Nhật ký ngắn (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay mới nhận đuợc quà Tết. Đúng là rùa :)

Mình đọc xong bài thơ " Mừng Xuân Canh Dần"
Tên ai cũng có hết sao chẳng thấy tên chú Tuấn ( nick ndu96081631, anhtuan). Buồn rứa tề :((
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bài thơ đó là bài thơ đoạt giải nhất và tác giả là 1 thành viên chứ không phải là của GPE, nói về thiếu tên thì còn nhiều cái thiếu nữa.
Tác giả là Tigon-ETC là người vào GPE không thường xuyên đọc bài chuyên môn nên việc thiếu tên một số người có ảnh hưởng đến Giải Pháp Excel cũng không có gì là khó hiểu.
 
Một năm với nhiều niềm vui và hạnh phúc !

Quay ngược thời gian
- Tháng 1: Vào ngày mồng 2 Tết âm lịch nhận được lời yêu thương….đúng là xuân về trăm hoa đua nở.
- Tháng 2: Tiếp niềm vui của tháng 1.
- Tháng 3 : Nhận thêm việc để làm – bận rộn thấy vui hơn nhiều.
- Tháng 4 : Làm quen với môi trường mới, hang xom moi, con duong moi hiiiiiiiiii
- Tháng 5 : Mình phát hiện ra mình chơi cầu lông hơi bị được . Môn thể dục tốt cho mình trong thời gian này.
- Tháng 6 : Có một ngày đặc biệt hiiii chi co Hacxidau, Cún, bạn mới quen và mình thế mà vui ơiiii là vui.
- Tháng 7 : Tháng này mình luyện bàn phím di động hơi bị được, vừa nt vừa nói chiện mà ko sai chữ nào. Sai mỗi người nhận ):
- Tháng 8 : Được về BD xem bóng nè, đi Gió và Nước nữa nè, ăn bún mắm nè…..thik thật.
- Tháng 9 : May mắn vì biết được bí mật của 1 người hiiiiii nhẹ nhõm hẳn.
- Tháng 10: Được làm quen nhiều bạn ở GPE
- Tháng 11: Mình khám phá được con đường mới, đẹp ở Thành phố thân yêu.
- Tháng 12: Thời gian này được ngắm tuyết rơi hiiiiii 

Qua 12 tháng với nhiều khoảnh khắc vui – buồn thậm chí cả thất vọng. Nhưng mình thấy những điều này mới quan trọng.
Qua 2010 cố gắng gặt được nhiều hơn thế này nữa nhé !
Thế mới là cuộc sống !
 
Vui mừng thêm vui mừng!

Vừa được nhận giải nhì của cuộc thi thơ "SÁNG TÁC THƠ, MỪNG XUÂN CANH DẦN 2010" tại GiaiphapExcel,thì được thêm liền 2 giải A cho "Ý TƯỞNG MỚI, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" tại CẢNG SÀI GÒN.

Double Happiness!!!
09022010286-001.jpg

09022010284-001.jpg
 
Vừa được nhận giải nhì của cuộc thi thơ "SÁNG TÁC THƠ, MỪNG XUÂN CANH DẦN 2010" tại GiaiphapExcel,thì được thêm liền 2 giải A cho "Ý TƯỞNG MỚI, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" tại CẢNG SÀI GÒN.

Double Happiness!!!

He he, chúc mừng minhthien,
Cho tò mò tý: 02 giải "Ý TƯỞNG MỚI, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" là gì vậy bạn--=0
 
Vừa được nhận giải nhì của cuộc thi thơ "SÁNG TÁC THƠ, MỪNG XUÂN CANH DẦN 2010" tại GiaiphapExcel,thì được thêm liền 2 giải A cho "Ý TƯỞNG MỚI, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" tại CẢNG SÀI GÒN.

Double Happiness!!!

Hehe! Ô la la! Thế là lại được ông anh dẫn đi rửa "giải A" cơ à! Thích quá đi!
 
Nhìn cái avatar sao giống nhỏ Thư nhà mình vậy cà! Lại còn "đôi má thắm giai nhân" nữa này! Nhỏ Thư nhà mình cũng hay thích mặc áo màu hồng!

Hix! Bỗng dưng muốn ... uống sữa bắp!
Nhỏ Thư nào ở đây anh. Em là Nguyễn Vũ Nhi mà. Anh thấy con cún con không. Nó là con của con cún mà hôm trước anh xuống cty em thấy đó. Bác Gân bảo con cún này nhìn mặt phúc hậu ghê đấy.
 
Hôm nay mới vào hòm thư, có thư chúc mừng sinh nhật của GPE. Thật là vui. Cảm ơn GPE. Chúc một năm mới thành công!
 
He he, chúc mừng minhthien,
Cho tò mò tý: 02 giải "Ý TƯỞNG MỚI, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO" là gì vậy bạn--=0

Cám ơn the_wind nhé! Chỉ là những ý tưởng nâng cao tầm quản lý, hiệu quả kinh doanh và tăng cường tiết kiệm trong cơ quan đơn vị mà thôi.

Hehe! Ô la la! Thế là lại được ông anh dẫn đi rửa "giải A" cơ à! Thích quá đi!

Cái gì cũng có trước có sau hen! hehehe, tự hiểu nhe em trai, hehehehe
(mà rảnh không dzị?)
 
Hà Nội giữa mùa đông, mà nắng. Nắng như mùa hè, đi ra đường rát bỏng hết cả mặt. Ôi chao ơi, Đông đã qua thật chưa vậy ta. Kiểu này chắc hổng cần SG gởi nắng ra nữa rùi
 
Hà Nội giữa mùa đông, mà nắng. Nắng như mùa hè, đi ra đường rát bỏng hết cả mặt. Ôi chao ơi, Đông đã qua thật chưa vậy ta. Kiểu này chắc hổng cần SG gởi nắng ra nữa rùi
Thời tiết Miền Tây lúc này rất dễ chịu, hay là Tigon vào miền Tây vừa ăn Tết vừa trốn nắng luôn đi.
 
[video=youtube;XpoZRv9XRuE]http://www.youtube.com/watch?v=XpoZRv9XRuE[/video]

Tạm biệt, mình về quê ăn tết... Chúc cả nhà dồi dào sức khỏe cho năm mới sắp đến }}}}}
 
Thời tiết Miền Tây lúc này rất dễ chịu, hay là Tigon vào miền Tây vừa ăn Tết vừa trốn nắng luôn đi.

Hôm nay có tới 2 người rủ Gôn vô miền trong ăn tết hi hi. Cảm ơn cả 2 bác nhưng tết Gôn không thể không có mặt ở nhà được. Tết để được ở bên gia đình mà
 
Hôm nay mới nhận đuợc quà Tết. Đúng là rùa :)

Mình đọc xong bài thơ " Mừng Xuân Canh Dần"
Tên ai cũng có hết sao chẳng thấy tên chú Tuấn ( nick ndu96081631, anhtuan). Buồn rứa tề :((

hihihi, có lẽ tác giả bài thơ thấy nhiêu đó tên, nhiêu đó người cám ơn là đủ đạt giải nhất rùi hihihihihi. Nói chơi thôi, chứ Anh Bình nói đúng đó bạn ơi, cô Tigon-ETC chỉ thường tham gia thư giản thôi mà bác AnhTuan1066 ít khi 8 ở đây nên không để ý tên Bác là thường thôi. Đừng có mà buồn rứa nhé!
 
Cái "chỗ ấy" chỉ đi có 5, 7 km là tới, không phải đi 300km như Dalat. Chán tỉu đệ quá, phá đại ca hoài.

Ẹc... bi giờ mà em muốn uống sữa bắp, chỉ cần đi chưa đến 1 km...
Không phải như "hồi đó", phải đi hơn 10 km mới có sữa mà uống!
 
Cái "chỗ ấy" chỉ đi có 5, 7 km là tới, không phải đi 300km như Dalat. Chán tỉu đệ quá, phá đại ca hoài.
Em thì lại vẫn nghĩ, tại sao người ta không bán loại nước này như môt loại nước phổ biến, sẽ rất nhiều người thích đấy. Ra khối xiền, và lão chết tiêt ko còn được độc quyền nữa.

hihihi, có lẽ tác giả bài thơ thấy nhiêu đó tên, nhiêu đó người cám ơn là đủ đạt giải nhất rùi hihihihihi. Nói chơi thôi, chứ Anh Bình nói đúng đó bạn ơi, cô Tigon-ETC chỉ thường tham gia thư giản thôi mà bác AnhTuan1066 ít khi 8 ở đây nên không để ý tên Bác là thường thôi. Đừng có mà buồn rứa nhé!

Đáng nhẽ GPE thêm cả giải, người tám giỏi nhất, may ra sweet có chỗ dụng võ nhỉ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngon hông? Ngon bằng dưới này hông?

Uống một mình à?
Ngon. Ngon bằng ở dưới đó (cùng một mẹ đẻ ra mừ)

Yes... Only me. Alone.

Chiều hôm đó lang thang... Bỗng dưng thấy cái bảng hiệu sữa bắp. Không hiểu sao lại ghé vào. Ngồi một mình. Một chai. Nhớ. Mà cũng đúng thôi, sao mà quên được. Một tô bánh canh + một ly sữa bắp. Đầy tình người.
 
Ẹc... bi giờ mà em muốn uống sữa bắp, chỉ cần đi chưa đến 1 km...
Không phải như "hồi đó", phải đi hơn 10 km mới có sữa mà uống!

Anh BNTT ui, em nhỏ con, thấp bé, nhẹ cân, em không uống sữa bắp đâu. Em muốn uống "sữa voi" thôi à.
 
Quảng cáo ra mục khác nha các đồng chí! Nói ở đây người ta thèm!
 
Một tô bánh canh + một ly sữa bắp. Đầy tình người.
Hic! Nói vậy thì nghe được. Không những được mà còn cảm động muốn té luôn. Không ngờ mang danh chết tiệt mà . . .
 
Ước gì lão già gân cũng được 1 tô bánh canh, 1 ly sữa voi để người không còn gầy còm nữa đây.
Ước gì được 1 cặp bánh chưng vào dịp Tết này
Ước gì có ngày họp mặt tất niên or tân niên để nhìn lại các gương mặt thân thương, chết tiệt
Ước cho năm sau, bạn ngồi than thở có nhiều tiền lì xì cho con gái nuôi của em.
Ước cho năm mới đến mọi nhà tràn đầy tiếng cười vui, công việc luôn thăng tiến nhiều thành tựu, hạnh phúc
Tổng kết năm qua: (Hãy bổ sung)
Năm rùi, lão cheettit thu nhận nhiều đồ đề mới: (Tigon_ETC, bacbinhtieuthu, hoaquynh407,...)
Năm rùi, 2 đứa con gài nuôi lên xe hoa (Nguyen Ngoc Dung và dieptrucgiang). Giờ Nguyễn Ngọc Dung đang có tin vui (8 tuần)
Năm rùi, Hồng Gấm thêm 1 cháu trai - BNTT 1 cháu, Solomon2211 thêm 1 thành viên trong gia đình
Mong ước năm sau nhiều con gái nuôi cũng lên xe hoa
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tổng kết năm qua: (Hãy bổ sung)
Năm rùi, lão cheettit thu nhận nhiều đồ đề mới: (Tigon_ETC, bacbinhtieuthu, hoaquynh407,...)
Năm rùi, 2 đứa con gài nuôi lên xe hoa (Nguyen Ngoc Dung và dieptrucgiang). Giờ Nguyễn Ngọc Dung đang có tin vui (8 tuần)
Năm rùi, Hồng Gấm thêm 1 cháu trai - BNTT 1 cháu, Solomon2211 thêm 1 thành viên trong gia đình
Mong ước năm sau nhiều con gái nuôi cũng lên xe hoa

Đúng là dân kế toán, gì cũng thống kê được, kể cả chuyện dân sự! Bái phục! Bái phục!
 
Ước gì lão già gân cũng được 1 tô bánh canh, 1 ly sữa voi để người không còn gầy còm nữa đây.
Ước gì được 1 cặp bánh chưng vào dịp Tết này
Ước gì có ngày họp mặt tất niên or tân niên để nhìn lại các gương mặt thân thương, chết tiệt
Ước cho năm sau, bạn ngồi than thở có nhiều tiền lì xì cho con gái nuôi của em.
Ước cho năm mới đến mọi nhà tràn đầy tiếng cười vui, công việc luôn thăng tiến nhiều thành tựu, hạnh phúc
Tổng kết năm qua: (Hãy bổ sung)
Năm rùi, lão cheettit thu nhận nhiều đồ đề mới: (Tigon_ETC, bacbinhtieuthu, hoaquynh407,...)
Năm rùi, 2 đứa con gài nuôi lên xe hoa (Nguyen Ngoc Dung và dieptrucgiang). Giờ Nguyễn Ngọc Dung đang có tin vui (8 tuần)
Năm rùi, Hồng Gấm thêm 1 cháu trai - BNTT 1 cháu, Solomon2211 thêm 1 thành viên trong gia đình
Mong ước năm sau nhiều con gái nuôi cũng lên xe hoa

Huynh đâu có diễm phúc để sư huynh ptm0412 mời ăn bánh canh cùng uống sữa voi đâu. Sư huynh ptm0412 chỉ lo cho các đồ đệ của sư huynh ấy thôi. Nào không biết các đồ đệ về quê ăn Tết lúc nào để sư huynh sắp đặt 1 ngày họp mặt tân niên đầy đủ các thành viên đây

Lão KTGG thống kê còn sót đấy, lão có biết huynh Xê tự Còn Có Giá (concogia) không? Huynh ấy cũng có mấy đồ đệ xin học làm thơ con cốc nữa đấy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mới giặc xong cái mùng +cái mền đã ấp trong 1 năm qua - Chim chích bông đó carisa ui
 
Mới giặc xong cái mùng +cái mền đã ấp trong 1 năm qua - Chim chích bông đó carisa ui

CARI chưa lên mạng đâu em người mẫu chân dài ơi. Mà CARI làm gì biết chuyện "chim chích bông" chứ, chỉ có những người đi "về miền Tây, say tình bạn" mới biết thôi!
 
Chị xinh đẹp cũng đi đánh giặc nữa sao nè? Chị đẹp giống như mấy đứa bạn tây của em vậy!

Huynh mới biết à!!!
Đó là nét đẹp bẩm sinh trời đã cho muội từ lúc muội chào đời

Trời đã cho riêng muội 1 sắc đẹp "khiêng thùng đỗ nước" đó huynh ạ

Bài ngợi ca tình yêu
Buổi sáng khi sương tan còn lắng đọng,
Nhìn thấy dáng em ngoan nằm gối mộng,
Vùi trong hơi ấm nồng nàn,
Thịt da thơm ngát tình nồng,
Cùng chăn gối ấm giường hồng, tình yêu ngây ngất…

Trời đã cho riêng em một sắc đẹp,
Để trái tim anh sẽ không cằn cỗi,
Và rồi thời gian sẽ biến, dù rằng:
Mùa Xuân ở mãi nơi này, trời cho lứa đôi…

Bài ca em hát hôm nay,

Là câu thơ nói thương yêu,

Là sẽ mãi sống bên anh không rời xa...
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=tnkNAvXmVg

Mụi puồn lắm các huynh à. Bi giờ nói gì
Mụi cám ơn Bác Nhạc Sĩ Phạm Duy nhiều lắm, vì Bác ấy đã giúp mụi thay lời muốn nói qua bài hát:"Bài ngợi ca tình yêu".

Huynh biết muội cám ơn Bác Phạm Duy ở đoạn nào trong bài hát này hôn? Là đoạn này nè huynh:

"...Trời đã cho riêng em một sắc đẹp,
Để trái tim anh sẽ không cằn cỗi,
Và rồi thời gian sẽ biến, dù rằng:
Mùa Xuân ở mãi nơi này, trời cho lứa đôi…"

Các huynh thấy đó, mụi sinh sau đẻ muộn vậy mà Bác nhạc sĩ tài hoa này cũng đã hình dung trước và soạn lời Việt cho 1 ca khúc mà mụi nghe hoài hổng piết chán pởi vì sao mà giống như bác ấy đã viết riêng cho mụi vậy?

Hồng nhan bạc phận, mãi mãi cô đơn [video=dailymotion;x9uwr6]http://www.dailymotion.com/video/x9uwr6_co-n_music[/video]
 
Chị xinh đẹp cũng đi đánh giặc nữa sao nè? Chị đẹp giống như mấy đứa bạn tây của em vậy!

Huynh mới biết à!!!
Đó là nét đẹp bẩm sinh trời đã cho muội từ lúc muội chào đời

Trời đã cho riêng muội 1 sắc đẹp "khiêng thùng đỗ nước" đó huynh ạ

Khà khà khà, mắc cười quá, hôm nay vào nhật ký ngắn để 8 mà cũng thấy vui vui. Xả được stress, thêm yêu đời!
 
Chúc mọi người về quê ăn Tết vui vẻ, ra giêng nhớ thưa Thầy Me cưới vợ - lấy chồng sớm nhe - kẻo lâu ngày bị lên mốc hết à
Con gái mà giận thì cũng "Khủng bố " lém :">..

1 Giờ Sáng

Yêu anh khi anh vuốt tóc em dịu dàng
Yêu anh khi anh nắm đôi tay em mềm
Yêu anh khi anh nói: "Sẽ rất vô vị... nếu như mai không có em""
Yêu anh khi đêm xuống em mong em chờ
Đôi ba câu tin nhắn "Em iu ngủ ngoan..."
La la la la lá....Hạnh phúc có thế thoy...
Là khi em và anh chung đôi.

Đêm là đêm anh đến bên em dịu dàng
Đêm là đêm như thế chiếc hôn vội vàng
Iu là iu khi ấy, 2 đứa ngại ngùng...
Em giấu nụ cười vào đôi môi vừa mới biết iu anh.
Trăng tròn như quả bóng ước mơ đôi mình
Trăng tròn như đôi mắt em long lanh nhìn
La la la la lá...Hạnh phúc có thế thoy....
Là khi em và anh chung đôi.

[video=dailymotion;x7xtye]http://www.dailymotion.com/video/x7xtye_mv-th%E1%BB%A7y-ti%C3%AAn-1-gi%E1%BB%9D-s%C3%A1ng-%C4%91%E1%BA%B9p-t%E1%BB%ABng-c_music[/video]​
 
Ôi! trống vắng....
Sài gòn cuối năm thật buồn, mình còn phải chịu đựng thêm 1 ngày nữa...
một ngày nữa thôi... cố lên!!!
 
Mới giặc xong cái mùng +cái mền đã ấp trong 1 năm qua - Chim chích bông đó carisa ui

ui, sao carisa được chị nhắc ở đây thía :)
-----------

thời gian cứ ngắn dần
nhưng đi cùng những mong mỏi chưa toại nguyện
vẫn thấy sự bất tận vô hình

mình thích cây mắc cỡ...
---------

từ mai không online nữa
nhớ
thôi để mắt nghỉ ngơi, thế cũng tốt. Mồng 9 lại vào.
chúc cả nhà đón Xuân như ý :kissing:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
lão cưng đã viết:
Ước gì lão già gân cũng được 1 tô bánh canh, 1 ly sữa voi để người không còn gầy còm nữa đây.
Ước gì được 1 cặp bánh chưng vào dịp Tết này
Ước gì có ngày họp mặt tất niên or tân niên để nhìn lại các gương mặt thân thương, chết tiệt
. . .
Năm rùi, lão cheettit thu nhận nhiều đồ đề mới: (Tigon_ETC, bacbinhtieuthu, hoaquynh407,...)

Sơ kết tình hình nhà lão chết tiệt:
- 1 em họ cưng đã về quê chống lầy
- 2 trò cưng ở xa, 1 trò cưng đã về quê,
- 1 tỉu đệ cưng đã zề quê dalat
- Còn lại 1 lão cưng (lão già gân) và 2 em cưng (cadafi và carisa)
- Còn 1 tiểu thư hông biết có chịu để lão chết tiệt làm thầy hay không (bacbinhtieuthu)

Riêng lão chết tiệt thì: than ôi, phải làm hết ngày 29, sang 30 mới được nghỉ, mệt, oải, điên đầu, chắc không có bánh chưng cũng hông có tất niên nổi.

Tuy vậy, thân mời lão cưng già gân, 2 anh em họ cadafi và carisa, mời tiểu thư bacbinh, mời Thanh Mai muội, Ngọc Mai muội, tiểu thư Hoa Quỳnh, trưa mai tranh thủ giờ nghỉ trưa qua chỗ lão chết tiệt ăn bánh canh và sữa bắp.
Trân trọng.
 
Sơ kết tình hình nhà lão chết tiệt:
- 1 em họ cưng đã về quê chống lầy
- 2 trò cưng ở xa, 1 trò cưng đã về quê,
- 1 tỉu đệ cưng đã zề quê dalat
- Còn lại 1 lão cưng (lão già gân) và 2 em cưng (cadafi và carisa)
- Còn 1 tiểu thư hông biết có chịu để lão chết tiệt làm thầy hay không (bacbinhtieuthu)

Riêng lão chết tiệt thì: than ôi, phải làm hết ngày 29, sang 30 mới được nghỉ, mệt, oải, điên đầu, chắc không có bánh chưng cũng hông có tất niên nổi.

Tuy vậy, thân mời lão cưng già gân, 2 anh em họ cadafi và carisa, mời tiểu thư bacbinh, mời Thanh Mai muội, Ngọc Mai muội, tiểu thư Hoa Quỳnh, trưa mai tranh thủ giờ nghỉ trưa qua chỗ lão chết tiệt ăn bánh canh và sữa bắp.
Trân trọng.

Dạ, thưa thầy, cho trò báo cáo ạ

Theo tinh thần thông qua các hiệp hội thì lẽ ra hôm nay trò được ở nhà ngủ. Mà ở nhà ngủ thật, tới 9h thì mí bác trên cty gọi lên vì có vài việc cần giải quyết. Thế là lại lò dò đi làm thêm 1 ngày nữa.

Ngày mai chạy loằng ngoằng, tối sẽ lang thang chợ hoa (có bác nào muốn đi cùng không nhảy?)

Sáng 29 thì té hí hí

Thầy cố lên
 
Lần chỉnh sửa cuối:
thân mời lão cưng già gân, anh em họ ca , mời tiểu thư bacbinh, mời Thanh Mai muội, Ngọc Mai muội, tiểu thư Hoa Quỳnh, trưa mai..

ui, cám ơn bác
bé ca em rời saigon rồi ạ :)
từ mai em hem online gòy, bác nhớ em hong, hihi
em đùa đấy, 3 anh, 3 chị đi vui vẻ :)
 
Dạ, cảm ơn chị được cái em vui tính từ bé.

Chuẩn bị xiền mừng tuổi đi hen, qua tết em qua chơi hí hí
Cô đòi chị làm gì? đòi mấy bác GPE nhà mình mới bõ công chứ.

Tự nhiên sao tâm trang bồi hồi quá, vây là một năm đã qua đi, những hình ảnh sôi động trong một năm qua đang trở về như bộ phim quay chậm, yêu, ghét, giận hờn, nông nổi đều có hết. KHông cảm thấy hối tiếc vì mọi việc vốn dĩ nó phải như vậy.
Bùi ngùi cho những gì đã qua, hít thở thật sâu lấy lại năng lượng bước chân vào một năm mới.
Bất chợt nghĩ về SG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tối nay 12 giờ em bắc đầu khởi hành về quê đón tết cùng với gia đình (miền trung thân iêu). Trong khoảng 10 ngày không online được (vùng xâu vùng xa) nên chắc là rất nhớ GPE, nhớ tất cả cô chú, anh chị.

Kính chúc tất cả cô chú, anh chị, các bạn đón một mùa xuân thật ấp áp bên gia đình, người thân, bạn bè. Năm mới với nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và thành đạt.
Cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả chúng ta trong năm mới - Xuân Canh Dần 2010.
 
Tối nay 12 giờ em bắc đầu khởi hành về quê đón tết cùng với gia đình (miền trung thân iêu). Trong khoảng 10 ngày không online được (vùng xâu vùng xa) nên chắc là rất nhớ GPE, nhớ tất cả cô chú, anh chị.

Kính chúc tất cả cô chú, anh chị, các bạn đón một mùa xuân thật ấp áp bên gia đình, người thân, bạn bè. Năm mới với nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và thành đạt.
Cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả chúng ta trong năm mới - Xuân Canh Dần 2010.

Chiều tối nay OFFLINE đi Ku TÙNG ơi!
 
Cảm ơn anh, tối nay còn phải tranh thủ chia tay mấy cháu, mấy em nữa. Đang ngồi bỏ bao lì xì nè, quay qua quay lại mấy đồng tiền thưởng nằm đâu hết tiêu. hụ hụ... Nhưng mà hỏng sao miền mấy em mình, mấy cháu mình thích là mình vui rồi.
 
Ở đây cũng chung cảnh ngộ thôi. Mà ai lớn lớn, già già rồi cũng đuối vì Tết hết á.

Tưởng rảnh thì off thôi.
 
Trưa mai tranh thủ chạy ra uống chai sữa bắp rồi về quê!
 
Chúc mấy người zề wê nè:

attachment.php
 

File đính kèm

  • 00031.gif
    00031.gif
    72.8 KB · Đọc: 39
Lần chỉnh sửa cuối:
Quê mình cũng gần đây thôi! Mong các bạn ở xa dìa wê ăn tết dzui dzẻ nghe! Cho cadafi nhắn lời hỏi thăm gia đình mọi người nhé!

CHÚC XUÂN


Tết này là tết Tai-gơ
Mến nhau ta lại làm thơ chúc mừng.

Mừng anh, mừng chị, mừng em
Năm nay khấm khá tiền đem đầy nhà.

...


Chúc anh tuổi mới thành công

Tình yêu, sức khỏe như sông Sài Gòn.

Chúc chị nét trẻ mãi còn
Gia đình hạnh phúc vuông tròn cả đôi.

...

Lời này tui chúc em tui

Thêm một tuổi mới niềm vui tràn trề

Khó khăn, thách thức chớ nề

Thành công tiến bước tràn trề tương lai.

Chúc em sức khỏe dẻo dai
Tuổi xuân vui với tình ai đong đầy.

Gửi em chút nắng Sài Gòn

Làm quà sưởi ấm dẫu lòng cách xa.

Gửi em chút nắng phương xa
Bừng lên hạnh phúc hoan ca với đời.

Chúc em chúc cả dòng sông
Em tui bé bỏng mãi nồng hương xuân!

(cadafi)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thầy ui, trò cũng muốn đi măm sữa bắp trước khi zìa quê
 
Hic làm hết ngày 29 mới được nghỉ. Cty chỉ còn lại 2 người sếp với ta, ta với sếp "face to face". Căn tin cũng nghỉ tuốt. Tình hình là không có cơm ăn, mấy con cún thì phải ăn bún, mì tôm. Chiều nay phải đi mua gạo về để dành cho mấy bác bảo vệ nấu cho nó ăn mới được. Hic thê thảm quá
 
Hôm nay nhìn list nick thấy toàn offline, vậy là bà con kéo nhau về quê hết rồi nhỉ? mình cũng về quê, nhưng ở nhà cũng nối mạng cho nên chả cai được mạng, vẫn cứ ngứa ngáy chân tay, phải clik một cái mới hết ngứa.
Mình đã cai chat rồi, qua tết mình sẽ cai internet, cai GPE--=0, hổng biết cai được ko nhỉ?
 
Hôm nay Tết nhà trường cho nghĩ sớm.Rãnh rồi không làm gì ghé thăm diễn đàn để học hỏi thêm nhiều điểu mới
 
Trưa nay nhận thêm 1 học trò nữa. Chưa biết trò bacbinhtieuthu muốn học gì trong cái đầu chết tiệt này đây. Thôi thì cố thêm cái vế thứ 3 của câu:
Thánh tắc ngô bất năng, ngô học bất yếm nhi giáo bất quyện dã.

Bỉết đâu truyền được cả cái tính nết "chết tiệt"!

À quên trò ơi, có 1 số vấn đề trò nên học Ngọc Mai sư nương của trò, để thầy khỏi mang tiếng giành giựt đệ tử nha.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vào diễn đàn thấy lẻ loi mỗi The_Wind đang online
 
Tính lên chào bà con cô bác mà thấy cái list xám xịt, thôi thì để lại lời nhắn cho các bác đây

Chúc cả nhà năm mới thành đạt và hạnh phúc hen

Em chuẩn bị té đây ạ. 6h đồng hồ nữa sẽ xuất phát hi hi
 
Trưa nay nhận thêm 1 học trò nữa. Chưa biết trò bacbinhtieuthu muốn học gì trong cái đầu chết tiệt này đây. Thôi thì cố thêm cái vế thứ 3 của câu:
Thánh tắc ngô bất năng, ngô học bất yếm nhi giáo bất quyện dã.

Bỉết đâu truyền được cả cái tính nết "chết tiệt"!

À quên trò ơi, có 1 số vấn đề trò nên học Ngọc Mai sư nương của trò, để thầy khỏi mang tiếng giành giựt đệ tử nha.

Thầy, vậy là trò có 2 nhóc em ạ??? Chừng nào trò để 2 nhóc ra mắt tỷ tỷ nó nhỉ? hí hí
 
Tưởng mỗi mình còn thức hóa ra còn có bạn Gôn đang ETC nữa
 
Ngủ một mạch tới 5h rùi không ngủ được. Chỉ là về nhà thôi, sao lần nào cũng cảm giác vậy ta.

Sáng nay Hà Nội bỗng trở gió. Cái lạnh đã bắt đầu len lỏi đâu đây...
 
Ngủ một mạch tới 5h rùi không ngủ được. Chỉ là về nhà thôi, sao lần nào cũng cảm giác vậy ta.

Thế là trò cuối cùng về quê, không thể online. Bây giờ còn mỗi em họ có thể online, thì lại cai chat!

Còn lão cưng thì . . . Nhớ nhé hôm qua giành trả tiền, làm lão chết tiệt hụt giò. Lẽ ra giành không lại mình đâu, chẳng qua là lão cưng lẳng lặng lẻn đi trả từ lúc nào chả biết nữa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cuối năm rồi, không còn mấy ai lên mạng, Diễn đàn vắng vẻ y như đường phố Sài Gòn trong ngày Tết. Âu cũng hay, đôi khi chúng ta cũng cần không gian tĩnh lặng.

KÍNH CHÚC QUÝ BAN QUẢN TRỊ, QUÝ THẦY CÔ, QUÝ THÀNH VIÊN VÀ QUÝ ANH CHỊ EM MỘT NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC, AN KHANG, THỊNH VƯỢNG, THÀNH CÔNG VÀ THÀNH ĐẠT.

HAPPY LUNAR NEW YEAR
 
Hê hê hê--=0, tự nhiên hôm qua đang nóng như thế mà hôm nay trời trở lạnh. Giờ mới đúng là không khí tết bắt đầu. Đường phố không còn ồn ào nữa. Những hàng hoa những ngày trước còn ít, hôm nay trời lạnh đổ ra đường ...đông quá. Nhiều nơi tắc đường do hàng hoa nhưng sao con người ta bỗng trở nên hiền hòa, không còn cảm thấy bực mình vì những điều đó. Đường rất nhiều bụi do gió đã cuốn cát từ Sông Hồng cuốn tới nhưng có lẽ cũng cuốn đi những lo toan của cuộc sống.
Một cái lạnh bắt đầu để đón chào một mùa xuân.
Nhớ những năm phải đón tết tha hương mà thấy một cái gì đó khác khác, bao nhiêu cảm giác trong mình.
Phải chi có 2 đợt tết trong một năm nhỉ--=0
Một lần nữa chúc toàn bộ các anh chị em, các bạn nơi xa cùng toàn thể mọi người một năm mới sức khoẻ, hạnh phúc, an bình và thành công trong cuộc sống.
Chúc GPE ngày càng phát triển và là nơi thực sự bổ ích cho mọi người. Kính chúc toàn thể các thầy cô trên GPE AN KHANG - THỊNH VƯỢNG - SỨC KHỎE VÀ NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU CỐNG HIẾN
 
Thật là mệt, năm nay gói bánh cho bác và dì, từ sáng đến giờ mới đãi xong 1 nồi 60 đỗ, 2 nồi gạo, vai đau nhừ, lại giờ chắc ngồi gói từ giờ đến đêm mới xong. Ai lấy mình thì sướng, việc gì cũng biết làm.--=0
Lên mạng thấy bà con toàn off, chắc mọi người đã rút về quê ăn tết hết rồi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ai lấy mình thì sướng, việc gì cũng biết làm.--=0
Ái chà! làm chân tay bủn rủn mà cũng còn "nổ".
Sweet ráng gói bánh sáng đêm, ngày mai ngủ bù sẽ có giấc mơ đẹp đầu năm.
Chúc Sweet_girl và gia đình năm mới hạnh phúc, an khang, riêng Sweet ... có được niềm vui mới!
Thân mến.
 
Ngồi canh chừng nồi bánh đợi giao thừa thì thật thích.
 
Ái chà! làm chân tay bủn rủn mà cũng còn "nổ".
Sweet ráng gói bánh sáng đêm, ngày mai ngủ bù sẽ có giấc mơ đẹp đầu năm.
Chúc Sweet_girl và gia đình năm mới hạnh phúc, an khang, riêng Sweet ... có được niềm vui mới!
Thân mến.
Em cám ơn anh nhé, em cũng chúc anh năm mới vạn sự như ý, tiền vào như nước tiền ra từ từ.
Em trả vờ quảng cáo mình một chút thôi chư thật ra chỉ chuẩn bị đồ dể (Hic, khâu chuẩn bị là khâu mệt nhất), còn lại ngồi râu ria trả vờ học gói, chứ ko dám gói thật. Biết gói, sang năm baba mama, giao toàn bộ để cho em gói thì vỡ mẹt. Năm nay không phải trông nồi bánh có cậu em trai quý hóa rùi.

Về nhà không thấy tiếng heo kêu, hỏi em trai " Lợn nhà mình bán hết rồi à" Nó bảo : "Còn một con '" - "Đâu" - " Đây" Nó chỉ vào mình, híc một phút dại dột bị thành heo, đành phải vênh mặt lên cứu vát chút danh dự còn lại " Mày xem làm gì có con heo nào vừa xinh đẹp lại thông minh như tao chứ"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sweet nổ, sau đó thấy hố hàng nên sưa lai. Dù có xinh đep và thông minh đến đâu thì vẫn là con heo hêhê. Chúc heo năm mới vui vẻ, sức khoẻ, có 1 công việc tốt. Nhớ mang rươu nếp cái hoa vàng ra lam tân niên nhé. Online bằng dtdd khó viết quá, hihi
 
Hai cây củi cuối, cháy 15 phút cuối của 12 giờ canh chừng nồi bánh chưng. Buồn ngủ chết được!

attachment.php
 

File đính kèm

  • Banhchung01.jpg
    Banhchung01.jpg
    165.3 KB · Đọc: 39
Sweet nổ, sau đó thấy hố hàng nên sưa lai. Dù có xinh đep và thông minh đến đâu thì vẫn là con heo hêhê. Chúc heo năm mới vui vẻ, sức khoẻ, có 1 công việc tốt. Nhớ mang rươu nếp cái hoa vàng ra lam tân niên nhé. Online bằng dtdd khó viết quá, hihi

Gió đang phưu du phương nào thía? Từ hôm qua không thấy tạt qua Bắc Ninh nhỉ? Hay là đang ở Hà Đông?
Hai cây củi cuối, cháy 15 phút cuối của 12 giờ canh chừng nồi bánh chưng. Buồn ngủ chết được!
Hẳn nào ko thấy bóng vía lão đâu, sao Lão ko mang cái máy tính xuống, vừa trông nồi bánh vừa ôm máy, chẳng cơn buồn ngủ nào dám bén mảng đến
 
Em họ ơi là em họ, anh có máy xách tay đâu. Vả lại em ngó hình xem, nấu ở nhà người anh, ngoài sân chứ không phải trong nhà, làm sao ôm máy ra sân?
Với lại mải chát với em để tắt lửa hư nguyên nồi bánh à? Tết sau vào đây canh chung với anh thì được.

Thôi đi ngủ 1 chút đây, rồi dậy đi cúng đón ông bà về ăn tết.
 
Hai cây củi cuối, cháy 15 phút cuối của 12 giờ canh chừng nồi bánh chưng. Buồn ngủ chết được!

Chời ơi chời, nói vậy có nấu bánh mà không thấy được cặp bánh nào cả. Thôi để ăn 1 mình luôn đi. Hu hu hu

Năm mới, chúc tất cả các sư huynh, su tỉ yêu dấu "4 chữ vàng để sống"
Sống cho lẽ PHẢI
Sống cho chân THẬT
Sống biết kiên NHẪN
Sống bằng lương TÂM.
[FONT=&quot]Tóm lại là : PHẢI THẬT NHẪN TÂM
[/FONT]

[FONT=&quot]Đong cho đầy hạnh phúc – Gói cho trọn lộc tài – Giữ cho mãi an khang – Thắt cho chặt phú quý – Cùng chúc nhau Như ý – Hứng cho tròn An Khang – Chúc năm mới Bình An – Cả nhà đều Sung túc[/FONT]
[FONT=&quot]
Happy-new-year-2010.jpg
[/FONT]

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sang năm mới chúc cả nhà có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Chúc cả nhà vạn sự như ý, tỷ sự như mơ.

9imy9thrbpox2o7.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ra tết "hai Kiệt" thu xếp ra bắc thăm và gửi anh chị em GPE miền bắc "nụ hôn đầu xuân" như năm ngoái nhé.
 
Chào xuân canh dần

HAPPY NEW YEAR!

Chúc Mừng Năm Mới
!


С Новым Годом!

[video=youtube;-SvwlwYlKrw]http://www.youtube.com/watch?v=-SvwlwYlKrw&feature=player_embedded[/video]
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

chúc tất cả thành viên gpe và gia đình
năm mới an khang, thịnh vượng
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cung hỷ phát tài, tui đi chuẩn bị cúng đây.
Chúc mừng năm mới mọi người.
 
The lunar new year is coming! Chỉ còn 39 phút nữa thôi là pháo hoa sẽ nổ vang chúc mừng mùa xuân mới! Nam nay quả thật là năm may mắn! Đang ngồi tâm sự với thầy ptm0412 cùng bác KTGG điểm lại những chặng đường năm cũ.....

attachment.php


attachment.php



Kính chúc tất cả các thành viên một năm mới AN KHANH - THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
ngưòi ngồi giữa đẹp nhất

attachment.php
 

File đính kèm

  • offtatnien.jpg
    offtatnien.jpg
    200 KB · Đọc: 24
Lần chỉnh sửa cuối:
ngưòi ngồi giữa đẹp nhất
Em chả thấy gì ngoài chữ click here enlarge, click vào ra :Địa chỉ Tập Tin Ðính Kèm không đúng. Nếu địa chỉ này là chính xác, vui lòng gửi thư cho administrator
Gọi điện cho Ca, lại được nghe điệu cười phe phé quen thuộc của Ca, thấy miss ghê.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngồi kiểm lại tin nhắn: Hơn chục tin chúc tết trước và sau giao thừa. Đủ hết các trò cưng, em cưng, tỉu đệ cưng. Có cả em-hết-cưng nữa, nhưng hình như tin nhắn hàng loạt thì phải. Hay là, cưng em trở lại nhỉ, năm mới mà ha!

Có cả chúc qua YM nữa, 1 người đặc biệt!

Mấy trò cưng hiểu thầy cù lần, soạn 1 tin mất 20 phút nên không reply cũng hông sao. Đặc biệt em họ mình hiểu mình nhất, hông nhắn tin mà gọi điện đúng giao thừa. Vậy mới cưng nhất chứ!

Cám ơn mọi người, cưng và chưa cưng, nhắn và không nhắn, gọi và không gọi, chat và không chat!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay là mùng một Tểt,nên ghé thăm GPE một lát,coi thủ có sự kiện nào phát sinh.
 
Hangsf2 kính chúc những thành viên của GPE gặt hái những những thành công mới trong năm mới!

Trân trọng.
 
10 giờ, ngày Mồng Một tết ông Ba Mươi
Chưa thấy "em" nào gọi ra sân, chắc "hổng" ai chơi
Không đến nhà ai vì là mùng một
Lên diễn đàn cũng vắng quá hổng có ai tâm sự
Chắc phải "tự xử" 2 lon quá
 
vừa đi chúc tết về, gọi điện thoại mãi không được. Chợt nhớ ra hôm nay là ngày lễ tình yêu nữa, mình luôn là người hay quên những ngày như thế này, hihì, thôi thì chúc cho mình và tất cả những người đang yêu sẽ mãi hạnh phúc bên người mình yêu...
 
vừa đi chúc tết về, gọi điện thoại mãi không được. Chợt nhớ ra hôm nay là ngày lễ tình yêu nữa, mình luôn là người hay quên những ngày như thế này, hihì, thôi thì chúc cho mình và tất cả những người đang yêu sẽ mãi hạnh phúc bên người mình yêu...

Em hỏi khí không phải, Có phải bác gọi cho em không? em thấy cuộc nhỡ của bác. he he Ko phải bác cứ ừ đại nhé, hôm nay ngày tết, ăn bánh trưng chán rồi, tự nhiên muốn ăn dưa bở của bác.

Có ai lâm vào tình trạng: Khi một cô gái đẹp đi qua, mặc dù bị cấm, nhưng vẫn ko thể kìm được ánh mắt nhìn theo.
Có ai lâm vào tình trạng: Mặc dù đang bị cấm hút thuốc, nhưng vẫn không thể không hút.

Híc, Em đang lâm vào tình cảnh tượng tự: Cân của em đang tăng lên vù vù, mà xung quanh em toàn đồ ăn, không thể không ngừng ăn. mà hiện giờ em còn phải giữ dáng để còn lấy chồng chứ. lấy chồngxong rồi cân thích lên thế nào thì mặc kệ cân''''''''''''''''''
 
Lần chỉnh sửa cuối:
sweet đếm thư xem có cuộc gọi nhỡ nào của wind kg nhỉ? Giờ ra đường thì gặp cô gái đẹp thì phải nhìn chứ. Đó là "tôn trọng cái đẹp". Giờ kg ai cấm ai hút thuốc cả. Hãy cứ ăn vô tư đi sweet ah, dù sao thì cũng đã là heo rồi. Hehe... Một con heo xinh đẹp và thông minh mà...
 
Hôm nay anh chàng đang cưa cẩm mình, nhắn tin với mình như sau " Cho anh vay 15000đ, mua cho anh cục kẹo chocolate, tặng em nhân ngày valentine, ra riêng gặp em, anh trả em 15000đ", đúng là chuối cả vườn, nói cho biêt: cưa cẩm thế này ứ thèm đổ nhé,)*&^) nhưng ra riêng vẫn đòi 15000đ đấy, tuy ít nhưng vẫn là xiền he he.__----

Tối nay Thủy nhắn tin, xin chia một nửa phần hoa hồng và socola, Sweet chỉ có 15000đ tiền mua socolate, chia cho Thủy một nửa, vậy là 7500đ, khi nào Thủy vào SG bảo anh họ sweet ứng hộ sweet, vì vậy sweet nhắn với anh họ trước, anh họ nhớ đưa xiền cho Thủy nha.:AS:L<
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tin buồn: lão cưng Già gân té cầu thang, trẹo bánh chè, mẻ xương, bó bột!
Chúc lão sớm bình phục, nhất là bớt đau để mùng 6 có thể ......
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tin buồn: lão cưng Già gân té cầu thang, trẹo bánh chè, mẻ xương, bó bột!
Chúc lão sớm bình phục, nhất là bớt đau để mùng 6 có thể ......
Úi da! Không tin được ... nếu đó là sự thật, đêm giao thừa Gân còn ngồi với Cadafi và Ptm0412 mà, sao lại thế.
Mình cũng dạng "...gân" nên quá xá thông cảm với KTGG, chúc bạn mau chóng bình phục.
Chỉ vái trời là Ptm... đùa cho vui 3 ngày tết!
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom