Tập hợp các quán ăn ngon (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter Sing
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Hihi! bác Hamvui đúng là không hổ danh "tham ăn" và "ham chơi" ! :-=
Em thì chỉ biết các quán cóc thôi, mấy chỗ nhậu nhẹt em không ấn tượng gì hết! Em kể nhé, bác nào mà đang cưa cẩm các cô thích ăn vặt thì trúng cái tủ rồi! :@$@!^%
1: Hoa quả dầm Tô Tịch
2: Bánh đúc + Bún ốc + bún đậu Lê Ngọc Hân
3: Bún ốc Hòe Nhai
4: Cóc , khế, me, soài..dầm Lý Quốc Sư
5: Cháo sườn + bún riêu Hàng Bồ
6: ngày mai kể tiếp @#!^%
 
WhoamI đã viết:
Hihi! bác Hamvui đúng là không hổ danh "tham ăn" và "ham chơi" ! :-=
Em thì chỉ biết các quán cóc thôi, mấy chỗ nhậu nhẹt em không ấn tượng gì hết! Em kể nhé, bác nào mà đang cưa cẩm các cô thích ăn vặt thì trúng cái tủ rồi! :@$@!^%
1: Hoa quả dầm Tô Tịch
2: Bánh đúc + Bún ốc + bún đậu Lê Ngọc Hân
3: Bún ốc Hòe Nhai
4: Cóc , khế, me, soài..dầm Lý Quốc Sư
5: Cháo sườn + bún riêu Hàng Bồ
6: ngày mai kể tiếp @#!^%

Nhưng quán cóc ngon thì vẫn hay hơn. Ví dụ như ở Phố Bảo Khánh có quán Vân Bảo Khánh, là quán bia vỉa hè thôi nhưng rất đông khách. Chỉ đối diện sang Hàng Hành thôi là khối anh chị xanh đỏ "sành điệu".
Phố Hàng Thùng có tiếng về đồ biển vỉa hè nhưng chỉ hoạt động từ khoảng 6h0 tối đến 10h0. Từ nghao, sò huyết, tôm sú, tôm hùm, ốc nhảy, ốc hương,... có hết. Nguồn hàng lấy từ Thanh Hoá (bà chủ bảo thế) nên ăn ngon tuyệt!!!!
 
Ả quên, nói đến ăn nhậu ở HN còn phải nói đến khu vực
Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch.
Chiều tối đến khu vực này mà ngồi ăn lai dai mấy món ốc, đồ biển, mực khô thì cứ tưởng mình đang ở bờ biển vậy. Nghĩ lại thèm rồi!

Bà con đến HN chớ có vào "Bánh tôm hồ Tây" trên đường Thanh Niên nhé, chỉ được thương hiệu nhưng ăn chả ra cái gì mà lại đắt. Lãng phí!
-+*/ -\\/.
 
Đã có bác nào uống món nước gạo rang ở quán Đồng Đội (Ngã 4 Phùng Hưng - Trần Phú) chưa? Vina vỉa hè nhưng mà chất lượng tuyệt hảo! Hì hì, quán chỉ hoạt động sau 21h thui ! Mời bà con đến thưởng thức, có 1 không 2 ở HN đấy nhé! Gía: 7k/ ly.
 
Đúng là Phụ Nữ có khác @!>>< , 7 nghìn được 1 cốc nước gạo, vị chi là mất toi 2 cốc bia HN nguyên chất của người ta. :prop:
 
ở SG, muốn ăn trưa văn phòng thì quán Ân Nam cũng ngon lắm đó, mà lại k đắt
 
Nếu ai có dịp về Thái Bình thì nên thưởng thức các món ăn này nhé:
- Bánh cáy: đặc sản Tb nhưng bây giờ mọi người ít ăn ngọt rồi.
- Ổ Bo: quả là ngon, thơm, giòn.
- Thịt mèo: đang bị lên án nhưng ... ngon :-= . Có 2 nơi có tiếng ở TP. TB. Là Tuấn béo (Lý Thường Kiệt đi vào) và gần sở công an cũ. Trên đường vào Tuấn béo còn có quán lòng lợn ngon ngon.
- Cá giòn: sống ở nước lợ, trông giống cá trắm nhưng to hơn, ăn ở quán Thanh Doanh (Trần Hưng Đạo).
- Gỏi Nhệch: món ăn đặc sản ở vùng cửa biển Diêm Điền.
- Canh cá: nổi tiếng ở Quỳnh Phụ.

...
 
Nếu có dịp xuống Hải Dương thì xin mời:

- Đầu TP Hải Dương (QL5) có quán Nghi Xồm có tiếng từ xưa, nhưng bây giờ kém đông. Ngoài ra bây giờ có quán chuyên gà Mạnh Hoạch rất đông khách nhưng cách HD khoảng 10 km về phía Hải Phòng. HD còn nổi tiếng về ba ba, cá, bánh cuốn,... Quán Cường cá (17 Nguyễn Khang), 1 quán nhà sàn cũng trên đường đó có món chuyên lợn mán, ... Ngoài ra muốn ăn thịt mèo thì vào phố Chợ Con, quán ba ba có tiếng thì gần cầu Cất (555 hay 777 gì đó)...
- Để toát mồ hôi, xả bia rượu thì vào Queen Bee Club (trên QL5 - gần đường Thanh Niên), Violet cũ tên mới là Infinity Club trên Nguyễn Lương Bằng) :-= toàn nhạc disco. Nhạc ở Infinity Club đập đã thật.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hix, đang đói đói mà nghe mấy bác tả thấy thèm quá đi
 
Quán Bò tùng xẻo là quán nhậu đông khách vào loại nhất HN, trước kia ở Thái Hà, nay chuyển đến số 2 - đường Pháo Đài Láng (cạnh nhà hàng Jumbo). Bây giờ còn có thêm phòng lạnh (giá tăng 5%-10%). Món sở trường vẫn là bò tùng xẻo,.... :-=
 
Còn món ốc thì mời các bạn đến quán Ốc Cay hay quán Cay gì đó (quán ngon nằm bên trong), nằm trên đường Trần Huy Liệu, ngay cạnh hồ Giảng Võ. Quán này có nhiều loại ốc (ngọt và mặn) rất đông khách. Ngoài ra bạn có thể thưởng thức món ốc tại đường Liễu Giai (đi đường Kim Mã Thượng ra đường LG rồi rẽ phải khoảng 50m thôi). Phố Núi Trúc giáp đường Giảng Võ cũng có khá nhiều quán ốc ăn được.

Còn bánh gối, bánh rán,... thì ở phố Lý Quốc Sư, gần nhà thờ lớn, ăn được nhưng chật chội. Trên phố này còn có hàng phở có tiếng, ngày trước ở phía đầu đường về Hàng Gai, nay chuyển về cuối đường Nhà Chung (gần TT TDTT quận Hoàn Kiếm)
 
ThanhThao đã viết:
Sài Gòn rộng mênh mông, ai biết được quán Ân Nam nằm đâu? :., :.,

Anh đã đi hết SG chưa? SG k rộng chỉ đông người thui. Khi nào anh vô, em dẫn anh đi.|||||
 
Đúng rùi. Anh cứ vào đi chuyến đi ,bà SG này bà ấy rành lắm đó , vào rồi bắt bà dẫn đi cho hết quán sài gùn.
 
skyonline đã viết:
Đúng rùi. Anh cứ vào đi chuyến đi ,bà SG này bà ấy rành lắm đó , vào rồi bắt bà dẫn đi cho hết quán sài gùn.

Bà nào vậy em? Ăn đòn à nha.)(&&@@ Hì, chuyện nhỏ! Chị dắt ảnh đi, ảnh chi mà. Đúng ko anh?:-= }}}}}
 
ledungkt_2004 đã viết:
Hí, hí các bác ra Hải Xồm nhá ( ở đường Giảng Võ ý) em thía ở mỗi chỗ đó là có hàng thịt gâu gâu ngon tuyệt. hic.hic nói đến mừ thèm |||||

Mình chưa ăn thịt gâu gâu ở Hải Xồm bao giờ, chỉ "uốn" là chính. Quán này gốc ở Tăng Bạt Hổ, dân thể thao ở đó hay ra đó uống bia. Ngoài ra còn có 1 cơ sở mới xây dựng (hơn 2 năm rồi) khá quy mô ở đường Nguyễn Đình Chỉêu (toàn máy lạnh) cũng khá đông khách --=0 --=0
 
skyonline đã viết:
Cần gì đi mấy quán đó bác. Bọn em hồi học ngoài đó đơn giản lắm cứ đi một vòng thế này: Đầu tiên nhảy vào mấy quán ốc chỗ trường kinh tế (Ngon lắm ) nhưng bây giờ nó dọn dẹp hết để xây khu giảng đường mới rồi. Sau đó khoảng hơn 7h30 tối gì đó cả lũ nhảy vào dọn sách cantin ở đó luôn. Bác cứ dạo một vòng quanh tất cả các trường đh ngoài đó kiểu gì cũng kiếm được khối quán nhậu bình dân. Hic nghĩ lại thấy nhớ hồi trước !$@!!

Còn muốn nhậu bia Hà Nội thì nhiều chỗ lém . Điển hình mấy quán nhậu ở đường Giải Phóng ấy. Nhìn mấy cái dĩa đồ nhắm của nó mà thèm --=0

PS chị SG: Chuyên gia đó chị --=0

Nếu chỉ chỗ ăn nhậu bình dân thì biết kể thế nào cho đủ --=0 , quán mà kể ra đây phải là các quán có tiếng tăm 1 chút ở HN và các địa phương khác.
 
Hamvui đã viết:
Nếu chỉ chỗ ăn nhậu bình dân thì biết kể thế nào cho đủ --=0 , quán mà kể ra đây phải là các quán có tiếng tăm 1 chút ở HN và các địa phương khác.

He he Quán tiếng tăm ngoài đoá thì chỉ có Bia HN với gâu gâu Hải xồm thui à.Cũng đâu có nhiều. Bọn em chỉ kể những cách bình dân ngon thui . mà bình dân đảm bảo bác không kiếm chỗ nào hay hơn ngoài khu vực xung quanh các trường đh.
 
skyonline đã viết:
He he Quán tiếng tăm ngoài đoá thì chỉ có Bia HN với gâu gâu Hải xồm thui à.Cũng đâu có nhiều. Bọn em chỉ kể những cách bình dân ngon thui . mà bình dân đảm bảo bác không kiếm chỗ nào hay hơn ngoài khu vực xung quanh các trường đh.

Không hiểu anh đã đi nhiều chỗ ở HN chưa vậy ? Đương nhiên ở khu vực xung quanh các trường ĐH thường là rẻ vì phần lớn phục vụ sinh viên. _+)(9 Nhưng đó là các quán ngon thì cần xem xét lại. Nếu gọi là sành ăn uống thì phải nói người HN gốc (còn ngọn như mình chỉ đi ăn theo rồi về tổng hợp lại:{{ ). Tất nhiên HN bây giờ là nơi tổng hợp mọi thứ của các tỉnh khác du nhập về, hay có, dở có, thế mới phong phú. À anh Sk có thể kể các món ăn đặc trưng của quê mình như món lươn (miến lươn, cháo lươn,...), đồ biển như con đẻn,...
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom