- Tham gia
- 3/7/07
- Bài viết
- 4,946
- Được thích
- 23,213
- Nghề nghiệp
- Dạy đàn piano
Chỉ có một chỗ có bán sữa bắp. Ai thèm thì phải đến tận nơi thôi.
Xì, có mà đầy. Dalat cũng có đây nè, làm như chỉ có mỗi "chỗ ấy"...
Chỉ có một chỗ có bán sữa bắp. Ai thèm thì phải đến tận nơi thôi.
Vừa được nhận giải nhì của cuộc thi thơ "SÁNG TÁC THƠ, MỪNG XUÂN CANH DẦN 2010" tại GiaiphapExcel,thì được thêm liền 2 giải A cho "Ý TƯỞNG MỚI, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" tại CẢNG SÀI GÒN.
Double Happiness!!!
Vừa được nhận giải nhì của cuộc thi thơ "SÁNG TÁC THƠ, MỪNG XUÂN CANH DẦN 2010" tại GiaiphapExcel,thì được thêm liền 2 giải A cho "Ý TƯỞNG MỚI, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" tại CẢNG SÀI GÒN.
Double Happiness!!!
Nhỏ Thư nào ở đây anh. Em là Nguyễn Vũ Nhi mà. Anh thấy con cún con không. Nó là con của con cún mà hôm trước anh xuống cty em thấy đó. Bác Gân bảo con cún này nhìn mặt phúc hậu ghê đấy.Nhìn cái avatar sao giống nhỏ Thư nhà mình vậy cà! Lại còn "đôi má thắm giai nhân" nữa này! Nhỏ Thư nhà mình cũng hay thích mặc áo màu hồng!
Hix! Bỗng dưng muốn ... uống sữa bắp!
He he, chúc mừng minhthien,
Cho tò mò tý: 02 giải "Ý TƯỞNG MỚI, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" là gì vậy bạn![]()
Hehe! Ô la la! Thế là lại được ông anh dẫn đi rửa "giải A" cơ à! Thích quá đi!
Thời tiết Miền Tây lúc này rất dễ chịu, hay là Tigon vào miền Tây vừa ăn Tết vừa trốn nắng luôn đi.Hà Nội giữa mùa đông, mà nắng. Nắng như mùa hè, đi ra đường rát bỏng hết cả mặt. Ôi chao ơi, Đông đã qua thật chưa vậy ta. Kiểu này chắc hổng cần SG gởi nắng ra nữa rùi
Cám ơn the_wind nhé! Chỉ là những ý tưởng nâng cao tầm quản lý, hiệu quả kinh doanh và tăng cường tiết kiệm trong cơ quan đơn vị mà thôi.
Thời tiết Miền Tây lúc này rất dễ chịu, hay là Tigon vào miền Tây vừa ăn Tết vừa trốn nắng luôn đi.
Xì, có mà đầy. Dalat cũng có đây nè, làm như chỉ có mỗi "chỗ ấy"...
Hôm nay mới nhận đuợc quà Tết. Đúng là rùa
Mình đọc xong bài thơ " Mừng Xuân Canh Dần"
Tên ai cũng có hết sao chẳng thấy tên chú Tuấn ( nick ndu96081631, anhtuan). Buồn rứa tề(
Cái "chỗ ấy" chỉ đi có 5, 7 km là tới, không phải đi 300km như Dalat. Chán tỉu đệ quá, phá đại ca hoài.
Em thì lại vẫn nghĩ, tại sao người ta không bán loại nước này như môt loại nước phổ biến, sẽ rất nhiều người thích đấy. Ra khối xiền, và lão chết tiêt ko còn được độc quyền nữa.Cái "chỗ ấy" chỉ đi có 5, 7 km là tới, không phải đi 300km như Dalat. Chán tỉu đệ quá, phá đại ca hoài.
hihihi, có lẽ tác giả bài thơ thấy nhiêu đó tên, nhiêu đó người cám ơn là đủ đạt giải nhất rùi hihihihihi. Nói chơi thôi, chứ Anh Bình nói đúng đó bạn ơi, cô Tigon-ETC chỉ thường tham gia thư giản thôi mà bác AnhTuan1066 ít khi 8 ở đây nên không để ý tên Bác là thường thôi. Đừng có mà buồn rứa nhé!
Ẹc... bi giờ mà em muốn uống sữa bắp, chỉ cần đi chưa đến 1 km...
Không phải như "hồi đó", phải đi hơn 10 km mới có sữa mà uống!
Ẹc... bi giờ mà em muốn uống sữa bắp, chỉ cần đi chưa đến 1 km...
Không phải như "hồi đó", phải đi hơn 10 km mới có sữa mà uống!
Ngon. Ngon bằng ở dưới đó (cùng một mẹ đẻ ra mừ)Ngon hông? Ngon bằng dưới này hông?
và
Uống một mình à?
Ẹc... bi giờ mà em muốn uống sữa bắp, chỉ cần đi chưa đến 1 km...
Không phải như "hồi đó", phải đi hơn 10 km mới có sữa mà uống!
Phát hiện mới, sữa bắp mừ hổng có sữa chỉ có bắp í ẹ
Hic! Nói vậy thì nghe được. Không những được mà còn cảm động muốn té luôn. Không ngờ mang danh chết tiệt mà . . .Một tô bánh canh + một ly sữa bắp. Đầy tình người.
Tổng kết năm qua: (Hãy bổ sung)
Năm rùi, lão cheettit thu nhận nhiều đồ đề mới: (Tigon_ETC, bacbinhtieuthu, hoaquynh407,...)
Năm rùi, 2 đứa con gài nuôi lên xe hoa (Nguyen Ngoc Dung và dieptrucgiang). Giờ Nguyễn Ngọc Dung đang có tin vui (8 tuần)
Năm rùi, Hồng Gấm thêm 1 cháu trai - BNTT 1 cháu, Solomon2211 thêm 1 thành viên trong gia đình
Mong ước năm sau nhiều con gái nuôi cũng lên xe hoa
Ước gì lão già gân cũng được 1 tô bánh canh, 1 ly sữa voi để người không còn gầy còm nữa đây.
Ước gì được 1 cặp bánh chưng vào dịp Tết này
Ước gì có ngày họp mặt tất niên or tân niên để nhìn lại các gương mặt thân thương, chết tiệt
Ước cho năm sau, bạn ngồi than thở có nhiều tiền lì xì cho con gái nuôi của em.
Ước cho năm mới đến mọi nhà tràn đầy tiếng cười vui, công việc luôn thăng tiến nhiều thành tựu, hạnh phúc
Tổng kết năm qua: (Hãy bổ sung)
Năm rùi, lão cheettit thu nhận nhiều đồ đề mới: (Tigon_ETC, bacbinhtieuthu, hoaquynh407,...)
Năm rùi, 2 đứa con gài nuôi lên xe hoa (Nguyen Ngoc Dung và dieptrucgiang). Giờ Nguyễn Ngọc Dung đang có tin vui (8 tuần)
Năm rùi, Hồng Gấm thêm 1 cháu trai - BNTT 1 cháu, Solomon2211 thêm 1 thành viên trong gia đình
Mong ước năm sau nhiều con gái nuôi cũng lên xe hoa
Mới giặc xong cái mùng +cái mền đã ấp trong 1 năm qua - Chim chích bông đó carisa ui
Mới giặc xong cái mùng +cái mền đã ấp trong 1 năm qua - Chim chích bông đó carisa ui
Chị xinh đẹp cũng đi đánh giặc nữa sao nè? Chị đẹp giống như mấy đứa bạn tây của em vậy!
Bài ngợi ca tình yêu
Buổi sáng khi sương tan còn lắng đọng,
Nhìn thấy dáng em ngoan nằm gối mộng,
Vùi trong hơi ấm nồng nàn,
Thịt da thơm ngát tình nồng,
Cùng chăn gối ấm giường hồng, tình yêu ngây ngất…
Trời đã cho riêng em một sắc đẹp,
Để trái tim anh sẽ không cằn cỗi,
Và rồi thời gian sẽ biến, dù rằng:
Mùa Xuân ở mãi nơi này, trời cho lứa đôi…
Bài ca em hát hôm nay,
Là câu thơ nói thương yêu,
Là sẽ mãi sống bên anh không rời xa...
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=tnkNAvXmVg
Chị xinh đẹp cũng đi đánh giặc nữa sao nè? Chị đẹp giống như mấy đứa bạn tây của em vậy!
Huynh mới biết à!!!
Đó là nét đẹp bẩm sinh trời đã cho muội từ lúc muội chào đời
Trời đã cho riêng muội 1 sắc đẹp "khiêng thùng đỗ nước" đó huynh ạ
1 Giờ Sáng
Yêu anh khi anh vuốt tóc em dịu dàng
Yêu anh khi anh nắm đôi tay em mềm
Yêu anh khi anh nói: "Sẽ rất vô vị... nếu như mai không có em""
Yêu anh khi đêm xuống em mong em chờ
Đôi ba câu tin nhắn "Em iu ngủ ngoan..."
La la la la lá....Hạnh phúc có thế thoy...
Là khi em và anh chung đôi.
Đêm là đêm anh đến bên em dịu dàng
Đêm là đêm như thế chiếc hôn vội vàng
Iu là iu khi ấy, 2 đứa ngại ngùng...
Em giấu nụ cười vào đôi môi vừa mới biết iu anh.
Trăng tròn như quả bóng ước mơ đôi mình
Trăng tròn như đôi mắt em long lanh nhìn
La la la la lá...Hạnh phúc có thế thoy....
Là khi em và anh chung đôi.
Mới giặc xong cái mùng +cái mền đã ấp trong 1 năm qua - Chim chích bông đó carisa ui
lão cưng đã viết:Ước gì lão già gân cũng được 1 tô bánh canh, 1 ly sữa voi để người không còn gầy còm nữa đây.
Ước gì được 1 cặp bánh chưng vào dịp Tết này
Ước gì có ngày họp mặt tất niên or tân niên để nhìn lại các gương mặt thân thương, chết tiệt
. . .
Năm rùi, lão cheettit thu nhận nhiều đồ đề mới: (Tigon_ETC, bacbinhtieuthu, hoaquynh407,...)
Sơ kết tình hình nhà lão chết tiệt:
- 1 em họ cưng đã về quê chống lầy
- 2 trò cưng ở xa, 1 trò cưng đã về quê,
- 1 tỉu đệ cưng đã zề quê dalat
- Còn lại 1 lão cưng (lão già gân) và 2 em cưng (cadafi và carisa)
- Còn 1 tiểu thư hông biết có chịu để lão chết tiệt làm thầy hay không (bacbinhtieuthu)
Riêng lão chết tiệt thì: than ôi, phải làm hết ngày 29, sang 30 mới được nghỉ, mệt, oải, điên đầu, chắc không có bánh chưng cũng hông có tất niên nổi.
Tuy vậy, thân mời lão cưng già gân, 2 anh em họ cadafi và carisa, mời tiểu thư bacbinh, mời Thanh Mai muội, Ngọc Mai muội, tiểu thư Hoa Quỳnh, trưa mai tranh thủ giờ nghỉ trưa qua chỗ lão chết tiệt ăn bánh canh và sữa bắp.
Trân trọng.
Hic, chưa muốn chống lầy đâu.1 em họ cưng đã về quê chống lầy
Sweet tính kiếm cái vé này vào ăn tết với mọi người,http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/02/3BA18AF6/
nhưng từ SG ra HN lại chưa biết tính thế nào?
Chút nữa Sw cũng khăn gói quả mướp về quê, chúc cả nhà ăn tết vui vẻ.
Cô này dạo này vui tính ha, chị ăn tất cả bánh trưng của GPE cũng không đủ sức để chạy đâu.Em tặng chị đôi giầy ba ta để chị chạy bộ ra nhé he he
Cô này dạo này vui tính ha, chị ăn tất cả bánh trưng của GPE cũng không đủ sức để chạy đâu.
thân mời lão cưng già gân, anh em họ ca , mời tiểu thư bacbinh, mời Thanh Mai muội, Ngọc Mai muội, tiểu thư Hoa Quỳnh, trưa mai..
Cô đòi chị làm gì? đòi mấy bác GPE nhà mình mới bõ công chứ.Dạ, cảm ơn chị được cái em vui tính từ bé.
Chuẩn bị xiền mừng tuổi đi hen, qua tết em qua chơi hí hí
Tối nay 12 giờ em bắc đầu khởi hành về quê đón tết cùng với gia đình (miền trung thân iêu). Trong khoảng 10 ngày không online được (vùng xâu vùng xa) nên chắc là rất nhớ GPE, nhớ tất cả cô chú, anh chị.
Kính chúc tất cả cô chú, anh chị, các bạn đón một mùa xuân thật ấp áp bên gia đình, người thân, bạn bè. Năm mới với nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và thành đạt.
Cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả chúng ta trong năm mới - Xuân Canh Dần 2010.
...Trong khoảng 10 ngày không online được..
Em nào thía?Gửi em chút nắng phương xa
Bừng lên hạnh phúc hoan ca với đời.
Chúc em chúc cả dòng sông
Em tui bé bỏng mãi nồng hương xuân!
Trưa nay nhận thêm 1 học trò nữa. Chưa biết trò bacbinhtieuthu muốn học gì trong cái đầu chết tiệt này đây. Thôi thì cố thêm cái vế thứ 3 của câu:
Thánh tắc ngô bất năng, ngô học bất yếm nhi giáo bất quyện dã.
Bỉết đâu truyền được cả cái tính nết "chết tiệt"!
À quên trò ơi, có 1 số vấn đề trò nên học Ngọc Mai sư nương của trò, để thầy khỏi mang tiếng giành giựt đệ tử nha.
Tưởng mỗi mình còn thức hóa ra còn có bạn Gôn đang ETC nữa
Người ta là con gái nết na thùy mị tự nhiên kêu kuHãy đợi đấy, mí hôm nữa ta vô ta bụp mi chít luôn. Dám trêu chị à ku?
Ngủ một mạch tới 5h rùi không ngủ được. Chỉ là về nhà thôi, sao lần nào cũng cảm giác vậy ta.
Ái chà! làm chân tay bủn rủn mà cũng còn "nổ".Ai lấy mình thì sướng, việc gì cũng biết làm.![]()
Em cám ơn anh nhé, em cũng chúc anh năm mới vạn sự như ý, tiền vào như nước tiền ra từ từ.Ái chà! làm chân tay bủn rủn mà cũng còn "nổ".
Sweet ráng gói bánh sáng đêm, ngày mai ngủ bù sẽ có giấc mơ đẹp đầu năm.
Chúc Sweet_girl và gia đình năm mới hạnh phúc, an khang, riêng Sweet ... có được niềm vui mới!
Thân mến.
Người ta là con gái nết na thùy mị tự nhiên kêu ku
Sweet nổ, sau đó thấy hố hàng nên sưa lai. Dù có xinh đep và thông minh đến đâu thì vẫn là con heo hêhê. Chúc heo năm mới vui vẻ, sức khoẻ, có 1 công việc tốt. Nhớ mang rươu nếp cái hoa vàng ra lam tân niên nhé. Online bằng dtdd khó viết quá, hihi
Hẳn nào ko thấy bóng vía lão đâu, sao Lão ko mang cái máy tính xuống, vừa trông nồi bánh vừa ôm máy, chẳng cơn buồn ngủ nào dám bén mảng đếnHai cây củi cuối, cháy 15 phút cuối của 12 giờ canh chừng nồi bánh chưng. Buồn ngủ chết được!
Hai cây củi cuối, cháy 15 phút cuối của 12 giờ canh chừng nồi bánh chưng. Buồn ngủ chết được!
Em đã hoá vàng năm ngoái đi Bà chúa kho.Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa!... Một chiều xuân anh đã hẹn hò! Như ướm tình trong cánh hoa mơ....
Em chả thấy gì ngoài chữ click here enlarge, click vào ra :Địa chỉ Tập Tin Ðính Kèm không đúng. Nếu địa chỉ này là chính xác, vui lòng gửi thư cho administratorngưòi ngồi giữa đẹp nhất
vừa đi chúc tết về, gọi điện thoại mãi không được. Chợt nhớ ra hôm nay là ngày lễ tình yêu nữa, mình luôn là người hay quên những ngày như thế này, hihì, thôi thì chúc cho mình và tất cả những người đang yêu sẽ mãi hạnh phúc bên người mình yêu...
Sài Gòn chỉ thật sự yên tĩnh khi và chỉ khi vắng Họa Mi MinhThienCuối năm rồi, không còn mấy ai lên mạng, Diễn đàn vắng vẻ y như đường phố Sài Gòn trong ngày Tết. Âu cũng hay, đôi khi chúng ta cũng cần không gian tĩnh lặng.
Úi da! Không tin được ... nếu đó là sự thật, đêm giao thừa Gân còn ngồi với Cadafi và Ptm0412 mà, sao lại thế.Tin buồn: lão cưng Già gân té cầu thang, trẹo bánh chè, mẻ xương, bó bột!
Chúc lão sớm bình phục, nhất là bớt đau để mùng 6 có thể ......