tranchan79
Thành viên mới

- Tham gia
- 5/6/07
- Bài viết
- 12
- Được thích
- 51
Không biết nhiều về excel nên dù cho bị lôi kéo từ Webketoan qua diễn đàn này từ rất lâu, nhưng mãi đến tháng 6 mới đăng ký là thành viên, và cũng chưa đóng góp được 1 bài nào cho GPE cả.
Bài viết mở màn ở Giaiphapexcel của Tranchan79 là bài tường thuật offline này.
Sáng Hà Nội mưa to và tầm tã suốt. Mặc dù đã hứa cùng với một số người bạn tham gia offline nhưng không chắc có đi được không vì thời tiết xấu quá.
May thay đến quá ngọ, trời tạnh và có một chút nắng, quyết định đi off.
Đường vào vườn quả thì không biết, xuống Diễn thì chưa đi bao giờ, đến ngay cả Đại Học Thương Mại nằm ở đâu còn chưa biết cơ mà, thế mà cũng liều đi thật...
Các cụ nói cấm có sai: Đã đi là đến!
Tranchan79 cũng tìm được đường đến địa điểm tụ tập, mặc dù có đi nhầm mất 2 lần.
Nửa đường bị em Who gọi điện, kêu xách đồ hộ, Lạ nhỉ? Mình có đăng ký với em Who bao giờ đâu mà bị gọi điện bảo tới xách đồ cơ chứ!
Cũng may là mình không ghi số điện thoại của Who, nên vẫn cứ tỉnh bơ coi như không biết gì về vụ xách đồ hết.
Nhà sàn số 1, địa điểm tập kết, nhìn quanh đi quẩn lại vẫn thấy toàn người quen, đúng là tụ tập ăn chơi có khác, diễn đàn nào cũng có mặt, buổi off nào cũng tham gia.
Chân ướt, chân ráo đã bị giao ngay nhiệm vụ căng Băng rôn , công nhận mình căng đẹp thật, chả lệch tẹo nào...
Gấp hộp quà nữa chứ!
Who chả hướng dẫn gì cả, bắt mình ngồi gấp hộp, kết quả gấp 2 lần ra 2 cái hộp khác nhau, và cũng không đúng theo mẫu, nhưng nói chung là đẹp vì có óc sáng tạo mà lại.
Mọi người lần lượt đến, người quen, người không quen, nhưng càng đến sau, mình càng không quen, nickname thì chịu, nghe các bác hỏi thăm nhau, em choáng!!!
...
Rượu cần mình châm nước có khác, các bác, các anh, các chị, các em thi nhau rít, thi nhau hút.... Ai cũng khen ngon mới đau chứ!
...
Rượu cần hình như không đủ với sự nhiệt tình của anh em ngày một lên cao, Vodka to được lần lượt mang ra nhằm tăng nhiệt.
...
Rượu nhấm với hoa quả, bim bim được phết! Các bác nhà ta không thèm chuyển qua mâm măm đồ mặn luôn.
...
Sau một hồi lôi kéo chán, mâm bát mới được khua. Rượu lại được rót, ly lại được nâng, cá được cuốn, ốc được nhể, mực được xé, tiếng nhai nhóp nhép, tiếng húp xùm xụp, tiếng leng keng của ly, tiếng tanh tách của đũa...
...
Một nửa cơm no, rượu say, chân tay bắt đầu dậm dật! Đàn được ca, trống được gõ, nhưng tiếng "hét" bắt đầu vang lên.
Một nửa chưa cảm thấy đủ với rượu, vẫn tiếp tục chén chú, chén anh, bỏ mặc âm thanh hỗn độn của 1 nửa còn lại.
...
Trò chơi đáng lý được tổ chức đầu buổi, trước khi có tiết mục măm măm, giờ được chuyển xuống cuối chương trình.
Có lẽ lúc này nó chỉ có tác dụng hạ nhiệt độ của rượu mà thôi.
Bốn đội Bò, Dê, Gà Lợn, mỗi đội có năm người, bị xáo trộn, phải dùng tín hiệu liên lạc với nhau, tụ thành một nhóm.
Đội Lợn của mình tụ tập nhanh nhất mà lại bị xử thua mới đau, rõ rằng là ông Shaman chơi xấu (Ông trong tài chơi xấu nên nhớ nick lắm, lần sau gặp phải trả thù mới được).
Trò kéo co, đội Lợn về nhất mới hay chứ!
Trò đội nào dài nhất, mình đội trưởng đội Lợn hùng hổ tuyên bố: Đội nào dài nhất, đội Lợn sẽ hơn đội đó 1m (cũng may mà xếp mãi không được, chứ xếp mà được có lẽ mình phải tháo cả giải rút quần thì mới đủ 1m dài hơn đó mất)
....
Hết rồi!
Em không biết vụ cuối cùng nên tường thuật có thế thôi ạ!
Bài viết mở màn ở Giaiphapexcel của Tranchan79 là bài tường thuật offline này.
Sáng Hà Nội mưa to và tầm tã suốt. Mặc dù đã hứa cùng với một số người bạn tham gia offline nhưng không chắc có đi được không vì thời tiết xấu quá.
May thay đến quá ngọ, trời tạnh và có một chút nắng, quyết định đi off.
Đường vào vườn quả thì không biết, xuống Diễn thì chưa đi bao giờ, đến ngay cả Đại Học Thương Mại nằm ở đâu còn chưa biết cơ mà, thế mà cũng liều đi thật...
Các cụ nói cấm có sai: Đã đi là đến!
Tranchan79 cũng tìm được đường đến địa điểm tụ tập, mặc dù có đi nhầm mất 2 lần.
Nửa đường bị em Who gọi điện, kêu xách đồ hộ, Lạ nhỉ? Mình có đăng ký với em Who bao giờ đâu mà bị gọi điện bảo tới xách đồ cơ chứ!
Cũng may là mình không ghi số điện thoại của Who, nên vẫn cứ tỉnh bơ coi như không biết gì về vụ xách đồ hết.
Nhà sàn số 1, địa điểm tập kết, nhìn quanh đi quẩn lại vẫn thấy toàn người quen, đúng là tụ tập ăn chơi có khác, diễn đàn nào cũng có mặt, buổi off nào cũng tham gia.
Chân ướt, chân ráo đã bị giao ngay nhiệm vụ căng Băng rôn , công nhận mình căng đẹp thật, chả lệch tẹo nào...
Gấp hộp quà nữa chứ!
Who chả hướng dẫn gì cả, bắt mình ngồi gấp hộp, kết quả gấp 2 lần ra 2 cái hộp khác nhau, và cũng không đúng theo mẫu, nhưng nói chung là đẹp vì có óc sáng tạo mà lại.
Mọi người lần lượt đến, người quen, người không quen, nhưng càng đến sau, mình càng không quen, nickname thì chịu, nghe các bác hỏi thăm nhau, em choáng!!!
...
Rượu cần mình châm nước có khác, các bác, các anh, các chị, các em thi nhau rít, thi nhau hút.... Ai cũng khen ngon mới đau chứ!
...
Rượu cần hình như không đủ với sự nhiệt tình của anh em ngày một lên cao, Vodka to được lần lượt mang ra nhằm tăng nhiệt.
...
Rượu nhấm với hoa quả, bim bim được phết! Các bác nhà ta không thèm chuyển qua mâm măm đồ mặn luôn.
...
Sau một hồi lôi kéo chán, mâm bát mới được khua. Rượu lại được rót, ly lại được nâng, cá được cuốn, ốc được nhể, mực được xé, tiếng nhai nhóp nhép, tiếng húp xùm xụp, tiếng leng keng của ly, tiếng tanh tách của đũa...
...
Một nửa cơm no, rượu say, chân tay bắt đầu dậm dật! Đàn được ca, trống được gõ, nhưng tiếng "hét" bắt đầu vang lên.
Một nửa chưa cảm thấy đủ với rượu, vẫn tiếp tục chén chú, chén anh, bỏ mặc âm thanh hỗn độn của 1 nửa còn lại.
...
Trò chơi đáng lý được tổ chức đầu buổi, trước khi có tiết mục măm măm, giờ được chuyển xuống cuối chương trình.
Có lẽ lúc này nó chỉ có tác dụng hạ nhiệt độ của rượu mà thôi.
Bốn đội Bò, Dê, Gà Lợn, mỗi đội có năm người, bị xáo trộn, phải dùng tín hiệu liên lạc với nhau, tụ thành một nhóm.
Đội Lợn của mình tụ tập nhanh nhất mà lại bị xử thua mới đau, rõ rằng là ông Shaman chơi xấu (Ông trong tài chơi xấu nên nhớ nick lắm, lần sau gặp phải trả thù mới được).
Trò kéo co, đội Lợn về nhất mới hay chứ!
Trò đội nào dài nhất, mình đội trưởng đội Lợn hùng hổ tuyên bố: Đội nào dài nhất, đội Lợn sẽ hơn đội đó 1m (cũng may mà xếp mãi không được, chứ xếp mà được có lẽ mình phải tháo cả giải rút quần thì mới đủ 1m dài hơn đó mất)
....
Hết rồi!
Em không biết vụ cuối cùng nên tường thuật có thế thôi ạ!