn vài người thả lên nhưng vần thơ buồn, nhấn nhả vài câu chữ thể hiện đầy tâm trạng. Ngôi nhà GPE im lìm trong tiếng ve, tiếng nắng. Mình vẫn ngồi đây, mặt đối mặt, tâm đối tâm cùng GPE, cùng cảm nhận tiếng râm ran gọi hè của những chú ve đang giấu mình trên những cành cây, tán lá.
Mình chợt nhớ ra, hôm nay là ngày lễ... Nên mới vắng thế này.... Khà khà....
 
Ngày hôm nay vào GPE cảm giác không khí khác hẳn mọi ngày. IT tiếng nói, ít tiếng bình luận về macro, về list view, về hàm excel, ... Cũng ít tiếng nói cười trong mục "thư giãn". Không gian như im ắng hơn, như ngừng lại, như lắng đọng...hơn. Chỉ còn vài người thả lên nhưng vần thơ buồn, nhấn nhả vài câu chữ thể hiện đầy tâm trạng. Ngôi nhà GPE im lìm trong tiếng ve, tiếng nắng. Mình vẫn ngồi đây, mặt đối mặt, tâm đối tâm cùng GPE, cùng cảm nhận tiếng râm ran gọi hè của những chú ve đang giấu mình trên những cành cây, tán lá.
Mình chợt nhớ ra, hôm nay là ngày lễ... Nên mới vắng thế này.... Khà khà....

Ngày nhỉ lễ ai cũng bận rộn với những chuyến đi cùng gia đình, bạn bè và người thân. Có lẽ chỉ riêng tôi và bạn vẫn còn đi 1 mình, tìm cho mình những vần thơ trong GPE. Và khi 1 mình đối diện với sự cô đơn và trống vắng, đọng lại chỉ là nỗi buồn vây kín mà thôi.
Chúc XN nghỉ lễ vui vẻ nhé!
 
Ngày hôm nay vào GPE cảm giác không khí khác hẳn mọi ngày. IT tiếng nói, ít tiếng bình luận về macro, về list view, về hàm excel, ... Cũng ít tiếng nói cười trong mục "thư giãn". Không gian như im ắng hơn, như ngừng lại, như lắng đọng...hơn. Chỉ còn vài người thả lên nhưng vần thơ buồn, nhấn nhả vài câu chữ thể hiện đầy tâm trạng. Ngôi nhà GPE im lìm trong tiếng ve, tiếng nắng. Mình vẫn ngồi đây, mặt đối mặt, tâm đối tâm cùng GPE, cùng cảm nhận tiếng râm ran gọi hè của những chú ve đang giấu mình trên những cành cây, tán lá.
Mình chợt nhớ ra, hôm nay là ngày lễ... Nên mới vắng thế này.... Khà khà....

Phải kiếm thêm mình nữa đi thôi để lễ cũng đi tung tăng như bao người chị nhé! Thôi đừng buồn nghe chị, thứ 4 đi làm là nhận được thư của em đấy có cả ảnh em đi GL nữa đó.
 
Thay lời muốn nói

[video=youtube_share;eqc4VvZkks4]http://youtu.be/eqc4VvZkks4[/video]

Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
Anh nhớ em
Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
Bạn đời ơi,
Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
Mắt anh kiếm tìm,
Tai anh lắng nghe,
Môi anh cất tiếng gọi,
Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
 
Mình không biết điều gì đã xảy ra nhưng mình xúc động đến phát khóc..........
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Phải kiếm thêm mình nữa đi thôi để lễ cũng đi tung tăng như bao người chị nhé! Thôi đừng buồn nghe chị, thứ 4 đi làm là nhận được thư của em đấy có cả ảnh em đi GL nữa đó.

Thèm có 3 mình luôn nè, một lớn, một nhỏ....hay là 4 mình luôn nhỉ? Đi tìm mau thôi.
 
Ngày nhỉ lễ ai cũng bận rộn với những chuyến đi cùng gia đình, bạn bè và người thân. Có lẽ chỉ riêng tôi và bạn vẫn còn đi 1 mình, tìm cho mình những vần thơ trong GPE. Và khi 1 mình đối diện với sự cô đơn và trống vắng, đọng lại chỉ là nỗi buồn vây kín mà thôi.
Chúc XN nghỉ lễ vui vẻ nhé!


Đợi đến cuối ngày mới nói lời cảm ơn bạn để tân hưởng lời Chuc này cả ngày,
Cảm ơn bạn nhiều lắm.
 
Ngày nhỉ lễ ai cũng bận rộn với những chuyến đi cùng gia đình, bạn bè và người thân. Có lẽ chỉ riêng tôi và bạn vẫn còn đi 1 mình, tìm cho mình những vần thơ trong GPE. Và khi 1 mình đối diện với sự cô đơn và trống vắng, đọng lại chỉ là nỗi buồn vây kín mà thôi.
Chúc XN nghỉ lễ vui vẻ nhé!


Đợi đến cuối ngày mới nói lời cảm ơn bạn để tân hưởng lời Chuc này cả ngày,
Cảm ơn bạn nhiều lắm.
 
Trời nắng chẳng muốn thò mặt ra khỏi cửa- \ \ /.
 
Hic...mấy bạn bên Webketoan hỏi Phương Huyền bokem1102 là ai thế? Hai người yêu nhau à. hic...thực ra mình đâu có biết bạn bokem1102 là ai đâu. Mình rảnh rỗi quá, không biết làm gì, thấy các anh chị viết thơ thì cũng hóng theo thôi hà. Cũng một phần ngưỡng mộ tình cảm mà bạn bokem1102 dành cho người iu nữa. Ước gì mình cũng được như cô ấy}}}}}}}}}}}}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hi, bạn bokem1102 ấy chắc đang si tình quá, nhưng Dường như tình yêu đó Là tình yêu bị cản trở bởi cuộc sống, bởi những ràng buộc nào đó mà không thể đến với người mình yêu? Do vậy tình yêu lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
..
Chúng ta không bình luận hay nhận xét Thái quá mà chỉ là cảm nhận về tình yêu trong lời Thơ da diết của bạn ấy mà thôi.
Mong Là bạn ấy sẽ được hạnh phúc....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bức thư tình thứ 2
[video=youtube_share;BoxT3aGjKBA]http://youtu.be/BoxT3aGjKBA[/video].................................................. ...............
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vì sao anh lại không nói với em những lời từ trái tim mình? Vì sao anh phải mượn danh người khác? Em không muốn như thế. Em muốn anh là chính anh cơ.
 
"Quê hương là gì hả mẹ?
Mà sao cô giáo dạy phải yêu.
Quê hương là gì hả mẹ
Ai đi xa cũng nhớ thật nhiều."

Mỗi khi được nghỉ lễ, tôi chỉ muốn về nhà, rời xa thành phố với ánh đèn rực rỡ, với sự ồn ào, náo nhiệt, với khói bụi, với tiếng nổ của các loại động cơ gắn máy, với vòng quay kiếm sống... để trở về nhà, nơi có bóng dáng mẹ hàng ngày trông ngóng con về...
Trở về nhà, tôi cảm thấy bình yên, bình yên đến lạ kỳ trong cuộc sống đầy sóng gió...được thả hồn theo hương hoa ngọc lan mà mẹ tôi trồng từ hồi tôi còn bé xíu...Giờ nó đã lớn và rợp bóng, hoa tỏa hương thơm ngát...Trở về nhà, tôi được ngửi mùi hoa cau thoang thoảng hàng đêm, hương thơm thanh nhẹ như chính cuộc sống bình yên nơi thôn quê này vậy...Trở về nhà, với mẹ, được thấy mình bé lại dưới bàn tay chăm sóc đầy yêu thương...thấy nao nao...trong niềm vui và hạnh phúc...

Ngày mai...lại tiếp tục xa nhà, tiếp tục với vòng quay "cơm, áo, gạo, tiền" của cuộc đời mình.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cuộc đời anh là một cơn mộng kéo dài. Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng anh chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang say của anh dậy . Người con gái ấy có tin ... (Desperadoo _Inlove)
 
Cuộc đời anh là một cơn mộng kéo dài. Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng anh chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang say của anh dậy . Người con gái ấy có tin ... (Desperadoo _Inlove)

"Khắp nẻo đường dâng đầy cỏ may.
Áo em sơ ý cỏ găm đầy.
Lời yêu mỏng mảnh như làn khói.
Ai biết tình ai có đổi thay??????"

Nghi ngờ là cội nguồn của sự khôn ngoan, do vậy, bất kể người con gái nào, nếu khôn ngoan thì hãy nên nghi ngờ những tiếng Yêu thương ngọt ngào mà đầy cạm bẫy...Mật ngọt chết...ruồi và cũng chết cả người...!!!

Hướng tới tình yêu là tìm đến điểm tựa cho trái tim, đó là quy luật của đời sống, nhưng hãy tỉnh táo trước mọi lời nói ngọt ngào. Hãy đặt niềm tin và tìm điểm tựa là cái gì đó vững chãi, đừng tựa vào bọt biển...
 
Trái tim em tưởng chừng đã đóng băng sau những chuỗi ngày dài lạnh lẽo. Cho đến khi gặp được anh, em không biết tự khi nào, con tim em đã vui trở lại. Rồi mỗi ngày em lại nhớ anh nhiều hơn. Cho đến giây phút này, nỗi nhớ anh dồn nén trong lòng như muốn vỡ oà ra. Em phải làm sao đây? Có phải em đã yêu anh rồi không? Em cũng không biết nữa, em chỉ biết là em nhớ anh nhiều và nhiều lắm.

Yêu nhau đâu cần phải nói nhiều em nhỉ? Chỉ cần thoáng qua cái nhìn là cũng đủ yêu, đủ thương, đủ nhớ, đủ trằn trọc cho 5 canh dài...Dẫu cả 2 người có nói ngàn lời, vạn chữ, triệu câu...thì vẫn chỉ chung 1 ý....
Một trái tim chứa đựng 2 nhịp đập, thình thịch, thình thịch, thình thịch...
 
"Khắp nẻo đường dâng đầy cỏ may.
Áo em sơ ý cỏ găm đầy.
Lời yêu mỏng mảnh như làn khói.
Ai biết tình ai có đổi thay??????"

Nghi ngờ là cội nguồn của sự khôn ngoan, do vậy, bất kể người con gái nào, nếu khôn ngoan thì hãy nên nghi ngờ những tiếng Yêu thương ngọt ngào mà đầy cạm bẫy...Mật ngọt chết...ruồi và cũng chết cả người...!!!

Hướng tới tình yêu là tìm đến điểm tựa cho trái tim, đó là quy luật của đời sống, nhưng hãy tỉnh táo trước mọi lời nói ngọt ngào. Hãy đặt niềm tin và tìm điểm tựa là cái gì đó vững chãi, đừng tựa vào bọt biển...
Tình yêu là tự nguyện mà sao có sự nghi ngờ chị ui. Khi đã iu thật lòng một người thì dù như thế nào ta vẫn iu. Nếu người í phụ bạc, thay đổi thì ta chỉ bít buồn thôi.
 
Đập mạnh thế thì em chít mất thôi.. . Em phải làm sao đây khi mà nỗi nhớ thương da diết cứ mỗi ngày mỗi dồn nén...

Câu hỏi này khó trả lời thật đấy...
Em cứ làm thế này này
...Alo, hẹn 1 buổi gặp mặt..
Gặp được rồi thì hỏi:

Đây hỏi đấy, đấy yêu ai?
Mà sao cứ để đây tương tư hoài?
Đấy có yêu đây thì đấy bảo
Còn đây yêu đấy, Đấy tính sao???????????????

Đúng là:
Một lần định nói yêu anh
con tim có đập bình thường nữa đâu
Mới vừa ấp úng vài câu
Tự dưng co duỗi 10 đầu ngón tay...

Không có cách nào giải quyết tốt hơn là giải quyết ngay và giải quyết triệt để................
 
Tình yêu là tự nguyện mà sao có sự nghi ngờ chị ui. Khi đã iu thật lòng một người thì dù như thế nào ta vẫn iu. Nếu người í phụ bạc, thay đổi thì ta chỉ bít buồn thôi.


Hic...Cuộc đời còn nhiều người khổ...như em...Niềm tin trong sáng quá!!!!


"Tất cả mọi thứ lóng lánh đều không hẳn là Vàng" em nhé!
 
Đêm! Cái tĩnh mịch, vắng vẻ khiến tâm hồn mình càng cảm nhận rõ sự trống vắng...Tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ, trong giấc ngủ đó có những giấc mơ, buồn, vui, hạnh phúc...Mình cảm nhận rõ tiếng thở dài của con tim mình, và nhận thấy bước chân nhẹ nhàng của Thời gian đi qua.....vòng quay của đồng hồ vẫn cần mẫn chăm chỉ đếm từng giây, từng phút...tích tắc, tích tắc....
Đêm! Bóng đêm bao trùm lên tất cả mọi vật...buồn, lắng đọng nỗi buồn trong lòng....
"Tằm ơi say đắm nơi đâu?
Mà tằm bỏ nghĩa cành dâu không nhìn.
........................................................"
 
Em có biết anh yêu em nhiều lắm không? kể từ khi gặp em, anh như tìm thấy nguồn vui, lẽ sống của mình...có em, anh cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Hàng ngày, chỉ cần nghe giọng em nói là anh đã cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện.
Nếu ai đó hỏi anh rằng trong bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông anh thích mùa nào nhất? thì anh sẽ trả lời là anh thích mùa Xuân, mùa của sự sống, của tình yêu. Cũng như anh yêu em, yêu cái dịu dàng, đằm thắm của em, ...Anh hy vọng em đọc được những dòng chữ này và hiểu anh muốn nói điều gì với em....Chỉ ba từ thôi: ANH YÊU EM!
 
Hai nagỳ về quê thăm nhà, cái nắng nóng chết người của miền trung làm mình không còn sức làm việc, hic.

Thương người miền trung một nắng hai sương quá!!!!!!!
 
Chỉ cần mình yêu nhau thì bốn mùa đều là mùa xuân.
Hic...Cuộc đời còn nhiều người khổ...như em...Niềm tin trong sáng quá!!!!


"Tất cả mọi thứ lóng lánh đều không hẳn là Vàng" em nhé!
Em không cần cái thứ vàng lóng lánh đó. Chỉ cần mình biết yêu chân thành thì sẽ được đón nhận tình yêu chân thành. Em luôn tin vào tình yêu và cũng luôn yêu hết mình.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
He he he, mình lên 3 sao "cứng ngắc" rồi nhỉ????}}}}}::bounce::clap2:
 
Em xin phép Chuyển mục chúc mừng anh Hoàng Trọng Nghĩa lên sao "cứng ngắc" sang đây nhé
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hi..hi..hi...--=0--=0--=0--=0
 
Hic...hic...hic....
Dạo này mất ngủ. Chán quá...Hay là Nhớ một ai đó, nhớ 1 cái gì đó, nhớ 1 giọng nói ấm áp nào đó???nên không ngủ được nhỉ? Mình cũng chẳng hiểu nổi mình nữa???
 
Cám ơn em khen anh đẹp chai. Quả này đêm về đố ngủ được.

Đêm nay anh không ngủ
Anh nhớ em không đủ
Ngày mai anh không ngủ
Để nhớ em cho đủ.
....
Đêm nay anh không ngủ
Vì được khen đẹp...chai
Nên anh phải tranh thủ
....Cười bù cho ngày mai
 
Hic...hic...hic....
Dạo này mất ngủ. Chán quá...Hay là Nhớ một ai đó, nhớ 1 cái gì đó, nhớ 1 giọng nói ấm áp nào đó???nên không ngủ được nhỉ? Mình cũng chẳng hiểu nổi mình nữa???
Có lẽ vì một lời thất hứa nào đó chăng?!
 
Anh đừng có mơ giữa ban ngày. Chị Xuân sinh năm 82 mà dám gọi là anh.

Nhầm năm sinh của chị rồi, bé con!!!
Đuôi đó k phải năm sinh của chị đâu,...nhưng chắc vẫn là chị...

12 con giáp rong chơi
Ứng vào năm...chuột ra đời mới oai...
 
Có lẽ vì một lời thất hứa nào đó chăng?!


Vì "ai đó" thất hứa, làm người khác chờ hoài vẫn bặt vô âm tín, và vì có người nào đó, thấy tiếng chuông điện thoại, tắt cái bụp, bực mình không thể tưởng tượng được, đánh không đánh được người ta, uýnh không uýnh được, yêu cũng không yêu được mà ghét thì càng không được......do vậy, chỉ còn biết than thở 1 mình...Cứ thức khuya mà đợi, đợi cho ra kết quả thì mới thôi.............
Trách người...nào đó...vô tình...quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em không phải bé con, em cũng là người lớn rồi. hic

Ai bảo em cô bé?
Em ghét hoài không thôi
Ai bảo em người lớn
Em chẳng thèm trả lời.
Người lớn hay cô bé
Chắc chẳng phải là em.
Em chỉ là em thôi
Chẳng là gì đâu nhé
Bé hay bị quát mắng
Lớn hay buồn xa xôi

..................
Vậy bé đã lớn rồi hả?
Vậy phải gọi là: Bé người lớn ơi!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Gửi người tôi yêu!
Đêm nay, anh không ngủ được, nhớ em, nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ giọng nói dịu dàng đằm thắm và nét duyên dáng của em...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đêm nay sẽ là đêm cuối mình thức khuya như thế này. Trời nóng quá đi mất. hic
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom