Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Tuyển chồng chất lượng
Lương tháng không tiêu
Không được nói nhiều
Không cho cãi vợ
Tuyển chồng chất lượng
Đăng kí mau mau

Hic, tiêu chuẩn cao quá, mình cũng thấy sợ
Chỉ cần thế này thôi:

Là thành viên GPE
Em nói thì anh nghe
Em sai thì anh sửa
Công thức bị lầm lỡ
Thì anh cho thêm vào
Nhớ đăng ký phải chào
Và cảm ơn cần thiết.
Em là hàm duy nhất
Chẳng bao giờ đổi thay.
 
Có một điều mà em không hiểu chị ạ. Nếu một chàng trai mà yêu một cô gái như thế thì sao không trực tiếp bày tỏ với cô ấy? Không đến với cô ấy. Nếu không đến được với nhau thì thôi, bày tỏ để rồi nếu như cô gài ấy đọc được thì có phải càng buồn hơn sao? Em nói vu vơ, trúng đâu thì trúng...hic

Chẳng thấy buồn đâu chỉ thấy đau
Trách phận hay trách tại trời cao?
Thân tơ liễu nhỏ duyên cũng nhỏ
Thế nên giờ biết phải làm sao?
Hic !!!
 
Sao mà thấy buồn thê thảm. Chân đau, tay đau, vẫn ngồi lạch cạch...hic, chẳng có ma nào hỏi thăm xem mình đỡ chưa? mặc dù con ma đó biết mình bị đau thế này. Hóa ra mình cũng chưa phải là.........................................
 
Sắp phải ăn tối một mình rùi, hix hix
 
Ngõ 1 số nhà 91 chị ạ, hehe, sang em ăn cho vui

Hix, ăn cho vui hả? Nhưng ăn dài dài được không, chớ 1 ngày thì không ăn đâu :D (cái này gọi là được voi đòi hai bà trưng đây)

@Bé Cún: Tối là tối hôm nào thế? Cụ tỷ thời gian hen. Từ tuần sau thì tung tăng được đấy
 
Hix, ăn cho vui hả? Nhưng ăn dài dài được không, chớ 1 ngày thì không ăn đâu :D (cái này gọi là được voi đòi hai bà trưng đây)

@Bé Cún: Tối là tối hôm nào thế? Cụ tỷ thời gian hen. Từ tuần sau thì tung tăng được đấy

OK con gà đen, được cái em chị dễ chiều lắm keke
mà đòi tiên thì em không đáp ứng được chứ đòi hai bà trưng thì dễ hehe
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hix, ăn cho vui hả? Nhưng ăn dài dài được không, chớ 1 ngày thì không ăn đâu :D (cái này gọi là được voi đòi hai bà trưng đây)

@Bé Cún: Tối là tối hôm nào thế? Cụ tỷ thời gian hen. Từ tuần sau thì tung tăng được đấy

tối nay đi chị còn nếu chị bận thì tối mai, em ở HN đến hết tuần mà.
Hây za thế này là thế nèo đây hả chị

này nhé cô còn nợ tui vụ bún đậu mắm tôm đấy nhé
 
tối nay đi chị còn nếu chị bận thì tối mai, em ở HN đến hết tuần mà.


này nhé cô còn nợ tui vụ bún đậu mắm tôm đấy nhé
Chỉ sợ chị chưa đặt chân xuống đất HN thôi. chứ giề e cũng chiều haha

trưa nay ăn bún đậu vẫn no chị ạ --=0
 
@ Chị Gôn và Ngọc: hẹn mọi người 20h nhé tầm đó chắc ko tắc đường đâu
 
Tối v.chồng em mời Gôn đi ăn lẩu ếch ở 43 trúc bạch nhé!

Nè, có chị điểm danh nè, mời luôn hông?
Chỗ đó chị ăn rùi, ngon lắm.
Tối đến đó Cún alo chị nhé, lâu lâu không ăn lại thèm....
Nhưng mà ăn ếch...đau lưng lém đó...
Thôi kệ, sướng cái thằng miệng thì khổ cái thằng Lưng....được cái nọ mất cái kia mờ.
 
Nè, có chị điểm danh nè, mời luôn hông?
Chỗ đó chị ăn rùi, ngon lắm.
Tối đến đó Cún alo chị nhé, lâu lâu không ăn lại thèm....
Nhưng mà ăn ếch...đau lưng lém đó...
Thôi kệ, sướng cái thằng miệng thì khổ cái thằng Lưng....được cái nọ mất cái kia mờ.
Hây za nghe danh chị đã lâu, nói chuyện đã nói rôif mờ chưa gặp, tối nay được mở rộng tầm mắt roài hí hí
 
Nè, có chị điểm danh nè, mời luôn hông?
Chỗ đó chị ăn rùi, ngon lắm.
Tối đến đó Cún alo chị nhé, lâu lâu không ăn lại thèm....
Nhưng mà ăn ếch...đau lưng lém đó...
Thôi kệ, sướng cái thằng miệng thì khổ cái thằng Lưng....được cái nọ mất cái kia mờ.

Thôi sướng 1 cái là đc rùi, vụ đâu lưng để tối qua cho em nhé. matxa free -\\/.
 
Hây za nghe danh chị đã lâu, nói chuyện đã nói rôif mờ chưa gặp, tối nay được mở rộng tầm mắt roài hí hí

Nói câu nghe danh là tổn thọ chị đó nha. Chị cũng là người bình thường thôi mà. nhưng mà "tám" với các em thì chị thích phải biết...hihi...
Chị rất bình thường, bình dị, dễ gần với mọi người mà, và cũng là 1 thành viên bình thường như mọi người...
 
Buồn vui lẫn lộn!
Trong lòng mình giờ như món ăn tổng hợp ấy, có mặn, có ngọt, có đắng, có cay, thêm chút lo lắng, bồi hồi...mỗi thứ một tý. Hic, món này thật chẳng dễ nuốt chút nào...,
 
Ôi ôi cái cuộc đời này...........(Ta đã bít nhà ngươi là ai rùi nhé. hứ) :wallbash:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đôi khi chỉ cần một câu nói của đối phương cũng khiến ta mất hết những cảm nhận ngọt ngào. Cảm giác như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vô trái tim ta. Khiến dòng máu chảy đông cứng thành băng giá.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đôi khi chỉ cần một câu nói của đối phương cũng khiến ta mất hết những cảm nhận ngọt ngào. Cảm giác như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vô trái tim ta. Khiến dòng máu chảy đông cứng thành băng giá.

Vẫn biết vậy mà vẫn cứ hy vọng và chờ đợi phải không em? Tuy nhiên đừng để điều đó chi phối cuộc sống của mình, nếu có thể hãy cảm ơn người đấy vì có họ cuộc sống của mình ở 1 thời điểm nào đó ko nhàm chán. hihihi
Mong Rose sớm bình tâm và có nhiều sự lạc quan trong cuộc sống!
 
Vẫn biết vậy mà vẫn cứ hy vọng và chờ đợi phải không em? Tuy nhiên đừng để điều đó chi phối cuộc sống của mình, nếu có thể hãy cảm ơn người đấy vì có họ cuộc sống của mình ở 1 thời điểm nào đó ko nhàm chán. hihihi
Mong Rose sớm bình tâm và có nhiều sự lạc quan trong cuộc sống!

Này này, hứa với hẹn thế hả Cún? Bực mình quá đi...làm cổ chị dài như con ngỗng..................mà đi ngủ sớm đi, có em bé thì phải giữ gìn sức khỏe chứ ? hơn 12h rồi đấy.
 
Vẫn biết vậy mà vẫn cứ hy vọng và chờ đợi phải không em? Tuy nhiên đừng để điều đó chi phối cuộc sống của mình, nếu có thể hãy cảm ơn người đấy vì có họ cuộc sống của mình ở 1 thời điểm nào đó ko nhàm chán. hihihi
Mong Rose sớm bình tâm và có nhiều sự lạc quan trong cuộc sống!
Em cám ơn chị cuncon_kiss. Chỉ là em hỏng ngủ được nên nhớ lại chút kỷ niệm ngày xa xưa thôi. Chứ bây giờ em đã treo biển hỏng thèm iu nữa ròi. Nhưng anh ấy cũng nên biết là em sẽ hận anh í suốt cuộc đời này.
 
Em cám ơn chị cuncon_kiss. Chỉ là em hỏng ngủ được nên nhớ lại chút kỷ niệm ngày xa xưa thôi. Chứ bây giờ em đã treo biển hỏng thèm iu nữa ròi. Nhưng anh ấy cũng nên biết là em sẽ hận anh í suốt cuộc đời này.


Không làm gì phải hận em ạ, vì còn hận là còn yêu đó. Thế nên chị vẫn nói lại "hãy cảm ơn" em gái nhé
 
Ngày thứ 21, vẫn không khả quan gì cả, hix. Thêm 4 ngày nữa để được hi vọng
 
tiền hết, tháng này lấy gì trả lương anh em đây :=\+
 
chưa có hôm nào nản như hôm nay, ai làm gì là mình cũng cáu, gắt,
 
Đợt này xuống quá, uống ít mà lần nào cũng tê tê suốt đến tận hôm sau... :=\+
 
Nhà thì có tới 9 người, 6 cô nhân viên nữ. Cô nào cũng trẻ và đẹp cả nhưng cô nào cũng lười, quét cái văn phòng thì 1 nhát tới tận sân. Vệ sinh thì dùng mà chưa bao giờ cọ tolet, mình nghĩ đến mà nản toàn tập. ,,,,,,,{}{}{
 
Hí....hí...biết rùi nhá. Hứ...
--=0--=0--=0--=0--=0--=0
 
Gặp anh thì biết, từ "tê tê" thành "phê phê" thì chít! Sau lại kêu mất ngủ thì mệt lắm.... --=0

Đấy là anh uống rượu tây hay rượu ta? Nếu không uống rượu táo mèo với em nhé, ngọt lịm, uống không biết khô cổ là gì? chỉ có về sau ...say cả ...chấy thôi.
Không tê tê mà là Phê hẳn...kakak
 
Đấy là anh uống rượu tây hay rượu ta? Nếu không uống rượu táo mèo với em nhé, ngọt lịm, uống không biết khô cổ là gì? chỉ có về sau ...say cả ...chấy thôi.
Không tê tê mà là Phê hẳn...kakak

Anh đã bảo rồi, gặp mặt thì biết ngay ấy mà .... -\\/.
 
Buồn ngủ quá trời................
 
Nhà thì có tới 9 người, 6 cô nhân viên nữ. Cô nào cũng trẻ và đẹp cả nhưng cô nào cũng lười, quét cái văn phòng thì 1 nhát tới tận sân. Vệ sinh thì dùng mà chưa bao giờ cọ tolet, mình nghĩ đến mà nản toàn tập. ,,,,,,,{}{}{
Hây za, ra quy chế đi chị,

nhớ món lẩu ếch tồi qua quá --=0
=========================
tự dưng sờ lên đầu thấy đau thế, không hiểu tại sao

Buồn ngủ quá trời................

ngủ đê
 
.................................................................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
+-+-+-+:''" chọc tức mình, mình uýnh nè...+-+-+-+:''"
 
đầu tháng ma chay, giữa tháng sinh nở, cuối tháng đám cưới, chết thôi, đóng cửa đi tu
 
đầu tháng ma chay, giữa tháng sinh nở, cuối tháng đám cưới, chết thôi, đóng cửa đi tu

Cứ cố mà đi đi em ạ.
Thứ nhất: Nghĩa tử là nghĩa tận
Thứ 2: Nên chúc mừng những sinh linh bé nhỏ đáng yêu vừa mới chào đời (nhưng qua tháng hãy đi, trong tháng đi thăm bà đẻ thấy bảo đen lắm hihi)
Thứ 3: Cưới xin là việc đáng chúc mừng. (Sau này con mình cưới, họ lại đi...hihi)
---> Đừng đóng cửa, ứng lương mà đi thui...Khà khà...
 
---> Đừng đóng cửa, ứng lương mà đi thui...Khà khà...

Lương còn chưa có để trả anh em, thì ứng kiểu gì hả chị
============================================================
việc gì cũng đến tay, từ việc to đến việc nhỏ, xì trét nặng, chưa bgiờ tâm trạng lại nặng nề như thế này, hôm nay muốn say
 
Lần chỉnh sửa cuối:
nắng lên rực rỡ, rồi lại mưa
 
Bị sưng apidan chả thiết tha cái gì? Chả ăn uống đc gì chán kinh
 
Bác Puskin ơi, cho cháu mượn lời thơ của bác để diễn tả lòng mình bác nhé.

Tôi yêu em : đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai.
Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải đượm bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
 
Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối; nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp sống lầm than....
Tình yêu cũng vậy, nó không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối...không nên là những sắc màu vô cảm, giả dối của người họa sĩ kém cỏi...
Tình yêu phải là những gì chân thật nhất trong cuộc sống đầy sóng gió này. Thật nhất trong cảnh: Cơm, gáo, gạo, tiền. Thật như tình yêu của nhân vật Hộ trong tác phẩm "Đời thừa", đó mới là tình yêu từ cuộc sống.
Tôi cần một tình yêu chân thành chứ không phải là 1 tình yêu giả dối...
Tôi yêu em, nhưng em lại cứ xa xôi, gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.
Nhưng dù thế nào, tôi cũng vẫn mãi yêu em!!!
 
Tình yêu cũng vậy, tình yêu không thể đi theo một khuôn mẫu sáo mòn, mà tình yêu cần có con tim làm chủ. Tình yêu chân thành chỉ đón nhận khi con người ta biết sống hết mình, phải biết luôn luôn tìm tòi, đổi mới cách nghĩ, cách sống để phù hợp với một nửa của mình.
 
Muốn kết thúc chuỗi ngày như thế này................ko phải vô vị...mà nó có quá nhiều vị....vị đắng cay rất đỗi nhiều...................Rất thèm những ngày bình yên!
 
Muốn kết thúc chuỗi ngày như thế này................ko phải vô vị...mà nó có quá nhiều vị....vị đắng cay rất đỗi nhiều...................Rất thèm những ngày bình yên!


Bình yên để gió đưa em về...bình yên không ngờ...lòng ta khe khẽ câu ca bình yên!
Mèo à muốn bình yên có lẽ trước hết phải để tâm thật tĩnh và bình thản hihihi
 
Lâu lắm rồi mới viết nhật ký GPE vào giờ này. Hà Nội đang mưa, trời thật mát nhưng mà thấy buồn quá, hix hix
 
hôm nay, 02:27 AM " Violet" sao giờ đó vẫn chưa ngủ vậy trời, ko lẽ nhớ đến....??
 
Bình yên để gió đưa em về...bình yên không ngờ...lòng ta khe khẽ câu ca bình yên!
Mèo à muốn bình yên có lẽ trước hết phải để tâm thật tĩnh và bình thản hihihi

đúng là tâm em chẳng tĩnh nổi....và chắc chắn ko thể bình thản nên bình yên ko về như chị nói......em cũng ko biết làm thế nào nữa......

:(
 
nghi ngờ cái chỉnh sửa này là vì bổ sung thêm tên mèo mướp...........

khả năng này chắc lên tới 99% quá


Mình nghĩ là anh Violet chắc lỡ ghi nhầm tên cô nào đó trong lúc mơ màng, sáng dậy đọc giật mình chỉnh sửa thêm 1 loạt tên các mem GPE để không bị "lộ hàng" đó mà@$@!^%--=0
 
đúng là tâm em chẳng tĩnh nổi....và chắc chắn ko thể bình thản nên bình yên ko về như chị nói......em cũng ko biết làm thế nào nữa......

:([/QUOTE
Mọi thứ đều do mình em à, trước đây chị từng nghĩ chị sẽ ko dứt khoát được nhất là trong lĩnh vực tình cảm. Thế nhưng cũng phải lựa chọn cho mình 1 giải pháp thôi biết làm sao giờ. Kiếm thêm việc cho mình bận bịu hơn, học thêm 1 vài khóa nào đấy để tìm kiếm thêm bạn bè, tụ tập bạn bè 888 cafe khi rảnh. Nói chung thường thì sau 1 ngày như thế chị rất mệt, về nhà tắm 1 cái là muốn đi ngủ luôn. Cứ thế 1 ngày đầu tiên đầy khó khăn đi qua, rồi ngày 2.....và rất nhiều ngày sau đó. Có người nói chị sống quá ư cứng nhắc, khi gặp chuyện thì như con nhim xù lông ra để tự vệ. Nhưng chị nói đó là cách duy nhất có thể bảo vệ được mình. Đợt nào thấy lòng bất an quá thì lên chùa nghe các thầy giảng kinh.
Mong em sớm tìm ra 1 nơi, 1 chốn để bình yên nhất trong cõi lòng em nhé!

Cuncon_kiss spam chăng???

Đêm qua ta k ngủ được vì nhớ tigon, nhớ cuncon, ngocpt, moon87, mèo mướp hi hi ha ha ha

Cái này hổng lẽ vio chém gió chăng???
 
Xin nghỉ làm 2 ngày, hành trình là sáng lên viện chiều về nhà. Thấy mệt mỏi quá, ôi mình ghét bị apidan. Chán như 1 con gián, mình ko ăn đc làm cho 1 người ở cũng ko ăn theo mình. Mình có tội rồi đây????
 
Xin nghỉ làm 2 ngày, hành trình là sáng lên viện chiều về nhà. Thấy mệt mỏi quá, ôi mình ghét bị apidan. Chán như 1 con gián, mình ko ăn đc làm cho 1 người ở cũng ko ăn theo mình. Mình có tội rồi đây????
Dù sao chị Cún cũng thật hạnh phúc, có 1 người cùng bùn, cùng vui, cùng chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống, em rất ngưỡng mộ hạnh phúc tổ ấm của chị đó.
 
Dù sao chị Cún cũng thật hạnh phúc, có 1 người cùng bùn, cùng vui, cùng chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống, em rất ngưỡng mộ hạnh phúc tổ ấm của chị đó.

Cảm ơn em nói chung là mỗi người mỗi kiểu, biết nhường nhịn nhau mà sống thôi em ạ. Chứ gd nào cũng có lúc này lúc khác, cố gắng hiểu và thông cảm cho nhau tất cả vì mục đích chung thôi em ạ.
 
Cảm ơn em nói chung là mỗi người mỗi kiểu, biết nhường nhịn nhau mà sống thôi em ạ. Chứ gd nào cũng có lúc này lúc khác, cố gắng hiểu và thông cảm cho nhau tất cả vì mục đích chung thôi em ạ.
Nhưng không phải người chồng nào cũng biết chia sẻ, thông cảm với vợ mình đâu chị. Đọc những dòng chị viết về phu quân của mình em nghĩ chị thật hạnh phúc!!!
 
Nhưng không phải người chồng nào cũng biết chia sẻ, thông cảm với vợ mình đâu chị. Đọc những dòng chị viết về phu quân của mình em nghĩ chị thật hạnh phúc!!!

--=0--=0 úi úi chắc hôm nào phải chê mới đc, tuy nhiên vấn đề nào cũng có tính hai mặt em nhé. Đôi lúc nhìn vào những mặt tốt để thấy có niềm vui và cũng là động cơ để mình cùng sống chung với những cái xấu thôi. Có thể đôi lúc mình vừa phải múa kiêm luôn phần biên đạo đấy, hihihi
 
Ngày mai thứ 5, ta sẽ đi nhận bằng. Chính thức chấm dứt với mấy vụ học hành, là lá la
 
Ngày hôm nay có 1 con cá mè làm cho mình thấy ớn lạnh vì vụ tanh tưởi (em xin lỗi cả nhà nhưng vì bức xúc quá ạ). Mình luôn nghĩ cái gì ko quan trọng mình sẽ delete nhưng suy cho cùng có những điều cực kỳ vớ vỉn. Mình bó tay với bạn ý luôn, đúng là mè thì mãi mãi là mè làm sao thành cá chép được
 
Ngày hôm nay có 1 con cá mè làm cho mình thấy ớn lạnh vì vụ tanh tưởi (em xin lỗi cả nhà nhưng vì bức xúc quá ạ). Mình luôn nghĩ cái gì ko quan trọng mình sẽ delete nhưng suy cho cùng có những điều cực kỳ vớ vỉn. Mình bó tay với bạn ý luôn, đúng là mè thì mãi mãi là mè làm sao thành cá chép được

Cá chép om dưa đi hi hi
 
Em yêu anh chân thành và đằm thắm. Cho đến giờ phút này em vẫn luôn thấy hạnh phúc vì đã yêu anh. Thật cám ơn ông trời đã cho em và anh có cơ duyên gặp gỡ. Cho dù mình không thể ở bên nhau nhưng tâm hồn em, trái tim em luôn ở bên anh. Anh yêu, tình yêu của em dành cho anh trong sáng biết bao. Anh đừng bao giờ suy nghĩ về khoảng cách giữa anh và em nhé. Chỉ cần em vẫn còn một hơi thở thì em vẫn còn yêu anh, em luôn hạnh phúc về điều này anh yêu dấu của em ạ.
 
sao mình hay nổi nóng vậy nhỉ? nhiều khi không muốn thế nhưng cái miệng cư tuôn ra, nói xong rồi lại thấy lòng buồn ghê,
 
Vì sao ta lại cứ theo đuổi một bóng hình mà đã không thuộc về ta nhỉ. Tất cả mình hãy coi như là một kỷ niệm đẹp. Tình yêu mà không được sởi ấm thì cũng héo mòn theo thời gian thôi. Anh không vượt qua được gia đình có nghĩa là tình yêu của anh dành cho em không đủ lớn. Em chỉ dành tình cảm của mình cho người mình yêu nhưng người đó cũng yêu em hết mình chứ không phải như anh. Đây là lần cuối cùng em nghĩ đến anh. Chúc cho cả em và anh có được tình yêu mới, niềm hạnh phúc mới.
 
Hỏi thế gian: Tình là vật gì?

Có một thứ mà từ hàng ngàn đời nay chẳng ai có thể giải đáp được. Từ thời Napoleong đến thời cách mạng XHCN. Đó là TÌNH YÊU.

Hỏi thế gian tình là vật gì?
Xưa nay người ta thường hỏi tình là gì? Không ai hỏi tình là VẬT gì. Chữ VẬT khiến ta liên tưởng đến 1 thứ đồ chứ không phải là một khái niệm. Tình yêu cũng có thể là một cái gì mong manh như sương khói, như bong bóng xà phòng thoắt ẩn thoắt hiện như áng mây, như cơn mưa bóng mây.
“Tình yêu là cái bóng của mình, khi ta đuổi theo thì nó chạy nhưng khi ta bỏ chạy thì nó đuổi theo… Tình yêu là con quái vật kỳ lạ: khi ta bỏ đói thì nó sống, khi cho nó ăn no thì nó chết.”

Tình yêu là tất cả: là hương thơm của tóc, là trái tim tin yêu, là nắng, là gió, là biển cả mênh mông hoặc cũng có thể chỉ là sông là suối. Tình yêu vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ, vừa khơi nguồn sức sống vừa gieo rắc cái chết, cái chết mà sẵn sàng người ta có thể hy sinh.
Tình yêu vừa mềm dẻo, vừa cứng cáp, trước phong ba bão táp cuộc đời.
Tình yêu là tất cả nhưng cũng sẽ chẳng là gì cả.
Tình yêu vừa gần gũi, lại vừa xa xôi....Gần với ai biết cảm nhận nó, xa với ai không có 1 trái tim...

"Tình yêu chẳng là gì
Nếu lòng người vội xóa
Nhưng sẽ là tất cả
Nếu lòng người còn ghi"
 
tình là chi? hạt cát trắng phân li
Hạt bụi nhỏ, hạt buồn sầu nhớ
Hạt cô đơn, hạt lầm, hạt lỡ
Thôi hết rồi...mèo sẽ cố quên bokem

!$@!! ủa giới tính bokem là gì vậy nhỉ --=0

Bo Kem đã cố hỏi
Tình là cái vật chi
May có Mèo trả lời
Cảm ơn Mèo nhiều lắm

Nhưng mà Mèo cho hỏi
Mèo có quen bo Kem?
Bo Kem có làm gì
Mà cố quên thôi nhớ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
tình là chi? hạt cát trắng phân li
Hạt bụi nhỏ, hạt buồn sầu nhớ
Hạt cô đơn, hạt lầm, hạt lỡ
Thôi hết rồi...mèo sẽ cố quên bokem

!$@!! ủa giới tính bokem là gì vậy nhỉ --=0

Bokem1102, giong voi ..... ai đó, và 1102 là ai đó. Cô/cậu này ái nam ái nữ (Hai Phai)
 

Ủa, sao không cảm ơn ta?
Ta đấm cho bi giờ???
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bố Kem đã cố hỏi
Tình là cái vật chi
May có Mèo trả lời
Cảm ơn Mèo nhiều lắm

Nhưng mà Mèo cho hỏi
Mèo có quen bố Kem?
Bố Kem có làm gì
Mà cố quên thôi nhớ

Ủa là Bố của Kem hỏi hả??? --=0 Lộn. ở đây nhớ Kem thôi chứ hông có quen biết Bố Kem!$@!! Xin lỗi nhìu nha|||||-\\/.

@ chị XN: Tưởng đâu giới tính Nam thì em còn cưa cẩm ........giùm bạn thân em, mà hai phai thì....kiếu ạ--=0
 
Ủa là Bố của Kem hỏi hả??? --=0 Lộn. ở đây nhớ Kem thôi chứ hông có quen biết Bố Kem!$@!! Xin lỗi nhìu nha|||||-\\/.

@ chị XN: Tưởng đâu giới tính Nam thì em còn cưa cẩm ........giùm bạn thân em, mà hai phai thì....kiếu ạ--=0

Anh là bố của Kem
Bố của con trai em
Có phải không ý nhỉ
Nick này thật ..quen quen...
 
Hi hi ha ha ha!
Đã bảo là hai phai
Hỏng phải là con trai
Cũng hỏng phải con gái
hâhhahaha

Em đây chưa có sửa
Mà có người sửa rồi
Thôi thì để nguyên đó
Nhớ lần sau chừa ra
Cảm ơn chị rất nhiều
Ko có chị em liều
Cưa giùm cô bạn nhỏ
Lúc ấy lại nhăn nhó
Thì thật là ...rất khó
 
Ủa, sao không cảm ơn ta?
Ta đấm cho bi giờ???
Ẹc..ẹc...bó tay lun à nha. hic....

Đã bảo là hai phai
Hỏng phải là con trai
Cũng hỏng phải con gái
hâhhahaha


Chít em goỳ....huhu...chị xuân hai phai á....(@$%@ hic...không khéo chị í.....mình thì chít...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mưa quá, trưa nay không gặp được bố già rùi hị hị
 
Vì trời mưa quá to, cũng tại mình đi nhanh nữa, nên sáng nay mình bị tai nạn xe máy. thằng bé phía trước lại tự dưng dừng xe, mặc áo mưa giữa đường, hic, mình xử lý tình huống không kịp.....Hic hic, người và của thiệt hại nặng. Xe vỡ gương, vỡ đèn, vỡ ...; người toạc áo, rách quần, bầm tím...giờ mới đau nhức toàn thân!!!!!!!!!!!!!!!!
Hic hic...........

Tháng này sao mà xui khủng khiếp!
 
Eo ôi bực mình thế, rõ là khó chịu. Chẳng thể nói ra đc mới càng kiến mình khó chịu....tại sao nhỉ??? Mình cứ phải hỏi tại sao liên hồi mà ko có lời giải đáp.
--------------
Tầm này mà đi uống trà chắc giải tỏa đc sì trét, thế mà cạ uống trà của mình lại đi về quê mới buồn chứ. Mà mình lại có cái tật ko phải ai mình cũng rủ đi uống trà và ngồi nhâm nhi.
 
Chúc cả nhà có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom