Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Còn em cưng thì sao? có dzui hông dzậy? Nếu dzui thì chuyện hôm qua khỏi kể hén!
Bùn ngủ thì đi ngủ sớm đi nhen, để khỏi phai tàn nhan sắc, mí lị để bảo toàn sức khoẻ nhen Sa cưng.
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tm có "người ấy"....

Mèn ui!!!!!!!! "Người ấy" chính là Sa đóa Sa iu. Hahaha. Sa ăn phải thịt lừa rùi. Hahaha. Chứ "người ấy" theo cái kiểu của Sa hiểu, thì người ta thật là bất hạnh khi gặp phải tm. Hehehe.
 
Vừa thoát khỏi một cuộc tình tưởng chừng quá tốt đẹp. Nào ngờ mình chỉ là người thay thế cho khoảng trống cô đơn của người ấy. Người ấy không yêu mình. Lợi dụng mình để "dằn mặt" người yêu cũ. Mình biết được sao quá đau lòng! Tại sao người ta có thể lừa dối mình một thời gian khá lâu để mình tưởng người ta thật lòng với mình...
Tuy đau nhưng may mắn thoát ra được. Mình phải cố lên Candlelight ơi.
 
Xin Mod xóa threat này!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tình hình đang rất là tình hình!

Tối hum qua bé đi gặp khách hàng>>>>>kết quả "rượu+bia" + "mật bò tót" sáng nay nhức đầu quá huhuuhuhu.

Bác nào có biết cách trị bệnh nhức đầu sau mấy tiệc ăn nhậu lèm ơn hiến kế giúp em. Sáng giờ bé nhức đầu quá ko mần ăn gì được hết huhuuhuhu. Sáng nay còn có " một ngưòi thấy ghét" hù là koi chừng họ xài hàng giả là em ung thư huhuhuhu.......tình hình là đang lo lắng, hoang mang, nhức đầu quá trời quá đất lun oa oa oa oa oa hic hic hic hic hic!
 
Có cách, chỉ không biết là có dám làm theo không mà thôi.
Cách này, dân gian gọi là "dĩ độc trị độc", hì hì....
Nghĩa là, ví như bị nhức đầu là do uống hơi bị nhiều vào hôm trước, thì bi giờ, ta kiếm cho bằng được một (một và chỉ một mà thôi à nha) ly rượu tương đối mạnh một tí, chừng 40 độ trở lên, nhắm mắt nhắm mũi làm cái ực!
Thử đi, 90% là sẽ không còn nhức đầu nữa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bổ sung: 1 ly là 1 ly vừa sức, nghĩa là đã bé như chuột lại còn còi thì chỉ khoảng 500cc (nửa lít) thôi.
 
Có cách, chỉ không biết là có dám làm theo không mà thôi.
Cách này, dân gian gọi là "dĩ độc trị độc", hì hì....
Nghĩa là, ví như bị nhức đầu là do uống hơi bị nhiều vào hôm trước, thì bi giờ, ta kiếm cho bằng được một (một và chỉ một mà thôi à nha) ly rượu tương đối mạnh một tí, chừng 40 độ trở lên, nhắm mắt nhắm mũi làm cái ực!
Thử đi, 90% là sẽ không còn nhức đầu nữa.

Bổ sung: 1 ly là 1 ly vừa sức, nghĩa là đã bé như chuột lại còn còi thì chỉ khoảng 500cc (nửa lít) thôi.

Dzị theo ý 2 bác có phải là chìu nay bé đi nhậu thêm 1 ly rượu mạnh chừng 40 độ 500cc rượu dzô +-+-+-++-+-+-++-+-+-+.

Có khi nào bé làm theo toa của 2 bác xong bé đổi tên thành "bé chuột teo" không ta.......-\\/.-\\/.-\\/.. Hình như cái tên bé chuột còi nghe nó vẫn xì tin dâu hơn cái tên bé chuột teo đó &&&%$R&&&%$R
 
Cách này, dân gian gọi là "dĩ độc trị độc", hì hì....
Nghĩa là, ví như bị nhức đầu là do uống hơi bị nhiều vào hôm trước, thì bi giờ, ta kiếm cho bằng được một (một và chỉ một mà thôi à nha) ly rượu tương đối mạnh một tí, chừng 40 độ trở lên, nhắm mắt nhắm mũi làm cái ực!
Thử đi, 90% là sẽ không còn nhức đầu nữa.
Ừa, thì cứ cho là 90% hết nhức đầu, nhưng 90% sẽ nẩy sinh thứ khác, như "đau bụng", "Chân cẳng không chịu iên", tựu chung là "đòi nhậu tiếp" thì mần răng chừ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ừa, thì cứ cho là 90% hết nhức đầu, nhưng 90% sẽ nẩy sinh thứ khác, như "đau bụng", "Chân cẳng không chịu iên", tựu chung là "đòi nhậu tiếp" thì mần răng chừ?

Đã lâu không gặp bác, nếu được bác cho em xin vài miếng chanh Trung Quốc cùng vitamin gâu gâu để mau tăng cường thể trí lực 1 tí nhé.

Nhớ bác yêu dấu của muội muội ngoiquanuongcafe dạo nào
 
Hic hic. Mới nói với nhỏ Quế hôm qua. Lâu lắm rùi GPE nhà mình hổng đi Karaoke hát hò nhảy múa (hình như từ cái ngày bố KTGG đổi tướng đi sang kiểu "chấm phẩy" hay sao á). Hic...Tối qua nghe đâu đó mở bài hát "Khổ vì yêu nàng" mà nhớ mấy điệu lắc "kinh dị" của anh Bình ú ghê luôn. Đến bao giờ mới lại có dịp "tra tấn cái mic" với cả nhà đây. Bỏ lâu quá => lụi nghề mới chết chứ. Huhu...Nhớ quá, nhớ quá những bước nhảy sôi động của cả nhà :D

@ Bố KTGG : Bố ui! Cái chân bố hết đi "chấm phẩy" chưa ạ. Hôm nào "cả nhà mình" Karaoke đêeeeee :D
 
Vừa thoát khỏi một cuộc tình tưởng chừng quá tốt đẹp. Nào ngờ mình chỉ là người thay thế cho khoảng trống cô đơn của người ấy. Người ấy không yêu mình. Lợi dụng mình để "dằn mặt" người yêu cũ. Mình biết được sao quá đau lòng! Tại sao người ta có thể lừa dối mình một thời gian khá lâu để mình tưởng người ta thật lòng với mình...
Tuy đau nhưng may mắn thoát ra được. Mình phải cố lên Candlelight ơi.

Bạn theo đường dẫn dưới đây và liên hệ bechuotcoi để được cuốn sách bổ ích "10 điều nghịch lý" bạn nhé!
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=177&p=233723#post233723
Chúc bạn vui!
 
Có khi nào bé làm theo toa của 2 bác xong bé đổi tên thành "bé chuột teo" không ta.......-\\/.-\\/.-\\/.. Hình như cái tên bé chuột còi nghe nó vẫn xì tin dâu hơn cái tên bé chuột teo đó &&&%$R&&&%$R
Teo thì măm măm sữa bắp zô hết teo. Liên hệ bé TràMy (trò cưng của "Bác") nhen.
 
Teo thì măm măm sữa bắp zô hết teo. Liên hệ bé TràMy (trò cưng của "Bác") nhen.

Èo...thầy làm sao mà cái tên tramy hồi nào cũng gắn liền với "bánh canh và sữa bắp" hết dzậy thầy. Huhu. Ứ chịu đâu! Kiểu này thì anh ku nào mà dám tăm tia bạn tramy chớ. Oan quá hà! Huhu. Một lúc trò chỉ xơi được có 4 tô với 5 chai sữa bắp chứ bi nhiêu đâu mà cái tên trò được "lăng xê" quá zậy thầy :))
 
Teo thì măm măm sữa bắp zô hết teo. Liên hệ bé TràMy (trò cưng của "Bác") nhen.

tramykt86nt: Èo...thầy làm sao mà cái tên tramy hồi nào cũng gắn liền với "bánh canh và sữa bắp" hết dzậy thầy. Huhu. Ứ chịu đâu! Kiểu này thì anh ku nào mà dám tăm tia bạn tramy chớ. Oan quá hà! Huhu. Một lúc trò chỉ xơi được có 4 tô với 5 chai sữa bắp chứ bi nhiêu đâu mà cái tên trò được "lăng xê" quá zậy thầy :))

" Bác" đừng lo bechuotcoi chỉ măm măm 1 tô dzới 1 chai là đủ roài. Ngưỡng mộ tramy ăn nhìu dzị --=0--=0--=0 hèn chi nổi tiếng. Mới nói thôi nghe thấy mà thèm|||||||||||||||, chảy nước.........--=0--=0--=0 ực ực ực!
 
Trưa nay vào lúc cái giờ "ngọ" 12h trưa, nắng và nòng điên người mở chảy xèo xèo. Ở cty ngủ máy lạnh sung sướng hổng chịu.
3 đứa, 2 gái với 1 trai, với 3 cái hamburger, 3 ly sinh tố, 1 cái bánh giò, một hộp búng xào, một trái xoài ngồi măm măm dưới khung cảnh thiên nhiên của nhà thờ đức bà. Xe chạy qua lại ỳ đùng, bụi bay đầy đầu, nắng chói chang ngồi măm và 8 đủ thứ chiện.
Không biết có nên gọi đây là cái thú của người sài gòn hay là cái thú của cái lớp A9 hay ko nữa? Tụi nó thích hành hạ lẫn nhau, nghĩ là bây giờ lớn rùi "già rùi" khi mà thăm niên chơi với nhau 11 năm rùi thì bớt hành hạ nhau 1 chút. Chỉ thấy càng ngày cái thú....tăng dần. Không hiểu sao mình lại thích cái thú đó gần chục năm nay mặc dù vắng mặt 6 đứa còn lại. Cũng may là vắng chứ ko tụi nó làm ô nhiễm cái công viên 30/04 của người ta kakakaka.
Chỉ tiếc là thời gian nhanh quá quay quay là tới 1h30 phải về lại công ty làm việc tiếp oy hic hic hic!
 
" Bác" đừng lo bechuotcoi chỉ măm măm 1 tô dzới 1 chai là đủ roài. Ngưỡng mộ tramy ăn nhìu dzị --=0--=0--=0 hèn chi nổi tiếng. Mới nói thôi nghe thấy mà thèm|||||||||||||||, chảy nước.........--=0--=0--=0 ực ực ực!

Èo...Tramy nói chơi đóa. Bechuotcoi đừng có tưởng thiệt mà "hâm mộ" bạn tm thì khổ lém. Làm tm bị "ế" bi giờ. Hic. Một tô mà còn phải căng mắt căng mồm ra mà ăn cho hết nữa là. Cái tô bánh canh ở đó nó bự chưa từng thấy. Hic
 
Hum ni nghe lại giọng nói của một ai đó, chợt thấy vui vui và thêm yêu đời!

_______________________________________________________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương
________________________________________________________
 
Thật sự cái gì không phải mình thích hay mình muốn là có thể làm được, đôi lúc cần phải có cái duyên nữa chứ. Mình đang cảm nhận đã thất bại, tự tin rất tốt nhưng không đúng lúc và đúng chỗ là thành " khuyết điểm" lớn ngăn bước tiến. Mình còn thời gian 2 tháng để thay đổi, để không nhìn thấy thất bại khi đã bỏ ra nhiều tâm quyết. Chấp nhận bỏ cuộc nếu không còn cái duyên đó nữa..........Tôi đang cần một chút yếu đuối, một chút nhẹ nhàng và một chút không thật ngay bây giờ...........để khi bạn nói với tui rằng.........trưởng thành thật rồi!
 
Giờ anh đi mãi xa
Xa thật xa nơi chân trời
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
Mây buồn mây khóc
Em buồn em khóc
Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
Ngoài kia mưa đã rơi
Như giọt nước mắt không lời
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
Thôi mình xa cách
Thôi tình đã mất
Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi
 
Hôm nay tự nhiên Bình Dương có một trận mưa lớn bất ngờ, ngồi làm trong phòng nhưng vẫn nghe được tiếng mưa.
Không khí có lẽ sẽ mát mẻ hơn rất nhiều trong những ngày tới.
 
Hôm nay tự nhiên Bình Dương có một trận mưa lớn bất ngờ, ngồi làm trong phòng nhưng vẫn nghe được tiếng mưa.
Không khí có lẽ sẽ mát mẻ hơn rất nhiều trong những ngày tới.

Hình như là mưa trong lòng của Tùng còn nặng hạt hơn nữa !
 
Vậy là mình chính thức biết diễn đàn được hơn một năm rồi đó. Không như những người khác, họ biết đến diễn đàn từ con số, còn mình biết diễn đàn từ con người. Cảm giác vừa gần vừa xa, gần vì hơn một năm trôi đi nhanh quá, xa vì những sự việc, những con người trong đây đã trở thành nhưng người bạn như đã quen từ kiếp trước, chứ không phải hơn một năm.

Những ngày mới biết diễn đàn, như những con sóng vỗ vào bờ cuốn hết đi những nỗi buồn, những gì đã cũ, mình như được làm mới. Ở đâu off là mình có mặt, rồi mình lại có dịp vào Nam, biết những thành viên trong Nam, những người thành viên đó cũng đã trở thành những người bạn tri kỷ.

Ấy vậy mà thỉnh thoảng mình gặp những nỗi buồn nào đó, những nỗi buồn đôi khi chỉ muốn nói ra để cho gió cuốn đi thôi, mà ko dám nói ở đây, vì ở đây có những người quen, sợ người quen nghe thấy.......

Họ ko còn đơn thuần là thế giới ảo nữa, họ đã trở thành người quen của ta, nên ta lại cố níu giữ. Nhưng đôi khi ta vẫn muốn nói ra ở đây, bởi đơn giản ở đây có người hiểu ta.

Sau một năm xáo trộn, mình lại trở về với những gì quen thuộc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
p/s: swt ơi sao cho tóc lên cao thế kia? swt với anh ca kỳ ghê, đưa cái hình hem đúng giới tính gì hít. Từ đầu mà swt để cái hình này thì sa thương wst có phải là chít hem!!!!!!
Ai xa lạ đâu Sa, đó là người mà Sa cũng được biết rồi mà.
 
Vậy là mình chính thức biết diễn đàn được hơn một năm rồi đó. Không như những người khác, họ biết đến diễn đàn từ con số, còn mình biết diễn đàn từ con người. Cảm giác vừa gần vừa xa, gần vì hơn một năm trôi đi nhanh quá, xa vì những sự việc, những con người trong đây đã trở thành nhưng người bạn như đã quen từ kiếp trước, chứ không phải hơn một năm.

Những ngày mới biết diễn đàn, như những con sóng vỗ vào bờ cuốn hết đi những nỗi buồn, những gì đã cũ, mình như được làm mới. Ở đâu off là mình có mặt, rồi mình lại có dịp vào Nam, biết những thành viên trong Nam, những người thành viên đó cũng đã trở thành những người bạn tri kỷ.

Ấy vậy mà thỉnh thoảng mình gặp những nỗi buồn nào đó, những nỗi buồn đôi khi chỉ muốn nói ra để cho gió cuốn đi thôi, mà ko dám nói ở đây, vì ở đây có những người quen, sợ người quen nghe thấy.......

Họ ko còn đơn thuần là thế giới ảo nữa, họ đã trở thành người quen của ta, nên ta lại cố níu giữ. Nhưng đôi khi ta vẫn muốn nói ra ở đây, bởi đơn giản ở đây có người hiểu ta.

Sau một năm xáo trộn, mình lại trở về với những gì quen thuộc.

Chừng nào đi kỷ niệm ngày tròn 1 năm "yêu" GPE thì alo cho em đi với nhé he he
 
TPHCM, 18/4/2010

Một sáng chủ nhật cuối tuần....

Sáng nay không ngủ nướng để nằm nghe những bản nhạc nhè nhẹ mà phòng kế bên thường mở mỗi sáng sớm.

Sáng nay, dậy thật sớm, tản bộ ra chợ Bắc Hải. Lâu rồi không đi bộ nhiều và không xách nặng như thế :) Cái giỏ xách nặng bởi mấy con heo đất ủn ỉn, nhìn thiệt là đáng iu :D. Này là heo cho mình, heo cho nhỏ Quế, cho em trai nó nữa nè, heo cho "đại ca", cho anh hoangaccounting nè, không có heo cho bechuotcoi vì chuotcoi bảo sẽ tự đi mua heo.....Hì hì. Tự nhiên thấy vui vui khi hai đứa ngồi hí hoáy trang trí mấy chú eo mũm mỉm dễ thương với dòng chữ : "Vì cộng đồng - Chung tay thắp sáng ước mơ". Ông bà ta có câu : "Góp gió thành bão". Những đồng xu nhỏ nhặt hằng ngày, có khi ta vô tình đánh rơi, hay vứt lung tung. Nhưng nếu như bỏ vào mấy chú heo đất này, thì đến cuối năm cũng được món tiền kha khá, để cùng tổ chức nên chương trình ý nghĩa cho những con người bất hạnh. Hi, thế là mấy bữa nay đi vận động bạn bè "nuôi heo". Thấy vui khi ai cũng ủng hộ nhiệt tình khi nghe đến kế hoạch nuôi heo đất "Vì cộng đồng" và "Ngày hội mổ heo" và cuối năm này (ngày ấy hẳn sẽ rôm rả lắm đây).

Mong cho nhanh đến ngày được tham gia chương trình "Noel ấm áp", phát quà cho những con người lang thang không nhà, không cửa, phải ngủ nơi gầm cầu xó chợ, vào giữa đêm khuya giá rét mùa giáng sinh......

Chiều nay đi với nhỏ Quế xuống thăm cô Kiều Thu. Ngày hôm nay là một dấu "chấm than ngược". Yeah yeah yeah!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
TPHCM, 18/4/2010


Sáng nay, dậy thật sớm, tản bộ ra chợ Bắc Hải. Lâu rồi không đi bộ nhiều và không xách nặng như thế :) Cái giỏ xách nặng bởi mấy con heo đất ủn ỉn, nhìn thiệt là đáng iu :D. Này là heo cho mình, heo cho nhỏ Quế, cho em trai nó nữa nè, heo cho "đại ca", cho anh hoangaccounting nè, không có heo cho bechuotcoi vì chuotcoi bảo sẽ tự đi mua heo.....Hì hì.

Mình mình không được bé TM mua cho heo đất sao?? hụ hụ........
 
Mưa... tại sao có tỷ chỗ để dột, không dột, mà lại nhè ngay cái bàn phím của tui hở trời?
Hic, quá buồn!
Viết bài này bằng On-Screen Keyboard... có bi nhiêu chữ mà mất gần 5' !
 
Hôm qua buồn, khóc, cũng ướt bàn phím.
Hôm nay trời nóng, uống nước, đọc bài mưa dột, sặc, cũng ướt bàn phím.
Hay là cũng bị mưa dột hơ!
 
Mưa... tại sao có tỷ chỗ để dột, không dột, mà lại nhè ngay cái bàn phím của tui hở trời?
Hic, quá buồn!
Viết bài này bằng On-Screen Keyboard... có bi nhiêu chữ mà mất gần 5' !
sao em ko biết cái chỗ tô màu kia nhỉ? chỉ em với
Cái bàn phím của em thì giờ nặng như trì ý, trong đêm khuya thanh vắng nó cứ phát ra lộp bộp như tiếng giã gạo.
 
Hôm qua buồn, khóc, cũng ướt bàn phím.
Hôm nay trời nóng, uống nước, đọc bài mưa dột, sặc, cũng ướt bàn phím.
Hay là cũng bị mưa dột hơ!
Còn trêu em nữa!
Vấn đề là bi giờ... nhập văn bản bằng chuột đây này!
Hic! Đi ngủ phéng!
 
Tháo ra, lau khô, quạt 5 phút, ráp lại.
Miễn đừng khóc nữa là được.
 
Tháo ra, lau khô, quạt 5 phút, ráp lại.
Miễn đừng khóc nữa là được.
Làm theo Anh Chít Tiệt chắc sẽ ko sao đâu, ngày xưa, thời kỳ ngu muội em mang cái bàn phím đi tắm khi thấy nó bẩn quá, cuối cùng nó chỉ bị hỏng mất hai chữ thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trò: Thầy ơi, làm lơ là làm gì
Thầy: làm lơ = gặp giả vờ không thấy, thấy giả vờ không quen, quen giả vờ không nhớ, nhớ giả vờ không biết (tâm tư), biết giả vờ không hiểu, hiểu giả vờ ngu ngơ, ...
 
Kèm theo mấy lượng vàng như đã nói ban đầu là được
Lão chết tiệt hứa sẽ có của hồi môn cho cháu gái. Cả hồi môn cho mẹ cháu gái (có trước mới có sau chứ, mẹ có chống lầy được mới có con gái mà gả chứ)
 
Hôm qua là một ngày đen tối hu hu
 
Mình mình không được bé TM mua cho heo đất sao?? hụ hụ........

Hi anh tungnguyen_kt,
Anh tungnguyen có muốn cùng tham gia nuôi heo đất với tm không? Vậy thì tm sẵn sàng mua tặng anh cả một đàn heo ủn ỉn luôn. Được chứ? (Nếu ok thì chiều nay tm đi mua liền). Anh mà bỏ đói con nào là tụi heo nó biểu tình á. Tm không chịu trách nhiệm đâu nhá :D
 
Hi anh tungnguyen_kt,
Anh tungnguyen có muốn cùng tham gia nuôi heo đất với tm không? Vậy thì tm sẵn sàng mua tặng anh cả một đàn heo ủn ỉn luôn. Được chứ? (Nếu ok thì chiều nay tm đi mua liền). Anh mà bỏ đói con nào là tụi heo nó biểu tình á. Tm không chịu trách nhiệm đâu nhá :D

Tối "hum" qua bác Cò già có lời mời Sư phụ PTM với em offline kìa tm ơi! (Nói 5 từ thôi nhé)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cuối cùng thì bác ấy cũng đã hiểu ra, sáng nay đi làm thấy thật thoải mái và vui vẻ như trút được gánh nặng. Hi vọng tối qua là lần cuối cùng bác ây ám ảnh mình sau khi mình nhận được một tin nhắn lúc 10h đêm của bác ây: "T sẽ không làm phiền Tr nữa, chúc cho Tr luôn vui vẻ và khỏe mạnh, cám ơn Tr". Không hiểu có phài bác ấy trưởng thành thật sự nên suy nghĩ được những gì mình muốn nói với bác ấy bấy lâu nay hay là lại đổi chiêu mới đây.........làm "anh hùng núp" một thời gian rồi lại ám ảnh tiếp............nếu quả thật vậy thì chắc mình chết huhuhuuhuhu.
" Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...để gió cuốn đi...để gió cuốn đi"...hic hic hic !!!
 
Sếp vừa vẽ ra một cái bánh khá ngon, nếu năm nay phòng KD đạt doanh thu 6tr USD, phòng sẽ được thưởng mỗi người 10 tháng lương.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một ngày thật buồn với mình, phải chăng mình quá cô độc, hichic...
 
Một ngày vất vả, đọc mãi chẳng hiểu được cái gì cả
 
Một ngày nắng mới mệt mỏi với tất cả.
Cũng là ngày đánh dấu sự chấm hết cho 1 sự hợp tác.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chiều nay mình bắt đầu đi tập eorobic lại, mình muốn tìm lại nguồn lăng luợng và sức sống bấy lâu nay bị sự buồn bã đánh cắp.
 
:.,Rõ chán, biết mà hôm nay không phải đi làm mình đã ở lại được thêm 1 ngày.
 
Sáng nay đến cty trễ, mà lại giữ chìa khóa... làm mọi người phài đợi mình. Thiệt là khó xử quá //////
 
TP.HCM, ngày 26/04/2010,

Sáng nay thức dậy, nhìn vào gương, buồn quá!!!
KHông muốn đi làm!
Vì hôm qua tôi đi cắt tóc, mái tóc của tôi bị người thợ cắt lỗi nên cuối cùng mái tóc dài của tôi đã bị cắt ngắn củn.
Tôi không quen và cũng không thích để tóc ngắn thế đâu, nên cứ có cảm giác như mình không có tóc vậy.

Buồn.
 
Trở lại SG sau hơn 3 năm. Cái nắng nóng của SG làm con người ta ngán ngẩm khi ra đường. Nhưng vui vì gặp được những người bạn thân iu
 
:.,Rõ chán, biết mà hôm nay không phải đi làm mình đã ở lại được thêm 1 ngày.

Tội nghiệp cho chị, phải chi ở lại thêm 1 ngày được ăn bánh canh và sữa bắp với thầy PTM, chị tigon và bé tramy rùi, nói thiệt chị đừng bùn nhoa quá đẽ. Mà đừng buồn chị ơi, anh cadafi năn nỉ em mua mang dzìa dzùm mà em đâu có mua, cho ổng bị đói lòi ruột chơi, bởi dzậy nãy giờ anh bùn tội nghiệp lắm không biết đã trốn vô gốc nào khóc rùi. Thui chị điện thoại an ủi anh Ca dùm em nha, nhưng nói thiệt là được ăn quá đẽ hahahaha!
 
TP.HCM, ngày 26/04/2010,

Sáng nay thức dậy, nhìn vào gương, buồn quá!!!
KHông muốn đi làm!
Vì hôm qua tôi đi cắt tóc, mái tóc của tôi bị người thợ cắt lỗi nên cuối cùng mái tóc dài của tôi đã bị cắt ngắn củn.
Tôi không quen và cũng không thích để tóc ngắn thế đâu, nên cứ có cảm giác như mình không có tóc vậy.

Buồn.

Bạn ui có gì đâu mà bùn, từ ngày mình cắt tóc ngắn thấy tự tin như minh tinh ấy chứ hahahahaha.

Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái, cười lên đi cho sảng khoái tâm hồn...oh yeaahhhh oh yeahhhhhh!
 
TPHCM, 26/4/2010
Hôm qua, một ngày chủ nhật, 25/4/2010
Sáng dậy thật sớm xuống thăm cô Kiều Thu cũng nhỏ Quế. Hơn 9h bay về Cao Thắng để cafe với Tigon, hoangaccounting, nguyenhuong, bạn của nguyenhuong và bacbinhtieuthu. Đã hứa với thầy ptm là 10h qua phụ nấu nướng. Mà lần mò được sang đến nơi cũng hơn 11h. Ẹc..."Có tội với giời quá đi mất". Huhu.
Hôm qua là một ngày vui khủng khiếp và no dễ sợ. Được thưởng thức tài nấu ăn ngon tuyệt cú mèo của "admin" của thầy ptm. Chà! Phen này quyết mang cơm gạo sang nhà thầy học nấu ăn mới được (như thế may ra mới "câu" được anh ku nào chớ). Rùi được cười hả hê, cười sảng khoái, cười đến vỡ cả bụng bởi mấy câu chuyện "không thể nhịn cười". Bác Cò ui là bác Cò. Sao cứ mỗi lần nhìn thấy bác Cò, không cần bác lên tiếng, là mình đã buồn cười rùi. Bác thiệt là....
Hôm qua vui thiệt! Tigon - mới gặp mặt lần đầu tiên - mà mọi người đón tiếp như người thân trong nhà. Hihi. Tất cả cùng tụ họp về nhà thầy ptm, ăn uống, nói cười, vô tư và thoải mái.
Một ngày chủ nhật khó quên. Cảm ơn "cả nhà"!
 
Ngày bị quê....tháng bị quê....hết năm vẫn còn quê huhuhuhu!

Sáng nay thật là đãng trí, bận cái áo hơi bị nổi chứ đâu có thích chơi nổi đâu.......chạy xe vèo vèo tới công ty, thắng xe cái két đã đứng trước Park Hyatt Saigon Hotel, gặp anh bảo vệ hỏi " ủa bộ em xin quay lại làm rùi hả"........sực tỉnh ra là chạy nhầm tới công ty cũ..........chỉ tại vì đầu óc đang nghĩ miên man cho nên chạy xe theo quán tính một mạch tới cái chỗ đã nghĩ hơn nữa năm nay rồi hic hic hic.................chiều nay về sẽ bổ sung liền 1 bịch muối i ốt chứ không thì bị kém trí mất thôi !!!
 
Từ ngày hôm qua không hiểu sao trong lòng lúc nào cũng tâm trạng và tâm trạng, trong khi công việc thì cứ mù đầu lên. Cố lên Tùng ơi chỉ còn giờ tới chiều là xong ngay mấy cái báo cáo quí thôi mà. Ngày mai được nghỉ một ngày không làm gì cả, híc........ muốn có ai đó cùng đi đâu đó, cùng làm cái gì đó. tự nhiên thích cái đó.
 
Sáng nay, SG kẹt cứng xe, đường nào cũng toàn thấy xe là xe. Những con đường xa lạ với mình. Hẹn cafe với chị bạn nhưng chưa kịp tới thì chị lại phải đi gấp, lang thang 1 hồi bắt gặp ngay quán xưa

Bước chân vào quán, bắt gặp ngay cái cổ kính của HN yêu dấu. Tiếng nhạc du dương, nhè nhẹ...

Nơi lần đầu tiên, mình gặp lại người ta, và vô tình ngồi lại đúng chỗ ngày xưa đã ngồi.

Ôi, Hà Nội và tôi
 
Ăn trúng nhầm cái gân, làm đau răng 2 hai hôm nay, Định đi nhổ nhưng thấy nhát nhát mần sao nên không thèm đi.
 
Ăn trúng nhầm cái gân, làm đau răng 2 hai hôm nay, Định đi nhổ nhưng thấy nhát nhát mần sao nên không thèm đi.

Phương án 1: Tía ơi lấy axit súc miệng nha tía, sẽ không còn thấy đau vì đã quá đau
emoticon-0136-giggle.gif
emoticon-0136-giggle.gif
emoticon-0136-giggle.gif

Phương án 2: Qua nhà thầy PTM mần lại cái lẫu gân thêm lần nữa cho nó đẽ......... đang đau vì gân thì ăn gân vô nữa cái này gọi là lấy độc trị độc đó tía
emoticon-0136-giggle.gif
emoticon-0136-giggle.gif
emoticon-0136-giggle.gif
 
Em đã từng nói “ chấp nhận mất đi những thứ thuộc về mình để người khác nhận được cảm thấy hạnh phúc hơn” nói được là làm được anh nhé. Em đứng vững trên đôi chân của mình mà thẳng bước vì phía sau em là cả một gia đình yêu thương. Vẫn chúc anh hạnh phúc dù cho điều đó không trọn vẹn……..chỉ có em hiểu. Quá khứ trong em đã ngủ yên khi giờ đây em đã trở lại khá tự tin và đứng trước anh, đó là điều anh luôn thấy ở em. Chỉ biết rằng ngày anh nằm xuống người bên cạnh anh không phải là em…..nhưng em sẽ đứng từ xa đưa tiễn anh về………cát bụi.

Phải chi trên dòng đời tấp nập
Ta vô tình đừng bắt gặp ra nhau
Anh vội vã cúi đầu chào lặng lẽ
Em lẳng lặng âm thầm chân bước vôi !!!
 
Một ngày vui kinh khủng
Cả bọn hát karaoke, nhảy múa và cười hồn nhiên như....người điên đi lang thang ngoài công viên. Ẹc...ẹc...Thiệt không thể chịu nổi!
 
Vé ngày 30 đã hết rồi, đi sao được đây.
 
Aaaaaaa, hôm nay bắt đầu được nghỉ rồi, sướng quá!!!!!!!!
Hôm nay thằng bạn đưa Avatar HD rồi, sướng tập 2!!!!!
 
Ui cha! 4 ngày nghỉ lễ biết làm gì đây.
Nghỉ nhhie6u2 cũng thích, mà cũng mệt thiệt.
 
Buồn ngủ quá, tối nay có ai nhã hứng về miền trung chơi không. định chiều mua vé về miền trung chơi 1 ngày đây.
 
chúc cả nhà ngày nghỉ vui vẻ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
xin một lần nắm tay nhau,
một lần cuối....cho nhau.
Xin một lần vẫy tay chào,
Theo dòng đời đó cuốn người mau...
 
Tạm biệt Sài Gòn. Tạm biệt những người bạn thân iu
 
30/04 và 01/05 chán!
Ngồi một mình ở nhà mà ko bít làm gì.Đành vào đây gửi NK cùng các bạn:Sao mình chán thế TY ko đâu vào đâu cả đã quyết định ko bao giờ bận tam nữa vậy mà tại sao đi đâu cũng vướng phải là sao chứ nhỉ.Cuộc sống sao phức tạp thế ko bít nhiều lúc mình thấy ghét chính bản thân mình đúng là đáng ghét quá
 
Sáng nay phải sách túi đi chợ, mẹ giao cho nhiệm vụ hoàn thành bữa trưa hôm nay.
Ta mua bao nhiêu là thứ, thứ nào cũng ngon. Lâu rồi ko đi chợ thấy cái gì cũng đắt, thế mà cuối tuần nào về mẹ ta đều nấu đồ ngon cho ta ăn, chắc mẹ tốn kém lắm đây.
Cuối cùng ta cũng hoàn thành được một mâm cơm hoàn mỹ có thịt gà, nem dán, ........Ta đủ tiêu chuẩn lấy chồng rồi đấy nhỉ?--=0
 
Sáng nay phải sách túi đi chợ, mẹ giao cho nhiệm vụ hoàn thành bữa trưa hôm nay.
Ta mua bao nhiêu là thứ, thứ nào cũng ngon. Lâu rồi ko đi chợ thấy cái gì cũng đắt, thế mà cuối tuần nào về mẹ ta đều nấu đồ ngon cho ta ăn, chắc mẹ tốn kém lắm đây.
Cuối cùng ta cũng hoàn thành được một mâm cơm hoàn mỹ có thịt gà, nem dán, ........Ta đủ tiêu chuẩn lấy chồng rồi đấy nhỉ?--=0
"Nem dán" là món gì thế? Nem làm từ thịt con... "dán"?
 
Con "dán" là con gì?
Mình chỉ biết con gián!
 
Hôm nay đi xe, oải kinh khủng. Cái đèo Phượng Hoàng vừa dài, vừa cong, nhiều khúc cua gấp. Giờ vẫn còn cảm giác "đổ đèo".
 
Bị ngã xe

Nhìn hai đầu gối cười toe toét sau khi bị đụng xe, lòng ta ko khỏi xót xa, ko biết đên bao giờ ta mới lại được làm duyên với những chiếc váy xinh xắn. Ko hiểu dáng ta giờ đi kiểu gì nữa, đi thẳng thì da sẽ chùn xuống rất đau, nên cứ hai chân cứ phải chùng chùng xuống.
Mất hết cả dáng xinh. Con em gái nó thảng thốt kêu lên mỗi lần ta lượn lờ qua chỗ nó " thôi em xin chị, chị cần gì cứ bảo em, chị ngồi yên một chỗ cho em nhờ":stretcher:
Mấy thằng bạn nhìn thấy vậy thì doạ " Đầu gối mụ thế này ba năm nữa mới lấy được chồng". tiên sư nó, mình đã sốt ruột thì chớ, nó lại doạ mình như vậy.
Chán
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhóc nhà dì có 4 tuổi, hôm nay Gia đinh Dì đến ăn cơm

Nhóc bi bô :
Chi Loan ơi, chị có biết bạn Tuấn Anh không
Bạn Tuấn Anh là bạn của chíp à?
Bạn ý cùng học với em, em ghét bạn ý lắm
Vì sao em ghét bạn ý
Bạn Tuấn Anh đòi thơm em mà bạn ý cứ đòi cưới em, em bảo: bé thế này làm sao mà cưới được.

Chị chỉ biết cười lăn thôi
Trẻ con dễ thương thật
 
Một buổi sáng mưa dầm. Những giọt mưa trong ánh nắng... /-*+/
Hôm nay thấy nhà vắng vẻ làm sao...
 
Thật là quá đã, lần đầu tiên ta về nhà được ngủ @!##đến gần 10h sáng mà ko bị la mắng gì.@$@!^%
 
Lần chỉnh sửa cuối:
May là lão anh họ chết tiệt không biết!
Dạ dụ biết thì sao.

Sang nay có một người bạn nhắn tin hỏi thăm hai cái đầu gối, xưng là ông bạn già, làm đầu mình hiện ra một loạt hình ảnh các ông bạn già ( ai già đừng có thót tim nhé)
Hoá ra là không phải, đó là anh bạn trẻ nhưng lại nghĩ mình già. Ko biết nói thế nào với anh bạn nhỉ? lâu rồi ko gặp kể từ dạo đó.........

Ồ, trời đang mưa
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chuyện vặt 01

1. Hai hôm nay sao ta cảm thấy hứng khởi muốn viết thía--=0
2. Ta muốn tham gia một khoá tập nhảy
3. Thấy áy náy quá, vì dạo này ăn nhiều, cân đang tăng lên đều đều
4. Mong cho cái đầu gối nhanh khỏi:wheelchair:, để diện lại váy xinh.
5. Muốn cách tân mái tóc, mà chưa dám:wallbash:
6.Lại cười nhiều.
7.Mục tiêu đặt ra, cuối năm vớt được ai đó cho bố mẹ đỡ la)(&&@@chuyện này mệt mỏi đây!$@!! (ta mà vớt được ai, ta sẽ phục ta cả đời)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Với kinh nghiệm đau thương của bản thân tui, thì sau chừng 3 tuần, hai cái đầu gối sẽ tự lành... bà xui à.
Chúc bà xui mau bình phục.
Em nghĩ chắc tuần là sẽ lành da, nhưng vấn đề là seo nặng sẹo, ông sui à(@$%@
 
Em nghĩ chắc tuần là sẽ lành da, nhưng vấn đề là seo nặng sẹo, ông sui à(@$%@
Ờ há... còn chuyện đó nữa.
Hồi tui bị chó nó tông cho té xe tới giờ tính ra là đã hơn 2 năm, nhưng mấy cái "quỷ sứ" đó vẫn còn nguyên à, bà sui ơi.
Thôi thì chịu khó mặc quần dài, còn hông thì hình như có cái gì mà vợ tui hay gọi là "ba" đó, cũng "khắc phục" được phần nào...
Hic, còn đi, còn chạy, còn dancing được... là quý hóa lắm rồi!
 
Ờ há... còn chuyện đó nữa.
Hồi tui bị chó nó tông cho té xe tới giờ tính ra là đã hơn 2 năm, nhưng mấy cái "quỷ sứ" đó vẫn còn nguyên à, bà sui ơi.
Thôi thì chịu khó mặc quần dài, còn hông thì hình như có cái gì mà vợ tui hay gọi là "ba" đó, cũng "khắc phục" được phần nào...
Hic, còn đi, còn chạy, còn dancing được... là quý hóa lắm rồi!

Trơi ơi!!!!! thế thì chết em rồi ông sui ơi........với mấy cái sẹo đó làm sao em lấy được chồng(@$%@
sao cuộc đời em lại bi đát thế này.:cc_hang:
 
Trơi ơi!!!!! thế thì chết em rồi ông sui ơi........với mấy cái sẹo đó làm sao em lấy được chồng(@$%@
Không chết đâu bà sui ơi! Để tui kể cho nghe chuyện này. Ngày xưa, khi tui quen con người ta, là trước khi cưới ấy, tui đâu có bao giờ hỏi người ta có sẹo hay không đâu... Cái tui quan tâm là cái khác cơ, hông phải mấy cái đó!
Cho nên, bà sui đừng lo. Cứ im lặng là vàng! Không ai hỏi thì đừng có tự mà khai trước. Sau khi đã yên bề gia thất rồi, ông xã có khám phá ra mấy cái sẹo gì đó của bà thì.. đã quá muộn!
Khỏi lo nữa hén.
 
{}{}{(@$%@
@_%2817%29~0.gif


No comment, pls!
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom