S.O.S ---> Nhờ Soạn giúp "Đơn xin li dị" (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Các bạn soạn giúp hộ mình một mẫu đơn xin li dị.
Li đị mà cũng phải có đơn nữa sao ? Chứ không nói được bằng lời sao mà lại phải làm đơn vậy ?
Lúc bắt đầu yêu thì đâu có làm đơn gì đâu mà khi không còn yêu nữa thì lại bắt làm đơn vậy ? "Khi thương thì trái ấu cũng tròn - Khi ghét thì trái bồ hòn cũng méo"

Tệ thật,
Khi mình lớn lên mẹ mình đã vội vã gã mình cho vợ, mẹ có căn dặn con dâu : Con nhớ chăm sóc cho chồng con - chồng con thấy vậy nhưng khờ lắm. Nó to xác nhưng lúc nào cũng làm nũng mẹ suốt cả ngày. Hể đi làm thôi, về đến nhà là chồng con nó vúi đầu vào mẹ thôi.
Nghe lời mẹ chồng căn dặn kỹ càng và suốt mấy năm đầu vợ mình thay mặt mẹ mình đã làm được điều đó. Nhưng đến nay đã hai mặt con, vợ mình không còn làm được thiên chức của người vợ được nữa. Không ân cần, đảm đang như xưa nữa.

Càng lớn tuổi càng cần sự âu yếm trìu mến thế mà không có diễm phúc này. Thôi đành phải chia tay không lời từ biệt và để lại vài dòng bởi "đơn xin ly dị"

Em yêu,
 
Bác KTGG, viết đơn li dị cho ai vậy! Không lẻ...?!??!? (Bác sao?) Chắc do tim bác chỉ có thể chứa được mỗi chữ "GPE" thôi nên không còn dung nạp được người ấy nữa à! (Spam quá!) Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái avatar để thế, "vợ" không đòi "li dị" thì chắc cũng lồng lên thôi :)

PS: mọi người yên tâm đi, đây là box "thư giãn" nên bác KTGG chắc đang thư giãn chút thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái avatar để thế, "vợ" không đòi "li dị" thì chắc cũng lồng lên thôi :)
PS: mọi người yên tâm đi, đây là box "thư giãn" nên bác KTGG chắc đang thư giãn chút thôi.
Chỉ "mắt yếu - tay run" thôi mà... Mấy cái khác chắc gì đã YẾU, đã RUN...
Ổng ăn thịt rắn, uống rượu có huyết rắn, huyết dê tối ngày mà nói YẾU, nói RUN ai tin
???
Và có đôi khi cái sự YẾU - RUN ấy còn phụ thuộc vào MÔI TRƯỜNG... Ẹc... Ẹc... Đang RUN nhưng gặp MÔI TRƯỜNG "tốt" có khi chả thấy YẾU - RUN tí nào...
Nghi ngờ quá với cái thư giãn của bác
 
Mới hôm qua ngồi uống rượu với tụi em thì nói là : Giúp tui với, tui sắp được bà xã thanh lý !!!
Mà bi giờ đã đòi viết đơn... Vậy tụi em giúp như thế nào đây hở bác ơi ?
 
To: Bác KTGG,
Để hôm nào em copy cái của em, em gởi cho anh xài tạm. :)

Lê Văn Duyệt
 
Bác cứ ra UBND phường sẽ được cán bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể,
Lấy vợ là 11.000đ/vợ, còn ly dị là 15.000/vợ (hình như thế thì phải, không biết bây giờ giá cả thế nào)
 
còn ly dị là 15.000/vợ (hình như thế thì phải, không biết bây giờ giá cả thế nào)

Mất toi bát phở (+ đủ thứ tiền khác nữa), mọi người trước khi thực hiện thì hãy tính toán kỹ lại đi. Chia thành 2 cột, phân tích "được", "mất". Nếu cột "được" nào dài hơn thì chọn giải pháp đó. (đặc biệt dân kế toán phải tính toán cho kỹ kẻo người ta bảo có nghề cũng như ko --=0)

Để hôm nào em copy cái của em, em gởi cho anh xài tạm. :)

Upload lên thư viện đi anh Duyệt ơi... Nhớ để vào thư mục Useful Templates nhé
 
Các bạn soạn giúp hộ mình một mẫu đơn xin li dị.
Thôi đành phải chia tay không lời từ biệt và để lại vài dòng bởi "đơn xin,
/)/(ình cũng chưa có kinh nghiệm trong việc viết đơn, nhất là đơn Xin-Cho kiểu này!
Phàm đã là sự việc mới thì ta sẽ tốn 1 ít thời giờ để suy tư về nó, từ xa đến gần:
Xa: Để ta sẽ có cái nhin toàn cục, bao quát
* Đây là đơn xin, vậy phảitrong cơ chế Xin-Cho => lời lẽ phải mềm mỏng, & thật ngọt ngào;
* Bị đơn tất nhiên sẽ rất nhiều quyền hành quyết định đến vận mệnh của nguyên đơn, ngoài ~ quyền hành đã được pháp luật công nhận!
* Trước đây nguyên & bị cùng ra UBND để đề đạt nguyện vọng chung giường; Nhưng tách nhau ra, UBND không có quyền ban quyết định này, mà phải là Tòa Án, chí ít cấp Quận/Huyện
Cần dừng chút để nói thêm rằng: Lâu lâu, trên các phương tiện thông tin đại chúng có loai tin: Ông Nguyễn Lang Thang nhận được thông tin này cần về gấp nơi cư ngư là N01 Đường Lê Duẫn Q00001001 đế hoàn tất các thủ tục ly hôn với bà Trần Như Trụi. Tòa án ND huyện Như Củ ra hạn định 120 ngày, nếu ông Lang Thang không có mặt tại nơi cư ngụ nêu trên, Tòa sẽ tiến hành xét xử theo luật định!
( /)/ếu ông Lang Thang về đúng hạn, không biết Tòa có xử theo Luật định không nữa?!?)
Thôi, đó là chuyện người ta, quay lại chuyện chúng mình!
Dàn bài của 1 lá đơn gồm
+ Mở đề
+ Thân bài
+ Kết luận
Phần mở đề chí ít phải có:
- Kính gởi: (Nơi nhận đơn)
- Giới thiệu về bản thân & đối tác mà lâu nay UBND cho phép chung chăn gối,
- Lý do của tờ đơn (nêu khái quát, không quá 2 câu)
Phần Thân bài:
- Diễn giải các sư việc, hầu chứng minh lý do của tờ đơn; Cần nêu ~ sự việc có cũng như không có mà XH hay pháp luật không chấp nhận tồn tại 1 tế bào đã ung rữa của XH, cần phân lập & xử lý
Phần kết luận
- Cam đoan tuân thử quyết định của Tòa;
- Hứa trả hậu hĩnh án phí (Hồi xưa nghe đâu 70.000, giờ trượt giá rồi là cái chắt)

Chú í Đơn xin này nên dùng giấy in A4, dùng phần mền WORD 6.0 trở lên; Tốt nhất chờ cơn mưa giông, ta ngồi cửa sổ để viết; Có khi trời thương cho ta vài giọt nước, mà người thụ lý đơn tưởng đó là nước mắt kẻ bất hạnh, mà rũ lòng thượng cho 1 kíp đàn ông ngu muội!

/)/ếu ~ gợi ý này chưa thỏa đáng, thì nên offline để cụ thể hóa hơn!

Chúc mọi sự như ý!!
--=0-\\/.
 
Ái chà chà!!!!! Chuyên viên tư vấn "LY DỊ" đây rồi! Cho em hỏi về nghề nghiệp và tuổi nghề của chị được không? Hiện chị đang công tác tại Sở, Ban ngành nào, mà lại am hiểu về vấn đề này như vậy? Hiện chị đã ghi được bao nhiêu bàn thắng trong trận đấu không cân sức này! "Vì theo cục dân số VN cho biết {Đàn ông nhiều hơn phụ nữ]" Và cuối cùng xin hỏi chị đã dự tòa về vấn đề này chưa! "Trận trọng kính viết" Thân. )*&^))*&^))*&^)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ái chà chà!!!!!
Chuyên viên tư vấn "LY DỊ" đây rồi!
Cho em hỏi về nghề nghiệp và tuổi nghề của chị được không?
Hiện chị đang công tác tại Sở, Ban ngành nào, mà lại am hiểu về vấn đề này như vậy?
Hiện chị đã ghi được bao nhiêu bàn thắng trong trận đấu không cân sức này! "Vì theo cục dân số VN cho biết {Đàn ông nhiều hơn phụ nữ]"
Và cuối cùng xin hỏi chị đã dự tòa về vấn đề này chưa!
"Trận trọng kính viết"
Thân.
)*&^))*&^))*&^)

Hic..Hic. Xin đính chính đây không phải là chị nha!--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác cứ ra UBND phường sẽ được cán bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể,
Lấy vợ là 11.000đ/vợ, còn ly dị là 15.000/vợ (hình như thế thì phải, không biết bây giờ giá cả thế nào)

Úi chà chà, nghe bác nói, mừng quá. Em lục hết 1 túi trên, 2 túi dưới được những 150.000đ bác ạh. Thế là em có thể lấy được hơn 10 cô vợ rồi đó bác nhỉ, bác chỉ cho em đi, em thèm lắm rồi bác ạh... Tương lai gần, hàng ngày em sẽ cố gắng nhịn 1 bác phở buổi sáng, đủ dư 1 cô vợ, hi, 1 năm em có 365 cô vợ rồi bác hỉ, sướng thật, ... đời ta lên tiên...
 
Bác cứ ra UBND phường sẽ được cán bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể,
Lấy vợ là 11.000đ/vợ, còn ly dị là 15.000/vợ (hình như thế thì phải, không biết bây giờ giá cả thế nào)
Cái này đọc nghe buồn cười qua... giống với việc ra tiệm mua đĩa DVD về xem đây:
Mua đĩa: 15.000/đĩa
Xem chán ra đổi: bù 4.000/đĩa
Ẹc... Ẹc...
A, vậy thành thật xin lỗi nha!
Chỉ là đuổi hình bắt bóng vậy thôi!
Xem tên:
Vì nghĩ rằng là "Hải Yến" nên không phải chị thì hơi lạ!
Vậy xin Anh đính chính lại cho!
Thanks.
Nhìn tận mắt thấy rõ ràng là "CHỊ" mà có khi còn trật lất nữa chứ đừng nói là chỉ xem tên
 
Lần chỉnh sửa cuối:
/)/(ình cũng chưa có kinh nghiệm trong việc viết đơn, nhất là đơn Xin-Cho kiểu này!
Phàm đã là sự việc mới thì ta sẽ tốn 1 ít thời giờ để suy tư về nó, từ xa đến gần:
Xa: Để ta sẽ có cái nhin toàn cục, bao quát
* Đây là đơn xin, vậy phảitrong cơ chế Xin-Cho => lời lẽ phải mềm mỏng, & thật ngọt ngào;
* Bị đơn tất nhiên sẽ rất nhiều quyền hành quyết định đến vận mệnh của nguyên đơn, ngoài ~ quyền hành đã được pháp luật công nhận!
* Trước đây nguyên & bị cùng ra UBND để đề đạt nguyện vọng chung giường; Nhưng tách nhau ra, UBND không có quyền ban quyết định này, mà phải là Tòa Án, chí ít cấp Quận/Huyện
Cần dừng chút để nói thêm rằng: Lâu lâu, trên các phương tiện thông tin đại chúng có loai tin: Ông Nguyễn Lang Thang nhận được thông tin này cần về gấp nơi cư ngư là N01 Đường Lê Duẫn Q00001001 đế hoàn tất các thủ tục ly hôn với bà Trần Như Trụi. Tòa án ND huyện Như Củ ra hạn định 120 ngày, nếu ông Lang Thang không có mặt tại nơi cư ngụ nêu trên, Tòa sẽ tiến hành xét xử theo luật định!
( /)/ếu ông Lang Thang về đúng hạn, không biết Tòa có xử theo Luật định không nữa?!?)
Thôi, đó là chuyện người ta, quay lại chuyện chúng mình!
Dàn bài của 1 lá đơn gồm
+ Mở đề
+ Thân bài
+ Kết luận
Phần mở đề chí ít phải có:
- Kính gởi: (Nơi nhận đơn)
- Giới thiệu về bản thân & đối tác mà lâu nay UBND cho phép chung chăn gối,
- Lý do của tờ đơn (nêu khái quát, không quá 2 câu)
Phần Thân bài:
- Diễn giải các sư việc, hầu chứng minh lý do của tờ đơn; Cần nêu ~ sự việc có cũng như không có mà XH hay pháp luật không chấp nhận tồn tại 1 tế bào đã ung rữa của XH, cần phân lập & xử lý
Phần kết luận
- Cam đoan tuân thử quyết định của Tòa;
- Hứa trả hậu hĩnh án phí (Hồi xưa nghe đâu 70.000, giờ trượt giá rồi là cái chắt)

Chú í Đơn xin này nên dùng giấy in A4, dùng phần mền WORD 6.0 trở lên; Tốt nhất chờ cơn mưa giông, ta ngồi cửa sổ để viết; Có khi trời thương cho ta vài giọt nước, mà người thụ lý đơn tưởng đó là nước mắt kẻ bất hạnh, mà rũ lòng thượng cho 1 kíp đàn ông ngu muội!

/)/ếu ~ gợi ý này chưa thỏa đáng, thì nên offline để cụ thể hóa hơn!

Chúc mọi sự như ý!!
--=0-\\/.

Thủ tục xin ly hôn gồm có:
1 đơn xin ly hôn (Trong đơn ly hôn theo mẩu Tòa Án - Bao gồm bên nguyên và bên bị - Lý đo xin ly hôn - Thời gian đã ly thân)
1 bản kê khai tài sản (kê khai tất cã tài sản riêng và chung - con cái - muốn chia chát thế nào thì ghi rõ vào)
Tất cã phải được 2 bên ký. 1 bên ký cũng được
Án phí (tạm ứng 50.000đ nộp trước cho Kho bạc).
Án phí chia tài sản = 5% tổng giá trị tài sản bị chia (hoặc được chia cũng được)
Bên nào thua phải chịu tất cã án phí.
 
Úi chà chà, nghe bác nói, mừng quá. Em lục hết 1 túi trên, 2 túi dưới được những 150.000đ bác ạh. Thế là em có thể lấy được hơn 10 cô vợ rồi đó bác nhỉ, bác chỉ cho em đi, em thèm lắm rồi bác ạh... Tương lai gần, hàng ngày em sẽ cố gắng nhịn 1 bác phở buổi sáng, đủ dư 1 cô vợ, hi, 1 năm em có 365 cô vợ rồi bác hỉ, sướng thật, ... đời ta lên tiên...
Bạn sợ chưa, còn muốn đi mấy bước nữa thì tùy! Xem lại hầu bao thôi! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Lần chỉnh sửa cuối:
To: Bác KTGG,
Để hôm nào em copy cái của em, em gởi cho anh xài tạm. :)

Lê Văn Duyệt

Upload lên thư viện đi anh Duyệt ơi... Nhớ để vào thư mục Useful Templates nhé

Hai anh upload lên nhanh để bọn em nghiên cứu thêm. Nhưng đề nghị trong đơn mình soạn phải có ấn tượng 1 chút như thể hiện được tấm lòng cao thượng nhe.
Tài sản : Không nhận gì hết - để lại cho vợ và các con.
Đàn ông mình có thể cày cuốc làm lại từ đầu chứ người phụ nữ rất khó.


Chỉ "mắt yếu - tay run" thôi mà... Mấy cái khác chắc gì đã YẾU, đã RUN...
Cái ni thì mình chịu chết rồi Bác à. Bác không nghe anh BNTT nói : bà xã mình đang rao vặt "Thanh lý mình" sao ? Da đen,thịt dai (Mặt dai như đĩa) người cằn cỗi chỉ có làng Nướng thích thôi. (Làng nướng Bình Hưng Hoà-> Phải đăng ký trước mới có lò)

/)/(ình cũng chưa có kinh nghiệm trong việc viết đơn, nhất là đơn Xin-Cho kiểu này!
Dàn bài của 1 lá đơn gồm
+ Mở đề
+ Thân bài
+ Kết luận
Phần mở đề chí ít phải có:
- Kính gởi: (Nơi nhận đơn)
- Giới thiệu về bản thân & đối tác mà lâu nay UBND cho phép chung chăn gối,
- Lý do của tờ đơn (nêu khái quát, không quá 2 câu)
Phần Thân bài:
- Diễn giải các sư việc, hầu chứng minh lý do của tờ đơn; Cần nêu ~ sự việc có cũng như không có mà XH hay pháp luật không chấp nhận tồn tại 1 tế bào đã ung rữa của XH, cần phân lập & xử lý
Phần kết luận
- Cam đoan tuân thử quyết định của Tòa;
- Hứa trả hậu hĩnh án phí (Hồi xưa nghe đâu 70.000, giờ trượt giá rồi là cái chắt)

Chúc mọi sự như ý!!
--=0-\\/.

Kính gởi : Tòa án lương tâm
Tôi tên là KTGG, tự mắt yếu tay run, lòng nhẹ dạ (Do lúc nhỏ mẹ xới cơm bằng đĩa không cho dùng tô nên giờ mới cạn lòng)
Nguyên là kỹ sư nông lâm - chuyên chăn nuôi. Những năm gần đây tôi đầu tư vào những lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản tại Ba Tri, do có con tàu dầu bị đắm chìm dẫn đến thất bát. Rời quê lên Củ Chi nuôi bò sữa, chẳng may cho bò ăn cỏ có chất thuốc rày nhiều quá nên đàn bò chết cả. Nhảy qua nuôi ếch - (con giống nhập từ Thái Lan về) gặp bạn bè lại nhậu lai rai thường xuyên đem ra nhậu hết từ ếch, nhái, nòng nọc làm luôn không còn con giống nào cả.
Nhận thấy mình đã làm thiệt hại kinh tế cho gia đình vợ con mình nhiều quá. Vả lại già rồi vợ thường bảo "đã già xấu, yếu" mà lại còn chảnh nên tủi cho kiếp bọt bèo này nên hôm nay tôi xin đệ đơn này kính gởi quý tòa cho phép tôi "Ly dị" "tạm" để tôi có thời gian update và format lên đời.
Tiếc cho tuổi đời được lắm bao nhiêu mà ai lại nỡ rắc muối tiêu lên đầu.
(Tóc model - 2 lines mà bà xã bảo là bạc mới chán chứ)

To các anh :Po_Pikachu,Võ Thiếu Gia,nokiano258vn,phamduydn
Câu chúc ngày cưới : "Sống đến răng long đầu bạc"
và Cổ nhân có câu : Sống Có Đức thì mặt sức mà ăn (Ngày xưa thì ăn được giờ còn răng đâu để mà ăn.) Do vậy các anh đừng lo ngại gì cả, chuyện án phí có bi nhiêu mà lo. Mình đã trót trao tấm thân này cho nàng cả chục năm qua thì chuyện án phí đó lo ngại gì.Chuyện nhỏ
 
Bác nói "còn răng đâu để mà ăn". Vậy mà thấy bác lai rai với anh BNTT còn khỏe thế kia mà! Cũng còn gân lắm, sợ gì không ai nuôi!!!! Nếu tung thiếu thật - không người nuôi! Thì lên diễn đàn, bọn em sẳn sàng lập mái ấm tình thương, chỉ riêng bác thôi! Bảo đãm đến "Bách niên" sẽ thành "Bát Tiên". Có thể sẽ không trắng trẻo - mập mạp (Cái này thì sẽ làm vợ bác ghen chết được!) nhưng cũng không già yếu tay run đâu! (Công nhận vợ bác nuôi èo uột quá!) Vậy tốt nhất là nuôi sao cho "Cường tráng như thanh niên 18" là tuyệt nhất bác ha! (Ai cha cha, lại ghen nữa!) He..he... Thôi chúc bác mạnh khỏe như cây Tùng Bách nha! Vạn sự như ý - Lộc nhung phú quý nha! Thân.Thân.Verry Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
1 năm em có 365 cô vợ rồi bác hỉ, sướng thật, ... đời ta lên tiên...

Không được 1 năm đâu,chỉ 1 tuần thôi là Bác sẽ bị trả về nơi sản xuất để bảo hành rồi...he...he...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1 năm em có 365 cô vợ rồi bác hỉ, sướng thật, ... đời ta lên tiên...

Ủa, ai mà "máu" thế? Định trở thành nhà vô địch thế giới trong lĩnh vực ... à? Chắc gì đã lên tiên. Sợ đến mấy chục cô (mấy chục ngày) thôi đã ... chết rục xương ra rồi --=0.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom